Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

S.O.S: Hà Nội: Gia đình 17 thanh niên công giáo tuần hành ôn hòa kêu gọi trả tự do cho con em họ đang bị bắt giam trái pháp luật



Bản tin từ Chúa Cứu Thế

S.O.S: Gia đình 17 thanh niên công giáo tuần hành ôn hòa kêu gọi trả tự do cho con em họ


Đăng bởi cheoreo2 lúc 11:48 Sáng 27/08/12


VRNs(27.08.2012) – Hà Nội – Đoàn người khoảng 30 người mặc những chiếc áo in hình của những anh em bị bắt trong năm 2011 vừa qua và lời kêu gọi trả tự do cho con em họ với những khẩu hiệu “Anh tôi vô tội”, “Cháu tôi vô tội” và “Con tôi vô tội”,…

Cập nhật lúc 16g45: Tiếp tục theo đuổi công lý đến cùng. Sau khi họ bị đưa về số 1 Ngô Thì Nhậm đã được bà con giáo dân Thái Hà đem đồ ăn trưa đến cho họ. Sau nhiều giờ chờ đợi tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ, họ cử người ra báo với bà con rằng không tiếp nhận đơn kiến nghị của 17 gia đình.

Sự việc không ngoài dự đoán của nhiều người rằng sẽ có một cái từ chối hèn nhát. Cả một buổi chiều chờ đợi kết quả là những lá đơn, những lời tâm huyết của những người giáo dân yêu chuộng công lý – hòa bình bị từ chối thẳng thừng.

Sự việc hôm nay kết thúc lúc 16h45 phút.

Bản tin tường thuật kết thúc tại đây.

11h34 phút Phương (em gái Phêrô Nguyễn Đình Cương) cho biết đoàn đã bị hốt lên xe buýt, hướng di chuyển là khu vực Hà Đông.

12h: đoàn đang ở số 1 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông. Họ giữ cả đoàn lại nhưng vẫn chưa có ai ra làm việc với các gia đình.

 
 
 

Vào lúc 8h30 sáng nay, ngày 27 tháng 8 khu vực đường Hoàng Diệu mà chúng tôi ghi nhận được có hình ảnh của một số các thân nhân của những thanh niên Công giáo đã bị bắt trong suốt một năm qua không một lời cáo buộc, không một phiên tòa xét xử thỏa đáng và cũng không có bất kỳ động thái nào để trả lời cho các gia đình về trường hợp của con em họ.

Đoàn chia thành các nhóm nhỏ đi qua quảng trường Ba Đình di chuyển về hướng vườn hoa Mai Xuân Thưởng gần trụ sở số 1 Hoàng Hoa Thám – Văn phòng thủ tướng chính phủ. Thật bất ngờ khi đoàn đến, ở vườn hoa đó đã có một số bà con dân oan cầm những khẩu hiệu liên quan đến việc chính quyền cướp đất đai của họ. Công an mật vụ được bố trí khắp khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, những chiếc xe trật tự được huy động dần đến.

Khoảng 9h những chiếc áo có dán khẩu hiệu và hình 17 thanh niên công giáo được tất cả mọi người mặc và bắt đầu tuần hành từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng di chuyển về khu vực văn phòng chính phủ.

9h30 đoàn dừng ở cổng văn phòng cạnh Ban tuyên giáo thì bị một tốp cảnh vệ chặn lại đoàn tiếp tục di chuyển quanh khu vực quảng trường Ba Đình.

9h45 phút đoàn vẫn tuần hành bình thường.

9h50 phút phóng viên quan sát được một số xe bus được huy động.

10h đoàn vẫn tiếp tục di chuyển quanh khu vực đó.

10h39 phút một thành viên trong đoàn cho biết đã có sự xô xát giữa đoàn và một số công an mặc quân phục và mặc thường phục.

Các thân nhân của 17 thanh niên bị bắt, đi đầu là anh Đỗ Văn Phẩm, cậu của Paulus Lê Sơn
Dân oan khiếu kiện đất đai
Đi khiếu kiện khi còn trai trẻ, nay bạc đầu công lý ở nơi đâu?
“Nhà” của dân oan giữa thủ đô, thật đẹp mặt cho quốc gia…

Hình: Facebooker Dũng Huy
http://www.chuacuuthe.com/archives/37104

___________


Bản tin từ Thanh Niên Công Giáo

Cập nhật thông tin về 17 gia đình Thanh niên Công giáo đi khiếu kiện tại Hà Nội

27TH. 8

TNCG - 16h:15 - "Với bản chất lừa gạt và trảo trở, những cán bộ của VP Thanh Tra chánh phủ đã lừa những giáo dân chất phát, họ đã cù nhầy suốt cả buổi chiều. Và bây giờ đơn khiếu kiện của họ vẫn không được nhận." Kết thúc buổi đi cập nhật tin

14h:45: Sau nhiều tiếng chờ đợi, VP Thanh Tra Chính Phủ cho người ra báo cho biết là họ không nhận đơn kiến nghị của thân nhân của 17 TNCG bị bắt trái pháp luật.

1h10: "Bà con giáo dân Thái Hà đã mang thức ăn đến chia xẻ với bà con giáo dân đang bị bắt chờ trong phòng tiếp dân".

12h 55: "Theo chúng tôi được biết, khi thân nhân của 17 TNCG lúc trên đường đến nạp đơn ở Văn phòng chủ tịch nước thì bị công an và một số người lạ bắt lên xe đưa về Văn phòng thanh tra chính phủ. Lúc này là...nhưng ko có một ai tiếp tiếp đón. Hiện tại họ vẫn đang ở VP thanh tra mà chưa được ăn uống hay tiếp đón từ phía chính quyền"

 




Bố Trần Hữu Đức vẫn tươi cười sau khi bị đưa đến trụ sở.
 
 


Mẹ anh JB Nguyễn văn Duyệt đang còn choáng đầu.



Mẹ JB Nguyễn văn Oai và chị anh Paul Hồ Văn Oanh đang cầm đơn kiến nghị cấp trên...



Mẹ của anh Thái Văn Dung


Theo tin chúng tôi nhận được, hiện nay lực lượng công an đã bắt thân nhân các gia đình các TNCG đang bị bắt giam bất công, đã bắt thân nhân các gia đình lên xe. Mọi người đang đọc kinh cầu nguyện. Chúng tôi kêu gọi mọi người đang theo dõi, cùng hiệp thông cầu nguyện chung với họ

 
 

 

 
 

11h00: "Trên xe có mẹ của anh JB Nguyễn Văn Duyệt bị côn đồ đánh đến bị ngất. Dù bị đánh ngất như vậy, thay vì đưa đi bệnh viện cấp cứu, công an đã bỏ lên xe chở đi"

Chúng tôi cũng được biết thêm, "Chiếc xe bắt bà con giáo dân đi mang biển số 31A 8432", bà con giáo dân sẽ bị đưa về văn phòng thanh tra Chính phủ, số 1 Ngô Thị Nhậm, Quận Hà Đông."

12h00: "Xin thông báo cho bà con giáo dân xa gần, bà con dân oan, các nhà đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ, chống Tàu, tập trung đến văn phòng thanh tra Chính phủ, số 1 Ngô Thị Nhậm, Quận Hà Đông. Để yêu cầu trả tự do cho những người trong gia đình của 17 TNCG, TL đang bị bắt. Những ai không đến được, vui lòng đọc kinh, cầu nguyện hiệp thông với họ ."

"Đoàn người đã bị đưa vào VP Thanh Tra Chính Phủ, số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông".

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin






TNCG
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2012/08/cap-nhat-thong-tin-ve-17-gia-inh-thanh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét