Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

TƯỜNG THUẬT PHIÊN TÒA "CÔNG KHAI" RỪNG RÚ, MAN RỢ, XÉT XỬ NHỮNG BLOGGERS YÊU NƯỚC - CLB NHÀ BÁO TỰ DO 24.9.2012 ( VN xử nặng Điều Cày và Tạ Phong Tần )


  



VN xử nặng Điếu Cày và Tạ Phong Tần

Cập nhật: 07:43 GMT - thứ hai, 24 tháng 9, 2012


Blogger Điếu Cày cho luật sư hay sẽ kháng cáo bản án


Tòa án Việt Nam đã tuyên bản án cho các blogger bị kết tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước tại phiên tòa sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng tin Pháp AFP đưa tin từ phiên tòa cho biết ông Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, lãnh án nặng nhất là 12 năm tù.

Bà Tạ Phong Tần, vốn từng là sỹ quan công an và sau đó lập blog Công lý và Sự thật, bị kết án 10 năm tù.
Còn Phan Thanh Hải, chủ blog Anhbasaigon, nhận mức án nhẹ nhất là 4 năm tù giam.

Báo chí Việt Nam trong các bài trước phiên xử cho hay ông Phan Thanh Hải 'nhận tội và xin khoan hồng' còn ông Nguyễn Văn Hải và bà Tạ Phong Tần đều 'ngoan cố' không nhận tội.

Các bản tin quốc tế cũng nhắc tên ông Điếu Cày từng được Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama nhắc đến như một nhà hoạt động vì tự do báo chí ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng đã 'chấp hành bản án 2 năm sáu tháng tù' cho tội mà nhà chức trách đưa ra là 'trốn thuế'.

Hãng tin AFP, cơ quan truyền thông nước ngoài duy nhất được cho vào chứng kiến phiên xử đã ghi được lời ông Điếu Cày trước khi đường truyền bị cắt như sau:

"Tôi thật thất vọng vì sự thiếu vắng công lý, nạn tham nhũng và chế độ độc tài không đại diện cho Nhà nước mà chỉ cho một số cá nhân."

Còn quan điểm của phía công tố được truyền thông chính thống ở Việt Nam đưa tin như sau:

"Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính liên tục, kéo dài, bộc lộ rõ ràng và đã tác động xấu đến an ninh quốc gia cũng như hình ảnh của nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Nguyễn Văn Hải giữ vai trò cầm đầu; Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là đồng phạm tích cực."

"Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế"
Đại sứ quán Mỹ


Với bản án 12 năm hôm nay, tổng cộng thời gian tù đày của ông Hải trở nên cao chưa từng có từ nhiều năm qua trong các bản án bộ máy chính quyền ở Việt Nam dành cho giới vận động dân chủ.

Bản án được đưa ra hết sức chóng vánh sau phiên tòa diễn ra chỉ có vài giờ trong buổi sáng thứ Hai ngày 24/9.

Sau khi mãn hạn tù, cả ba blogger này sẽ tiếp tục bị quản chế với thời hạn là 5 năm cho ông Nguyễn Văn Hải và ba năm cùng cho bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải.


'Bản án phi lý'


Phiên tòa đã diễn ra trước sự canh gác dày đặc của hàng trăm công an.

Hiện có tin nhiều nhà vận động dân chủ và nhiều blogger độc lập tìm cách đến tỏ để bày tỏ sự ủng hộ cho các blogger đang bị xét xử đã bị công an theo dõi và truy bắt.

Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, nói bà và con trai đã bị công an tạm giữ trong vài tiếng.

"...Đây là một cái bản án phi lý nhất từ trước tới nay mà nhà cầm quyền này có thể áp dụng lên những người tù chính trị."
Dương Thị Tân, vợ cũ blogger Điếu Cày


Phản ứng trước các bản án, bà Tân nói: "Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng là dưới sức ép từ rất nhiều phía lên nhà cầm quyền này, họ phải có cách đối xử khác với ông Nguyễn Văn Hải vì họ không đưa ra bất cứ bằng chứng quy kết nào cho ông Hải gọi là có tội cả.

"Như ngày hôm nay, theo như luật sư của tôi vừa mới gặp tôi, ông ấy nói rằng họ không đưa ra được chứng cứ nào và họ cũng không cho luật sư tranh luận với Viện kiểm sát, cũng như không cho ông Nguyễn Văn Hải chất vấn những người làm chứng.

"...Nói chung một phiên tòa mà chỉ có đọc cáo trạng, luật sư đọc lời bào chữa chung chung và đọc luận tội của tòa xong thì cũng đã hết thời gian rồi. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà.

"Cho ba người với quy kết tội danh đặc biệt nghiêm trọng mà họ chỉ có mấy tiếng đồng hồ để xử lý thôi thì tất cả mọi người cũng hiểu rõ đây là một cái bản án phi lý nhất từ trước tới nay mà nhà cầm quyền này có thể áp dụng lên những người tù chính trị.

Bà Tân cũng nói Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 dọa "bẻ cổ cho tôi [Dương Thị Tân] chết" và văng tục "tự do cái con c**" khi thấy bà và con trai mặc áo có chữ "tự do cho những người yêu nước" trên ngực.


Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

 


Bà Tân nói công an đã lột áo của con trai bà và Trung tá Trần Song Nam, trưởng công an phường cũng ra lệnh cho cấp dưới lột áo của bà nhưng họ 'né' không làm.

Trong ngày thứ Hai, ngay sau khi có tin về vụ xử kết thúc, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ra thông cáo báo chí yêu cầu "Chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do cho Điếu Cày và các blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần".

Phía Mỹ cũng nói: "Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như các điều khoản của Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu liên quan đến tự do ngôn luận và xét xử theo đúng trình tự pháp lý."

Các bài liên quan




http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120924_bloggers_verdict.shtml

____________________



Tin từ Chuacuuthenews :

Tường thuật trực tiếp Phiên tòa xử 3 Blogger Sài Gòn 24.09.2012

Posted on Tháng Chín 24, 2012 | 23 phản hồi



VRNs (24.9.2012) - Sàigòn – Lúc 16:00 – Nói lại cho rõ: Sau khi vừa về tới nhà, anh Nguyễn Trí Dũng, con blogger Điếu Cày đã gặp VRNs và cho biết rõ về chuyện cởi áo như sau:

“Khi ấy khoảng 13:30, ông công an bảo tôi phải cởi cái áo thun đen đang mặc trên người ra. Đó là chiếc áo có dòng chữ “Tự do cho người yêu nước”. Ông Vũ Văn Hiển, trung tá, phó trưởng công an phường nói: – Bây giờ tòa đã tuyên án, ba may là tội phạm rồi, mày phải cởi áo ra !

Anh Dũng nói: – Không, tôi mặc áo này từ trước khi tòa tuyên án, chẳng việc gì phải cởi ra cả.

Ông Hiển ra lệnh cho nhiều viên an ninh mặc thường phục nhảy vào tột áo Dũng, vừa lột áo. vừa quay phim và vừa nói: “mày tự cởi ra như vậy có thoải mái không!?”

Anh Dũng nói và nhìn vào camera: “Tôi không tự cởi”.

Khi đã cởi áo anh Dũng xong, ho ép anh mặc vào chiếc áo của một nhân viên an ninh nào đó. Anh đã dứt khoát từ chối, mặc dù họ cũng dùng ba, bốn người để cố mặc vào cho anh. Lúc đó, ông Hiển ra lệnh: “kệ nó !”

Được biết, ông Hiển trước đây thường xuyên ve vãn anh Điếu cày, và hàng tháng thường đến xin tiền anh Điếu Cày.

Tin chung cuộc: Tòa án vừa tuyên án: anh Nguyễn Văn Hải -Điếu Cày bị 12 năm tù giam và 5 năm quản chế. Cô Tạ Phong Tần bị 10 năm tù giam và 3 năm quản chế. Anh Phan Thanh Hải-AnhbaSg bị 4 năm giam và 3 năm quản chế.

Đây là một bản án nặng nề và phi lý. Đối với những bloggers này, bản án tuyên dù chỉ là một ngày thôi cũng đã là phi lý. Với kết quả phiên tòa này, người Việt Nam có thể hiểu được tình thế chính trị VN đang theo hướng nào.

Lúc 13:55, chị Dương Thị Tân cho biết, chị và anh Nguyễn Trí Dũng vừa ra khỏi công an phường 6, quận 3,  theo đường Võ Văn Tần, rẽ trái, đi bộ ngược chiều đường NKKN để về nhà, thì bị công an mật vụ giả côn đồ nhảy vào xé áo cả hai mẹ con. Hiện anh Dũng trong tình trạng lưng trần. Ai ở gần đó xin ra tiếp cứu. Lúc 14:02, hai mẹ con đã về tới góc ngã tư Điện Biên Phủ và NKKN.

Anh NGuyễn Trí Dũng bị công an lột áo.


- Lúc 13:47, tại trước cổng tòa án, các nhân viên an ninh mật vụ “tám” chuyện với nhau rằng: “Tòa sẽ tuyên án thằng Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày, 15 năm tù, và con Tạ Phong Tần là 7 năm tù”. PV. VRNs không nghe họ bàn về trường hợp blogger Phan Thanh Hải-AnhbaSg.

Cháu Minh, con của blogger AnhbaSg xác nhận mẹ cháu là bà Liên đi dự phiên tòa sáng nay.

- Lúc 13:22, qua điện thoại, chị Dương Thị Tân cho biết: “Tôi và con trai là Nguyễn Trí Dũng đang bị bắt giam tại công an phường 6, quận 3. Đã quá trưa rồi, mà không cho ăn uống gì”.

Như vậy 3 bloggers bị xử hôm nay, thì người nhà của 2 bloggers Nguyễn Văn hải (Điếu cày) và Tạ Phong Tần (Công lý và sự thật) đã bị bắt tại nhà (anh Dũng bị bắt tại tư gia ở dường Phạm Ngọc Thạch), hoặc trên đường tến tòa (chị Tân, chị Tú và chị Phụng đều bị bắt tại khách sạn Victory, góc đường Nam kỳ khởi nghĩa và Võ Văn Tần).

Riêng blogger Phan Thanh Hải, thì tối hôm qua, công an đến nhà bảo sẽ cho bà Liên, vợi blogger này đến tòa, với điều kiện không được mặc chiếc áo kêu cứu cho chồng mình.

Lúc 12h5′ tại góc đường Nguyễn Trung Trực – Lý Tự Trọng, CA đã chặn 1 xe taxi Vinasun và đuổi 1 cô gái đang ngồi trong xe ra ngoài mà không cần biết cô ấy là khách đi đường hay là người đến tham dự phiên tòa, tội nghiệp cô gái ngác ngơ đứng nhìn cảnh CA lục soát, đày đọa anh tài xế cùng chiếc xe Taxi.

Trường hợp khác là con gái của anh Điếu Vày, hiện đang bị quản chế tại gia, không cho đến trường học. Và trường hợp con của chị Tạ Khởi Phụng, hiện nay đang phải ở với các cha DCCT, vì mẹ và dì bị bắt, mà đến nay chưa ai liên lạc được. Cháu đang trong tình trạng sốt.


- 12h00, số lượng an ninh trước tòa án đã giảm đáng kể, số dân oan và những bloggers đã bắt đầu ra về.

- Doanh nhân Lê Quốc Quyết vừa bị bắt giữ. Trước đó, hai thanh niên khác, một người mặc áo trắng và một người mặc áo trắng sọc bị công an thu chứng minh nhân dân lúc đang gọi điện thoại. Sau đó, nhân viên an ninh dụ ra góc đường Lý Tự Trọng và tống hai thanh niên này, một lên xe cảnh sát, một lên xe taxi chở đi. Hiện nay cả 3 người mới bị bắt này, chúng tôi không biết họ đang bị giam ở đâu.

11h50: Phóng viên VRNs  tại trước tòa án thành phố cho biết: Từ sáng sớm đến lúc này có khoảng 400 an ninh mật vụ mặc nhiều sắc phục khác nhau: thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, thanh niên xung phong, bảo vệ du lịch. Nhiều sinh viên các trường công an và an ninh được tăng cường, ngồi và lang thang xung quanh công viên Bách Tùng Diệp.

- Có khoảng 100 dân oan, bloggers và giáo dân đến tham dự phiên tòa nhưng không được vào. Họ ngồi với nhau bên công viên đối diện.

- Khi được hỏi: Tại sao quý vị biết mà đến với phiên tòa này, một giáo dân trả lời với VRNs: “Nhờ chúng tôi thường xuyên đọc tin tức trên website chuacuuthe.com và hôm qua, khi tham dự lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, chúng tôi biết hôm nay có phiên xử và chúng tôi đã đi làm chứng cho phiên tòa này. Nhưng không ngờ  phiên tòa này lại xử lén lút như vậy”.

- Chị Đỗ Thị Hồng Lâm, sinh năm 1957 người Vũng Tầu, gần nhà Dân oan Bùi Hằng cho biết: “Tôi là giảng viên môn triết học Mac-lênin, nhưng cách đây 20 năm tôi đã được khai tâm một triết lý khác đúng đắn hơn ngay lúc tôi bị cướp đất. Bây giờ tôi là dân oan”.

- Được biết, tuyến xe bus số 4, thông thường sẽ đi thẳng từ phía sân bay Tân Sơn Nhất đến Sàigòn, qua đường Nguyễn Văn Trỗi- nối Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng sáng nay, khi tuyến xe này đi đến đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị công an nắn dòng, phải đi đường khác, chạy loanh quanh, làm nhiều nhân viên hành chánh đi xe bus phải đến công sở trễ.

VRNs (24.9.2012) – Sàigòn - 11h15: Một số nguồn tin cho biết: Công an đuổi tất cả những người có mặt gần phiên tòa, ngồi vỉa hè trước tòa và công viên tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ).

- Một người ngoại quốc biết tiếng Việt, vừa người, chụp hình tại công viên bị một người mặc thường phục kiểm tra máy. Người mặc thường phục này không trình giấy tờ nhưng bắt người nước ngoài xóa mọi tấm hình có trong máy.

- Các vụ án khác, dự kiến xử ngày hôm nay vẫn diễn ra nhưng các thân nhân của họ không được vào (kể cả các vụ hành chánh và kinh tế). Những người này rất bức xúc vì không được chứng kiến phiên tòa xử thân nhân của họ.

- Các bloggers, dân oan, doanh nhân có mặt ở công viên đối diện tòa án để mong được vào dự phiên tòa xét xử công khai 3 bloggers Sàigòn đều bị cấm.

- Một người đàn ông trung niên, một mình đi ngang qua tòa án, đeo một máy ảnh trước ngực lập tức bị khoảng 10 an ninh mật vụ kéo người đàn ông này vào chỗ vắng của công viên. Họ thu máy, xét máy.

- Một giáo dân khoảng 50 tuổi, thuộc Giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn, tại công viên Bách Tùng Diệp (đối diện tòa án) cho biết: “Tôi đi từ sáng sớm để tham dự phiên tòa xét xử công khai. Tôi ngạc nhiên tại sao công an lại nhiều thế”. Bà nói tiếp: “Mỗi lần nghĩ về cô Maria Tạ Phong Tần, tôi thường khóc vì thương cho cô Tần đã dám nói lên sự thật nhưng bị bắt bớ, tù đầy.

- Tường thuật của Blogger Mẹ Đốp sau khi trở về nhà:

http://www.youtube.com/watch?v=511ZDXc-BT0

-10h04: Lm Antôn Lê Ngọc Thanh đã tìm lại được điện thoại.

Người Buôn Gió bình luận: Tòa xử công khai nhưng ai đến xem đều bị bắt. Vậy là công khai bắt người hay công khai xử?

- 9h38: Tại đồn CA p.6, Q.3 CA lập biên bản kết tội Nguyễn Hoàng Vy (An Đổ Nguyễn) vi phạm trật tự công cộng. An Đổ Nguyễn nói lại: “Các anh là những người gây rối trật tự. Còn chúng tôi đi bộ trên lề đường đúng luật, chính các anh mới tụ tập đông người cản đường công dân đi lại.” Hai bên to tiếng với nhau.
Đoàn đi ngang Viện Kiểm Sát Q,3 đường Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3
Đoàn đợi đèn đỏ tại ngã tư Võ Thị Sáu – BHTQ
Công An, mât vụ đứng canh dọc đường
Dân chúng trên đường hoảng hốt
Nhà thơ Bùi Chát và Aduku
Cha Thoại và anh Nguyễn Tiến Nam
Chị Dương Thị Tân
Chị Bùi Hằng (bên phải) đang quay mặt nhìn những người đi cùng
Đoàn đang chuẩn bị băng qua đường Võ Thị Sáu


- 9h22: Hiện tại lực lượng an ninh đã đuổi hết những người đứng, ngồi khu vực  trước tòa án, và phía đối diện.

- 9h03: Lm Antôn Lê Ngọc Thanh đã về tới tu viện Sài Gòn: tại CA p.6 họ không làm việc gì với Lm, và xin Cha về lại nhà. Cha Thanh bảo: “không tự đi xe được, phải để anh Trực – người chở đi – phải chở về”. CA bảo: “anh Trực còn phải làm việc”, nên họ đã cử một người khác đưa Cha Thanh về.

- 9h02: Tạ Khởi Phụng , Tạ Minh Tú (thân nhân của chị Tạ Phong Tần), Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày), chị Bùi Hằng, blogger An Đỗ Nguyễn, blogger Bùi Chát, Dũng aduku, Trần Tiến Nam đã bị tống lên xe chở từ CA phường 6, q.3. Hiện không rõ chở đi đâu.

- 8h55: Một phóng viên của truyền thông Chúa Cứu Thế đã tiếp cận gần với TAND, sau đó bị 4 viên an ninh bao vây.

- 8h45: Tin nhận được từ Lm Giuse Đinh Hữu Thoại: tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần một tốp khoảng 50 Tour security (Bảo vệ du lịch) dàn hàng ngang không cho đoàn đi, 15 phút sau, trưởng CA p.6, Q. 3 là Tr. Phong Nam ra lệnh cho thuộc cấp bắt hết những người đi cùng gồm: Tạ Khởi Phụng , Tạ Minh Tú (thân nhân của chị Tạ Phong Tần), Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày), chị Bùi Hằng, blogger An Đỗ Nguyễn, blogger Bùi Chát, Dũng aduku. Anh Trần Tiến Nam bị công an phường 6, q.3 bắt. Chị Lương Thị Bính, mặt trận quận 3, thuyết phục Lm Giuse Đinh Hữu Thoại ra về. Thêm một viên công an phường 6 khác mời Lm Giuse Đinh Hữu Thoại về phường làm việc, nhưng Lm không đồng ý.

(Ảnh: http://danlambaovn.blogspot.com)
(Ảnh: http://danlambaovn.blogspot.com/)


- 8h18: Lm Antôn Lê Ngọc Thanh và những người đi cùng đều bị bắt về CA phường 6, quận 3. Khi đến ngã tư đường Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía trước trường Lê  Quý Đôn, Lm Antôn Lê Ngọc Thanh đã bị mất điện thoại Galaxy S3 trong lúc xảy ra ẩu đả.

- 8h14: Một số cộng tác viên cho VRNs đã bị xô sát, đánh đập, bắt bớ. Chị Tân (em gái của chị Tạ Phong Tần) đã bị bắt đưa về khu vực phường 6, quận 3.

Trong sân TAND, lực lượng an ninh xếp hàng ngang, phía trước là rào chắn bằng sắt. Bên ngoài tòa, phía đối diện bên kia đường, hàng trăm gương mặt dân lành đang hướng về tòa.

- 8h06: Giao thông ở đường Lê Quý Đôn hỗn loạn vì người và xe từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ qua, tình hình rất căng thẳng. Các khu vực xung quanh tòa án xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

- 8h05: Tại khách sạn Victoria, đã có sự xô sát xảy ra giữa lực lượng công an và người đi đường (thực ra là những người đến tham dự phiên tòa). Hơn 20 an ninh mặc sắc phục màu xanh, Thanh Niên Tình Nguyện được huy động chốt tại khu vực này.

- 8h03: Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần cũng bị chốt chặn. Có khoảng hơn 100 người được huy động, trong đó có thanh niên xung phong là lực lượng đông đảo nhất, công an mặc đồng phục và được nhận dạng là CA phường 6, có cả lực lượng phụ nữ từ phường cũng được huy động.

- 8h02: Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Nam kỳ khởi nghĩa bị chặn, không thể lưu thông qua được.

- 8h: tại khu vực Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khoảng 50 công an đang vây bắt một số người tới tham dự phiên tòa, hiện chưa xác định được số lượng và danh tính.

- 7h52: Lm Antôn Lê Ngọc Thanh trên đường đi đến TAND cùng nhóm bạn đã bị chặn 2 lần, một lần tại tuyến đường Võ Thị Sáu – Bà Huyện Thanh Quan, một lần ở tuyến Nam kỳ khởi nghĩa – Điện Biên Phủ, và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lực lượng theo dõi đoàn xe Lm Lê Ngọc Thanh có trên 50 người. Họ đã giật băng rôn của nhóm ngay trên xe, đó là an ninh của quận Tân Bình.
Các băng rôn đã được chuẩn bị từ trước


- 7h48: Blogger Gió Lang Thang đã bị bắt khi chụp hình bên ngoài phiên tòa.

- 7h36: Anh Huỳnh Công Thuận đang bị bắt giam tại phường 2, quận Tân Bình.

Tại cổng vào toà án, khoảng 100 an ninh mặc sắc phục đang chốt chặn.

Góc đường Hàn Thuyên, có 3 xe của an ninh mật vụ trang bị cho việc bắt bớ.

- 7h35: tại khu vực công viên gần TAND TP, có rất nhiều cảnh sát mật vụ đang tập trung. Có khoảng 3 xe thùng (có thể hốt những người đến tham dự phiên tòa) và 2 xe chở Công An, và một số xe có trang bị loa phóng thanh

- 7h32: Ở ngã tư Lý Tự Trọng và Nguyễn Du, rất nhiều công an đang chốt chặn.

- 7h30: Có khoảng 50 mật vụ an ninh và Cảnh sát ở khu vực nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế và tại khu vực Toà Án TP ước tính có khoảng 300 CA được huy động.

- Phía các tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định- Kỳ Đồng rất nhiều cảnh sát giao thông và an ninh mật vụ đang bao vây và dùng barrier chặn các tuyến đường.

Công an giao thông và an ninh mật vụ đứng ngay ngã tư Bà Huyện Thanh Quan – Kỳ Đồng

-  6h20, anh Huỳnh Công Thuận hiện bị 2 người đi xe số 55Y6 và 5151-2151 rượt theo chặn lại tại Phú Nhuận.

-6h00 an ninh mật vụ và một số cảnh sát giao thông tập trung rất đông tại các tuyến đường đến Toà án nhân dân thành Phố.

VRNs (24.09.2012) - Sài Gòn – Tin mới cập nhật - Từ trước 6 giờ sáng, công an, mật vụ đã rãi quanh tu viện – nhà thờ DCCT Sài Gòn đông một cách bất thường. Một chị giáo dân nói với cha Thanh rằng: “Họ tung tin cho hai côn đồ chặn đánh, nếu cha Thanh ra khỏi nhà thờ”.

Cha Thanh, cha Thoại và một số anh chị em đang chuẩn bị lên đường ra tòa.

Sáng sớm ngày 24.09.2012, nhiều người đã có mặt ở DCCT Sài Gòn để cùng dâng thánh lễ cầu nguyện bình an và chúc lành cho các bloggers: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải (AnhbaSg), Tạ Phong Tần (Công lý và sự thật), ngày hôm nay sẽ ra toà xử với tội danh do VIện kiểm sát áp đặt l à “Tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88. Phiên toà dự kiến do thẩm phán Nguyễn Phi Long chủ toạ.
Những người bạn của các bloggers bị xét xử hôm nay đã sẳn sàng kêu cưu cho họ
Chị Bùi Hằng (đến từ Vũng Tàu) và các bloggers Binh Nhì, Aduku (đến từ Hà Nội

http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/09/24/tuong-thuat-truc-tiep-phien-toa-xu-3-bloggers-sai-gon/


____________________


Tin từ Danlambaovn


Tường thuật phiên tòa xét xử những Blogger yêu nước - CLB Nhà Báo Tự Do




Kết thúc một phiên tòa xét xử 'công khai' những công dân yêu nước và muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên mạng Internet bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề.

Cùng với việc sách nhiễu, bắt giữ trái phép và trả thù những công dân khác đến tham dự phiên tòa sáng hôm nay đã chứng minh rằng:

- Mọi tuyên bố chủ quyền biển đảo, đặc biệt với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa chỉ là những luận điệu lừa bịp. Bản án nặng nề đối với những người ủng hộ chủ quyền của nhà nước Việt Nam là chứng minh hùng hồn nhất cho sự lừa bịp đó.

- Việc ngăn chặn những người thân trong gia đình và các bạn bè đến tham dự phiên tòa như cam kết cho thấy an ninh Sài Gòn lúng túng và hoảng sợ trước sức mạnh hiệp thông và tinh thần đoàn kết của những công dân yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo đen tham dự phiên tòa của blogger Điếu Cày.

Một lần nữa, quyền tự do của con người lại bị chà đạp tại Việt Nam.

Một lần nữa lòng yêu nước bị bỏ tù.

Phiên tòa kết thúc, nhưng buổi tường thuật của Danlambao và những tranh đấu cho những người con yêu nước của đất Mẹ sẽ không chấm dứt ở đây.

Tất cả chúng ta nhất định sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình và người thân của 3 bloggers Điếu Cày - Công Lý Sự Thật - AnhBaSG trong phiên phúc thẩm sắp tới.

*

Lúc 13 giờ chiều nay, trò hề xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc với những bản án vô nhân nhằm trả thù những blogger yêu nước.

- Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù giam, 5 năm quản chế.

- Blogger Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế

- Blogger Phan Thanh Hải - AnhBaSG bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.

14h10: Như vậy, trong phiên tòa hôm nay, công an đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản thân nhân Blogger Điếu Cày không được tham dự. Con trai Điếu Cày là anh Nguyễn Trí Dũng đã bị bắt khi trên đường đến dự phiên tòa. Con gái út Điếu Cày bị an ninh mật vụ giám sát chặt chẽ, không cho ra khỏi nhà.

*
Anh Nguyễn Trí Dũng bị công an lột áo
(Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs )



Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) - Lúc 13:55, chi Dương Thị Tân cho biết, chị và con trai Nguyễn Trí Dũng vừa ra khỏi công an phường 6, quận 3.

Anh Nguyễn Trí Dũng bị xông vào CA lột & cướp áo ngay trong trụ sở.

Cập nhật lúc 13h55: Bạn đọc Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm thông tin như sau:

Sáng 24.9, tôi đến ủng hộ các blogger CLB Nhà Báo Tự Do bị xử án tại Tòa án nhân dân Tp.HCM. Cảnh sát đầy đặc khắp các ngã tư xung quanh và khu vực trước tòa. Không ai được đứng trước cổng tòa án. Mọi người đến chỗ công viên bên kia đướng cách cổng tòa 20m. Có khoảng 100 người. Có mặt anh Lê Quốc Quyết. Sau đó ba mẹ Nguyễn Tiến Trung (vợ chồng cô Tâm) cũng xuất hiện nhưng chẳng bao lâu thì an ninh yêu cầu buộc họ ra về.

Tôi dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh thì bị an ninh đến kiểm tra điện thoại, sau khi kiểm tra, họ không cho tôi quay phim nữa. Có một số an ninh thường phục quen thuộc thường xuất hiện tại các cuộc biểu tình.

Khoảng 10h40, tôi cùng anh Lê Quốc Quyết và một số anh em, trong đó có ông Khoa, cậu của của anh Quyết, và em Phát con cậu Khoa đi cùng. Chúng tôi đến quán cafe COSMO số 86 Bis Lê Thánh Tôn uống cafe.

Khoảng 11h 15 thì có 5-6 công an thường phục vào quán và 'mời' anh Quyết về cơ quan điều tra, một chiếc ôtô màu đen của an ninh chờ sẵn phía trước. Anh Quyết không đồng ý về cơ quan điều tra với lý do không có việc gì phải đi cả nhưng an ninh nói 'đã đưa giấy mời cho anh rồi'.

Sau đó họ đưa anh Quyết đến chiếc ôtô có an ninh sắc phục trên xe, họ đẩy anh Quyết lên và chở đi trên chiếc xe ô tô màu đen biển số xanh.

Những người khác ngồi lại một chút nữa thì ra về.

Rất nhiều người khác đã bị bắt trước đó khi chưa kịp đến Tòa án.

Vài dòng chia sẻ.
Nguyễn Thiện Nhân

12h30: Hoàn toàn mất liên lạc với những người đang bị công an bắt giữ trái phép.

Sau khi vợ chồng  Trịnh Kim Tiến và Nguyễn Hồ Nhật Thành bị công an bắt giữ trái phép. Hai bạn nhất quyết không chịu rời khỏi trụ sở CA nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng.

Công an, an ninh Quận 3 sau một hồi năn nỉ đôi vợ chồng trẻ tự ra về không được, họ đã chỉ đạo cho công an phường gọi cho người thân và gia đình của Paulo để hăm dọa: Nếu cả hai người còn tiếp tục ở lại đồn công an để phản đối việc bắt giữ người trái phép thì sẽ cho người đến công ty riêng của anh Nguyễn Hồ Nhật Thành 'quậy phá, triệt đường làm ăn'.

http://www.youtube.com/watch?v=KV8c7Ljhys0

Video: Chung quanh tòa án, chỉ một đoạn đường ngắn đã có đến hàng chục chốt chặn công an đủ loại nhằm ngăn cản người dân đến theo dõi phiên tòa
*
Bùi Chát và Dũng Aduku bị bắt, hiện không
liên lạc được (Ảnh: VRNs)



Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs): Anh Lê Quốc Quyết vừa bị bắt giữ. Trước đó, hai thanh niên khác, một người mặc áo trắng và một người mặc áo trắng sọc bị công an thu chứng minh nhân dân lúc đang gọi điện thoại. Sau đó, nhân viên an ninh dụ họ ra góc đường Lý Tự Trọng và tống hai thanh niên này, một lên xe cảnh sát, một lên xe taxi chở đi. Hiện nay cả 3 người mới bị bắt không rõ đang bị giam ở đâu.

Từ sáng sớm đến lúc này có khoảng 400 an ninh mật vụ mặc nhiều sắc phục khác nhau: thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, thanh niên xung phong, bảo vệ du lịch. Nhiều sinh viên các trường công an và an ninh được tăng cường, ngồi và lang thang xung quanh công viên Bách Tùng Diệp.

Có khoảng 100 dân oan, bloggers và giáo dân đến tham dự phiên tòa nhưng không được vào. Họ ngồi với nhau bên công viên đối diện.

Cập nhật lúc 12h00 trưa: Công an vẫn còn chốt chặn mọi ngả đường xung quanh tòa án, những người còn lại chưa bị bắt đã tìm chỗ tạm nghỉ trưa. Xe chở tù nhân đã rời khỏi tòa án cách đây hơn 1 tiếng.

http://www.youtube.com/watch?v=511ZDXc-BT0

Tường thuật của Blogger Mẹ Đốp sau khi trở về nhà
(Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs)

11h00: Bạn đọc Danlambao cho biết: Không có cách nào vào thôn nhà Danlambao tại khu vực trung tâm Sài Gòn (dù có bạn bè “chuyên gia” vượt tường lửa).

Xuất hiện hai xe phá sóng: một chiếc đậu tại phía sau nhà hát TP; một chiếc khác gần toà nhà Somerset sau lưng toà đại sứ Mỹ cũ trên đường Mạc Đĩnh Chi (Chúng lập hàng rào, bare dữ dằn quá), không cho thông tin quần chúng, ngăn tập hợp.

10h50: Nguồn tin từ tòa án cho biết, cách đây vài phút có một chiếc xe búyt bùng, loại chuyên chở tù nhân từ trong sân tòa chạy ra. Xung quanh có rất nhiều công an. Theo sau là một xe kiểm soát quân sự loại 7 chỗ.

10h30: Các bạn thân mến, hiện nay tất cả mọi người đều hướng về phiên tòa xét xử các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do - những người con yêu nước của Dân tộc.

Trong thời điểm đầy xúc động này, Danlambao đã nhận được một bài thơ gửi đến với nét chữ đúng là của Blogger Điếu Cày. Được biết, đây là những vần thơ do chính tay Điếu Cày viết trong tù, sau đó bài thơ được những người bạn tù giúp chuyển ra bên ngoài.

Danlambao rất hân hạnh được gửi đến các bạn bài thơ mang tên "Những dòng sông tranh đấu"của Điếu Cày:



Những dòng sông tranh đấu - Tác giả: Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi - thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà...
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chảy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

* Chân thành cảm ơn bạn "Nói thiệt" đã chuyển bài thơ của Blogger Điếu Cày sang văn bản.

09h40: Có tin nói rằng chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị áp giải về Vũng Tàu. Được biết, sáng nay chị Hằng đã diễn thuyết rất hùng hồn về những blogger yêu nước cho đông đảo người dân nghe. Ngay sau đó, viên trưởng công an Phường 6 Quận 3 xuất hiện rồi ra lệnh bắt tất cả mọi người. Trong quá trình bắt giữ, nhiều người đã bị hành hung thô bạo.

Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs): Lúc 9h38, Tại đồn CA Phường 6, Q.3. Cơ quan CA lập biên bản kết tội Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn) vi phạm trật tự công cộng. An Đổ Nguyễn nói lại: “Chính các anh là những người gây rối trật tự. Còn chúng tôi đi bộ trên lề đường đúng luật, chính các anh mới tụ tập đông người cản đường công dân đi lại”. Hai bên to tiếng với nhau...

* Để truy cập trang dự phòng của Truyền Thông Chúa Cứu Thế, bạn đọc cần thêm httpStrước đường link: https://chuacuuthenews.wordpress.com/

09h20: Chị Lư Thị Thu Trang (Thành viên khối 8406) khi đang trên đường đưa con đi học đã bị công an bắt giữ. Lý do phía CA đưa ra là vì chị Trang đã 'gây rối trật tự' tại... Bạc Liêu (!?)

Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi - thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà...
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chảy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

* Chân thành cảm ơn bạn "Nói thiệt" đã chuyển bài thơ của Blogger Điếu Cày sang văn bản.

09h40: Có tin nói rằng chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị áp giải về Vũng Tàu. Được biết, sáng nay chị Hằng đã diễn thuyết rất hùng hồn về những blogger yêu nước cho đông đảo người dân nghe. Ngay sau đó, viên trưởng công an Phường 6 Quận 3 xuất hiện rồi ra lệnh bắt tất cả mọi người. Trong quá trình bắt giữ, nhiều người đã bị hành hung thô bạo.

Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs): Lúc 9h38, Tại đồn CA Phường 6, Q.3. Cơ quan CA lập biên bản kết tội Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn) vi phạm trật tự công cộng. An Đổ Nguyễn nói lại: “Chính các anh là những người gây rối trật tự. Còn chúng tôi đi bộ trên lề đường đúng luật, chính các anh mới tụ tập đông người cản đường công dân đi lại”. Hai bên to tiếng với nhau...

* Để truy cập trang dự phòng của Truyền Thông Chúa Cứu Thế, bạn đọc cần thêm httpStrước đường link: https://chuacuuthenews.wordpress.com/

09h20: Chị Lư Thị Thu Trang (Thành viên khối 8406) khi đang trên đường đưa con đi học đã bị công an bắt giữ. Lý do phía CA đưa ra là vì chị Trang đã 'gây rối trật tự' tại... Bạc Liêu (!?)


http://yourlisten.com/channel/content/16916285/PV_LM_DinhHuuThoai


Audio Linh mục Đinh Hữu Thoại (Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs) tường thuật lại diễn biến sáng nay tại phiên tòa vụ án các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do



09h00: Hai bạn Trịnh Kim Tiến và Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) cũng đã bị bắt giữ về công an phường 10, quận 3 khi đang đi trên đường. Trịnh Kim Tiến tuyên bố sẽ ở lại đồn công an cho đến khi có người công khai đứng ra xin lỗi, đồng thời trả lời rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

08:45: 3 người gồm có Bùi Chát, Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì), Nguyễn Văn Dũng (Aduku) đã bị áp giải sang trụ sở CA Phường 8, Quận 3.

Chị Dương Thị Tân hiện không biết đang bị giam giữ ở đâu. Trước khi diễn ra phiên tòa, chị Tân đã bị  an ninh - mật vụ lao vào đạp xe, cố ý gây tai nạn. Đây là trò hăm dọa của công an trước ngày diễn ra phiên tòa các Blogger CLBNBTD.

* Công an phường 8, quận 3. Nơi đang giam giữ Bùi Chát, Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì), Nguyễn Văn Dũng (Aduku)

Công an phường 8: 31 Huỳnh Tịnh Của, P8-Q3. Điện Thoại: + 84 8 38.295.508

* Công an quận 3: nơi đang giữ  Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến
Địa chỉ: 243, Cách Mạng Tháng 8 P. 4, Q. 3. Điện Thoại: +84 8 38392764


Khuôn mặt những an ninh - mật vụ đã theo dõi, cố ý đạp xe
giàn cảnh gây tai nạn đối với chị Dương Thị Tân

08h35: Sau khi bị bắt giữ, hai người em của chị Tạ Phong Tần là Tạ Khởi Phụng, Tạ Minh Tú đã bị tách riêng đưa đi đâu không rõ.

08h25: Danh sách những người đang bị giam giữ tại trụ sở CA Phường 6, Quận 3 gồm có:

1. Phạm Quốc Tuấn
2. Bùi Thị Minh Hằng
3. Nguyễn Thị Phượng
4. Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn)
5. Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì)
6. Nguyễn Văn Dũng (Aduku Adk)
7. Bùi Chát
...

* Sau đây là địa chỉ và số điện thoại những nơi đang bắt người trái phép. Những bạn đọc không thể tham dự phiên tòa có thể gọi điện trực tiếp đến các đồn công an sau để yêu cầu thả người:

1. Công an phường 6 quận 3, nơi đang giam giữ hàng chục những người blogger đến tham dự phiên tòa. Địa chỉ: 18, Võ Văn Tần - P. 6, Q. 3. Điện thoại: +84 8 39304660

2. Công an phường Tân Hưng, quận 7 - nơi đang giữ bạn Châu Văn Thi (Yeu NuocViet)
Địa chỉ: 703 Trần Xuân Soạn , P. Tân Hưng, .7. Điện thoại : +84 8 37713778 // +84 8 37713653

3. Công an phường 2, quận Tân Bình - nơi đang giữ anh Huỳnh Công Thuận
Địa chỉ: 362-364, Lê Văn Sỹ - P. 2, Q. Tân Bình. ĐT: +84 8 8445640, +84 8 3844 5640

4. Công an phường Bến Nghé, Quận 1 - nơi đang giữ bạn Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang)
Địa chỉ: 74, Đường Hồ Tùng Mậu , Quận 1, Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 38 298 927


08h20: Tin cho biết, tất cả mọi người đã bị công an đánh đập và bắt giữ. Hiện nay, mọi người đang bị giam giữ tại trụ sở công an phường 6, Quận 3

08h15: Đã xảy ra xô xát giữa lực lượng công an với những người tham phiên tòa

08h10: Chị Bùi Thị Minh Hằng mạnh mẽ tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan Công an đối với những Blogger yêu nước trước đông đảo người dân.

08:04: Theo lịch xét xử, lúc này phiên tòa đã diễn ra. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ai được đến tham dự, mặc dù trong thông báo ghi rõ đây là một phiên tòa 'công khai'. Như vậy, màn kịch mang tên tòa án nhân dân đã lộ rõ sự lố bịch.

Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) cho biết:  Tại khu vực Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khoảng 50 công an đang vây bắt một số người tới tham dự phiên tòa, hiện chưa xác định được số lượng và danh tính. Trong khí đó, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị chặn, không thể lưu thông qua được

Trước đó, công an đã lao vào cướp băng-rôn của mọi người.



08h00: Những người đến tham gia phiên tòa đang bị CA chặn lại tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách trụ sở tòa án khoảng vài trăm mét.

07h56: Một cô gái trẻ đang bị CA bắt giữ đưa về CA Phường 6, Quận 3.

07h50: Anh Trịnh Anh Tuấn, sinh viên ngành Luật, Đạo học Tây Nguyên (Facebook Gió Lang Thanh) đã bị bắt ngay trước Nhà văn hóa Thanh Niên. Hiện tại, anh Trịnh Anh Tuấn đang bị giam giữ tại CA Phường Bến Nghé. Còn anh Huỳnh Công Thuận bị giữ trái phép tại CA Phường 2, Quận Tân Bình.

Lúc 07h47, những người ủng hộ các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã tuần hành đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ. Còn cách tòa án khoảng vài trăm mét.

Lúc 07H40, Linh mục Lê Ngọc Thanh tiếp tục bị chặn giữ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn. Đoàn người  đã lập tức dừng lại để yêu cầu phía công an nói rõ lý do chặn xe.

Tin cập nhật lúc 07h30: Từ Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, mọi người đã bắt đấu tuần hành tiến về phía Trụ sở Tòa án Nhân dân. Hiện nay, mọi người vừa đi vừa giăng biểu ngữ trên đoạn đường Điện Biên Phủ

- Trước đó, vì Linh mục Lê Ngọc Thanh vì chân đau nên phải đi xe. Khi vừa đến góc đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu đã bị công an vô cớ chặn xe kiểm tra giấy tờ.

Công an liên tục sách nhiễu những người đến tham gia phiên tòa 'công khai' vụ án các Blogger CLBNBTD
*

Bắt đầu từ sáng sớm, các tuyến đường đổ về tòa án Nhân dân TP.HCM đều xuất hiện bóng dáng lực lượng công an ô hợp đủ loại.

Khu vực nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (38 Kỳ Đồng) hiện đang bị phong tỏa. Tất cả các giao lộ dẫn vào nhà thờ bị chắn barie, hàng rào... dựng sẵn.

Một số chiếc xe thùng dùng để bắt người cũng lảng vảng quanh nhà thờ, tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi.

Lúc 6h sáng nay, anh Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) khi vừa ra khỏi nhà đã bị 4 viên an ninh mật vụ ập vào phá xe hỏng xe máy. Những viên an ninh này sau đó tiếp tục bắt giữ Thi áp giải lên công an phường. Thi phản đối hành vi bắt người trái phép vì theo thông báo hôm nay là phiên tòa xét xử công khai nên mọi người đều có quyền tham dự.

Anh Huỳnh Công Thuận cũng đã bị 2 viên an ninh chặn bắt tại Phú Nhuận.


*

Danlambao - Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay 24/09/2012, tại trụ sở Tòa án nhân TP.HCM sẽ diễn ra phiên tòa vụ án các Blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần (Công lý Sự Thật), Phan Thanh Hải (AnhBaSG). Đây là một phiên tòa thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận bởi những Blogger bị đưa ra xét xử đều là những người yêu nước.

Trước thời điểm diễn ra phiên xử, công an TP.HCM đã huy động lực lượng đông đảo để theo dõi, sách nhiễu người dân dự định đến tham gia phiên tòa. Một nguồn tin cho biết, gần như toàn bộ quân số trong ngành công an cũng sẽ được điều động tại các 'điểm nóng'.

Bất chấp những hành vi sách nhiễu, đe dọa bắt bớ từ phía công an, nhiều người vẫn tỏ rõ quyết tâm đến tham gia phiên tòa và thể hiện sự ủng hộ đối với các blogger yêu nước.

Trong hoàn cảnh bị an ninh, mật vụ truy lùng suốt nhiều ngày nay, chị Bùi Thị Minh Hằng đã cố gắng vượt thoát thành công. Hiện nay, Bùi Hằng đã có mặt tại Sài Gòn để đồng hành cùng tất cả mọi người đến tham gia phiên tòa những người yêu nước.

Theo ghi nhận, hiện nay tất cả mọi người đã chuẩn bị lên đường. Một số người dân tại các tỉnh lân cận cũng có mặt tại Sài Gòn từ sáng sớm

Chim ơi đừng hót nữa
Anh ra tòa hôm nay!
(Thơ Thái Hữu Tình)
Danlambao
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/tuong-thuat-phien-toa-xet-xu-nhung.html#.UGKoW41lQlB

25.9.12



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét