Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Tại sao Lê Hùng Dũng, chủ tịch Eximbank vẫn nhởn nhơ và phát biểu văng mạng? Mặc dù tội của Dũng chỉ bằng đó cũng phải cho vào 'khám' gấp mấy lần Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB ! ( LÊ HÙNG DŨNG TRẤN AN ĐÀN EM "HAI NHỰT & TƯ SANG ĐANG CHỐNG LƯNG" CHO Y... )


Thứ tư, ngày 29 tháng tám năm 2012

LÊ HÙNG DŨNG TRẤN AN ĐÀN EM "HAI NHỰT & TƯ SANG ĐANG CHỐNG LƯNG" CHO Y...


*
Lê Hùng Dũng "ANH CÓ CÁI MÁC CÁN BỘ THÀNH UỶ, AI LÀM GÌ ĐƯỢC ANH MÀ CHÚ EM PHẢI LO SỢ, CỨ NGHE THEO LỜI ANH LÀ THOÁT...."


Quanlambao - Những ngày vừa qua sau khi bố già Kiên bị bắt, Lê Hùng Dũng to mồm trả lời phỏng vấn các tờ báo Hải ngoại cố gắng đánh lạc hướng và gây thanh thế cho mình và đồng bọn.

Hãy điểm qua tội trạng của Lê Hùng Dũng mà bố già Kiên đã khai và có đây đủ bằng chứng - Những vụ khác xin chư nêu ở đây:



 Bóc lột dân đểbù lỗ cho mình  Thống đốc tiếptay cho Mafia  Chân tướng bốgià Kiên Bộ mặt thật bốgià Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâutóm xong STB Eximbank &Trò chơi của bố già   1   


1. Chính Lê Hùng Dũng là kẻ được Trầm Bê trả công 2.000 đồng/cổ phiếu Sacombank mà Dũng đứng ra mua bằng cách: Trầm Bê rót 8.000 đ/cổ phiếu, Dũng tự giải quyết cho người quen của mình vay 10.000 đ/CP thế chấp bằng đúng CP Sacombank sẽ mua trong tương lai! Thông qua phi vụ này y bỏ túi hoảng 30 tỷ đồng!

2. Không phải chỉ một mình y thực hiện việc thâu tóm Sacombank với Trầm Bê mà lợi dụng chức vụ Chủ tịch của Eximbank y đã giải quyết cho Phạm Hữu Phú và Phạm Trung Cang tương tự.

3. Chính y là người đã cùng bố già Kiên lập hồ sơ giả cho 41 công ty của Kiên rút ra 25.000 tỷ từ Eximbank bằng cách góp vốn đầu tư, bằng kinh doanh chứng khoán khống... đã làm thiệt hại cho Eximbank và cùng bố già Kiên trốn thuế được 24.500 tỷ đồng trong 07 năm qua.

4. Cũng chính Lê Hùng Dũng với cương vị Chủ tịch của Cty CP Vàng bạc đá quý TP.HCM, Chủ tịch của Eximbank dã cùng bố già Kiên, Đỗ Minh Phú chủ của vàng bạc đá quý Doji, nay là chủ của NH Tiền Phong là CHỦ MƯU của Kế hoạch độc quyền và thao túng thị trường vàng, bán khống 700.000 lượng vàng mang gởi tiết kiệm lãi suất 22%! Lý Xuân Hải chỉ thực hiện mang tiền của ACB đi gởi NH khác CHỈ CÓ 700 tỷ và lợi nhuận thu được đều đưa về cho ACB mà đã bị bắt. Trong khi Kiên và Dũng đã bán khống vàng thu 24.000 tỷ đồng mang gởi lấy lãi bỏ túi chia nhau vì 'chắc mẻm' giá vàng sẽ hạ theo 'lời hô hào tiên đoán của Thống đốc Bình'! Ai dè vàng lại phi mã, hiện ít nhất còn thiếu 9.000 tỷ đồng cả Kiên và Dũng không bù đắp nổi.


Như vậy cho thấy tội của Dũng chỉ bằng đó cũng phải cho vào 'khám' gấp mấy lần Lý Xuân Hải! Song tại sao y vẫn nhởn nhơ và phát biểu văng mạng? Đơn giản:



HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK


1. Những thế lực bảo vệ băng đảng tội phạm lấy lý do: Không để nền tài chính bị sập cứu y ở ngoài để còn rút tiền từ Công ty SJC, từ Eximbank để đi hối lộ Ban chuyên án, hối lộ báo chí....do vậy tạm thời chưa cần bắt, nhưng y cũng khống thoát được việc bị quản thúc, cấm xuất cảnh!

2. Lê Thanh Hải (Còn gọi là Hai Nhựt)  - Bí thư thành uỷ là kẻ mà người ta vẫn đồn là 'gián điệp Tàu' - Theo lời của Lê Hùng Dũng hiện đang là người  chống lưng cho y vì  y cũng người của Thành Uỷ đưa sang giữ chức vụ Chủ tịch của Cty vàng bạc đá quý, sau đó góp vốn vào Eximbank và làm chủ tịch của Eximbank.  Nếu bắt y sẽ 'ảnh hưởng' đến UV BCT Lê Thanh Hải!

3. Nguyên nhân thứ 3, có lẽ cũng chính là nguyên nhân làm cho Lê Hùng dũng ngông cuồng nhất mà y đã  khoe khoang để trấn an đám đàn em rằng: Y chính là người của Thành Uỷ, là người thân cận với CTN Trương Tấn Sang (Còn gọi là Tư Sang) khi còn làm bí thư Thành Uỷ TP. HCM! Lê Hùng Dũng đã trấn an dàn thân cận tại Eximbank rằng: "...Vừa ra Hà Nội gặp anh Tư tại nhà riêng, có gặp cả chị Tư, anh Tư đã hứa sẽ cứu anh em mình!" Không biết những tuyên bố của y tin được mấy %, song y đang loạn ngôn như con chó điên biết mình sắp chết nên "có chết một lần hay nhiều lần cũng như nhau" - Đó là  triết lý của Lê Hùng Dũng hiện nay - Vì vậy y đã  bất chấp cảnh báo của Ban chuyên án, vẫn hung hăng liên lạc với báo giới nước ngoài, mục đích định dùng báo giới nước ngoài lên tiếng, tham gia vào đánh sập thị trường tài chsinh Việt Nam nếu y bị bắt, từ đó gây sưc ép lên BCT Việt Nam không dám bắt y.

Câu nói nổi tiếng của Lê Hùng Dũng: "ANH CÓ CÁI MÁC CÁN BỘ THÀNH UỶ, AI LÀM GÌ ĐƯỢC ANH MÀ CHÚ EM PHẢI LO SỢ, CỨ NGHE THEO LỜI ANH LÀ THOÁT...."

Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem đến khi nào lá bùa 'Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang' của Dũng hết hiệu lực và y sẽ phải đền tội trước pháp luật cùng với bố già Kiên và Trầm Bê.

Cu đen    


VỤ ÁN BỐ GIÀ KIÊN
SAU KHI BỊ BẮT

Chạyán  Cảnh báo Kinhdoanh kiểu đánh bạc  Ngănchặn KH Domino  Kiếnnghị KHẨN Chủ tịch nước & TBT  Aitạo nên Bố già Kiên   Bốgià Kiên đã khai  Bốgià gặp ai trước khi bị bắt  Eximbanksẽ sụp đổ cùng bố già Kiên   Phạmtội hối lộ  Haibản án đã được tuyên  NămCam chỉ là tin xế chiều nếu so với Vụ án Bố già KiênThốngđốc 'chạy' phá kỷ lục Olympic Chấtvấn Thống đốc về việc Kiên bị bắt  Chủbị bắt, tớ vẫn ngông cuồng Tài sản của bố già Kiên Cậpnhật về phạm pháp tại ACB  Baogiờ những kẻ khác 'theo hầu' bố già Kiên? Bố giàKiên bị bắt

TRƯỚC KHI BỊ BẮT

20 TỶ USD CHOTHÂU TÓM ĐỢT Bố già Kiênthách thức BT BCA  Kể tội Bố giàKiên  Các bố già trốnthuế  Bố già VN chắpcánh cho giặc Tàu Thủ tướng &nhóm thâu tóm  Các bố già xoádấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài& Ăn cướp ...

TOPHOT LINKS QUAN LÀM BÁO


HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

at 03:30  
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook
Labels: VỤ ÁN BỐ GIÀ KIÊN
http://quanlambao.blogspot.com/2012/08/le-hung-dung-tran-an-em-hai-nhut-tu.html#more

15 nhận xét:

Dân Việt nói...
Đây có thể là đòn độc chiêu của 3Dũng cho phép Lê Hùng Dũng tung chiêu hỏa mù. Nếu ông Trương Tấn Sang thực sự tiếp Lê Hùng Dũng tại nhà như y tuyên bố thì ông CTN đã mắc bẫy 3Dũng qua sự xuất hiện của Lê Hùng Dũng tại nhà CTN.
21:11 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Lê Hùng Dũng đổ cho gián điệp Trung Quốc phá hoại hệ thống tài chính VN, sự thực là chính những tên sâu mọt như Dũng, Kiên, Bình thống đốc, Phượng công chó, Dũng y tá mới là những kẻ làm mục ruỗng nền tài chính Việt nam.

Cách đây 2 ngày, chính Dũng đã đồng ý cho xe tải Trung Quốc được chạy thẳng đến tận Hà Nội, đây là đòn Dũng dằn mặt ô Trọng và ô Sang, nếu đụng tới y là đại quân Trung Quốc sẽ đánh tới tận Hà Nội. Tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng phải bị loại bỏ ngay lập tức, trước khi y bán đứng đất nước này cho Trung Quốc
21:38 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
QLB có thể cho biết tại sao QLB bị chặn, rồi lại vào được, rồi lại bị chặn, rồi lại vào được không?
21:47 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Lê Hùng Dũng là con nhà quan(bố là Q. Sinh, TCT Tong cục du lịch của những năm 1990) còn Kiên "béo", Trầm Bê là thường dân nên đảng nuôi cho lớn rồi làm thịt, mà 3 Dũng là người thèm ăn nhất.
22:00 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
QLB đúng là có thông tin từ ban chuyên án - con số rành mạch có sức thu hút cao nên lượng người truy cập nhiều quá
22:21 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120827-chu-tich-hdqt-eximbank-trung-quoc-muon-gay-roi-linh-vuc-ngan-hang-viet-nam

Lê Hùng Dũng nói theo QLB, bảo rằng chính TQ làm bất ổn kinh tế - chính trị VN, nhưng lại:

" Theo nhận định cá nhân tôi thì cái mạng Quan Làm Báo này là của Trung Quốc. Mà người Trung Quốc – một số người Trung Quốc - thì họ rất không muốn Việt Nam ổn định....." (Lê Hùng Dũng)

Đúng như nhận định ban đầu của QLB là dùng chiêu: "sợ mất ổn định nền tài chính VN" để mặc cả với ban chuyên án chống tham nhũng, hòng làm chìm xuồng.

Không biết QLB đúng hay Lê Hùng Dũng mới chính là gián điệp TQ, chúng ta hãy chờ xem!
22:29 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Thanh Tùng nói...
Tên Dũng này trả lời đài quốc tế RFI của Pháp, nói trang blog "QUANLAMBAO" là của cơ quan tình báo hải nam, muốn phá và làm rối loạn ngành tài chính của VN, để có lợi thế xâm lấn vùng biển của VN, hắn không ngờ rằng đã vô tình quảng bá cho trang blog QUANLAMBAO tới được nhiều độc giả hơn. Không trừng đó là nước cờ cao của nhóm 4s và Trọng lú thật đó. Từ nay trang quanlambao sẽ được tăng lên 1 tầm
22:32 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
QLB dang bi an ninh mạng dánh phá.hy vọng đọc được mấy bài chưa kịp cập nhật.vấn đề tôi chưa biết độ chính sác các thông tin mà QLB đưa ra đạt tới mức nào.nhưng qua những số liệu và dữ kiện tôi có thể sâu chuỗi và giải mã thêm các vấn đề nóng hiện nay.trang mạng cũng là một cộng đồng trong đó có blog QLB.tôi tôn trong tất cả những thông tin đưa ra(ko bàn tới vấn đề câu chữ,lối hành văn,bố cục vấn đề....).quan điểm riêng cua T.chuc ban biên tập an toàn!
22:37 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Mongmanh nói...
QLB ơi! Blog bị gì mà mình không thấy bài mới nào cả (mình là người định cư ở nước ngoài).Chổ "bài mới" chỉ thấy dòng chữ:"Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này"....??????? Bị phá?
22:47 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Bác Quan làm báo thay đổi giao diện, khó xem các bài mới quá :). Ngày nào mình cũng vào trang QLB update thông tin vài lần. Bác có thể update theo giao diện cũ được ko?
22:48 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Bình dân học vụ nói...
Tình hình nầy sao giông như phim điện ảnh hongkong quá cũng thật hấp dẫn
nói 1 câu nghe phủ phàn một tí là "Toạ Sơn Quan Hỗ Đấu"
Thôi thì cứ như mình đang xem phim XHĐ đi phim dai nhiều tập phim hay gây cân kịch tính hấp dẫn mà Quanlambáo là nhà thuyết minh tuyệt vời
22:57 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Hai Nhựt đang lo sốt vó vụ ăn cướp đất của dân, dư án Thủ Thiêm Q2 TP.HCM .Đợt này bè lũ sâu mọt đục khoét và cứơp cạn chết cả lũ . sao QLB không quan tâm tới vấn đề này???
23:28 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Giao diện kiểu mới này khó đọc quá, ai cũng chỉ thấy 01 bài mới nhất, những bài trước đó phải bâm vào "bài cũ hơn" nhưng rất ít người để ý bấm vào đây --> rất ít người đọc được bài về Trầm Bê trước bài về Lê Hùng Dũng này
23:47 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
Teo sg nói...
Nguoi dan dang lo so roi se bi chim xuong, vi Nguyen Dang Quang xuat hien cong khai, gio lai them cha Le Hung Dung huenh hoang den nha chu tich nuoc. Long minh chung nhu day dan, long hoang mang, hy vong vua loe len thi cung tan. So lam hai chu "thoa hiep". Chuyen nay ma dau lai vao day thi minh quyet dinh ko o lai que huong yeu dau nua.
00:02 Ngày 29 tháng 8 năm 2012
Nặc danh nói...
Tôi ko biết và cũng ko đoán mò đươc QLB là ai(?) Có một điều thông tin về "nhóm lợi ích thâu tóm ngân hàng" có vẻ chính xác.
Tình hình cù cưa như hiên tại cho chg ta hiểu thêm - Quả thật 3D rất chi là "KHỦNG". 4S+TLu hãy vận đông thêm sư-phụ và đồng-bào giúp thêm. Nếu các bạn thấy Bầu Kiên sút chuồng thì chuẩn bị chấp nhận làm nô lệ cho bọn Tàu chệt đi là vừa. CSVN+Mafia sói Nga=tay sai Trung-Nam-Hải.
02:57 Ngày 29 tháng 8 năm 2012


________________


NHỮNG BÀI LIÊN QUAN



- Thứ ba, ngày 28 tháng tám năm 2012 Cuộc tranh chấp quyền lực của Mafia Việt Nam: Nhóm tài phiệt rất mạnh một thời đang có nguy cơ sụp đổ và nhóm lợi ích đối nghịch. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/cuoc-tranh-chap-quyen-luc-cua-mafia.html

- Thứ ba, ngày 28 tháng tám năm 2012 Há miệng mắc quai . Tại sao thủ tướng không bãi bỏ chức vụ "cố vấn" của "ông vua không ngai" Nguyễn Văn Hưởng? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ha-mieng-mac-quai-tai-sao-thu-tuong.html

- Thứ hai, ngày 27 tháng tám năm 2012 Chủ tịch Masan xuất hiện sau tin bị bắt. Sự thật về Nguyễn Đăng Quang đang "nhởn nhơ" bên ngoài và kế hoạch đào tẩu lâu dài ? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/chu-tich-masan-xuat-hien-sau-tin-bi-bat.html

- Chủ nhật, ngày 26 tháng tám năm 2012 Bà Nghị vừa bị đuổi khói Quốc Hội Đặng Thị Hoàng Yến ở đâu trốn mau và lo mà phòng thân ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ba-nghi-vua-bi-uoi-khoi-quoc-hoi-ang.html

- Chủ nhật, ngày 26 tháng tám năm 2012 Phải bắt "con beo" thôi ! Chủ nhân của Blog Beo-Hồ Thị Thu Hồng, Tổng biên tập báo Thể thao TP.HCM, là tình nhân của Tướng Nguyễn Văn Hưởng gần 20 năm qua, hiện đang trốn tại Mỹ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/phai-bat-con-beo-thoi-chu-nhan-cua-blog.html

- Chủ nhật, ngày 26 tháng tám năm 2012 Cá đang sa vào "nưới" ! Giam lỏng chủ tịch ngân hàng Eximbank Lê Hùng Dũng để điều tra. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ca-ang-sa-vao-nuoi-giam-long-chu-tich.html

- Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012 Trong nước, cấm đăng tin tức liên quan đến vụ án Bầu Kiên và đồng bọn ! ( BAN TUYÊN GIÁO LẠI BỊT MIÊNG CÁC BÁO ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/trong-nuoc-cam-ang-tin-tuc-lien-quan-en.html

- Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012 “Ủ Tờ”. Các đồng “chác” ta đang chuẩn bị “gủ” nhau “ủ tờ” theo nhịp điệu "từng bước từng bước thầm...". CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MASAN ĐÃ BỊ BẮT ? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/u-to-cac-ong-chac-ta-ang-chuan-bi-gu.html

- Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012 Kinh tế suy sụp, Việt Nam thêm bất ổn với các vụ bắt giữ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/kinh-te-suy-sup-viet-nam-them-bat-on.html

- Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012 Phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng đang chạy làng http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/phe-canh-cua-nguyen-tan-dung-ang-chay.html

- Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012 Bầu Kiên và con đường trở thành đại gia. Ai đã tạo ra bố già Kiên ? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/bau-kien-va-con-uong-tro-thanh-ai-gia.html

- Thứ sáu, ngày 24 tháng tám năm 2012, Chứng khoán "bốc hơi" 5,6 tỷ USD sau 3 ngày bầu Kiên bị bắt, hệ thống ngân hàng bị đe dọa  /  Ðây là lúc những người dân bình thường phải quyết định http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/chung-khoan-boc-hoi-56-ty-usd-sau-3.html

- Thứ sáu, ngày 24 tháng tám năm 2012, Trầm Bê xin được quản thúc? Trầm Bê hiện nay đã được Ban chuyên án quản thúc nhằm bảo vệ tính mạng cho ông ta. / GIA ĐÌNH TRẦM BÊ KẺ THÂU TÓM SAMCOMBANK - GIÁN ĐIỆP TÀU? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/tram-be-trieu-phu-usd-tre-nhat-tren-san.html

- Thứ sáu, ngày 24 tháng tám năm 2012, Những bản tin & hình ảnh khám nhà ông Lý Xuân Hải - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) đã bị gỡ xuống trên các báo TT, TN, NLĐ, VNE,... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/nhung-ban-tin-hinh-anh-kham-nha-ong-ly.html

- Thứ năm, ngày 23 tháng tám năm 2012, Bố Già Kiên chuẩn bị khai? Nếu đúng như vậy thì phen này sẽ có khối đồng chí đồng chác đi ... ăn mày. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/bo-gia-kien-chuan-bi-khai-neu-ung-nhu.html

- Thứ tư, ngày 22 tháng tám năm 2012, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cũng đã bị bắt sau bố già Nguyễn Đức Kiên. Chứng khoán Việt Nam mất 36,500 tỷ đồng (1.8 tỷ USD) trong một phiên ngày 21/08. / Thị trường hỗn loạn, vàng tăng đột biến, người dân tấp nập rút tiền.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/tong-giam-oc-ngan-hang-acb-cung-bi-bat.html

- Thứ tư, ngày 22 tháng tám năm 2012, Bố già Kiên và Trầm Bê đi đêm có ngày gặp ma. HAI BẢN ÁN ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN TRONG ĐÊM 21/8/2012 - GIÂY PHÚT TRÙM TƯ BẢN ĐỎ "BẦU KIÊN" BỊ BẮT http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/bo-gia-kien-va-tram-be-i-em-co-ngay-gap.html

- Thứ ba, ngày 21 tháng tám năm 2012, Xem lại bài "BỐ GIÀ KIÊN THÁCH THỨC TRẦN ĐẠI QUANG" nhân sự kiện nóng hôm nay. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/xem-lai-bai-bo-gia-kien-thach-thuc-tran.html

- Thứ ba, ngày 21 tháng tám năm 2012, Bố Già Kiên,"ông trùm" của các Ngân hàng Việt Nam đã bị bắt, phanh phui ra toàn bộ đường dây lũng đoạn kinh tế - Chính trị với Trầm Bê và Nguyễn Thanh Phượng - Nguyễn Tấn Dũng. Cổ phiếu ngân hàng sáng nay lao dốc, bị bán mạnh và giảm sàn. Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên cũng được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/bo-gia-kien-bi-bat-phanh-phui-ra-toan.html

1 nhận xét:

  1. Quan Làm Báo là ai (?!?!) => Ly kỳ! Ly kỳ! Quan Lam Bao: bí ẩn khó giải mã (Mặc Lâm, biên tập viên RFA 28-8-12):

    Tin tức bầu Kiên bị bắt được trang blog Quan làm báo loan tải sớm hơn báo chí lề phải chín tiếng đồng hồ đã làm cho mọi người ngạc nhiên vì mức độ thông tin chính xác điều bí mật này.

    -Không ai tin rằng trang blog này được lập ra bởi những người bất đồng chính kiến vì sự trình bày thiếu trang nhã của nó và nhất là cách hành văn rất đáng nghi ngờ về trình độ viết lách của trang này.

    -Những bài viết đầy ắp chi tiết bí mật làm người đọc bán tín bán nghi về nguồn cung cấp của nó. Phải là một cơ sở tình báo hay ít ra phát xuất từ một nhóm lãnh đạo chóp bu của đất nước mới có khả năng cung cấp những dữ kiện có tính chất thâm cung bí sử mà một cơ quan báo chí dù tài giỏi cách mấy cũng không thể có nhiều tin tức như vậy.

    Quanlambao tỏ ra rất rành rẽ sinh hoạt tài chánh ngân hàng trong giới đại gia Việt Nam và những bản tin mà nó phổ biến cho thấy những hiều biết chuyên môn như một chuyên gia tài chánh có kiến thức sâu và đặc biệt nhất là nắm giữ được những kế hoạch từng bước thôn tính ngân hàng của nhóm người cực kỳ giàu có này.

    http://www.viet-studies.info/kinhte/BiAnQuanLamBao_RFA.htm

    Trả lờiXóa