Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Tài xế coi rẻ mạng người, thà lùi xe cán chết người chứ không cứu người khi đâm họ bị thương. Đạo đức trong xã hội VN hiện nay ở đâu? (Lưu ý: bài có kèm theo những hình ảnh thương tâm, gây shock)

Xe ben cán chết thai phụ tại Bình Dương

Quantcast


LTS: Thưa các bạn, chúng tôi đã nhận được những bức hình cận cảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn xe ben cán chết 1 thai phụ xảy ra tại Bình Dương ngày 10-3-2012. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định đăng những tấm hình này lên để vụ việc này không chìm xuồng như bao vụ tai nạn dã man, thương tâm khác đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Mong các bạn hãy đăng lại bài này để đánh thức lương tâm người Việt Nam, đòi lại công lý cho 2 nạn nhân đầy oan uổng này.


Cập nhật mới: Tôi có thêm thông tin xác nhận về vụ thai phụ bị xe tải cán chết tại Bình Dương qua 
Facebook.


Bạn Nhật Linh Nguyễn comment ngày 13/03/2012: Người iu mình làm việc chung công ty với chị này,theo ng iu mình kể lại thì còn mấy chị khác cùng công ty chứng kiến vụ tai nạn nói lại là lúc chị mang bầu kia té xuống thì chưa chết nhưng tài xế xe tải đó lùi lại cán qua người chị đó lần nữa nên mới chết lun.xe ben đó là thuộc quản lý của becamex.



Đầu tiên, chúng tôi xin trích lại bài báo duy nhất trên mạng mô tả chi tiết vụ việc:


Bình Dương: Thai phụ chết thảm dưới bánh xe ben


Ngày 10/3, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố mới Bình Dương làm một thai phụ vỡ bụng, sẩy thai, tử vong tại chỗ.

Vụ TNGT vô cùng thương tâm xảy ra sáng nay (10/3) tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một.

Vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chở phía sau người vợ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.

Khi đến ngã tư đường Đồng Khởi – Lê Lợi thì xe của 2 vợ chồng xảy ra va chạm với xe tải ben 15 tấn chở vật liệu xây dựng biển số 61H-5864 của công ty Becamex chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến người vợ ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán ngang người chết tại chỗ. Người chồng theo phản xạ dù nhảy kịp nhưng trước cái chết quá đau thương của vợ con đã ngất lịm tại hiện trường.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn đau lòng khi phát hiện thai nhi từ bụng mẹ bị văng ra ngoài và như có một phép màu thai nhi dính vào bụng mẹ nằm chặt dưới gầm xe mà không bị tác động từ bánh xe tải. 
Ngay lập tức lực lượng y tế gần khu vực nhanh chóng đưa đến hiện trường và đưa cháu bé ra, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thai phụ tên là Nguyễn Thị Ngân (26 tuổi, quê Thanh Hóa).

Công an thị xã Thủ Dầu Một đang khẩn truơng điều tra, xử lý tài xế xe ben trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Dưới đây là các tấm hình (có kèm theo bình luận của BBT) mà chúng tôi nhận được:



Người chở xe bánh mì nhìn về phía trước, mặt “poker’s face” không lộ vẻ gì, không xúc động, không quan tâm, ngay cả không sợ hãi.

Nhìn kỹ phía bên trái, anh bảo vệ đứng xa, bịt mũi, không chạy lại xem người phụ nữ, đứa bé, có thể còn cứu được không.

Chiếc xe ben gây tai nạn giao thông mang BKS 61H-5864 của công ty Becamex.

Bức hình chứng minh khả năng nạn nhân bị tài xế cài số lùi chèn cho chết:




Quan sát hình, các bạn thấy nạn nhân nhìn về phia TRƯỚC, phần lưng rất ít bị chảy máu.


Còn phia bụng, gần bánh TRƯỚC, thì lại bị chảy máu, bị thương, rất nhiều.


Nếu đụng từ phía sau, thì sau lưng đã bị thương, chảy máu.


Nhưng sau lưng không sao, mà phía bụng, hướng về TRƯỚC, ngay gần bánh TRƯỚC, thì mới bị thương, chảy máu.


Đây là 1 TỘI ÁC, chứ không phải là 1 tai nạn.


Theo tôi biết, giới lái xe VN thường rỉ tai nhau rằng đã lỡ đâm ai thì phải ĐÂM CHO CHẾT, chứ không để sống tật nguyền thì họ phải đền tiền.

Hy vọng chị Ngân cùng sinh linh bé nhỏ mang hình người kia được an nghỉ nơi suối vàng khi công lý được thực thi.


Thế nhưng chúng ta cũng phải nghĩ lại 1 chút cho anh lái xe ben.


Anh ta chắc cũng có vợ con, gia đình phải nuôi. Nếu phải nuôi bệnh, thì có khi suốt đời không hết.


Khi đó, quá hoảng loạn, anh ta không kịp suy nghĩ nhiều “Chết rồi, chắc nuôi bà này suốt đời… Bả cũng bị nặng, thôi thì lui xe lại cho bả chết, mình đền cái hòm thôi, bà ta chết mau, không đau đớn gì đâu…”


Thế là anh ta lùi lại, có thể như vậy, vì bạn thấy rõ, nếu đụng từ phía sau thì tại sao áo phía lưng, quần phía mông, không bị gì, trong khi bụng và quần phía trước thì bị cán và máu chảy ra từ PHÍA TRƯỚC, gần bánh xe TRƯỚC.


VN có luật rất kỳ lạ: “đụng bị thương thì đền tiền thuốc suốt đời, đụng chết thì đền cái hòm”.


Do vậy mà đã có NHIỀU vụ, sau khi đụng, nạn nhân còn sống, tài xế LUI LẠI đụng thêm cho chết hẳn.


Nếu sau vụ này, CP VN sửa luật trên lại, thì có thể cứu được nhiều mạng người. Cho dù quá trễ cho 2 nạn nhân này.


Chị này chết tại chỗ, đứa trẻ đem vô nhà thương 2 tiếng sau cũng chết.


Mỗi NGÀY có 30 – 50 nạn nhân chết thế này, còn bị thương nặng nhẹ thì lên hàng trăm.


Thảo luận


13 phản hồi to “Xe ben cán chết thai phụ tại Bình Dương”


  1. 0
    1

    i
    Rate This
    Quantcast
    nguoj taj xe nay can fai xu nghjem mjh,taj xe can fai den toi.that la ac doc khj giet 1nguoi 2mang.that tan nhan

    Posted by trang | 12/03/2012, 19:20

  2. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    Thêm chi tiết : Ở VN ( có thể cả ở TQ ) vẫn có hành động là nếu lỡ gây tai nạn mà nhận thấy nạn nhân bị thương nặng thì nên lùi xe lại cán cho chết hẳn vì tiền nuôi bệnh rất lớn và gặp vô vàn rất rối vì kiện cáo . Thà tốn tiền mai táng phí 1 lần và dành tiền ” chi cho CA làm sai lệch hồ sơ ” .

    Posted by BABYBOOMER | 13/03/2012, 09:19

  3. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    Những tấm ảnh tai nạn thật quá kinh hoàng, chúng tôi đăng lại trên Blog:
    http://baohoasen.blogspot.com/2012/03/xe-ben-can-chet-thai-phu-binh-duong.html


    Posted by Lâm Y Lan | 13/03/2012, 09:22

  4. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    ngu thi chet chu noi gi, bao dai dang lung tung.

    Posted by tinh | 13/03/2012, 09:55

  5. 2
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    “Thế nhưng chúng ta cũng phải nghĩ lại 1 chút cho anh lái xe ben….” Nghĩ lại một chút nghĩa là sao?, thông cảm à? Nếu ông lái xe ben so sơ xuất đâm vào thai phụ, đó là một tai nạn, nhưng nếu lùi xe lại hoặc bất kỳ hành vi nào để người bị nạn phải chết, thì đó là tội ác, giết người. Cá nhân tôi cho rằng hành vi đó là man rợ, còn dã man hơn hành vi giết người có chủ ý. Ví dụ: Một kẻ giết người để cướp của, thì đó là hành vi có sự chuẩn bị về mặt tinh thần từ trước với khoảng thời gian chuẩn bị là nhiều, kẻ giết người đó là kẻ ác, đương nhiên rồi. Ông lái xe ben là 1 người làm ăn bình thường, chỉ vì vô tình mà đâm phải người phụ nữ, nhưng thay vì xuống xe cứu người thì cố tình lùi lại đâm chết người, như vậy ông ta thực hiện tội ác một cách chủ động mà không cần có sự chuẩn bị về tinh thần. Khi vô tình đâm phải người phụ nữ, thì người bình thường phải mất bình tĩnh, hoảng hốt, có thể là xuống cứu người, có thể là không biết làm gì. Nhưng nếu dám lùi lại giết người thì hành vi đó chứng tỏ người lái xe vẫn đủ bình tĩnh để thực hiện tội ác, sự chuẩn bị tinh thần đó chỉ diễn ra trong vài giây hoặc o, mấy giây gì đó thôi. Ông ta đã thực hiện hành vi giết người rất đơn giản.
    Chuyện này tôi hay nhiều người đã nghe kể nhiều rôi.
    Vấn đề đáng nói ở đây nhất là có thể so sánh vụ việc này với vụ việc tương tự ở Trung quốc hồi năm ngoái không. Năm ngoái bên Trung quốc tài xế cán chết em bé, người qua đường dửng dưng. Người Việt Nam lên mạng lên án người Trung QUốc là man rợ.
    Năm nay Vụ này xuất hiện tại Việt nam, Hình ảnh cho thấy người qua đường vẫn dửng dưng. Tấm hình chụp rất rõ nét trong khi có nhiều người qua lại, chứng tỏ khoảng thời gian từ lúc tai nạn xảy ra đến khi có người đến đưa em bé vào bệnh viện là rất dài.
    Nếu xác định chính xác là chiếc xe ben lùi lại để cán chết người phụ nữ thì tôi nghĩ người VIệt nam mình còn man rợ hơn hoặc không thua kém gì người Trung quốc đâu.
    Tôi đã chứng kiến nhiều vụ đánh nhau của người Việt rồi. Người Việt nam chúng ta đừng cứ mãi tự hào người Việt mình là giàu lòng nhân ái hay là con rồng cháu tiên, con cháu vua Hùng này nọ nữa. Chỉ cần sống tốt với nhau đã là điều khó khăn lắm trong thời buổi bây giờ.


    Posted by dhd | 13/03/2012, 11:11

  6. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    em bé sao rồi, có cứu được không vậy?????

    Posted by NDM | 13/03/2012, 21:11

  7. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    tội nghiệp cháu bé…chưa được biết mùi cuộc sống nhiều màu sắc và đẹp đẽ như thế nào đã ra đi…người làm ko bao giờ nghĩ cho trẻ con…..nếu 1 ngày con a hay vợ a lái xe ben mất sẽ như thế nào??? ko đặt mình vào vị trí của người chồng kia???? đời sẽ có quả báo….hảy chống mắt lên mà xem….a lấy đi 1 fần của nguoi chồng đáng thương kia thì sẽ có 1 ng khác lấy gấp đôi cái mà a đã lấy hnay………

    Posted by mr bear | 14/03/2012, 17:37

    • 0
      0

      i
      Rate This
      Quantcast
      thang tai xe do la con cho chu dau phai nguoi dau .la con nguoi thi phai biet thuong yeu dong loai chu . no khong xung dang lam nguoi nua .neu toi la chu toa phien toa toi se loai no khoi cuoc song ngay .

      Posted by anhmaiyeuem_anhmaiyeuem4447 | 15/03/2012, 11:31

  8. 0
    0

    i
    Rate This
    Quantcast
    theo toi nen cho thang tai xe do nam duoi banh xe tai roi minh can no lai cho no biet mui dao don .thang cho vo luong tam .sau khong nge tin gi ve xet xu thang nay het vay ta

    Posted by dock | 15/03/2012, 11:36



Dudoankinhte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét