Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Hình ảnh bà con Đại Từ Thái Nguyên tiếp tục căng băng rôn, khẩu hiệu, mang chăn chiếu, xoong nồi, nằm la liệt trước cửa EVN yêu cầu làm việc với lãnh đạo EVN / Trong một diễn biến khác, bà con nông dân Huyện Văn Giang bao vây trụ sở, không cho cán bộ ra khỏi cổng, yêu cầu phải thụ lý hồ sơ và làm việc về đất đai trong dự án Ecopark đang cướp đất của họ.



THỨ NĂM, NGÀY 12 THÁNG BẢY NĂM 2012

Nông dân Văn Giang và Đại Từ Thái Nguyên tiếp tục khiếu kiện tại Hà nội


 Sáng nay, hơn 300 bà con nông dân Huyện Văn Giang lại tiếp tục vác hồ sơ sang gặp Thanh tra Nhà nước tại trụ sở tại số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy để khiếu nại về đất đai trong dự án Ecopark đang cướp đất của họ.

Họ bao vây trụ sở, không cho cán bộ ra khỏi cổng, yêu cầu phải thụ lý hồ sơ và làm việc.

















 

Hiện tại 1h trưa, bà con Văn Giang vẫn đang tiếp tục bao vây cổng bộ TNMT, cán bộ không thể đi ăn phải cho người mang đồ tiếp tế vào, mọi xe ra vào đều bị phong tỏa...

*
Bà con ăn bánh mỳ và uống nước lọc mang theo

*
Trời nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39-40 độ, nhưng mọi người rất quyết tâm

*
Đã có lán trại tạm, một tấc không đi, một ly không rời...

*
Đề nghị ông Bộ trưởng bộ TNMT giữ lời hứa của mình trước cử tri cả nước trên tivi...



Các hình ảnh CTV ghi được từ hiện trường.
 
 Phóng viên đang có mặt trong đoàn bà con để tiếp tục đưa tin và cập nhật liên tục về nội dung buổi làm việc.


Trong một diễn biến khác, bà con Đại Từ Thái Nguyên tiếp tục căng băng rôn, khẩu hiệu, nằm la liệt trước cửa EVN để tiếp tục yêu cầu làm việc với lãnh đạo EVN về việc kiện EVN ra tòa :



Bà con Đại Từ Thái Nguyên mang chăn chiếu, xoong nồi đến cổng EVN.



Sáng nay, hơn bốn chục bà con Đại Từ Thái Nguyên mang chăn màn xoong chảo đến EVN để tiếp tục yêu cầu gặp lãnh đạo của EVN.

Họ khởi kiện EVN ra tòa bởi EVN đã cho lắp đặt đường dây cao thế trên nóc nhà của họ.






Bà con đang ngồi ở cửa EVN

EVN nhếch nhác quá.



Một số ảnh do Tiến sỹ, Ông già Ozon Nguyễn Văn Khải chụp đưa lên mạng về hiện trạng cuộc sống của bà con dưới đường dây điện cao thế :





Đại diện của bà con là Chị Tiến  ( 0166 964 7055) và anh Lý ( 0168 306 4377) đã cùng bà con đến để gặp lãnh đạo EVN nhưng tất cả lãnh đạo đã đi vắng, không có ai ở trự sở để làm việc với bà con.

Hiện tại bà con đã mang đồ dùng cá nhân để quyết tâm trụ ở cổng EVN dài ngày để chờ bằng được lãnh đạo của EVN, làm việc với các nội dung như đang khởi kiện.

Phóng viên của bà con đang tác nghiệp tại hiện trường để đưa tin.

 
Được đăng bởi XUANVN vào lúc 09:29
http://danoan2012.blogspot.com/2012/07/ba-con-ai-tu-thai-nguyen-mang-chan.html
http://lhdtt.blogspot.com/2012/07/nong-dan-van-giang-va-ai-tu-thai-nguyen.html





7 nhận xét:




Nặc danh12:54 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
Cám ơn các phóng viên lề dân và chủ blog đã cung cấp thông tin.
Trả lời


TAM QUYỀN16:20 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
Khi Tam quyền chưa phân lập thì bà con phải chịu thiệt hại thôi. Vì Tòa án và EVN cùng hội cùng thuyền, cùng dưới sự lãnh đạo của 1 tổ chức là ĐCSVN mà thôi!
đảng muốn bà con thắng là thắng, muốn thua là thua. Tòa án là cái đinh gì! tòa xử không nghe đảng hả! cách chức ngay!
Biết bao nhiêu vụ án nhãn tiền rồi!
Trả lời


Nặc danh19:13 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
lảnh đạo vắng nên ko tiếp dân? Nếu lảnh đạo chết có thằng nào thay ko? Cái trò bẩn thiểu nầy cứ lập đi lập lại hoài. Cấp trên bận họp ,lảnh đaọ đi vắng.
Thí dụ TT chết ko có thằng nào thay mặt hay sao?
Trả lời


hiensgvn22:51 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
Ko rõ đầu đuôi ra sao.
Nếu EVN không thể đi dây điện cao thế trên đầu dân như thế. Hoặc phải di dân đến nơi định cư mới, hoặc phải làm tránh làng mạc nơi dân sống.
Trả lời


Em Là Lú01:00 Ngày 12 tháng 7 năm 2012
Tức là EVN đã làm việc vô pháp và gây nguy hiểm cho dân đấy bạn ạ. Từ trường phát ra từ dây cao thế có thể gây ung thư, bệnh chết người cho người dân sống dưới nó đó bạn ạ !.
EVn muốn lam thì phải bồi thường cho dân, để cho người dân di chuyển đến khu vực mới. Trong vụ việc này EVN lại giở trò!
Trả lời


Nặc danh01:33 Ngày 12 tháng 7 năm 2012
khủng khiếp quá sống ngay dưới lưới điện cao thế , từ trường điện không ảnh hưởng gì à hay toàn người gỗ ...lạy chúa chỉ Việt Nam mới có chuyện này
Trả lời


tranthihuong02:52 Ngày 12 tháng 7 năm 2012
Hạnh phúc nhất nhì là ĐÂY.
Trả lời

1 nhận xét:

  1. Ụ mịa chúng nó chứ ,lại cái kiểu Đám ăn tìm đến đám đòn chuồn đi chứ gì,dân tộc anh hùng đẻ ra những đứa lãnh đạo chuột cống

    Trả lờiXóa