Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Lại sắp cháy nữa “gồi” bớ Đảng ơi ! Còn ít nhất 8 khu nhà đang chờ cháy ngay tại Hà Nội, thủ đô của cái gọi là "thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa" :-l


Phát hiện thêm 8 khu nhà... chờ cháy


Sau vụ cháy khu nhà C8 (Khu TT Bộ GD, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) người dân hiện đang sống ở những khu nhà gỗ hơn 50 năm tuổi nằm quanh khu nhà cháy càng cận kề nỗi lo “bà hỏa” có thể viếng thăm bất kể ngày đêm.



Sau vụ cháy khu nhà C8 (Khu TT Bộ GD, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) người dân hiện đang sống ở những khu nhà gỗ hơn 50 năm tuổi nằm quanh khu nhà cháy càng cận kề nỗi lo “bà hỏa” có thể viếng thăm bất kể ngày đêm.

Cũng như những người dân sống trong những khu nhà gỗ trên địa phận phường Chương Dương, ông Đào Quang Tiến (51 tuổi, sống ở khu nhà gỗ A9, khu TT Bộ Xây Dựng) cho biết từ sau vụ cháy người dân ăn không ngon, ngủ không yên bởi nỗi lo càng cận kề hơn. Ông Lưu Văn Be (63 tuổi) vẫn nhớ những năm cuối thập kỷ 50 có 17 khu nhà 2 tầng chủ yếu xây bằng vật liệu gỗ, 9 khu nhà thì đến nay một số đã phá dỡ để chuyển đi còn lại cháy rải rác nhiều năm. Hiện nay còn 8 khu nhà gỗ loại này, mỗi dãy 2 tầng gồm khoảng trên dưới 30 phòng với điều kiện sống chật chội, thiếu ánh sáng, đường đi lối lại chật hẹp khó thoát khi xảy cháy. Toàn bộ sàn tầng 2 bằng gỗ, người dân đun nấu bằng bếp ga, điện hay bếp than tổ ong ngay trên lối đi dọc hành lang, dây điện mắc chằng chịt từng búi là những điều kiện cực kỳ thuận lợi để “bà hỏa” viếng thăm bất cứ lúc nào.


Đường vào khu nhà gỗ A9 quá chật hẹp.
Nguy cơ cháy do chập điện rất gần với hệ thống dây điện chằng chịt ở nhà A9.
Dây điện thậm chí còn được tận dụng để phơi quần áo.
Cầu thang chật chội, thiếu ánh sáng ở nhà A9.
Bếp than tổ ong đặt trên sàn hành lang (Nhà A9).
Nguy cơ cháy luôn cận kề với kiểu đun nấu ngay trên sàn gỗ này.
Dây điện rối rắm leo trên những vách gỗ.
Nhiều thanh gỗ đã mục nát theo thời gian.
Căn hộ chưa đến 10 mét vuông của gia đình anh Đào Đình Đắc không thể kê nổi chiếc gường.


Nhiều vật dụng cũng như khu tắm rửa vợ chồng ảnh Đắc đều tống ra ngoài hành lang.


Nội thất một căn phòng dựng toàn bằng gỗ ơt khu A9.
Lối vào khu nhà gỗ B7 tối tăm, chật chội.


Hành lang nhà B7 thiếu ánh sáng, dài hun hút chỉ vừa đủ 2 người tránh nhau.
Cầu thang nhà B7 tối om ngày cũng như đêm.
Sau vụ hỏa hoạn chết người ở khu C8 (Khu TT Bộ Giáo Dục), người dân ở những khu nhà gỗ còn lại luôn nơm nớp nỗi lo cận kề.

Lê Anh Dũng
batdongsan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét