Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

:-O Công trình hầm 'ếch' chống “bôm hột nhưn” ngay tại thủ đô Hà Nội !! ( Hà Nội: Sạt lở kinh hoàng, đường tách làm đôi / Sụt lún đường Lê Văn Lương gần cổng chào của khu đô thị Dương Nội ngày 19/08/2012


Bớ Đinh La Thăng.... Chúc mừng đồng chí Đinh Bộ Trưởng về công trình hầm 'ếch' chống “bôm hột nhưn” ngay tại thủ đô Hà Nội :-O



Bản tin của  Nông dân thời a còng ở Dương Nội - Hà Đông :

CHỦ NHẬT, NGÀY 19 THÁNG TÁM NĂM 2012

Sụt lún đường Lê Văn Lương gần cổng chào của khu đô thị Dương Nội ngày 19/08/2012

    

 KHOẢNG 8H SÁNG NAY, ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG KÉO DÀI, ĐOẠN CHẠY QUA KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI) BẮT ĐẦU CÓ HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN. CHỈ TRONG THỜI GIAN NGẮN, “HỐ TỬ THẦN”KHỔNG LỒ ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG.


   MẶT ĐƯỜNG ĐOẠN LÊ VĂN LƯƠNG KÉO DÀI CHẠY QUA KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI VỪA XUẤT HIỆN VẾT NỨT LỚN CẮT NGANG, CÓ HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN VỚI CHIỀU DÀI 10M VÀ SÂU 5M VÀ KHÔNG NGỪNG LAN RỘNG.

     Theo người dân xung quanh, hiện tượng sụt lún bắt đầu diễn ra từ lúc 8h ngày 19/8. Đến thời điểm 11h30 cùng ngày, “hố tử thần” mở rộng, kéo sập cả dải phân cách giữa 2 làn đường, “ăn” sang phần đường đối diện. Cách đó khoảng 50m tại công trình xây dựng của Tập đoàn Sông Đà bên cạnh cũng bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Một phần vỉa hè bị kéo sập xuống.

Đường ống nước bị bẻ gẫy, hàng ngàn mét khối nước tràn vào, nhấn chìm 2 tầng hầm của công trình xây dựng cạnh đó. 


   
 

*

*









Được đăng bởi quang huy vào lúc 14:43
http://pheaodosutucai.blogspot.com/2012/08/nhan-voi-may-bac-ninh-quan-ha-ong.html

1 nhận xét:


  1. HAI GIỎI23:23 Ngày 19 tháng 8 năm 2012
  2. Nhà mình là dân xây dựng xem ảnh với video xong cứ thắc mắc : sao nền đường chẳng thấy đá hộc, đá dăm, nhựa đường thì mỏng dính. Mình không biết gì về đường sá nên : tịt.
  3. Các bác giải thích giúp với .
  4. Trả lời

---------------------------------------------


19/8/2012 11:15

Hà Nội: Sạt lở kinh hoàng, đường tách làm đôi


Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 19/8 khiến đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua khu đô thị Dương Nội bị xẻ đôi, xuất hiện hố tử thần giữa đường.




CLIP HÌNH ẢNH HỐ TỬ THẦN CẮT ĐÔI ĐƯỜNG


Tại hiện trường, hố sạt lở rộng khoảng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách.


Đến khoảng 10h, khu vực sạt lở đã cắt ngang đường Lê Văn Lương chiều Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.


*



Hiện lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông bảo vệ thi công công trường đang tiến hành ngăn đường, chặn toàn bộ tuyến giao thông Lê Văn Lương (kéo dài) - Khuất Duy Tiến, cấm người dân đi lại qua khu vực nguy hiểm.


Ngay trong buổi sáng cùng ngày, sau khi vụ việc xảy ra phía Sở GTVT Hà Nội đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, đánh giá, điều tra nguyên nhân gây nên vụ sạt lở nghiêm trọng.


Hố sâu khoảng 10m, vết nứt vẫn đang tiếp tục kéo dài thêm, hiện đã kéo dài sang cả bên kia đường. Các phương tiên giao thông qua tuyến đường này đã bị cấm cả hai chiều.


Trong sáng nay, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Đội TTGTVT Hà Đông đã có mặt và lập biên bản hiện trường vụ sạt lở khiến đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài bị xé đôi.


Biên bản ghi rõ, vị trí điểm sạt lở thuộc Km 4+ 160 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, sát với công trường đang thi công tòa nhà chung cư khô đô thị mới Văn Khê- Hà Đông của công ty xây dựng Sông Đà- Thăng Long.


Trong biên bản còn ghi rõ, khu vực thi công công trường có độ sâu so với mặt đường khoảng 12m, vách móng thẳng đứng, tại vị trí sạt lở thấy có 1 thanh cọc bằng thép.


Ông Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông cho hay: "Hiện tại đã lập biên bản hiện trường, sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng dẫn đến vụ sạt lở kinh hoàng này".


VietNamNet ghi lại hình ảnh hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng này:


*













CLIP HÌNH ẢNH HỐ TỬ THẦN CẮT ĐÔI ĐƯỜNG


Anh Tuấn

Vietnamnet



AC: Ối giời ôi, cháy nhà ra mặt chuột, mưa gió lộ mặt quan tham. Thằng nào ăn hết đất cát, xi măng, nhựa đường, bê tông đây? Ấy thế mà vừa mới thấy có ông chém gió bên Anh quốc bảo là hạ tầng Hà Nội rất tốt. Ờ, tốt, tốt lắm. Cứ sang đi. Xe ta bon bon bỗng rầm một phát, chết mất xác có ngày. Come here, please.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét