Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

“ Phần 3 ”, Những kiêu binh ngày nay tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam “


Những kiêu binh ngày nay tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam “ Phần 3 ”


Thủ Tướng bảo Kiêu binh  không thèm nghe

Trên bảo dưới không nghe


Người nông dân muốn trở thành công dân tử tế ,lương thiện cũng không song …


Trở về từ chiến trường mang trên người những thương tích mất 81 % sức khỏe ,nếu còn lành lạnh khỏe mạnh bình thường để chống chọi với đời thường đã khó và khó nhiều huống chi anh thương binh  Huỳnh Long giã từ vũ khí trở về với đôi nạng gỗ rong ruổi đời thường để mưu sinh …


Làm nhiều việc ..qua từng thời kỳ..,trong công cuộc cách mạng kinh tế những năm 80,90 của thế kỷ trước ,có người đã coi thời kỳ đó thật là dã man man dợ ,chưa từng có mô hình nào ở trên thế giới..đã đưa con người Việt nam trở về đồ đá chính là những Kiêu binh …Việt nam các cấp Xã và Huyện chứ không phải là những người mà dân Việt nam gọi là những kẻ đi sâm lược ….


Ông Huỳnh Long đã phải ra bãi rác để ở ,mặc dù  đã có  nhiều bộ luật ra đời ,Luật đối sử với người tàn tật …,Luật đối sử với người có công …với các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc .nhưng những bộ luật đó cũng không đảm bảo vật chất cho chính họ ,còn con cái ..,gia đình ..vợ và người thân họ sống ra sao ? Khi ốm đau cái gọi là Bảo hiểm y tế  .Mới nghe thì thấy thật là tử tế …nhưng sự thật cái gọi là tử tế của bảo hiểm y tế  là  “bảo hiểm cho để chết và chết từ từ ..”Có đến 3. 290 .000 kết quả tìm kiếm trên google những chuyện lạ quanh  câu chuyện y tế của Việt nam  nếu tìm kiếm trên google chỉ chưa đầy 1 phút tìm kiếm . “40% dân số không “mặn mà” với bảo hiểm y tế” http://dantri.com.vn/c7/s7-528639/40-dan-so-khong-man-ma-voi-bao-hiem-y-te.htm


Nếu như làm nông dân bình thường ,có ruộng ..đi cấy  ..đi cày …thì quá bình thường  khỏi phải bàn ?


 Không ruộng… là người tàn tật… (làThương binh )…không vốn ..không sức khỏe…. không ruộng đất ….làm gì để sống ? đi giết người ?, đi cướp của  ?nhận hối lộ ? ,tham ô ?,tham nhũng ? không đến lượt …


Một sáng kiến mới :thấy quá khó khăn trong cuộc sống 


Thừa lệnh của Thủ tướng Phan văn khải


Người đứng bên phải chủ tịch nước Trần đước Lương là ông Huỳnh Xuân Long


Giấy phép kinh doanh xin đi khai hoang trồng trọt chăn nuôi của nông dân Huỳnh Xuân Long 

 

Nhấp vào địa chỉ sau đây xem phin về Xương rồng Huỳnh Long


http://www.youtube.com/watch?v=fcN3Op6KSxc


 http://www.youtube.com/watch?v=l0LQy5lqncQ&feature=channel


 http://www.youtube.com/watch?v=k8xrRtaz1cA&feature=channel

 


 Năm 2001 Ông Huỳnh Long thành lập Công ty với ngành nghề  Xin đi khai hoang  để trở thành ông Nông dân thuần túy khi thấy đất đai của những  “Địa chủ” bỏ hoang quá nhiều  sau khi giành được chính quyền  “cách gọi của chủ tịch Hồ chí Minh những năm đầu khởi nghĩa ..xây dựng đất nước  Ông kêu gọi toàn dân hãy đứng dậy khởi nghĩa dành chính quyền ..Cướp đất  …của Địa chủ để chia cho dân nghèo thực hiện người cày có ruộng”  Nhưng những mảnh ruộng sau khi chiếm được , “sau khi dự án hình thành” của những nhóm lợi ích bỏ hoang hóa cả chục năm Nông dân không có ruộng…

 

Rồi ông kiến nghị  Thủ tướng quan tâm đến doanh nghiệp là Thương binh  Thủ tướng Phan văn Khải  đã ra lệnh cho các cấp quan tâm đến Công ty nông dân Huỳnh Long xương rồng  ,Nhưng các Kiêu binh dưới quyền của Thủ tướng  họ coi các văn bản kiến nghị ,những lời nói ,trong các cuộc giao ban ,hay những chỉ thị  không có giá trị gì cả  …/ bằng chứng giấy tờ thủ tục ông Huỳnh Long kiến nghị gửi các cấp ,kèm theo công văn của Thủ tướng tới tận tay.. ,qua đường bưu điện .. không là gì cả ...họ coi thường những giấy tờ của Thủ tướng nêu ra bằng những sự im lặng  “..không biết.. không nghe… không thấy.. như những người mù.. câm… điếc…  khi chưa có lợi ích trước mắt …” những văn bản đó chẳng là thứ gì cả . Lợi nhuận của nhóm lợi ích ,của kiêu binh Xã..Huyện… là trên hết  Trên bảo dưới không thèm nghe đó là lời nói chính của Nguyên Thủ Tướng Phan văn Khải đã từng nói . …..


Còn nữa… Những kiêu binh ngày nay tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam “ Phần 5 ” Nông dân xin..được làm nghĩa vụ …Thuế…




Facebook Nguyen Bich Ngoc https://www.facebook.com/profile.php?id=100003186469112


http://kcptgiahni.blogspot.com/2012/03/thu-tuong-bao-kieu-binh-khong-them-nghe.html





+++++






Bài liên quan:




Tài sản của đôi vợ chồng thương binh nặng 1/4 giờ đây chỉ là một đống đổ nát sau 14 năm tích lũy và 6 năm cưới.


Những kẻ có chức có quyền bằng mọi thủ đoạn gian sảo ,từ gây hấn ,dựng chuyện .bịa chuyện ,tìm cái sai , để bắt , để có cớ thu hồi đất hợp pháp ,mà không phải đền bù gì cả. Họ vào nhà phá quán bán hàng ,vào tận nhà sâm nhập vào nơi cư trú hợp pháp, phá nhà không một thủ tục hành chính ,chỉ mong được sự chống trả của chủ nhà (kiểu như Đoàn văn Vươn ..) để có cớ bắt người đi tù hợp pháp…


http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/03/tai-san-cua-oi-vo-chong-thuong-binh.html

1 nhận xét:

  1. Huỳnh xuân Long chia sẻ cùng gia đình Huỳnh thục Vy hẹn ngày gặp

    Trả lờiXóa