Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Ca sĩ Mỹ Linh: 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi'



LTS: Khi vấn đề thu phí lưu hành đối với xe cá nhân đang làm nóng dư luận, trên một tờ báo online đã đăng tải cuộc trò chuyện với diva Mỹ Linh. Theo bài báo, Mỹ Linh cho rằng việc đưa ra phí này là bất hợp lý. Chúng tôi đăng tải lại bài viết này.


 Sống ở ngoại thành, hàng ngày phải di chuyển cả một quãng dài hàng chục cây số để “tiến về Hà Nội”, nhà lại có đến hai con xe bốn bánh - câu chuyện xăng tăng giá, thu phí lưu hành giao thông đường bộ… hẳn nằm trong mối quan tâm của chị? 


Không chỉ quan tâm mà phải nói còn là ở mức vô cùng bức xúc. Xăng tăng giá liên tục, mà lần này còn tăng những hơn 2000 đồng/lít, rồi thì thuế chồng lên thuế, phí chồng lên phí trong khi cuộc sống người dân còn muôn vàn khó khăn, chất lượng công trình giao thông không đảm bảo cho sự an toàn của người dân và chưa tương xứng với những khoản tiền mà dân phải đóng thì thử hỏi, như thế liệu có công bằng với người dân không? Sao không hỏi người dân họ cảm thấy thế nào, sức chịu đựng của họ ra sao…


Trong khi, nói đâu xa, ngay như trong một gia đình, những người làm cha làm mẹ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái thì cũng còn cần phải hỏi ý kiến của bọn trẻ, chứ không thể thích nói gì thì nói, làm gì thì làm...




- Hỏi dân thì… hỏi làm gì, vì cầm chắc đã biết trước câu trả lời?


Biết trước câu trả lời không có nghĩa là không cần hỏi! Vì một câu hỏi, trước hết, còn là một thái độ. Hãy tự hỏi, tại sao khi anh làm thất thoát tiền thuế của nhân dân bằng bao nhiêu khi quy hoạch dốt, thiếu tầm nhìn; hay thi công những công trình giao thông kém chất lượng và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì không thấy ai đứng ra từ chức, nhận trách nhiệm, mà lại chỉ nghĩ đến chuyện đổ gánh nặng sang dân là thu thuế, thu phí? Vì sao lương Việt Nam kém xa thế giới hàng bao nhiêu lần nhưng giá thì luôn đòi ngang ngửa và tăng liên tục? Đã thế còn phải đóng thêm đủ thứ thuế, phí… Khi anh độc quyền và tùy tiện áp giá, đổ gánh nặng lên đầu người dân bằng những quyết định từ trên trời thì đó theo tôi là một hành động không “fair”…


- Sao lại không “fair”, khi mà mục đích thu phí lưu hành ở đây là để giúp bảo trì đường sá, hạn chế phương tiện cá nhân (nhất là ôtô) và từ đó, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông?


Ai bảo bắt cái ô tô oằn mình chịu đủ thứ thuế, thứ phí… là sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông, khi mà đi xe máy ở Việt Nam mới là dễ bị tai nạn nhất! Bằng chứng là chỉ mới cách đây hơn hai tuần thôi, vào đúng ngày 8/3, chị bạn tôi vừa mất một câu con trai 10 tuổi cũng vì hai bố con chở nhau đi xe máy, bị người ta quệt phải. Còn trước đó đi ôtô thì không sao, nhưng ôtô đã phải bán vì bố mẹ cháu không chịu nổi cơn tăng giá, tăng phí…


- Nói như chị, thế chẳng lẽ an toàn giao thông chỉ là thứ người giàu riêng hưởng?


Giàu hay nghèo thì tất cả cũng đều cùng phải lưu thông trên những cung đường đầy hiểm họa. Nhưng cái hiểm họa ở đây không chỉ nằm ở con đường, mà nó còn ở những nơi mà con đường ấy chạy qua. Là lỗi tại anh quy hoạch kém, anh để trường ĐH, bệnh viện… tập trung quá nhiều ở những thành phố lớn khiến người dân khắp nơi đổ về và gây nên tình trạng quá tải. Trong khi, lại có quá ít hoặc không có những bệnh viện ở vùng sâu vùng xa để khi cần, có thể giúp giảm thiểu hậu quả của tai nạn giao thông đến mức thấp nhất bằng những can thiệp kịp thời…


Tóm lại, chừng nào còn chưa rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, chừng nào quy hoạch giao thông còn đầy rẫy những bất cập thì chừng đó, tai nạn giao thông vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối mà trong đó, lỗi không thuộc về người dân. Nên càng không thể giải quyết nó bằng một giải pháp đơn giản và phi lý hết sức là bắt dân đóng phí và phải “mua” một “mặt hàng” mà họ không ưng ý và không tự nguyện. Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!


- Nhưng ít ra thì cũng dạy được dân bài toán tiết kiệm?


Dân đã bao giờ là hoang phí, tiền đâu mà hoang phí! Hoặc giả, dân có hoang bằng giời thì cũng không lại được với sự hoang phí của một bộ phận quan chức, mà trong đó, sự hoang phí đáng lên án nhất là hoang phí tiền đóng thuế của nhân dân!

20 nhận xét:



  1. Uhm lau lau moi thay duoc mot nghe si chia se quan diem cua minh ve nhung buc xuc cua xa hoi. Day goi la trach nhiem xa hoi
    Trả lời
  2. Hoan hô Mỹ Linh...Diva không chỉ biết hát mà còn biết "hét" lên tiếng lòng của muôn dân. Diva ấy sẽ sống với nhân dân.
    Trả lời
  3. Có thế chứ ! Cố lên Linh nhá !
    Trả lời
  4. Diva Mỹ Linh nói đúng và đáng lẽ cô còn cần phải nói thế này: Nhà nước đã không lo phát triển hạ tầng đồng bộ cùng với sự phân bố dân cư một cách hợp lý. Nhà nước đã không có chiến lược quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải cả công cộng, cả dân sinh từ bao lâu nay. Tức là đã không lo được, ít nhất là cho nhu cầu đi lại của người dân. Thay vì mong dân thông cảm thì lại bổ vào đầu dân, và lại còn tăng mức % theo từng năm, cố truy những phương tiện cá nhân cuối cùng, theo kiểu "triệt lộ". Vậy chúng ta cần phải hiểu chính sách thu "phí hạn chế phương tiện cá nhân" do ông ĐLT đề xuất như thế nào ?
    Trả lời
  5. Xem bài phỏng vấn thấy Mỹ Linh trả lời thật hay, thật xác đáng, nhưng cũng thấy người đặt câu hỏi, theo cách nói của ML là quá kém cỏi: "- Nhưng ít ra thì cũng dạy được dân bài toán tiết kiệm?"
    Trả lời
  6. Ý kiến của Mỹ linh rất đúng . Mỹ Linh là nghệ sĩ là người của công chúng được đông đảo người hâm mộ theo tôi nghĩ các trang mạng nên lấy ý kiến của các nghệ sĩ nó sẽ lan toả lớn hơn
    Ngoài những vô lý và kém cỏi của ông Thăng mà mọi người đều nói tôi thấy cái vô lý nầy nữa . Kẹt xe thì hay xảy ra ở thành phố lớn như SG , HN nhưng ở các tỉnh nơi tôi sống đâu có kẹt xe mà sao lại bắt người dân ở những nơi đó đóng tiền phí cái tiền mà họ không gây ra nạn kẹt xe và cũng không được hưởng dịch vụ như ý nghĩa của phí . Thật vô lý . Ông Thăng nầy tham lam quá nhưng mà cướp của người dân mà đa số là dân nghèo . Thật vô lý và vô đạo đức
    Đồng ý với Mỹ Linh chúc gia đình chị khoẻ và tham gia nhiều hơn cho xã hội
    Trả lời
  7. Em Mỹ Linh hát hay mà nói cũng hay nhỉ, đầy chất trí tuệ, tỏ rõ con người hiểu biết về KT-CT-XH. Nhiều bất cập về GTVT hiện nay phải kể đến nguyên nhân quan trọng nhất là khâu tổ chức giao thông yêu kém. Chức từng thấy bộ trưởng nào từ ngày lập nước đến nay "khoan" vao dân nhiều như bộ trưởng Thăng trong nhiệm kì này. Nói như em ML, Chính phủ chỉ cần giữ được 1 phần của tham nhũng thất thoát sẽ thừa tiền để bảo dường, duy tu đường sá cả nước. Dũng_Bắc Giang
    Trả lời
  8. Tận thu triệt để nhưng đồng xu ít ỏi của nhân dân lao động lương không đủ sống cuộc sống bần hàn nghèo khổ chỉ có 1 chiếc xe máy để mưu sinh mà phải đóng đủ thứ khoản phí thử hỏi cứ đà này nhân dân sống ra sao đơi?
    Trả lời
  9. Em Mỹ linh hát hay,cũng là người thẳng thắn không cơ hội. Em có Tâm và tầm nhìn còn hơn cả Đinh Thăng bộ trưởng
    Trả lời
  10. Cách giải quyết những tồn động về vấn đề GT hiện nay của BT DTL đúng như chị Linh nói "quá kém cỏi ". Khi cs của người lao động quá khổ cực vì giá cả leo thang trong khi đồng lương hạn hẹp thì BT ko nghĩ ra những phương án tích cực hơn để cs của người dân được cải thiện mà lại đưa ra những loại thuế loại phí hết sức vô lý đó để đổ lên đầu dân,1 hộ gđ cố gắng mua được 1 chiếc xe máy để cả gđ mưu sinh mà giờ lại còn bị đánh mấy loại thuế thì ko hiểu ngta sống kiểu j đây? Cứ đà này có lẽ ko lâu nữa có thể " Thuế Đinh " lại xuất hiện trở lại mất. Cách quản lý quá yếu kém trong nhìu lĩnh vực đã gây bức xúc trong dân, giờ thêm vài cái sự vô lý trên trời rơi xuống nữa, ko biết sức chịu đựng của người dân được bao lâu nữa.
    Trả lời
  11. tôi nghĩ A Thăng chỉ là người thực hiện. Các bạn hãy thử nghĩ vấn đề nợ quốc gia đến ngày trả mà không đáo nợ được thì phải lấy nguồn ở đâu mà trả nợ chứ
    Trả lời
  12. Cảm ơn Mỹ Linh, người đàn bà hát! Những lời nói của chị chứng tỏ cái mà mọi người quan tâm tời chị không chỉ là giọng hát giời cho, mà bằng sự hiểu biết, tầm suy nghĩ và tầm lòng biết chia sẽ và cảm thông với mọi người. Giá như chị mà làm bộ trưởng bộ giao thông chắc chắn ăn đứt cái ông "bay" vớ vẫn ít ra cũng không nhố nhăng, ngậu xị, du thủ du thực tìm cách nặn dân cho phòi...với ông Thăng xin tặng mấy câu: Ông Thăng ơi! ông Thăng ơi Một mai ông hẳn đi đời nhà ma Ông quen khoác lác ba hoa Ông làm bộ trưởng như là cục đu Ông đè cổ, ông nặn dân Rồi dân kéo cổ dân dần nhừ ông.
    Trả lời
  13. Làm Bộ trưởng mà chỉ nghĩ đến đè nén và bòn rút của người dân.Tìm cách bòn rút từng đồng xu rách của người dân có cai xe rách để kiếm sống. Chẳng nghĩ được cái gì to tát cả, thật là xấu hổ, đầu óc đậu phụ
    Trả lời
  14. Mỹ linh tuyệt vời trả lời ấn tượng 2012
    Trả lời
  15. My Linh tra loi hay lam,chung to la mot ca si chang nhung hat hay ma con co tri thuc
    Trả lời
  16. Chê Bộ trưởng kém còn không thể chấp nhận. Đàng này chê ...quá kém. Dù sao ông Thăng cũng là Tiến sĩ, kinh qua rất nhiều chức vụ, được Thủ tướng đề cử, Quốc hội đồng ý. Chẳng lẽ chúng ta phát ngôn sai?
    Trả lời
    Trả lời
    1. k phải kém mà là quá quá kém!
    2. là Tiến sĩ thì phải làm gì để xứng đáng với nó chứ! k làm được thì chẳng gọi là kém sao?
  17. Noi đến giao thông lại nghĩ đến Ngài Thăng,chán vô cùng tận mà cũng không muốn bình luận vì rất nhiều người dân lên tiếng nhưng Ngài .........."Vẫn thế"
    Trả lời
  18. Thích nhất câu trả lời cuối của Mỹ Linh, như mình xin bỗ sung thêm 1 tí: "Dân đã bao giờ là hoang phí, tiền đâu mà hoang phí! Hoặc giả, dân có hoang bằng giời thì cũng không lại được với sự hoang phí của một bộ phận quan chức, mà trong đó, sự hoang phí đáng lên án nhất "và là tội ác nhất" là hoang phí tiền đóng thuế của nhân dân! Hoang phí, lãnh phí, tham nhũng, nhũng nhiễu
    Trả lời



http://culangcat.blogspot.com/2012/03/my-linh-thu-phi-luu-hanh-xe-chung-to.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét