Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Vụ sau vinh danh là đuổi việc tại Bình Phước: Sa thải 2 lần không thành, vẫn quyết... sa thải . Nhờ có Bác 'dzà' Đảng mới có những chuyện tiếu lâm này , không tin được dù đó là sự thật .


Vụ sau vinh danh là đuổi việc: Sa thải 2 lần không thành, vẫn quyết... sa thải

(LĐ) - Số 198 - Thứ tư 28/08/2013 09:14

Không phải ngẫu nhiên, ngày 26.8, dù dư luận hết sức bất bình vụ “sau vinh danh là… đuổi việc”, ông Đoàn Đức Loát - Trưởng phòng GĐYK, thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước (BP) - vẫn ra thông báo với quyết tâm kiểm điểm dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh - người tố cáo ông Loát - cho bằng được.
Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh.


Sa thải, xin lỗi, rồi lại… sa thải(?)

Báo cáo số 145/BC - UBND của UBND tỉnh BP ngày 30.7 có  liệt kê quá trình làm việc của dược sĩ Oanh như sau: Sở Y tế ký HĐLĐ với chị Oanh một năm (từ 1.10.2008 - 1.10.2009). Cuối năm 2009, chị Oanh “dự  thi xét tuyển viên chức ngành y tế”, nhưng “không trúng tuyển”. Từ 2.10.2010 đến 2.10.2011, Sở Y tế tiếp tục ký HĐLĐ từng năm một với chị Oanh. Năm 2011, chị Oanh lại “dự thi tuyển viên chức”, nhưng “không đạt”...

Ngày 14.10.2011, phòng GĐYK thông báo “không tiếp tục sử dụng lao động” với chị Oanh. Tuy nhiên sau đó, Sở Y tế phải “tuýt còi”, vì thông báo này của phòng GĐYK “chưa phù hợp thẩm quyền”, vì  chỉ Sở Y tế mới có thẩm quyền ngừng HĐLĐ. Sở Y tế đã có văn bản xem xét ký lại HĐLĐ với chị Oanh...

Từ tháng 12.2011 - tháng 8.2012, Phòng GĐYK đã 5 lần mời chị Oanh ký HĐLĐ, nhưng chị Oanh không ký “vì những lý do khác nhau”. Vì không ký HĐLĐ, nên phòng GĐYK “không bố trí công việc, không chi trả lương...”.

Ngày 19.10.2012, thừa ủy quyền của GĐ Sở Y tế, Trưởng phòng GĐYK ký HĐLĐ với chị Oanh và chị Oanh được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp kể từ ngày 1.1.2012...

Thực chất của mối quan hệ lao động giữa Sở Y tế - phòng GĐYK, với  chị Oanh được UBND tỉnh BP mô tả ở trên là gì? Vì sao có việc phòng GĐYK “không tiếp tục sử dụng lao động”, rồi Sở Y tế “tuýt còi”? Rồi sau đó, 5 lần phòng GĐYK mời ký lại HĐLĐ mà chị Oanh không ký...

Theo chị Oanh, quy định của Bộ luật LĐ, khi HĐLĐ hết hạn, trong 30 ngày, hai bên không ký HĐLĐ mới, coi như HĐLĐ không xác định thời hạn. Vì vậy, chị Oanh đã HĐLĐ không xác định thời hạn từ ngày 5.10.2009. “Việc ông Loát thông báo không tiếp tục HĐLĐ với tôi - trong khi Sở Y tế là người ký HĐLĐ với tôi - là vi phạm luật. Vì vậy, ngày 22.11.2011, họ đã phải xin lỗi công khai tôi. Sở Y tế đã phải khôi phục việc làm, các chế độ cho tôi” - chị Oanh nói.

Song, ngày 13.1.2012, ông Loát lại buộc chị Oanh thôi việc lần thứ 2 bằng... miệng. Chị Oanh khiếu nại, ngày 4.2.2012, Sở Y tế lại... xin lỗi chị Oanh lần thứ 2 và mời chị Oanh trở lại làm việc. Theo chị Oanh: “5 lần ông Loát soạn thảo HĐLĐ, mà trong đó, nội dung đều  không đúng luật, vì vậy tôi không ký”.

Cũng theo chị Oanh, do Sở Y tế ủy quyền cho Phòng GĐYK ký HĐLĐ, trong khi chị Oanh lại đang tố cáo sai phạm của lãnh đạo và tập thể phòng GĐYK, nên hệ quả là suốt cả năm 2012, việc ký HĐLĐ dây dưa, đùn đẩy nhau giữa Sở Y tế và phòng GĐYK, nên chị Oanh không có lương, mặc dù chị Oanh vẫn đi làm bình thường... Và, sau khi báo chí lên tiếng, VTV vinh danh, thì tháng 4.2013, phòng GĐYK lại lên “kế hoạch” sa thải bằng được dược sĩ Oanh...

Có phải “cái sảy”, nảy “cái ung”?

Trong lúc văn bản của UBND tỉnh nêu dược sĩ Oanh “thi trượt” viên chức 2 lần, như gián tiếp chỉ ra năng lực kém cỏi của dược sĩ này.

Trớ trêu, chị Oanh tố cáo... mờ ám khác: Năm 2009, tỉnh BP chỉ tổ chức xét tuyển viên chức chứ không “thi tuyển viên chức” như UBND tỉnh nói. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập và cộng điểm ưu tiên cho những đối tượng con thương binh. Tuy nhiên trên thực tế, Sở Y tế BP lại tuyển đa số là con em của lãnh đạo ngành y tế và đánh trượt không ít người khác đủ tiêu chuẩn xét tuyển như chị Oanh.

Chị Oanh nói: “Tôi có điểm trung bình tại trường tôi tốt nghiệp là 6,5, là con thương binh 3/4, là nhân viên hợp đồng ngành y tế, nhưng tôi vẫn bị đánh trượt. Lý do tôi bị trượt viên chức năm 2009 là để “xí” chỗ cho một thí sinh tự do; người này có số điểm tốt nghiệp 6,4 - thấp hơn tôi, nhưng có anh là phó GĐ một trung tâm thuộc ngành y tế, chị chồng là một lãnh đạo phòng thuộc Sở Y tế.

Tôi khiếu nại, một lãnh đạo Sở Y tế đã nhận sai sót và hứa sẽ tuyển cho tôi đậu viên chức trong đợt bổ sung khác. Nhưng lời hứa đó vẫn “treo” đến năm 2011. Một lãnh đạo ở Sở Y tế hứa sẽ đặc cách xét tuyển cho tôi, nhưng sau đó, Sở Y tế tiếp tục đánh trượt xét tuyển viên chức của tôi lần thứ 2. Như vậy, không phải tôi không đủ tiêu chuẩn đạt kết quả xét tuyển viên chức như UBND tỉnh phản ánh”.

Cao Hùng - Báo Lao Động





NHỮNG BÀI KHÁC




- Thứ ba, ngày 27 tháng tám năm 2013 Bình Phước : Tố cáo tiêu cực, bị đánh bầm giập ! Sau vinh danh là đuổi việc . Chưa bị thủ tiêu diệt khẩu , đã là may lắm 'gồi' . Đây là kết quả tất yếu của những ai dám đụng vào Con bạch tuộc 'đảng dzà nhà nước ta' . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/nguoi-gop-suc-to-cao-vu-nhan-ban-xet.html

- Thứ ba, ngày 27 tháng tám năm 2013 Người góp sức tố cáo vụ xét nghiệm nhân bản tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cầu cứu Bí thư Hà Nội -------- Vụ nhân bản xét nghiệm máu ở BV Đa khoa Hoài Đức do ‘lỗi hệ thống‘ ? Chuyện xưa như trái đất ở thiên đường 'bánh vẽ' cộng sản . Sau khi khen thưởng chiếu lệ , bọn công an côn đồ "còn đảng còn mình" bắt đầu trù dập những người tố cáo sai phạm trong vụ xét nghiệm nhân bản . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/cap-nhat-nguoi-gop-suc-to-cao-vu-xet.html

-Thứ bảy, ngày 24 tháng tám năm 2013 Hà Nội : Vẫn chưa bắt giam 10 cán bộ bệnh viện Hoài Đức . Đã có chung chi thì làm sao bắt được ! Lại thêm 1 vụ "chìm xuồng tại bến" thôi . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ha-noi-van-chua-bat-giam-10-can-bo-benh.html

- Thứ sáu, ngày 23 tháng tám năm 2013 Bình Phước : Tố cáo tiêu cực, bị đánh bầm giập ! Sau vinh danh là đuổi việc . Chưa bị thủ tiêu diệt khẩu , đã là may lắm 'gồi' . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/nguoi-gop-suc-to-cao-vu-nhan-ban-xet.html



............


- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html



XEM THÊM :



- KHẨN ! Lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin quý vị hãy gởi thơ kèm sau đây đến các tổ chức Nhân quyền hay các cơ quan quốc tế nơi quý vị cư ngụ để lên tiếng vận động cho ĐTMH ------------- Bản tường trình về việc ĐTMH bị bắt - bị hành hạ -  bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh .  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/len-tieng-cho-o-thi-minh-hanh-xin-quy.html

- CÙNG KÝ TÊN ĐỂ TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/cung-ky-ten-e-tuyen-bo-nghi-inh-so.html

- Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi !  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html

- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html

- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html

- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  

- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html

-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     



....................................

1 nhận xét:

  1. - Thứ năm, ngày 03 tháng mười năm 2013 Bình Phước : Người tố cáo tiêu cực đã bị đuổi việc! -------- Khi người tố cáo tiêu cực gặp rắc rối --------- Đừng để cái ác lộng hành . Người tố cáo tham nhũng, tiêu cực bị đánh nứt sọ, cho nghỉ việc. Nhiều nơi những tiêu cực bị tố cáo rõ rành rành nhưng các cơ quan chức năng vờ đi, làm người tố cáo bị cô lập... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/10/binh-phuoc-nguoi-to-cao-tieu-cuc-bi-uoi.html

    Trả lờiXóa