Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Đám sâu mọt chính thức cho "chìm xuồng" vụ Tiên Lãng

 Đảng ủy Hải Phòng chính thức cho "chìm xuồng" vụ Tiên Lãng


 
Ngày 29/03/2011, Thành Ủy Hải Phòng thông báo đã xử lý kỷ luật các quan chức, đảng viên sai phạm trong vụ cướp đất ở Tiên Lãng. Nội dung bản thông báo cho biết đã xử lý 50 cán bộ có liên quan, hình thức kỷ luật hầu hết chỉ là bị cảnh cáo, hoặc tự kiểm điểm. Các hình thức kỷ luật được thông qua tại Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy HP diễn ra hôm 27/03, có lẽ đây là cuộc họp kín nên mãi đến chiều ngày 29/03 dư luận mới được biết đến.

Trong số 50 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, chỉ có hai người bị cách chức là ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch Huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch Tiên Lãng. 

Trước đó, gia đình ông Đoàn Văn Vươn làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giảm mức kỷ luật đối với phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh vì gia đình cho rằng việc cách chức là quá nặng. 

Kẻ cầm đầu chỉ đạo cướp đất, phá nhà anh Vươn là Chủ tịch Lê Văn Hiền có lẽ được sắp xếp cho "hạ cánh an toàn". Không có thông tin gì thêm liên quan đến vụ án “hủy hoại tài sản công dân” do Lê Văn Hiền chủ mưu. 

* Chủ tịch xã Vinh Quang - Lê Thanh Liêm chỉ bị kỷ luật cảnh cáo

Trong khi đó, em trai của Lê Văn Hiền là Lê Thanh Liêm cũng bị cảnh cáo & vẫn yên vị với chức Chủ tịch xã Vinh Quang. Hai anh em Liêm – Hiền là một thế lực cường hào ác bá tại Tiên Lãng. Liêm là người hỗ trợ đắc lực cho Hiền trong âm mưu cướp phá tài sản gia đình Đoàn Văn Vươn. 

Một nhận vật khác cần nói đến là Phó Chủ tịch Hải Phòng Đỗ Trung Thoại – kẻ đã đặt điều vu khống nhân dân phá nhà anh Vươn, nhận hình thức “tự kiểm điểm”. 

Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc CA thoát nạn, không phải chịu hình thức kỷ luật cá nhân, nhưng tổ chức của ông ta là Đảng ủy Công an TP phải “kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc”. 

Bản tin VietNamNet cho biết, liên quan đến vụ phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, mặc dù cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố hình sự, nhưng khi được phóng viên hỏi liệu có khởi tố bị can hay không thì Đỗ Đại Ca không dám trả lời, mà chỉ vòng vo, đùn đẩy: “Thông tin này phải hỏi người phát ngôn của UBND Thành phố, phía công an không trả lời.” Điều này trái ngược với thói ăn nói ba hoa, phát biểu ngông cuồng trước đó của ông đại tá – giám đốc CA Hải Phòng. 

Điều đáng chú ý là bản thông báo về việc xử lý kỷ luật của Thành Ủy Hải Phòng được công bố trong thời điểm diễn ra các sự kiện đình đám như phiên tòa Vinashin, vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng, vụ xử án Lê Văn Luyện… Thêm vào đó, phải đến 2 ngày sau khi cuộc họp kỷ luật kết thúc thì thông báo này mới được công bố đến dư luận. 

Điều đó cho thấy một kế hoạch phân tán sự chú ý của dư luận đã được chuẩn bị bài bản từ trước, nhằm cứu nguy cho Thành ủy Hải Phòng – nơi mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang là Đại biểu Quốc Hội, và cũng nhằm phục vụ cho những toan tính liên quan đến vụ án Vinashin đang được mang ra xử án cũng tại Hải Phòng. 

Có thể thấy, dấu hiệu “chìm xuồng” trong vụ Tiên Lãng ngày càng thể hiện rõ rệt. Các quan chức, đảng viên sai phạm vẫn cố bao che cho nhau thông qua những hình thức kỷ luật nhẹ nhàng. Trong khi đó, những kẻ cầm quyền tiếp tục màn kịch mị dân ầm ỹ, nhằm phục vụ cho những cuộc đổi chác trên xương máu người dân.




++++++


XEM THÊM:


Ra lệnh hủy hoại tài sản công dân mà chỉ bị kiểm điểm, phê bình !

Chính quyền Tiên Lãng luận tội ông Vươn


Cập nhật: 09:33 GMT - thứ năm, 29 tháng 3, 2012

Ao đầm của gia đình ông Vươn
Ông Vươn bị xác định là có nhiều sai phạm trong quá trình sử dụng đất được giao


Thanh tra huyện Tiên Lãng đã công bố kết quả điều tra một số tội trạng của ông Đoàn Văn Vươn trong sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh thời hạn báo cáo thủ tướng về kết quả giải quyết vụ việc Tiên Lãng đang đến gần.

Chiều thứ Tư ngày 28/3, thanh tra huyện Tiên Lãng đã mời vợ các ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý là Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền ra trụ sở Ủy ban xã Vinh Quang để làm việc.
Tại buổi làm việc này, thanh tra huyện đã công bố bốn sai phạm của ông Vươn trên cơ sở các tư liệu của Ủy ban xã và chứng từ của ngân hàng mà họ thu thập được.


Phó thanh tra Đỗ Như Tuyến cho biết bà Thương không cung cấp bất cứ tài liệu gì cho đoàn thanh tra xác minh do ông Vươn đang bị tạm giam.


Theo đó, ông Vươn bị nêu là có các sai phạm: lấn chiếm thêm gần 20 ha ngoài diện tích đất được giao; chặt phá rừng phòng hộ; cho thuê lại đất được giao và trốn thuế đất.


Trong đó ba sai phạm đã được Ủy ban huyện xử lý từ lâu nên thanh tra không truy cứu nữa và chỉ còn lại việc nợ thuế. Do đó, thanh tra yêu cầu gia đình ông Vươn thực nộp số tiền nợ thuế hơn 10 triệu đồng.


Bới lông tìm vết?



BBC đã phỏng vấn ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, về các cáo buộc này của thanh tra huyện Tiên Lãng.


Ông Luân là người bà Thương ủy quyền thay mặt cho gia đình bà làm việc với đoàn thanh tra khi chồng bà đang bị tam giam nhưng việc ủy quyền này không được thanh tra và chính quyền địa phương chấp nhận.


"Người ta trốn thuế không được, đề nghị nộp thuế chính quyền cũng không thu. Bây giờ lại vu vạ người ta không nộp thuế." 
Vũ Văn Luân, thư ký hội thủy sản nước lợ Tiên Lãng


Ông Luân đã phản bác hoàn toàn bốn ‘tội trạng’ kể trên và cho đó là hành động ‘gắp lửa bỏ tay người’ của chính quyền Tiên Lãng.


Ông Luân cho rằng ông Vươn ‘lấn chiếm đất’ trong giai đoạn chính phủ đang có chương trình khuyến khích tất cả các tổ chức cá nhân khai hoang lấn biển. Hơn nữa, sau đó chính quyền Tiên Lãng đã hợp thức hóa hành động của ông Vươn bằng quyết định giao bổ sung cho ông phần đất ‘lấn chiếm’ gần 20 ha này.


“Giai đoạn đó (lấn biển) rất sóng gió. Làm gì có cây, làm gì có bãi bồi như thế này,” ông nói, “Suốt ngày nước trắng đánh nát bãi bồi.”


“Vùng phía nam Cống Rộc là vùng xương xẩu nhất bao nhiêu người đã không làm được mà ông Vươn đã làm được, đã che chắn cả tuyến đê biển lớn như thế,” ông nói thêm.


Về việc chặt phá rừng, ông Luân dẫn lại quyết định giao đất cho ông Vươn là ‘giao đất nuôi trồng thủy sản chứ không phải giao đất trồng rừng’.


“(Đó là việc) trong đầm người ta trong khi người ta sản xuất đào ao nuôi tôm chứ có đào rừng chặt rừng đâu,” ông Luân bức xúc.


Việc ông Vươn cho thuê lại đất được giao cũng được ông Luân viện dẫn điều 113 Luật đất đai cho là đúng pháp luật.


“Ông Vươn có quyền cho thuê đất kể cả người nước ngoài vào đây thuê đất ông Vươn cũng được,” ông nói.


Ông Luân cũng cho rằng chính quyền Tiên Lãng có lỗi trong việc nông dân không đóng thuế.


Ao đầm nhà ông Vươn
Nhiều người cho rằng gia đình ông Vươn đã đổ nhiều mồ hôi và xương máu để cải tạo đất đai


“Mỗi năm khi nộp thuế chính quyền huyện Tiên Lãng đều có ban hành quyết định giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho tất cả các hộ sử dụng đất,” ông giải thích và nói thêm rằng kể từ năm 2005 chính quyền Tiên Lãng chưa ban hành quyết định nào như thế cả.


“Chúng tôi biết đóng thuế vào đâu? Đóng vào đơn này hay đóng vào đơn kia? Ông huyện ra đòi, ông xã ra đòi biết trả ông nào?,” ông nói.


Ông Luân cũng cho biết là ông Vươn đã nhiều lần làm việc với Chi cục thuế và đã đề nghị Ủy ban huyện ban hành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất để ‘được nộp thuế’.


“Người ta trốn thuế không được, đề nghị nộp thuế chính quyền cũng không thu. Bây giờ lại vu vạ người ta không nộp thuế,” ông bức xúc.


Ông Luân cũng nói là các nông dân khác cũng không có quyết định giao chỉ tiêu thu thuế nên cũng không nộp thuế mà bây giờ chỉ truy thu ông Vươn nên ông khẳng định kết quả thanh tra là ‘không lành mạnh’.


‘Không làm mạnh tay’



Ông cho rằng việc thanh tra ông Vươn vào lúc này cho thấy chính quyền Tiên Lãng đang ‘bới lông tìm vết’ để tìm lý do ‘bao biện cho việc làm của mình’ trong khi ‘thủ tướng đã có kết luận rõ ràng’ về những vi phạm trong việc thu hồi và cưỡng chế đất ông Vươn của chính quyền Tiên Lãng.


“Chính quyền không nhìn thấy sai phạm của mình để sửa chữa, xin lỗi, để giải quyết dứt điểm trên cơ sở xây dựng,” ông nói.


Trong buổi làm việc với đoàn thanh tra, ông Luân cho biết bà Thương và bà Hiền có yêu cầu giao kết luận thanh tra nhưng không được đáp ứng mà chỉ được trả lời rằng ‘ít ngày nữa sẽ giao’.


"Có thể Ủy ban Tiên Lãng nắm được bí mật gì đó của Hải Phòng. Cho nên nếu ông rắn tay với tôi thì tôi sẽ nói ra hết tất cả những uẩn khúc đằng sau."
Vũ Văn Luân, thư ký Hội thủy sản nước lợ Tiên Lãng


“Nếu bà Thương nhận văn bản thanh tra mà kết quả thanh tra trái pháp luật thì tôi là đại diện được ủy quyền của anh Vươn tôi sẽ chính thức khiếu nại,” ông nói.


Với tư cách là thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, ông Luân cho biết ông đã ‘theo dõi sát đường đi của thành phố Hải Phòng trong thực hiện quyết định của thủ tướng’.


Trong khi chỉ còn một ngày nữa là đến hạn chính quyền Hải Phòng phải báo cáo về kết quả thực hiện kết luận của thủ tướng là ngày 30/3, ông Luân nhận xét là ‘chắc chắn chính quyền thành phố không thể làm mạnh tay với Tiên Lãng được’.


“Ủy ban Hải Phòng cho phép Tiên Lãng làm,” ông giải thích.


“Có thể Ủy ban Tiên Lãng nắm được bí mật gì đó của Hải Phòng,” ông suy đoán, “Cho nên nếu ông rắn tay với tôi thì tôi sẽ nói ra hết tất cả những uẩn khúc đằng sau.’


Ông nói trong khoảng thời gian thực hiện kết luận của thủ tướng vừa qua, Liên chi hội của ông đã có mấy công văn gửi Ủy ban thành phố Hải Phòng nhưng đến nay thành phố đều chưa có bất kỳ động thái gì.


Một trong các công văn này đề nghị công an thành phố ‘điều tra khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quản lý trong lĩnh vực đất đai theo điều 174 Bộ luật hình sự’ vì theo ông Luân đây là mấu chốt của mọi vấn đề ở Tiên Lãng.


Một văn bản nữa đề nghị xem xét trách nhiệm bồi thường và kiểm kê toàn bộ tài sản trên đất để bồi thường cho ông Vươn cũng như những nông dân khác ở Tiên Lãng bị thu hồi về đất.




Ý kiến luật sư



Căn chòi tạm của gia đình ông Vươn
Chính quyền Hải Phòng sẽ báo cáo kết quả thanh tra cho Thủ tướng Việt Nam


Trao đổi với BBC, luật sư Trương Chí Công chuyên về Luật đất đai ở văn phòng luật sư C & M ở Hà Nội cho biết nếu có nhân chứng xác nhận gia đình ông Vươn tự khai hoang lấn biển bằng công sức của họ để có được đất đai như ngày hôm nay thì ‘hoàn toàn phù hợp với chủ trương và chính sách của Nhà nước vào thời điểm đó’.


“Bản thân chính quyền cũng đã thừa nhận, đã xử phạt và giao thêm thì có nghĩa là ông Vươn sử dụng đất hợp pháp,” ông nói.


Về việc chặt phá rừng phòng hộ của ông Vươn, luật sư Công biện luận rằng trong hồ sơ giao đất phải ghi rõ trên đất có rừng và phải thống kê có cây gì, số lượng bao nhiêu và có phục vụ vào mục đích phòng hộ hay không thì mới có cơ sở kết tội ông Vươn ‘chặt phá rừng phòng hộ’.


“Nếu không thì ông Vươn hoàn toàn có quyền sử dụng đất vào mục đích phát triển nông nghiệp,” ông nói.


Về việc ông Vươn cho thuê lại đất, ông Công cho rằng phải căn cứ vào hợp đồng giao đất có cấm ông Vươn làm việc đó hay không, nếu không thì ông Vươn làm các thủ tục cho thuê lại đất một cách hợp pháp thì cũng không có vấn đề gì.


Luật sư Công cũng cho rằng trong vấn đề nợ thuế thì ‘lỗi là ở cơ quan nhà nước’.


“Cơ quan thuế địa phương phải có thông báo đến người có nghĩa vụ nộp thuế mức thuế mà họ phải đóng dựa trên diện tích họ được giao,” ông nói.




Bbc






+++++






Chủ tịch và phó chủ tịch Hải Phòng bị 'kiểm điểm'



Wednesday, March 28, 2012 6:55:13 PM
Bookmark and Share




Vợ ông Vươn bác kết luận của thanh tra huyện Tiên Lãng





HẢI PHÒNG (NV) - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Ðiền và Phó chủ tịch Ðỗ Trung Thoại chỉ bị hình thức kỷ luật là “kiểm điểm” vì đã đồng tình với huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế đất của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn.





Bà Nguyễn Thị Thương (phải) và bà Phạm Thị Hiền (bên trái) xem kết luận thanh tra của huyện Tiên Lãng. (Hình: VNExpress)





Hình thức kỷ luật này được coi là quá nhẹ trong hệ thống đảng CSVN. Trước đó cả chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng đều bị cách chức.


Vụ “kiểm điểm trách nhiệm” hai ông nói trên diễn ra trong phiên họp của Thành Ủy Hải Phòng ngày 27 tháng 3, 2012 “nhằm thực hiện kết luận của thủ tướng,” theo báo Ðất Việt.


Vụ cưỡng chế trái pháp luật đã bị gia đình ông Vươn kiện cáo suốt nhiều năm và cuối cùng đoàn người tới cưỡng chế đã bị gài mìn tự tạo và bắn đạn hoa cải làm 2 bộ đội và 4 công an trong đó có trưởng công an huyện bị thương nhẹ.


Vụ cưỡng chế ngày 5 tháng 1, 2012 gây chấn động dư luận trong ngoài nước mà một tháng sau, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhìn nhận là trái luật.


Dù vậy, anh em ông Vươn và một người cháu bị bắt giam và truy tố với tội danh “giết người” dù không có ai chết và “chống người thi hành công vụ.” Hai bà vợ cũng bị truy tố như đồng phạm nhưng được tại ngoại.


Trong khi đó, bản tin các báo VNExpress và Ðất Việt ngày Thứ Tư cho hay UBND huyện Tiên Lãng cho gọi bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn tới để nghe công bố kết luận của thanh tra huyện.


Trong đó, tuy công nhận gia đình ông “sử dụng đúng đất vào mục đích nông nghiệp” nhưng lại đổ cho ông tội lấn chiếm đất và phá rừng cũng như trốn thuế.


Bà Thương đã phản bác cái kết luận này.


Dù Chủ tịch Lê Văn Liêm và Phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh đã bị cách chức, có vẻ như những người khác được đưa tới thay thế và những ông quan còn lại của huyện vẫn tìm cách tránh né phải nhìn nhận tội lỗi. UBND huyện đã đưa ra các quyết định thu hồi rồi cưỡng chế trái luật nhưng vẫn không hề nhìn nhận.


Gần đây, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, được gọi tới trụ sở UBND xã Vinh Quang để nhận “quyết định thu hồi” lệnh cưỡng chế cũng như lệnh “thu hồi đất” của huyện. Bà đã không nhận vì chỉ nói quyết định “hết hiệu lực” chứ không công nhận “trái pháp luật.”


Ngày 22 tháng 3, 2012 vừa qua, bà đã gửi tới ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng một đơn khiếu nại, trình bày cho thấy nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng vẫn tìm cách chống lại các quyết định của ông thủ tướng khi vu khống cho gia đình bà các sự việc trái sự thật đã xảy ra.


Bà trình bày cho thấy không lấn chiếm đất vì nếu lấn chiếm bất hợp pháp thì tại sao huyện đã hợp thức hóa cho gia đình bà sử dụng. Gia đình bà nhiều lần muốn đóng thuế sử dụng đất nhưng huyện không nhận nên không thể đóng thuế được.


Gia đình bà cũng không chặt phá rừng vì được giao là đất nông nghiệp không phải là đất trồng rừng nên nói phá rừng là vu khống. Gia đình bà cũng bị quy cho tội cho thuê lại đất thì điều này không có gì trái luật.


Cuối tháng này, nhà cầm quyền Hải Phòng cam kết sẽ giải quyết vụ việc cưỡng chế hạn chót là cuối tháng 3 để báo cáo thủ tướng.


Vụ việc liên quan tới khu đầm nhà ông Ðoàn văn Vươn có vẻ không dễ dàng chấm dứt khi nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng vẫn cố luồn lách để qua mặt những người dân vốn không có một chút quyền lực nào trong tay. (TN)



Nguoi-viet





 27 Ý kiến:


  1. Làm gì đây?Mar 29, 2012 06:41 AM
    Mở mắt ra đi - Hỡi Người Dân Việt Nam!
    Trả lờiXóa
  2. THANGKHOSAIGONMar 29, 2012 06:55 AM
    những kẻ cầm quyền tiếp tục màn kịch mị dân ầm ỹ, nhằm phục vụ cho những cuộc đổi chác trên sương máu người dân.
    KHÔNG BAO GIỜ BỌN CHÚNG SỐNG PHỦ PHÊ TRÊN XƯƠNG MÁU NGƯỜI DÂN MÃI ĐƯỢC,bỡi có nhân ất có quả chỉ sớm hay muộn mà thôi,máu của bè lũ cướp của ,hai dân, bán nước,sẽ đỗ ngập trên đất nước từ bắc vào nam đễ đền tội ác đã gây ra cho dân tộc VN , không những 1 mà đến 3 Đời là còn ít./.
    Trả lờiXóa
  3. UBND Huyện Tiên LãngMar 29, 2012 06:57 AM
    hà hà... Chung đủ - Chi đủ thì vụ này...XÙ !!!
    Thủ Tướng và các Bộ.."phận" liên quan bây giờ bố bảo dám mở miệng ý kiến, há miệng không những mắc quai mà "mất" tiền tỉ, dại gì!
    Còn các "lão" công thần ( Lê đức Anh, Nguyễn quốc Thước...v.v..) thì hết hơi tịt ngòi rồi, mở mồm mà "nói dại" lần nữa để đ/c ba dũng bị tuột mồi ngon ra khỏi miệng khiến đ/c ấy nổi giận "vãi rắm" thì các cụ kia có mà chết ngạt ( ai chứ đ/c ba Dũng "trình độ giới hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên", nhỡ nó mất ăn, nó (ba Dũng) nổi điên kiếm chuyện "cắt chết độ" thì các cụ có mà...ngáp ngược !. Thôi thì các cụ cứ "mũ ni che tai" cho nó chắc, kẻo lại "ảnh hưởng điều kiện phát triển của con cháu !" (!?).
    Thế nhé!.
    Cứ " dân ngu khu đen" thì ...chết!, mặc...mẹ chúng mày!!!". hà..hà
    Trả lờiXóa
  4. Gian ác dễ trèo lên làm quan - Hèn nhịn thì ráng chịu kiếp nô lệ.

    Thể chế gì mà đáng ghét như vậy!
    Trả lờiXóa
  5. Dan Que Ca MauMar 29, 2012 07:05 AM
    Anh Vươn đừng buồn, dù sao anh cũng nả được vài viên đạn vô cái gọi là(bọn ác) thì anh cũng cảm thấy một chút an ủi trong lòng cho dù sự cố có diển biến tới đâu.Còn tui đây mới là người đau khổ hơn anh,Nó lấy nhà tui nó đem vợ con giòng họ vô nhà tui ở mấy chục năm nay(đánh tư sản) còn tui thì đem vợ con ra cột đèn mà ngũ...ngày lại ngày qua tui thấy nó,nó cũng thấy tui,nhà tui nó vẩn ở,cột đèn tui vẫn ngũ hằng đêm.... rồi nó còn nói là sau mà chuyện mấy chục năm qua rồi mà tui còn hận thù không chịu xóa bỏ.Tui tức là không biết chế súng, đạn, bom, mìn như anh...nếu như tui có súng đạn thì tui được nả mấy phát rồi thì có chìm xuồng trôi tới Thái Bình Dương thì tui cũng mát cái bụng đó anh Vươn ơi...Nhưng anh Vươn à...sao mà có súng đạn sao mà anh không nả vô cho trúng những cái thằng như là : Lê văn Hiền...Lê Thanh Liêm vậy đó anh Vươn..anh nả trật chổ uổn đạn quá chời đi..
    Trả lờiXóa
  6. đảng Hải PhòngMar 29, 2012 07:07 AM
    Phải cho chìm xuồng chứ sao! Chẳng lẻ "mình" chịu thua để "chúng nó" làm tới à! Thế thì còn gì là "uy tín" của đảng nữa!!
    Trả lờiXóa
  7. Ghê thật, kỷ luật nghiêm quá, không trừ một ai dù ở chức vụ nào. Thật đáng đời mấy ông cán bộ này, phải bị 'tự kiểm điểm nghiêm túc'!! Dân tôi nghe mà hả lòng hả dạ, còn anh Vươn trong trại giam thì có biết tin này để hả lòng hả dạ không nhỉ??
    Trả lờiXóa
  8. Tại sao anh Vương phải ra tòa mà cán bộ Hải Phòng chỉ bị cảnh cáo thôi
    "Xã hội công bằng... " là thế sao?
    Hay đảng đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật rồi??? Dù phá hoại tài sản công dân,cũng không được pháp luật xét xử ???
    Trả lờiXóa
  9. Tan Dung = Cục Phân đã gã ma`u
    Thật sự ai cũng đoán trước hô`i kết của vụ án sẽ ra sao.
    Nói chung khi na`o chế độ Tan Dung co`n thi` thă`ng dân co`n phải chứng kiến cảnh thủ tướng tung phân vung vít nhưng cứ phải cố hy vọng ngay mai nó sẽ hoá va`ng. Trong thực tế, nó chỉ đổi ma`u mu`i thi` vẫn thối um.
    Hạ cánh an toa`n thi` thă`ng na`o ở trên cao quá cũng muốn. Nhưng cung cách gieo chông như vâ`y thi` thi` Tan Dung chỉ co`n ăn chông hoặc chui cống thôi.
    Trả lờiXóa
  10. Tiếng súng của người thân ông Đoàn Văn Vươn không đủ mạnh như của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Hành động coi thường công lý của các cấp chính quyền Hải Phòng đã chứng minh rằng đừng mong đợi các quan chức cộng sản đang nắm quyền ở trong nước sẽ có những hành động thực sự có lợi cho người dân.
    Trả lờiXóa
  11. Tiếng súng của người thân ông Đoàn Văn Vươn đối với chính quyền Hải Phòng chỉ như là muỗi đốt. Vì vậy chúng ta cần những hành động mạnh đối với bọn cộng phỉ ở Ba Đình như của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan với Bảy Lốp.
    Trả lờiXóa
  12. Chìm xuồng từ lâu rồi chứ không phải mới hôm nay đâu. Hôm nay chỉ là kết luận chính thức rằng: VỤ TIÊN LÃNG THẬT SỰ CHÌM XUỒNG RỒI.

    Xem trên báo Người Lao Động có nói đến vụ này. Cán bộ làm sai chỉ kiểm điểm (PHÊ) và tự kiểm điểm (TỰ PHÊ) thôi.

    Còn số phận anh ĐOÀN VĂN VƯƠN cũng như toàn bộ tài sản, nhà cửa thì không nhắc đến.

    http://nld.com.vn/20120329072011697p0c1002/vu-tien-lang-50-can-bo-bi-ky-luat-kiem-diem.htm
    Trả lờiXóa
  13. Bọn tàu lai lủng đoạnMar 29, 2012 08:35 AM
    "Âm mưu của thủ tướng" mà một bloger đã viết trong thời gian xảy ra biến cố cưỡng chiếm ruộng đất, phá nhà của nông dân và bắt gia đình Đoàn Văn Vươn đi tù, càng ngày càng thấy rõ âm mưu gian dối cọng sản Việt Nam.

    Đảng cọng sản Việt Nam là gian manh và phản quốc, phản đồng loại. Bọn tàu lai trá hình dưới những tên họ giả như Nguyễn, Vũ, Tran và những tên họ do giống dòng người Việt để tránh bị làm khó dễ sau chiến tranh với quân đội cộng sản VN năm 78-79 trên biển đông, và thời gian vượt biên của dân miền Nam thì cọng sản trà trộn với người tỵ nạn để được nhận đi định cư ở nước thứ ba.

    Bọn tàu lai trong bộ chính trị VN đang ngày càng để lộ cái đuôi quỉ Satan cho chúng ta thấy. Bọn này đã được rút tỉa từ backinh, Satan Backinh đem rễ độc này nhờ tên tàu lai hcm cõng về VN. Hcm đã cấy rễ độc vào Việt Nam, đã bén sâu và trổ sinh những cây độc hại làm hại cả một dân tộc Việt, nòi giống anh hùng đánh phá quân Tàu để giữ gìn giang sơn tổ quốc đã 4000 năm.

    Đả đảo bọn tàu lai trong bộ chính trị cọng sản Việt Nam, đả đảo.

    Âm mưu cộng sản là giết người Việt, triệt người Việt trong mưu thâm của tàu cộng để đạt mục đích bành trướng của Bắc kinh. Bởi đó, những tên tàu chệt như Đại tá cướp ở Tiên lảng vẫn được ngồi chồm hổm trên Pháp Luật Việt Nam, mặc dầu ai cũng biết rõ chính tện công an Đỗ đại cướp/đại côn đồ này là trực tiếp chỉ huy trong vụ cưỡng chiếm đất ở Tiên Lảng.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Dân Đau Khổ Cùng CựcMar 29, 2012 09:10 AM
      Thật cũng may cho dân ta. Nếu "Đảng ta" khôn ngoan, rồi bắt cả tụi khốn nạn vào tù(từ tỉnh tới huyện tới xã), đồng thời thả anh em anh Vươn ra, thì nhiều người ngây thơ cho là chế độ đàng hoàng. Thế là tụi Mafia đỏ sẽ tiếp tục giết dân hại nước trong vài chục năm nữa, cho đến khi tụi Tàu xang thay thế chúng để đàn áp dân ta.

      Thạt trong cái rủi lại có cái may.

      Vì thế, trong giai đoạn giao thời này, chúng ta nên khuyến khích chúng nó làm tới, thì toàn dân mới ý thức được quốc nạn. Thôi chúng ta chịu khổ nhục cùng với tôi vài năm nữa đi. Lúc đó mới được hoàn toàn tự do, hạnh phúc, công bằng, bác aí.
      Xóa
  14. Nếu chúng ta cứ hình dung bọn này như là một chính quyền thì chúng ta sẽ ấm ức, khổ đau suốt đời.
    Nếu xem chúng là một băng đảng xã hội đen, đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa ngoài đầu đường xó chợ trang bị vủ khí đủ loại để làm ăn thì chúng ta mới có thể thoải mái hơn, cam chịu hơn, bớt cai cú hơn.
    Và cũng đừng bao giờ van lơn, xin xỏ nó tha cho mình một điều gì cả.
    Vô ích.
    Vấn đề là, nếu nó mạnh hơn mình thì nó vẩn tiếp tục sống trên đầu trên cổ mình.
    Nếu mình mạnh hơn nó thì nó phải bị tiêu diệt sạch sành sanh không còn một con đỏ.
    Trả lờiXóa
  15. Tư Cầu MuốiMar 29, 2012 08:58 AM
    Chuyến này tớ không bán "hoa cải" nửa mà chuyển sang bán "bình ga" và "xăng dễ cháy". Các bác có muốn đặt hàng không ?
    Thời buổi này nói chuyện "bất bạo động" với tụi chuyên bạo lực "còn đảng còn mình" là người mất trí và nhu nhược.
    Trả lờiXóa
  16. Dân Hải PhòngMar 29, 2012 09:01 AM
    Thế là sẽ không ai bị xét xử tội phá nhà ông Vươn rồi. Vươn ơi! mày chắc chết thôi.
    Trả lờiXóa
  17. Trùng DươngMar 29, 2012 09:14 AM
    Khỏi nói cũng biết cho chìm xuồng, cái thói của csVN là vậy đó!
    Trả lờiXóa
  18. Thích Tự DoMar 29, 2012 09:16 AM
    Qua sự việc này thì "người dân Việt" là trâu bò còn bọn cướp mới là "nhân dân", vì caí gì cũng là nhân dân.
    Quân đội nhân dân,
    Công an nhân nhân,
    Nghệ sĩ nhân dân,
    Nhân dân là chủ,
    Đảng là đầy tớ của nhân dân....

    Đúng là XÃ HỘI CƯỚP NGÀY (XHCN)!!!!và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp.
    Trả lờiXóa
  19. Nguyễn Hải PhòngMar 29, 2012 09:36 AM
    Sao chế độ này thối nát đến vậy chứ ?
    Trả lờiXóa
  20. Thế Là XongMar 29, 2012 09:45 AM
    Không có gì là ngạc nhiên cả , càng chỉnh càng đốn ... nghị quyêt TW4 chỉ là mớ giấy lộn !
    Trả lờiXóa
  21. Thế là xong, ok?
    Việt Nam quê hương tôi.
    Trả lờiXóa
  22. HÀ NỘI -NGÀN NĂM VĂN HIẾNMar 29, 2012 09:58 AM
    Nỗi buồn lớn nhất của tôi bây giờ chính là hiện có quá ít người dân Viêt nam hiểu rõ cái gọi là đảng ,là chính quyền....đang nắm sinh mạng của TỔ QUỐC của DÂN TỘC VIỆT NAM
    Trả lờiXóa
  23. chỉ huy cướp đất , tôm, của ông Đoàn văn Vươn muốn chết bất đắc kỳ tử thì sẽ được chết bất đắc kỳ tửMar 29, 2012 10:01 AM
    Chính quyền ăn cướp mau xin lỗi , bồi thường trả đất,trả tôm , xây lại nhà ngay lập tức cho ông Đoàn văn Vươn , nếu không thì sẽ chết bất đắc kỳ tử đó
    Trả lờiXóa
  24. MỘT ĐẢNG VIÊN CŨMar 29, 2012 10:02 AM
    Nhìn cái mặt của Hùng-Dũng-Sang-Trọng mà thấy buồn nôn....!
    Việt nam ôi nước Việt yêu thương........!
    Trả lờiXóa
  25. Quảng cáo:
    Lang Lú-chuyên chữa các bệnh nan y như ung thư, HIV chỉ cần bôi cồn iot vào ... hậu môn. Bảo đảm khỏi bệnh. Kính báo!
    Trả lờiXóa
  26. Quê Hương Ngạo NghễMar 29, 2012 10:20 AM
    May gia đình ô Vươn là công dân hạng nhất đấy .
    Là công dân hạng 2 như cô Đỗ thị Minh Hạnh chỉ đứng ra giúp công nhân bị chủ ngoại qúôc bóc lột là gở 7 cúôn lịch rồi đâý .
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét