Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Phỏng vấn : Luật sư Lê Quốc Quân xác định bị công an hành hung. Qua sự việc vào ngày 19/8/2012 này, có thể thấy sự yên bình, trật tự mà những con người kia nói ở nơi đấy là thế nào.


BÀI LIÊN QUAN

Thứ hai, ngày 20 tháng tám năm 2012
Lái Gió: Khẩn cấp ! Luật sư Lê Quốc Quân bị tấn công.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ang-cap-nhat-lai-gio-khan-cap-luat-su.html



http://www.youtube.com/watch?v=5M6nEWJsA6E



Thứ ba 21 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 21 Tháng Tám 2012

Luật sư Lê Quốc Quân xác định bị công an hành hung


Luật sư Lê Quốc Quân (áo trắng, đeo kính) trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông.
blog Lê Quốc Quân

Tú Anh

Luật sư Lê Quốc Quân, thành viên tranh đấu bảo vệ quyền công dân tại Việt Nam và chủ quyền biển đảo chống Trung Quốc xâm lăng đã bị công an thường phục tấn công bằng thanh sắt vào lúc 10 giờ 30 tối Chủ nhật 19/8 tại Hà Nội.

Thông tin này đã được chính nạn nhân xác nhận với AFP trong bản tin hôm nay 21/08/2012.


Theo bản tin của AFP từ Hà Nội, Luật sư Lê Quốc Quân cho biết ông bị hai người đàn ông tấn công trước cửa nhà . Ông bị đánh bằng ống sắt ba lần vào « đầu gối, đùi và lưng ». Luật sư Lê Quốc Quân nghĩ rằng « an ninh đứng sau vụ bạo hành này » và đã nhận diện được một người « theo dõi » ông trước đó .

Luật sư Lê Quốc Quân nói là ông không làm gì sai trái, tại sao họ lại ngăn chận công việc của ông.

Năm 2007, luật sư Lê Quốc Quân bị bắt ngay sau khi đi du học tại Mỹ trở về với tội danh « hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân ».Do chính phủ Mỹ phản đối , chính quyền Việt Nam phải thả ông sau ba tháng giam cầm.

Từ đó đến nay, luật sư trẻ tuổi này tham gia những cuộc biểu tình đòi nhân quyền, bảo vệ các thành viên dân chủ bị kết án tù, tranh đấu cho tự do tôn giáo và báo động tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Ông cũng có mặt và bị bắt trong các cuộc biểu tình bảo vệ chủ quyền Hoàng sa, Trường Sa mà chính Hà Nội cũng tuyên bố là thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch xem ông là một trong những nhà tranh đấu, những trí thức Việt Nam thường xuyên bị câu lưu , bị sách nhiễu.

Phụ tá giám đốc Human Rights Watch khu vực châu Á, Phil Robertson nhận định : luật sư Lê Quốc Quân sử dụng khả năng, kiến thức pháp luật của ông để trợ giúp những nạn nhân bị áp bức bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, vì vậy mà bản thân ông biến thành "đối tượng" bị trả thù.

Luật sư Lê Quốc Quân là tác giả của nhiều bài viết phổ biến trên mạng internet về quyền công dân, tự do chính trị và tự do tôn giáo.

Human Ritghs Watch kêu gọi giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam phải « cam kết điều tra đến nơi đến chốn và trừng phạt các thủ phạm vụ hành hung » tối Chủ nhật 19/08/2012.

rfi

__________________


LS. Lê Quốc Quân bị hành hung

2012-08-20

Vào tối Chúa Nhật 19 tháng Tám vừa qua, luật sư Lê Quốc Quân bị ba người đàn ông chận đánh trong một vụ tấn công mà ông cho là có tổ chức.

Courtesy nguoibuongio
LS Lê Quốc Quân được đưa vào bệnh viện đang nằm chờ công an và bác sĩ hội chẩn bệnh tình. (ngày 19/08/2012)
Tải xuống - download


Luật sư Lê Quốc Quân được biết đến như một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, thường đi biểu tình chống Trung Quốc và vì chuyện này mà đã bị mang ra đấu tố. Nói chuyện với Thanh Trúc  từ nhà riêng ở Hà Nội sáng nay, luật sư Lê Quốc Quân cho biết:

Đêm hôm qua, khoảng 22giờ 30,  tôi đưa vợ con đi ăn sinh nhật về. Khi vợ con đã lên trên nhà thì tôi đi ra bãi gửi xe. Gửi xe xong, trên đường quay trở lại nhà mình, ngay góc quanh để vào nhà thì tôi bị hai thanh niên chực sẵn ở đấy, dùng gật sắt cỡ 80 centimet đánh nhiều lần liên tiếp vào người tôi. Tôi hô hoán thì một số người dân ra và họ bỏ chạy.

Thực ra là có ba thanh niên đi hai xe nhưng một người chực sẵn ở phía xa, còn chỉ hai người nhảy vào đánh tôi thôi.

Thanh Trúc: Hiện tại xin cho biết tình trạng sức khỏe của luật sư như thế nào, ông có bị thương không?

LS Lê Quốc Quân: Hôm qua sau khi vào bệnh viện, chụp hình xương bánh chè thì thấy không bị vỡ. Thứ hai, siêu âm ở bụng thì bác sĩ bảo bình thường, thế nhưng trên người thì có bốn vết thương, thứ nhất là chỗ xương bánh chè, thứ hai là một vết do họ vụt bằng gậy sắt ngang đùi, thứ ba là ngang lưng và thứ tư nữa là xây xước ở trên đầu. Giống như họ đánh vào đầu nhưng khi đấy tôi có cái ô, cho nên tôi đỡ và cái ô nó cào xước trên đầu tôi thôi.

Hiện tại đầu óc tôi thì minh mẫn nhưng cơ thể thì đau ê ẩm toàn thân do bị chấn thương đa phần mềm.

Thanh Trúc: Khi họ nhảy vào đánh ông thì ý nghĩ đầu tiên của ông là cướp hay ông đã có tư thù với ai hoặc là như thế nào?

LS Lê Quốc Quân: Cá nhân tôi không hề có tư thù với bất cứ ai, nhưng ngay khi bị đánh thì tôi có nhận ra một người mà tôi cảm thấy có dáng dấp quen thuộc. Tôi nghĩ cái dáng đấy là tôi đã từng gặp và đã từng theo dõi tôi. Tôi không nghĩ là tôi có sự tư thù nào cả. Cái  việc chi tiết ai hành hung đánh tôi thì sẽ được cơ quan công an làm rõ bởi vì tôi đang trình bày việc này, ngay bây giờ cơ quan công an đang ngồi ở đây. Ngay nhà tôi, để làm rõ vấn đề này.

Thế nhưng theo tôi nghĩ thì đây là một sự đánh người có tổ chức chứ không phải cướp, đánh người có ý định dằn  mặt, đánh người theo tôi là vì những quan điểm và tư tưởng của tôi, do những người mà tôi thấy quen tôi nhận ra đấy. Tất nhiên tôi tin là như vậy, nhưng mà cho đến khi chính quyền có được những bằng chứng để chứng minh ngược lại việc đó thì có thể làm rõ hơn. Còn ngay bây giờ tôi cho rằng chính an ninh là những người đã tổ chức làm việc đấy với tôi.

Thanh Trúc: Thưa luật sư, sau đó ông báo công an vào lúc nào và sự đáp ứng của họ có nhanh chóng kịp thời hay không?

LS Lê Quốc Quân: Sau đó thì tôi báo công an và đặc biệt tôi thấy có anh công an khu vực đến cũng rất nhanh. Mặc dầu không phải là phiên trực nhưng vì nhà gần đấy nên ông chạy ra và đứng cạnh tôi khi mà tôi còn đang ngồi bên vệ đường với nhân dân. Rồi sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Ngay tại bệnh viện thì cũng có hai người mặc quân phục công an, đến để lấy lời khai. Ngay bây giờ, khi chị đang phỏng vấn, cũng có hai anh công an đang ngồi tại nhà tôi để tiếp tục lấy lời khai.

Nói chung phản ứng của chính quyền đối với tôi qua vụ việc này là cũng nhanh chóng. Thế nhưng việc người ta quyết định làm đến đâu và có điều tra một cách kỹ lưỡng xem là ai, tổ chức nào đứng sau vụ việc hành hung tôi, thì lại là một câu hỏi cần phải có thời gian.


theo tôi nghĩ thì đây là một sự đánh người có tổ chức chứ không phải cướp, đánh người có ý định dằn mặt, đánh người theo tôi là vì những quan điểm và tư tưởng của tôi, do những người mà tôi thấy quen tôi nhận ra đấy.
LS Lê Quốc Quân


Thanh Trúc: Thưa luật sư, ông nói cảm nghĩ đầu tiên của ông rằng đấy là một vụ hành hung có tổ chức và ông đã nhận ra được một người có vẻ quen thuộc. Như vậy, về quá trình sinh hoạt, những hoạt động của ông như thế nào để dẫn đến vụ hành hung khuya hôm qua?

LS Lê Quốc Quân: Tôi cho rằng tôi bất đồng chính kiến với đảng cộng sản này. Tôi hoạt động nhằm thay đổi chính quyền bằng phương pháp bất bạo động và tôi phải chịu đưng khá là nhiều khó khăn trong vòng năm năm qua.

Tôi đi xem xét xử anh Nguyễn Văn Đài thì tôi cũng bị đánh, bị đập vào thành xe. Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 cũng bị bóp cổ cũng bị mang đi. Tôi đi tiếp sức mùa thi cũng bị người ta chận đường người ta đánh.

Tôi cũng bị bắt giam một vài lần nữa. Tôi bị bắt hai lần, nhiều nhất là một lần một trăm ngày và lần thứ hai là chín ngày, tôi không bị xét xử và chưa hề có một cáo buộc nào của chính quyền đối với cá nhân tôi.

Cho nên những cái chuyện  như tôi chịu  đựng ngày hôm qua  thì tôi cho rằng nó nằm trong một chuỗi hệ thống mà  cá nhân tôi  đã và đang phải chịu đựng. Còn tương lai xã hội có thay đổi một cách tốt đẹp hơn hay không thì đó là điều tôi rất mong muốn. Dù sức nhỏ, tài hèn, tôi vẫn phấn đấu hàng ngày để làm sao cho có một xã hội nhân bản hơn, tốt đẹp hơn và nhiều tình thương yêu hơn thay vì bạo lực như hiện nay.

Thanh Trúc: Luật sư có thể đưa điện thoại cho ông công an để Thanh Trúc hỏi ông một tiếng được không?

LS Lê Quốc Quân: …Anh ấy nói là có ở đây, ngồi đây nhưng không được quyền trả lời…

Thanh Trúc: Xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân.

Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok


-------------------------



LS Lê Quốc Quân bị đánh vào ngày 19/8/2012


Aug 19, '12 2:13 PM
for everyone




Ngày 19/8 là ngày tổng khởi nghĩa cướp chính quyền của ĐCSVN, cũng là ngày thành lập lực lượng công an nhân dân.

Vợ chồng Lê Quốc Quân đi lễ tối chủ nhật ở nhà thờ về, đưa vợ lên nhà, Quân đi gửi xe cách nhà một đoạn. Cất xe xong Quân đi về nhà, gần về đến nhà đến đoạn tối vắng người. Có  ba thanh niên ngồi trong bóng tối sẵn, đợi Quân đi đến lao vụt tới dùng gậy sắt đánh Quân tới tấp. Quân la kêu cứu thì có mấy người công nhân xây dựng ở lán cách đó một đoạn chạy ra xem. Ba thanh niên kia chạy sang đường lên xe máy đi về một hướng, lúc chạy sang đường họ còn kéo lê tuýp sắt xuống mặt đường như cảnh cáo những ai muốn đuổi theo.

Gia đình Quân đưa anh lên công an phường báo cáo và xin giấy đi khám chấn thương, công an phường đã viết giấy nhưng sau đó họ bảo thu lại, và chốc nữa khám ở viện nào thì họ đến làm việc.

Lúc bác sĩ đang khám cho Quân thì bị ngừng lại, vì công an hội ý thầm thì với bác sĩ rất lâu. Sau đó thì bác sĩ đưa ra giấy khám kết luận Quân chỉ bị tổn thương phần mềm.

Quân nằm đây chờ công an và bác sĩ hội chẩn bệnh tình, bác sĩ có vẻ khó chịu vì sự can thiệp của công an và vì yêu cầu gì đó, người bác sĩ viết giấy chuẩn bệnh với khuôn mặt khó chịu hiện ra.

Mất rất lâu để công an thống nhất giấy tờ với bác sĩ. Sau khi '' làm việc '' với bác sĩ mất hơn 30 phút. Hai chiến sĩ công an quay ra làm việc luôn với Lê Quốc Quân tại bệnh viện. Họ đặt trọng tâm vào biên bản là Quân không bị thương tích gì nặng nề. Gia đình Quân phản đối vì bản thân Quân đang thấy đau nhức nhối đầu và mạng sườn, bác sĩ chưa đưa giấy cho gia đình nên không thể bắt Quân phải khẳng định là không bị sao. Biên bản được viết lại lần nữa.


Đến 1 giờ 40 phút mới xong biên bản lấy lời khai. Hai công an đi về. Những kẻ lạ mặt to khoẻ lảng vảng quanh phòng cấp cứu cũng rút lui


Tên áo vàng rình rập ở trước phòng cấp cứu.

Đến 2 giờ đêm thì gia đình đưa Quân về nhà.

Như diễn biến thì đây là một âm mưu hành hung được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các đối tượng đã nghiên cứu địa hình, quy luật sinh hoạt của khu vực xung quanh, thời gian đi lại của Lê Quốc Quân. Vũ khí , cách đánh đều được tính toán kỹ. Sự tấn công xảy ra chớp nhoáng ở chỗ tối nhất, rút lui nhanh không để lại dấu vết. Sự việc xảy ra đúng ngày lễ quan trọng của chính quyền và của lực lượng công an.

Trong thời gian qua Lê Quốc Quân luôn bị những thanh niên bí hiểm hằm hè theo sát anh. Đây không phải lần đầu tiên anh bị tấn công như vậy, vào hồi mà vụ Toà Khâm Sứ diễn ra, Quân cũng bị đánh dã man tại toà Khâm Sứ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lúc có nhiều công an, cảnh sát hiện diện tại khu vực đó. Và anh cũng không phải trường hợp duy nhất, một người bạn của anh là nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh mới đấy cũng bị côn đồ tấn công ngay tại nhà. Trước đấy nhà báo Nguyễn Hữu Vinh từng bị cướp máy ảnh, bị đánh hội đồng tại Đồng Chiêm khi mà lực lượng công an đứng cách đó chỉ 20 mét không hề can thiệp.

Tấm ảnh này chụp lúc Nguyễn Hữu Vinh vừa bị đánh, khi giáo dân kéo đến thì đám côn đồ chạy về phía có công an đứng.

Luật sư Lê Quốc Quân và nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh là hai giáo dân nhiệt thành với giáo xứ Thái Hà. Cả hai đều có điểm chung là tấm lòng tranh đấu cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền con người và chủ quyền đất nước. Cũng trong một tối chủ nhật như thế này của tháng trước, Nguyễn Hữu Vinh cũng bị côn đồ tấn công bằng hung khí gây thương tích ở phần lưng.


Một điểm nữa là hai người này đều là giáo dân của giáo phận Vinh. Nơi đang xảy ra nhiều biến cố lớn trong giáo phận những ngày vừa qua và có thể là tới đây nữa.

Lê Quốc Quân vừa mới đây bị chính quyền địa phương giáo dục liên tục, nhiều cuộc họp tổ dân phố để đấu tố anh. Những thành viên của mặt trận phường anh ở từng rêu rao rằng địa bàn của họ vốn yên bình, trật tự. Đến hôm nay đúng ngày lễ quan trọng của lực lượng công an, qua sự việc trên có thể thấy sự yên bình, trật tự mà những con người kia nói ở nơi đấy là thế nào.!

Người Buôn Gió

Prev: Đại Vệ Chí Dị
reply

5 CommentsChronological   Reverse   Threaded


*Add a Comment



*

reply
hatcatviet wrote today at 1:12 AM
Khám bệnh là việc của bác sỹ, CA nhúm tay vào chỉ thêm khẳng định âm mưu mặt chuột. Lúc thương binh to béo vu cáo bị cô thư ký yếu điếu đánh động não ở văn phòng TS Diện không biết CA đã cố vấn bác sỹ thế nào?




*

reply
buncuoiwa wrote on Aug 19
Csvn that vi dai!




*

reply
josefhien wrote on Aug 19
Chia sẻ nỗi đau với Ls. Lê quốc Quân và gia đình. Thương cho những nhà hoạt động CG. trong một xã hội cộng sản, luôn bị nhà cầm quyền côn đồ coi là các đối tượng phải trấn áp, tiêu diệt, vì họ tranh đấu cho tự do, công lý, trong đó có tự do tín ngưỡng. Xin Chúa gìn giữ anh và gia đình được bình an.




*

reply
thebogia wrote on Aug 19
Mot tap doan Mafia CS.




*

reply
tudodanchuvn2011 wrote on Aug 19
Chính quyền được cướp và được bảo vệ bằng bạo lực là một chính quyền CÔN ĐỒ. Điều này đã thể hiện ngay từ năm 1945 nhưng lúc đó, đa số nhân dân đã bị bịt mắt.


http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/636/636

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét