Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Maria Nguyễn Du Thy đang bị giam tại công an tỉnh Bình Dương




Maria Nguyễn Du Thy đang bị giam tại công an tỉnh Bình Dương

Đăng bởi cheoreo2 lúc 5:24 Chiều 22/08/12


VRNs (22.08.2012) – Sài Gòn – Như VRNs đã đưa tin, ngày 15/08/2012 công an phường 3 quận 10 đã bắt cóc cô Maria Nguyễn Du Thy khi cô đang đi trên đường. Công an đã giữ cô tại trụ sở công an phường từ trưa đến tối để chờ giao cho công an tỉnh Bình Dương đưa về trại giam công an tỉnh Bình Dương: thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chồng của cô Thy là anh Sang, hôm Chúa Nhật 19/08/2012 đã đến công an tỉnh Bình Dương để đề nghị cho vợ mình tại ngoại điều tra vì gia đình đang có con thơ, nhưng công an tỉnh Bình Dương đã giữ luôn anh Sang. Hiện nay hai cháu con của anh Sang và cô Thy đang nương náu với ông bà Nội tại Bình Dương, cháu lớn 11 tuổi và cháu nhỏ 5 tuổi.

Được biết một người anh trai của chồng Thy đã đến thăm gặp Thy tại trại giam công an tỉnh Bình Dương. Gia đình đang đề nghị công an phải để Thy tại ngoại điều tra để nuôi con nhỏ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này.
PV. VRNs

http://www.chuacuuthe.com/archives/36679

________________

Sau 4 ngày bị CA bắt cóc, em gái của cô Nguyễn Thu Trâm, thành viên Hội Thánh Tin Lành Mennonite vẫn không có tin tức.


Công an bắt cóc cô Maria Nguyễn Du Thy


Đăng bởi cheoreo2 lúc 5:16 Chiều 21/08/12



VRNs (21.08.2012) – Sài Gòn – Theo tin người nhà cho biết, ngày 15/08/2012 cô Maria Nguyễn Du Thy sinh năm 1978 đã bị công an phường 3, quận 10 bắt cóc sau khi cô tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Đaminh Ba Chuông trở về. Được biết cô Maria Nguyễn Du Thy bị bắt vì những cáo buộc liên quan đến người chị gái của cô chứ bản thân cô Thy không làm bất cứ điều gì.

Vào đầu năm 2010 Thy đi cùng với chị gái thì phát hiện có người chạy bám theo mình, hai chị em đánh lạc hướng và người chị về nhà bình an, do hai chị em giống nhau từ hình dáng tới gương mặt nên những kẻ theo dõi nhầm lẫn. Một lúc sau có người quen điện thoại cho chồng của Thy cho biết là thấy một đám thanh niên ăn mặt bặm trợn đeo bám theo Thy, chồng của Thy gọi điện yêu cầu Thy tấp xe vào lề đường thì bất ngờ đám CỒN ĐỒ nhào đến túm lấy Thy thì ngay lúc đó chồng của Thy cùng anh em trong gia đình chồng Thy chạy ra kịp và hỏi “tụi bây là CƯỚP hả?” bọ chúng nói “Cướp đó″ anh chồng của Thy nói  “Cướp đánh cho hết cướp”. Khi xô xát xảy ra đám CÔN ĐỒ mới rút trong túi ra thẻ ngành công an và nhận mình là công an rồi họ gọi 113 đến bắt người anh chồng của Thy, còn vợ chồng Thy bỏ chạy. Đêm hôm đó công an đến nhà đọc lệnh khám xét nhà với nội dung tìm tài liệu phản động, nửa đêm đến nhà Thy bẻ ổ khóa trong lúc Thy đi vắng cũng nói là tìm tài liệu phản động. Họ lấy đi một laptop trong nhà của Thy, sáng hôm sau họ tìm được nhà trọ của chị gái Thy và họ cũng bẻ ổ khóa đột nhập vào nhà trọ lấy đi 1 laptop, 5 quyển Kinh Thánh, một số giấy tờ mà công an quy chụp là truyền đơn, một USB, một Modem, một số vật dụng giá trị khác.



Maria Nguyễn Du Thy


Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương cuối năm 2010 xét xử vụ án CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ người anh chồng của Thy 54 tháng tù giam, 3 người em chồng khác 12 tháng tù giam, 3 người anh chồng nữa 16 tháng tù giam, còn hai vợ chồng Thy thì họ để trong cáo trạng khi nào bắt được xử lý sau. Riêng với Nguyễn Du Thy thì họ ghép tội chủ mưu chống người thi hành công vụ.

Ngày 15/8 khi công an phường 3, Q.10 trong lúc đọc lệnh bắt Thy họ nói rõ Thy phạm 2 tội:

1. Tội cũ: chủ mưu chống người thi hành công vụ

2. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước

Công an Việt Nam “nổi tiếng” trong những vụ bắt người thô bạo, vượt quá giới hạn của quy mô vụ việc. Vì thế, VRNs kêu gọi các cơ quan truyền thông hãy vào cuộc đối với vụ việc của cô Maria Nguyễn Du Thy, một tù nhân lương tâm nữa của chế độ công an trị tại Việt Nam.

PV. VRNs
http://www.chuacuuthe.com/archives/36621

__________________________



18/8/2012

Quynh Tram Viet Nam :

Em gái tôi Maria Nguyễn Du Thy, sau Thánh Lễ Đức Bà Hồn Xác lên trời hôm 15 tháng 8 năm 2012 vừa qua tại Nhà Thờ ĐA MINH, Sài gòn, đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam vì tình nghi em gái tôi có những hoạt động trợ giúp cho công cuộc đấu tranh của chúng tôi. Nghe thật vô lý... nhưng điều đó đã xãy ra. Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho gia đình chúng tôi cũng như cho sự nghiệp chung của dân tộc.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346715815408469&set=a.346715778741806.84232.100002101608383&type=1&theater

Quynh Tram Viet Nam :

XIN LỔI MẸ

Má thân yêu, ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng là ngày má báo tin em gái con bị công an bắt cho đến hôm nay vậy là đã 4 ngày rồi kể từ khi em con bị bắt, không tin tức, không ai biết Thy em gái con đang bị giam ở nơi đâu, con đã khóc khi nghe má báo tin em gái con đã bị bắt vì những hoạt động liên quan đến con, những giọt nước mắt của má khiến tim con đau nhói, con biết đối với gia đình con là đứa con thật bất hiếu khiến má lo âu, em gái mình liên lụy vì con mà vướng vòng lao lý, chắc giờ này má rất cô đơn, đau khổ, em con đang hoảng sợ trong bốn bức tường tối tăm của ngục tù, nhưng má ơi con xin má đừng tuyệt vọng hãy cầu nguyện vì danh Đức Chúa Trời, chỉ có Ngài mới có quyền năng tể trị muôn loài và chúng ta hãy phó dâng cho Ngài không có quyền lực tối tăm nào có thể hãm hại chúng ta được hết đó má…con biết trong bức tường tăm tối đó em con sẽ không tăm tối em sẽ bừng sáng trong niềm tin của Chúa kito hằng hữu và sẽ vượt qua đoạn đường mình đang đi...Con chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi thay cho ngàn lời muốn nói..


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346687442077973&set=a.130832416996811.34918.100002101608383&type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét