Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Bình Phước : Tố cáo tiêu cực, bị đánh bầm giập ! Sau vinh danh là đuổi việc . Chưa bị thủ tiêu diệt khẩu , đã là may lắm 'gồi' . Đây là kết quả tất yếu của những ai dám đụng vào Con bạch tuộc 'đảng dzà nhà nước ta' .


Sau vinh danh là... đuổi việc 
  Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh đi thăm và chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: C.H

Sau vinh danh là... đuổi việc


(LĐ) - Số 194 - Thứ sáu 23/08/2013 07:18


Câu chuyện thưởng lấy lệ cho 3 người chống tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đang gây xôn xao công luận và nhức nhối trong ngành y. Tuy nhiên, một vụ việc tương tự đang diễn ra ở ngành y tế tỉnh Bình Phước (BP) - một nữ dược sĩ chống tiêu cực, sau khi được xã hội và công luận vinh danh - đã bị cơ quan chủ quản đuổi việc ngay lập tức…

Tố cáo tiêu cực, bị đánh... bầm giập!

Năm 2012, chị Trần Thị Kiều Oanh (sinh 1983) là dược sĩ công tác tại Phòng Giám định y khoa (GĐYK), thuộc Sở Y tế BP. Vào năm 2012, chị Oanh đã đứng ra tố cáo hiện tượng tiêu cực tại Phòng GĐYK. Cụ thể: BS Đoàn Đức Loát - Trưởng phòng GĐYK - cùng một số nhân viên tại đây đã có hành vi nhũng nhiễu, nhận tiền từ người bệnh, thu chi tài chính sai nguyên tắc v.v...

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Sở Y tế BP vào cuộc xác minh, nhưng nhận thấy kết luận vụ việc không khách quan, có dấu hiệu bao che sai phạm, chị Oanh khiếu nại tiếp lên cơ quan chức năng. Ngày 30.5.2012, UBKT Đảng ủy khối cơ quan dân-chính-Đảng đã kết luận tố cáo của chị Oanh là đúng sự thật.

Theo đó, BS Loát và một số nhân viên Phòng GĐYK đã nhận tiền hối lộ của những đối tượng đến giám định tại Phòng GĐYK để được công nhận hồ sơ hưởng các chế độ như: Chất độc hóa học, thương-bệnh binh, nghỉ hưu trước tuổi, tai nạn lao động... Số tiền nhận được trong ngày đều được giao lại cho y sĩ Nguyễn Thị Bé. Sau đó, số tiền trên được chia cho ông Loát 1/3; phần còn lại chia đều cho các nhân viên. Riêng chị Oanh đã từ chối, không nhận; trái lại, chị Oanh trực tiếp đứng ra tố cáo việc làm sai phạm trên.

Chị Oanh trong một lần bị đánh đập phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, chị Oanh còn tố cáo hàng loạt sai khác tại Phòng GĐYK như: Ông Loát xin tiền từ các Cty caosu rồi bỏ túi riêng và chia chác cho một vài cá nhân, dùng tờ phiếu khám sức khỏe để kinh doanh, thu tiền trái quy định, ông Loát lấy tiền ngân sách hàng trăm triệu đồng chia cho 16 nhân viên “chung xuồng”... 

UBKT Đảng ủy khối đã đề nghị kiểm điểm những người có trách nhiệm ở Sở Y tế kết luận sai cho người đi tố cáo.

Điều đáng nói, với hành trình tố cáo trên thì chị Oanh cũng phải đối đầu với vô vàn khó khăn, nguy hiểm cho tính mạng… Ngày 26.6.2012, chị Oanh bị y sĩ Nguyễn Xuân Đô dùng ghế sắt hành hung gây chấn thương đầu. Ngày 18.1.2013, tại Sở Y tế BP, chị Oanh bị bảo vệ hành hung, bị chấn thương vai phải và cảnh sát 113 phải đưa đi cấp cứu v.v…

Vinh danh xong là bị… sa thải?

Vụ việc chống tiêu cực của chị Oanh, sau đó đã được Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV 9) về quay phim và tôn vinh chị Oanh 3 lần vào ngày 23.2, ngày 26.3 và ngày 12.7.2013. Tuy nhiên, thay vì những cá nhân sai phạm tại Phòng GĐYK phải bị xử lý, thì thật tréo ngoe, chính những người làm sai lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra quyết định… đuổi việc người chống tiêu cực là chị Oanh. Tháng 10.2011, ông Loát  từng một lần ra thông báo buộc chị Oanh thôi việc trái luật, không đúng trình tự. Sau đó, Sở Y tế đã buộc ông Loát phải rút lại quyết định buộc thôi việc này.

Chưa hết, tháng 1.2012, ông Loát ra lệnh miệng, sa thải chị Oanh lần thứ hai. Chị Oanh lại khiếu nại, Phòng GĐYK lại phải khôi phục việc làm lần thứ hai cho chị Oanh. Thế nhưng, chị Oanh vẫn không được yên; vào ngày 9.4.2013, sau khi VTV 9 tôn vinh chị Oanh lần 1 và lần 2 trên truyền hình, lãnh đạo Phòng GĐYK đã họp bàn kế hoạch đuổi việc chị Oanh lần thứ ba.

Ngày 24.4.2013, lãnh đạo Phòng GĐYK triệu tập chị Oanh lên để thông báo kết quả bỏ phiếu, thống nhất sa thải chị Oanh… Chị Oanh đã kêu cứu lên Thủ tướng. Ngày 8.5.2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh BP xử lý vụ đuổi việc chị Oanh và báo cáo vụ việc lên Thủ tướng. Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phòng GĐYK không dám thực hiện thủ tục sa thải chị Oanh.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 8.2013 vừa qua, Phòng GĐYK lại liên tục yêu cầu chị Oanh họp để quyết tâm sa thải bằng được nữ dược sĩ. Trao đổi với chúng tôi, dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh vừa kể lể, vừa khóc với tâm trạng bị khủng hoảng nặng nề: “Hơn ai hết, là những người dám đứng ra chống tiêu cực, phanh phui cái xấu, như 3 đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, bản thân tôi cũng đang phải đối mặt với biết bao khốn khổ về tinh thần, thể chất…

Sự vô cảm trong xã hội còn rất nhiều, tôi cũng không biết số phận của mình sắp tới ra sao, khi mà họ quyết tâm phải “diệt” bằng được tôi, vì tôi đã dám đối đầu, “phá bĩnh” họ; thậm chí, họ còn thách thức báo chí, công luận, rằng cứ “vinh danh đi, lên báo đi”, tôi sẽ phải trả giá”.


Laodong






NHỮNG BÀI KHÁC




- Thứ ba, ngày 27 tháng tám năm 2013 Người góp sức tố cáo vụ xét nghiệm nhân bản tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cầu cứu Bí thư Hà Nội -------- Vụ nhân bản xét nghiệm máu ở BV Đa khoa Hoài Đức do ‘lỗi hệ thống‘ ? Chuyện xưa như trái đất ở thiên đường 'bánh vẽ' cộng sản . Sau khi khen thưởng chiếu lệ , bọn công an côn đồ "còn đảng còn mình" bắt đầu trù dập những người tố cáo sai phạm trong vụ xét nghiệm nhân bản . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/cap-nhat-nguoi-gop-suc-to-cao-vu-xet.html

- Thứ bảy, ngày 24 tháng tám năm 2013 Hà Nội : Vẫn chưa bắt giam 10 cán bộ bệnh viện Hoài Đức . Đã có chung chi thì làm sao bắt được ! Lại thêm 1 vụ "chìm xuồng tại bến" thôi . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ha-noi-van-chua-bat-giam-10-can-bo-benh.html

- Thứ sáu, ngày 23 tháng tám năm 2013 Bình Phước : Tố cáo tiêu cực, bị đánh bầm giập ! Sau vinh danh là đuổi việc . Chưa bị thủ tiêu diệt khẩu , đã là may lắm 'gồi' . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/nguoi-gop-suc-to-cao-vu-nhan-ban-xet.html



............



- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html




XEM THÊM :


- Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi !  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html

- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html

- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html

- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  

- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html

-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ X M LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html

- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     

- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ D N CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


....................................

6 nhận xét:

  1. - Thứ bảy, ngày 24 tháng tám năm 2013

    Hà Nội : Vẫn chưa bắt giam 10 cán bộ bệnh viện Hoài Đức . Đã có chung chi thì làm sao bắt được ! Lại thêm 1 vụ "chìm xuồng tại bến" thôi .

    http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ha-noi-van-chua-bat-giam-10-can-bo-benh.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tướng Thùy đã giãi bày tâm can mờ bạn hổng hiểu chi?,các bị can đều là viên chức của chế độ,không phải bò cừu tuy nhiên vưỡn chấp hành lệnh triệu tập và hợp tác với cơ quan điều tra,để họ tại ngoại lờ tạo điều kiện bàn bạc thống nhứt,vận động nội lực kể cả quần chúng thân hữu mắt mờ,bá láp,nhăng cuội,quẫy đểu,rồi cả tốn phí chung chi như bạn nói hường xá giảm tội ác.Nhưng có điều mà dư luận cả nước ghen tỵ trong vụ việc tày liếp nầy đó lờ:
      1.Ban Gđ Bv Hoài đức đều lờ đỏm viên,điệc Đảng và Nhà nước ưu việt ta đào tạo,nấng nuôi đến nghề trị bịnh cứu người,nay mang vũ khí tri thức được trang bị,sở hữu tàn hại cộng đồng,phá hoại Y đức chơn chính,minh chứng xác thực cho cái mồm loa mép giải,bất tài,ngu độn,đầu lĩnh lợi ích nhóm MFIA của Bộ tr Tiến xá lị chăng?đang phè phỡn trên xương máu Dân tộc nầy?.Máu,tính mạng của Đất nước đau thương nầy vẫn còn đổ vì tội đồ,phản tặc-Nhãn CSVN thời ngưng tiếng súng chiến trận.Dân đen so sánh,liên tưởng tới sự minh bạch công vụ của các cán bộ cấp cao Đảng và Nhà nước VN hướng vinh thân phì gia phế mặc tàn ác nhân quần Việt.Ngờ rằng không chỉ kim tiền bẩn mờ đã có sự chỉ đạo bển Đảng(Tuy thể hiện,kiếm điểm trước công luận-Phùng mang,trợn nhãn:Tày trời, nghiêm trọng,không thể dung thứ...),song việc lờm lại khởi tố tội mọn-Thiếu trách nhiệm(Vô trách nhiệm cùng chủ mưu hòng tàn sát hàng loạt Dân thường vô tội,khốn khổ,bòn khố Dân đen của người đứng đều-Mác CSVN vụ lợi máu mủ cùng kiệt của ND).
      2.Vẩy càn,chạy mánh,chối tội,xin lỗi hay thừa nhận ngu độn...Vốn lờ ô che vĩnh cửu để giặc giã Đất nước nầy trú ngụ mỗi khi chúng bể mánh tội ác,nhưng thật hèn hạ vô biên khi bọn ma cà rồng đổ tội cho hạ cấp thừa hành mệnh lệnh của chủ thúi-Lạm dụng trách nhiệm,quyền hạn nơi thi hành công vụ...Trốn tránh tội ác gây ra bằng tội ác kế tiếp với đồng nghiệp công sở,quen nghe,cấm cãi thi hành lịnh,thối cơm thừa,canh cặn sống mòn.Một sự dung túng,bao che,bảo kê bởi tiền bẩn cùng đan xen các vụ lợi chính trị-Phơi bày sự lụn bại về Y đức và thối ruỗng của thượng tầng kiến trúc?.Vụ việc nầy thoạt đầu tưởng đơn giản,nhưng nay đã thành điển hình,phổ biến của xã hội VN đương đại,dưới sự lãnh đạo"Đúng đắn,sáng suốt,vi vi luật pháp,âu lợi ích mọn khốn cùng"của Đảng ta.Chính kiến chúng sinh mong coi trọn vở kịch nầy,hòng rút bài học thoát thân khi lỡ bước,sẩy chơn.

      Xóa
    2. 3.Bác sĩ khoa ngoại,Giấm đốc Bv Hoài đức-Nguyễn Trí Liêm,kẻ điều hành,tổ chức,ăn máu hút mủ của những người khốn cùng.Sơ khảo về danh tước,công trạng,đặc điểm nhận dạng...để Bờ con được biết thành tựu vĩ đợi của Đảng và Nhà nước ta phát tác trong kỷ nguyên định hướng XHCN:
      a.Đảng,Nhà nước CHXHCNVN dầy công đào tạo Y bằng Bs khoa ngoại,lờ một kẻ hiểu biết thấu trời,Đảng viên cốt cán ĐCSVN nơi Bv Hoài đức,tuy bản mặt cùng hành xử ngang tàng coi rời không bầng lỗ xu 05 ngền đã dũng cảm-Học đi đôi với hềnh ngậm lời Bác dạy cùng 19 điều Đv không được lềm,dùng tri thức uyên bác trị bịnh cứu người vận thành cơ tàn sát hàng loạt con bùn Việt cải thiện cuộc sống bởn thơn,mậc dù Y không thiếu tền.
      b.Vừ chuyên môn được biết dao mổ của Y biến nhều người lành thành lợn què,vất lên tuyến trển,phủi đít vô trách nhệm.Kẻ bịnh Y mổ như gà,khâu như lợn thiến,đáo biết bịnh gì,bảo người nhà mang về chuẩn bị hậu sự,ơn Ngọc hoàng nay vưỡn sống nhăn...Bất tài,vô dụng,nhưng nhờ tròi phật run rẩy,Y có "Hiền thê" lờ ngời hảo"Quan hệ",khéo ái đời chỉ đường,mách ngõ,hoa lá cành ngút ngõ,kim ngân tỏa rạng ngời bước phu quân thênh thang quan lọ Giám đóc Bịnh viện quê nhà(Hiện phu nhơn Gđ Liêm đang phụ trách cơ sở Y tế nhà nước cùng hàng chục đại lý mua bán thuốc tân dược,cộng tác với chồng nàng ngõm Coota đấu thầu thuốc Bv Hđ chống cảm cúm,lờm phúc cho tệ dân Hoài đức).Cảm đấc ơn sâu Bs Liêm quán triệt:Bệnh viện là nhà, quê hương khế ngọt lử còm bệnh nhân là gà đẻ trứng vàng từ khâu khám,chữa,điều trị,Ngài hướng dẫn con bịnh y luật mua thuốc nơi vợ đởm trách,bất chấp quy chế tuyển dụng Liêm phóng chi mở cửa thoáng cho toàn đồng hương Sơn đồng Xã,Hoài đức huyện vô Bịnh viện thi thố tài nâng(Tất nhiên phải làm luật,ngoan ngoãn,tay sai ưu ái nhặt cơm vãi,phụng sự lý tưởng vĩ đại của Ông chủ...).
      c.Về đời thừng,tuy ngạo mạn tưởng bẹn đầy chữ thánh hiền nhâng cũng cam thực ý trung nhơn nên cố gắng quảng giao,bặt thiệp,cướp sống dương gian-Thiết lập các mối liên kết chiến lược với các quan sâu to nghềnh dọc hòng thoáng tay,rộng cẳng cất cánh phi vụ để chơi với đời(Dân mình gọi MFiA-Bạch tuộc,Bí thơ PQ Nghị nói:Bs Liêm không biết sợ...).Bóp dái Dân chủ cơ sở biến bọn dưới quyền thành Rô bốt,trâu,chó,thằng nều bướng,láo,dùng hình công khai tàn bạo(Đánh nhân viên,chửi bới cộng sự,trù dập người không ăn cánh hoặc tố cáo tội trạng...).Ngoài ra Liêm còn là kẻ khát tiền bản năng khi giỗ Bố Y xong quát nội tộc chia ngay chiến lợi phẩm,quan ngài rất bực mình vì bọn lâu la cúng tế mình mà gia thất lại cụng đầu chia sớt.Chửa hết Vua con Liêm còn đắm say thần Đổ bác,mỗi trận túc cầu Y phang dăm trăm triệu,đôi tỉ khiến đệ tử nội nghệ lắc đầu,lè lưỡi coi Ngài bầng thánh hiển linh cõi Việt.
      Bất nghĩa,bất đạo,vô lương...Chân dung phác họa kẻ thất phu,lạc loài,tội đồ,ác bá,quỷ môn...từ sụ thật nhỡn tiền tại huyện Hoài đức,Thủ đô nước CHXHCNVN ngàn năm văn vật,đại phước Dân chủ,văn minh,vì Dân...Bà con mình ngóng xem vở tuồng sân khấu cả nước,hướng đạo Quan đời nầy kết tới ra sao giữa chính nghĩa cùng gian tà độc ác để chọn cho mình một lối đi hợp phận.Mong vô vàn...Nhanh như biến ảo bàn chưn cu Lượm,sống áo xiêm y ngợp đời cô Lựu,đại tằng Liêm thoắt thinh không"Rũ bùn"đứng dậy vả mặt đời khốn nạn,ai là ta!!!!!!!!!.

      Xóa
    3. Xin lỗi Biệt kích,cháu nhà Tôi Bốt bài không thạo,nên ngắt phần đầu oanh liệt giả nhời Quý vị đã tín bởi đôi dòng tâm huyết nơi sự vụ thê thảm giữa Thủ đô Đế chế:Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.Kẻ đồng cảm như Tôi sẽ cố gắng nhớ lại hầu lên trang,ngó trọn đạo quê mùa để Bà con rõ sự...

      Xóa
    4. Chào bạn, Biệt Kích có thấy cả 2 còm của bạn, hình như không bị mất đâu. Bạn bấm F5 để trang hiện lại xem.

      Xóa
  2. Vâng,xin cảm tạ!
    Ngó việc tự răn mình,phần đời còn lại tui gắng siêng năng thờ cúng hầu nhờ Phật độ,kiếp sau miễn ngôi chó,mèo,dê,lợn.Phấn đấu hết mình kiếm cái thẻ đỏ để thảo khấu đồng đảng,luật pháp binh tui mỗi khi tham lam,ác bá.Rùi khó khăn tới mô cũng vay ngưn hàng,kể cả lãi xuất cắt cổ sắm cho đặng cái tước như Đảng viên CSVN-Bác sĩ Nguyễn Trí Liêm,rút kinh nghiệm,tui không lèm nhèm ăn bửn bòn khố bọn dân đen,chà đạp nhơn tình thế thái,mờ tư duy phát triển các chiêu độc của đốc tờ Liêm:Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Cơ quan(10/100-Luật bất thành văn),các hợp đồng sang nhượng thuốc và dụng cụ Y tế(15/100-Lâu la hành sự,trả ngân bằng tài khoản),các thương vụ tuyển dụng nhơn viên hợp đồng hay chuyển vùng,nhận mới hạ cấp chánh quy(20/100-Đệ ngoan quy thành cúng tế),bảo hiểm Y tế đồng thuận(20/100-Đồng sự cấm ỳ xèo,14 tỉ được BHYT thanh toán cho Bv ĐKHĐ năm ngoái).Ngoài các phép thần trên bản tự phóng tay vung cơm thừa,thóc thối cho rợ chiếu dưới,cung tiến quan trên,liếm trôn đầu lĩnh xin hội MFIA Vịt.Phòng ngự chặt,phản công nhanh,hiệu quả thần tài lác mắt chả mấy khắc mờ tui ươm vị bí thơ đảng CSVN,định nước nhà thiên đàng Thế giới.Không nhơ nhớp tìm đâu quyền,tiền-Khốn nạn thân tui quá,cảm nhớn Bà con đã thị!

    Trả lờiXóa