Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Biểu tình viên chống TQ xâm lược lại bị Việt Gian "còn đảng còn tiền" ném mắm tôm và dàn cảnh va chạm giao thông, bắt người vụng về. ( Vũ Quốc Ngữ: Lại bị lực lượng "còn đảng còn tiền" ném mắm tôm / Anh Châu Văn Thi bị CA dàn cảnh va chạm giao thông, bắt người vụng về )




Ngu Vu Quoc

Lại bị lực lượng "còn đảng còn tiền" ném mắm tôm
 

Sáng sớm nay (Chu nhat 19/8), tỉnh dậy thấy mùi mắm tôm xộc lên tận phòng mình trên tầng 3. Mở cửa sổ nhìn xuống thấy ngõ xóm im lặng. Xuống nhà thấy mẹ già đang kỳ cọ để rửa cửa. Bà bảo "lại bị ném mắm tôm như tuần trước".

Cả khu bị ngập nên 7h30 mình phải mang xe đi gửi nơi khác. Ra đến ngõ thấy 2 thằng công an huyện đang đi vào, đều là "người quen". Mình hỏi một thằng "Mưa gió này đi đâu thế thanh niên?". Nó ậm ờ. Rồi thấy hai thằng quay lại, lấy xe máy đuổi theo, chắc nghĩ mình đi biểu tình. Tính gặp lại chúng nó thì hỏi về vụ mắm tôm mà chúng nó lại vọt đi khi mình rẽ vào chỗ gửi xe.

Khổ thân chúng nó, ngày kỷ niệm ngành mà phải đi làm những công việc thất đức và bẩn thỉu thế! Quyền lợi, bổng lộc thì sếp hay cấp cao được hưởng còn chúng, chắc hưởng chả đáng là bao. Mai kia, sếp chúng nó ăn đẫy rồi ra nước ngoài, còn chúng, lũ tay sai, thì ở lại để chịu sự phỉ nhổ của nhân dân.

Còn liêm sỉ thì chọn công việc khác mà làm, thiếu gì việc tử tế đâu mà cứ nhất thiết phải phục vụ chúng nó, để rồi hô "còn đảng còn mình" nhi?!

Còm:


Cao Nguyen Thời nào rồi cũng có "Việt gian" tay sai cho lũ bán nước
Nguyen Dzung Loại vũ khí tối tân mà VN mới nghiên cứu chăng? Hài vãi doan!
Nguyen Bui Trung Giờ gọi chúng là lũ "mắm tôm tặc" nhỉ
Ly TriAnh cả 1 tập thể lớn mà lại dùng chiêu bẩn như thế này thì thật là hèn quá !


https://www.facebook.com/ngu.vuquoc/posts/303118813119401


-----------------------


Anh Châu Văn Thi bị CA dàn cảnh va chạm giao thông, bắt người vụng về




Lúc 8h sáng nay, 19/08/2012, anh Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) đã bị công an, mật vụ dàn cảnh va chạm giao thông. Nhóm công an này sau đó đã áp giải Châu Văn Thi về trụ sở công an Phường Tân Hưng (703, Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP.HCM) giam giữ trái phép.

Trước đó, ngay khi vừa dắt xe ra khỏi nhà, anh Châu Văn Thi phát hiện hai kẻ lạ mặt đang theo dõi trước cửa với thái độ mờ ám. Trên đường, một tên đi phía trước, một tên phía sau.

Khi đến đầu hẻm 861 (Đường Trần Xuân Soạn, Quận 7), bất ngờ một tên bẻ lái cố tình va quẹt khiến xe của Thi suýt lao vào tường. Do tránh kịp thời, cú va chạm không đến mức quá nghiêm trọng.

Lúc này hai kẻ lạ mặt với một kịch bản tính toán trước đã hiện nguyên hình là 2 công an chìm. Bọn chúng xông vào la lối, giựt chìa khóa xe của Thi, rồi gọi công an phường đến "giải quyết". Trong đó, một tên trong số này đi xe mang biển số: 52Z1 - 9237. Khi bản tin này được cập nhật (09:00 sáng), Châu Văn Thi vẫn đang bị giam giữ trái phép tại trụ sở CA phường Tân Hưng, Quận 7.

Hiện nay, lực lượng an ninh chìm và các thành phần ô hợp khác đang kéo đến CA phường rất đông. Ngoài ra, một số nhân chứng dzỏm được sắp đặt một cách vụng về cũng đang la lối.

Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) là một thanh niên nhiệt huyết, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn. Ngoài ra, anh còn được mọi người yêu mến vì bản tính thật thà, tốt bụng.

Trong cuộc biểu tình hôm 1/07 tại Sài Gòn, Châu Văn Thi bị bắt và giam giữ trái phép hơn 2 4 tiếng. Sau đó, trước áp lực của đông đảo bạn bè đến đòi người, phía công an đã có hành động hành hung, bắt giữ nhiều người. Tuy nhiên, cuối cùng CA cũng buộc phải thả Châu Văn Thi.

Châu Văn Thi bị bắt giữ đúng vào ngày 19/08, ngày mà Đảng CS rêu rao là ngày Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, đồng thời cũng là ngày Truyền thống của lực lượng CA. Phải chăng, CA TP. HCM đang muốn lập công dâng Đảng bằng trò dàn dựng bắt người hết sức thô bạo và vụng về này?


Địa chỉ Công an phường Tân Hưng, quận 7

703 Trần Xuân Soạn , p. Tân Hưng, q.7
Điện thoại : 08 -37713778 - 08-37713653


Tin cập nhật lúc 13 giờ: Châu Văn Thi đã ra khỏi trụ sở CA, hiện đang đi cùng bạn bè.

Một bạn đọc Danlambao phản hồi cho biết thông tin như sau: "Sáng nay, ngay trung tâm  thành phố, tại các trạm xe buýt, các bảng tuyên truyền về ngày 19/8 & 2/9 đã bị bạn nào can đảm xóa đi những dòng chữ "XHCN". Chỉ còn lại "VNCH thôi", hay quá!

Khu vực cổng chợ Bến Thành cũng được gián truyền đơn. Sáng nay công an với an ninh quần khu trung tâm quá trời. Hay lắm các bạn can đảm lên, cám ơn những người đã làm những việc này"

Phải chăng đây là lý do khiến cơ quan CA hoảng sợ nên đã dàn cảnh bắt giữ Châu Văn Thi?

| 19.8.12
Danlambaovn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét