Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Hãy tiếp tục ký tên vào Bản Lên Tiếng về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng - Mẹ của blogger Tạ Phong Tần đang bị giam giữ trái pháp luật.


Phambahai Ttl

Bạn Đọc thân mến,
Ngày 8/8/2012 chúng tôi công bố Bản Lên Tiếng về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng - Mẹ của blogger Tạ Phong Tần đang bị giam giữ trái pháp luật.
Bản Lên Tiếng nhằm kêu gọi thế giới hãy quan tâm hơn nữa tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại VN.
Cho đến hiện giờ chúng tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với gần 300 chữ ký từ trong và ngoài nước.
Để áp lực hơn nữa lên chính quyền VN, chúng tôi đề nghị những ai đang vận động cải thiện nhân quyền và dân chủ hóa cho VN hãy tiếp tục ký tên vào Bản Lên Tiếng này cho đến khi chính quyền VN công khai kết quả điều tra về cái chết của Bà Liêng, cũng như cho đến khi Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSaigon được thả ra hoặc đưa ra tòa xét xử...
>>>Đọc tiếp và xem cập nhật danh sách: http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/


========> Thứ năm, ngày 09 tháng tám năm 2012

Bản Lên Tiếng về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng ( thân mẫu blogger Tạ Phong Tần đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trái phép ) của các nhân sĩ trí thức yêu nước.

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ban-len-tieng-ve-cai-chet-co-nhieu-uan.html



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét