Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tài sản của đôi vợ chồng thương binh nặng 1/4 giờ đây chỉ là một đống đổ nát sau 14 năm tích lũy và 6 năm cưới.

Những kẻ có chức có quyền  bằng mọi thủ đoạn gian sảo ,từ gây hấn ,dựng chuyện .bịa chuyện ,tìm cái sai , để bắt , để có cớ thu hồi đất hợp pháp ,mà không phải đền bù gì cả. Họ vào nhà phá quán bán hàng ,vào tận nhà sâm nhập vào nơi cư trú hợp pháp,  phá nhà không một thủ tục hành chính ,chỉ mong được sự chống trả của chủ nhà (kiểu như Đoàn văn Vươn ..) để có cớ bắt người đi tù hợp pháp…





Những kiêu binh ngày nay tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam “ Phần 2 ”


Sáng nay 9h ngày 28/3/2012 theo lịch của Công an đồn số 1 huyện Từ liêm gọi gia đình ông Long bà Nguyệt lên làm việc về việc ông Ngô chí Hùng là người cầm đầu nhóm lưu manh vào cướp phá hủy nhà của công dân Huỳnh Long cùng vợ là bà Nguyệt sự việc đã xảy ra cách đây tròn một năm 19/3/2011 đến nay do gia đình đã đưa lên thông tin đại chúng ,và khiếu kiện các nơi vượt cấp nội dung Công an đồn số 1 bao che ,chống lưng cho những kẻ cướp đất phá hủy nhà của công dân là gia đình thương binh nặng ¼ ngay tại trung tâm chính trị của cả nước Việt nam

Nội dung làm việc tại cơ quan Công an cụ thể tại đồn số 1 Từ liêm Hà nội cán bộ công an tiếp công dân là ông Nguyễn hữu Bình

Cách làm việc tại đồn Công an Ông Bình đã không ghi biên bản làm việc ,không có giấy mời công dân lên làm việc .bà Nguyệt có yêu cầu ghi biên bản trả lời về nội dung và kết quả buổi làm việc ông Bình trả lời là “không cần” “biên bản” và thậm chí còn tuyên bố nếu không đồng ý thì cứ viết đơn kiện tiếp …. Đúng là cách làm của những kẻ công quyền không tôn
trọng pháp luật …không cần biên bản …

Hướng làm việc ông Bình cho rằng những kẻ vào phá hủy tài sản của gia đình bà Nguyệt ông Long là đúng ,thậm chí còn chưng ra những giấy tờ đất ở nơi khác ..không phải tại vị trí quán bán hàng bị phá hủy ..gia đình có yêu cầu cơ quan chứng minh giấy tờ đất tại vị trí xẩy ra sự việc ông Bình lại bỏ qua và nói “chúng tôi không nói chuyện” “đất” thật là buồn cười cho những kẻ không học không đọc về luật đất đai và luật xây dựng
một tý nào

Ông Bình còn tuyên bố những giấy tờ như biên bản của Xã lập ,ông Huỳnh Long năm 2001.và giấy phép kinh doanh là không có giá trị pháp lý, thậm trí giấy đo đạc của Công ty địa chính Hà nội là không có giá trị pháp lý gì cả thật là buồn cười ,tất cả giấy tờ có quốc huy là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam” là một Công an nhân dân có đào tạo bài bản lại biết đọc biết viết ,thậm chí còn nhiều tuổi “ông Bình cũng tầm gần 50 tuổi lại” không nhìn được những giấy tờ mà ông Long cung cấp để đọc hay sao ? những con dấu đỏ chót mang ngôi xao cuả một quốc gia đại diện cho một dân tộc lại không có giá trị pháp lý ? từ mồm ông nói ra .Ông Bình có giám trả lời gia đình bà Nguyệt bằng văn bản những lời nói trên không .? ông không dám ,..bằng chứng khi bà Nguyệt đòi biên bản ông đã bỏ đi và hẹn một buổi khác làm việc…

Thậm chí ông bỏ qua cả luật xây dựng ,luật đất đai .ông trả lời toàn luật rừng, ông lôi luật rừng…ra, để giải quyết một vấn đề về vụ việc lẽ ra là Hình sự (cướp và phá hủy nhà ) nhưng ông không giải quyết việc phá hủy tài sản của công dân ông đang lái vụ việc vào tranh chấp đất là việc hành chính nói một cách khác không thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Công an ,Ông đang hình sự hóa các vụ việc dân sự các giao dịch dân sự chính ông đang vi phạm luật

Cuối cùng bà Nguyệt yêu cầu có 2 biên bản mỗi bên giữ một bản thì mới ký ,chả nhẽ đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu ông ta vo tròn tờ biên bản và hẹn một ngày khác đến làm việc .Như vậy vụ việc cướp và phá hủy nhà của ông Long bà Nguyệt cũng chưa xong sau hơn một năm “chìm xuồng” Do Dũng công an đồn só 1 làm trưởng đồn

Mễ trì từ liêm hà nội Việt nam 10h28/3/2012

Nguyen Bich Ngoc

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003186469112


+++++




Những kiêu binh ngày nay tại Mễ trì Từ liêm Hà nội Việt nam




Trọng trong mấy ngày qua chúng ta thấy lực lượng công an do Dũng chỉ đạo không có gì mà họ không dám làm, kể cả những việc bất nhân, bất nghĩa, thất đức nhất.lao vào nơi cư trú hợp pháp cướp của phá hủy tài sản của công dân . Công an Do Dũng cầm đầu đã làm một việc bỉ ổi đối với gia đình ông Huỳnh Long là thương binh ¼ mất 81 % sức khỏe Việc làm đó, không làm cho gia đình ông Long sợ, không làm cho nhân dân sợ, mà càng làm cho nhân dân thêm căm thù bọn kiêu binh này. Những người cảnh sát thượng tôn pháp luật ở VN sẽ xấu hổ về hành động của đồng đội của mình. Chúng tôi đề nghị dư luận trong nước và thế giới lên án hành động đê hèn, vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật của công an Do Dũng đồn số 1 Từ liêm Hà nội chỉ đạo

Không thể chịu được với bọn kiêu binh ngạo mạn, thất học này như thế mãi được, chính chúng là thủ phạm đẩy dân ngày càng xa với chính quyền...

Những năm qua, và những tháng năm này, tôi không thể tin được rằng, mình đang sống trong một chế độ tốt đẹp nhất !

ôi người Việt Nam ta còn bị đày ải đến bao giờ nữa đây ?

Sau này, con cháu chúng ta, sẽ nhiều người không tưởng nổi cái thiên đừơng mà cha, ông đã phải tốn biết bao nhiêu xưuơng máu và những kẻ kế thừa lại hiện ra nguyên hình quái vật thế này.

Quốc Gia hưng vong, Sỹ phu hữu trách, những kẻ đang mang cái danh là trí thức, qủa là qúa tội lỗi, bất nhân – thất đức đến tận cùng.

Khi người dân bị đe dọa, khủng bố và bất an trong cuộc sống, trách nhiệm của người công an nhân dân được xác định là “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Thế nhưng khi đám côn đồ hành hung, khủng bố gia đình thương binh Huỳnh Long mất 81 % sức khỏe lẽ ra phải được bảo vệ trong chế độ tươi đẹp này .. Công an đứng đó cũng như không, trái lại trong đám đó còn phát hiện ra Công an mặc thường phục, thì mọi chuyện có còn gì để nói nữa không ?

Khi chứng kiến tận mắt những gì đã diễn ra ở đây, chúng tôi mới rùng mình và thán phục người phụ nữ...Là người bạn chân tình ăn lương phục vụ thương binh nặng can đảm này…. Quả là một “xã hội tươi đẹp ổn định và phồn vinh như” xã hội chúng ta, thì chuyện này có được coi là chuyện lạ ? Tôi không lạ, nhưng không khỏi kinh hoàng.

Điều có lẽ lạ nhất, là người ta đã làm những điều đó, huy động một lực lượng ghê gớm như thế, chỉ để đối phó với một phụ nữ và một ông thương binh ¼ đã mất 81/%. Sức khỏe lẽ ra phải được bảo vệ dưới chế độ tươi đẹp này Điều đó nói lên cái gì? Ai đang đứng trong ánh sáng và ai đang đứng trong bóng tối? trong câu chuyện cướp đất và phá hủy nhà ở là nơi cư trú hợp pháp của công dân Huỳnh xuân Long

Kẻ phá hủy tài sản của công dân được gia đình bắt và công an giải thoát từ thàng 3 năm 2011 đến nay cũng gọi là cho "chìm xuồng " không giải quyết mặc dù gia đình nhiều lần đưa đơn khiếu nại vượt cấp

Nguyen Bich Ngoc

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194348190681395&set=a.194347257348155.42746.100003186469112&type=3&theater


+++++



NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN:




Một kiểu bắt người, cướp đất, tại Mễ trì Từ liêm Hà nội. Nhật ký những ngày cuối của tuổi 53. Cường hào ác bá Mễ trì Từ liêm hành sử với Thương binh Huỳnh Xuân Long.

http://huynhxuanlong.blogspot.com/2012/03/mot-kieu-bat-nguoi-cuop-at.html

+++++



Công an đồn số 1 bảo kê cho những kẻ cướp nhà của Huỳnh Long
http://huynhxuanlong.blogspot.com/2012/03/loa.html


+++++


Bọn cướp nhà vào thời điểm năm 2011 thật là ấu trĩ những kẻ thật là ngu dốt cứ tưởng năm 2011 là năm 2001 (Luật đất đai có hiệu lực năm 2003.Luật xây dựng có hiệu lực năm 2004) bọn này không học không đọc không cần biết gì hết chỉ cần quan hệ với người có quyền chức để bẻ cong luật pháp đúng là mafia Việt nam ngay tại thủ đô Hà nội


ảnh bọn cướp đỏ tại Hà nội việt nam



Kẻ phá hủy tài sản của công dân được gia đình bắt và công an giải thoát từ thàng 3 năm 2011 đến nay cũng gọi là cho "chìm xuồng " không giải quyết mặc dù gia đình nhiều lần đưa đơn khiếu nại vượt cấp

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194347257348155.42746.100003186469112&type=1










Trong ảnh là bọn Cướp đang ngồi rất trật tự.Thật ra không có kẻ chống lưng thì bố bảo chúng nó dám lộng hành kiểu này ngay trung tâm một thủ đô chính trị của cả nước Việt nam tươi đẹp này
— at tại nhà ông Huỳnh long Mễ trì từ liêm hà nội .










+++++  


Toàn cảnh khu vườn xương rồng nơi đây cách đây 10 năm ,phát triển và đang phát triển ,là nơi nuôi sống bao nhiêu con người ,là nơi làm việc của gần 30 trẻ cô đơn và thương binh cùng người tàn tật,hình ảnh căn lều là Túp lều hạnh phúc của vợ chồng tôi những ngày đầu mới cưới
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.133293323453549.26765.100003186469112&type=3



+++++



Trên khu đất nhà huỳnh long đang ở từ năm 1996 .bỗng dưng lưu manh đến phá dỡ ,gây sức ép mục đích để đàm phán xin đất .nhà vừa phá song .Dũng công an đồn số một là kẻ đứng đằng sau trong mọi sự việc ....vào xây nhà trên khu đất vừa mới phá .Trong ảnh là bức tường vừa mới xây xong
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113132408802974.17170.100003186469112&type=3



+++++



Tại khu nhà của huỳnh long , lưu manh vào đàm phán xin không cho thì cướp .dưới sự bảo kê của chính quyền cụ thể là của Dũng công an đồn số 1 thuộc xã mễ trì từ liêm hà nội bọn chúng đã tổ chức hàng trăm thằng vào phá dỡ ,đổ đất lấp ao (ao của Huỳnh long đang nuôi cá ) ,rồi ,xây nhà trên đất vừa chiếm được ...giờ đây không được bọn chúng lại dở trò kết hợp với những người thuê nhà chiếm lại nhà chúng đang thuê ,chúng nói chúng mua ......thật là buồn cười ngay tại giữa trung tâm hà nội mà bọn chúng hành sự như vậy đúng là Cướp đêm là giặc ..cướp ngày là Công an....
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113376478778567.17584.100003186469112&type=3



+++++



Những ngày đầu lập nghiệp ,còn đầy gian nan và vất vả, không có người thân ,không có bạn bè ,long chỉ biết dựa vào những người tàn tật và những anh em là thương binh có cùng cảnh ngộ …
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113474675435414.17711.100003186469112&type=3



+++++




Toàn cảnh khu nhà ở của Huỳnh long,khu vườn chuối đang phát triển nơi đây là nơi làm việc ,và sinh sống cửa ngững con người đã từng một thời hy sinh thân thể của mình để bảo vệ tổ quốc giờ đây họ đã trở thành những nông dân không ruộng đất ... (những nông dân kéo cày trong hộp xốp )
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113475715435310.17713.100003186469112&type=3




Nguồn :  Facebook Nguyen Bich Ngoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét