Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Làng báo rúng động vì CÔN an vừa bắt giữ phóng viên Võ Thanh Tùng , bút danh Duy Đông của báo Pháp Luật, thường trú tại tỉnh Đồng Nai, người vừa mới đoạt giải 3 báo chí TP.HCM với loạt bài điều tra "Nhức nhối nạn đóng hụi chết cho CSGT trên quốc lộ 20".


Nhà báo chống tham nhũng từng được trao giải thưởng ở Việt Nam bị bắt


Posted on August 8, 2013 by DtD
AFP

Hà Nội – Nhà chức trách Việt Nam vừa bắt giữ một nhà báo vì tình nghi nhận hối lộ. Nhà báo điều tra này đã làm nên tên tuổi của mình khi phơi bày nạn tham nhũng ở Việt Nam và từng được trao giải thưởng.


Võ Thanh Tùng, 31 tuổi, người làm việc cho tờ Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh, bị bắt giữ hôm thứ Tư vừa qua sau khi bị bắt quả tang đang nhận tiền từ một chủ quán bar ở thành phố Biên Hoà, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Cảnh sát đã bắt giam ông Tùng – người nổi tiếng vì các bài báo điều tra của mình, gần đây nhất là về ngành công nghiệp giải trí – và lục soát nhà riêng của ông, thu giữ “một cây ba-ton, một súng phóng điện taser, còng số 8, một số máy tính, máy ảnh và tài liệu”, bản tin cho hay.

Hai trong số các cộng tác viên của ông Tùng, những người từng làm việc về các báo cáo điều tra của ông, cũng bị bắt giữ – bản tin cho biết thêm.

Ông Tùng, với bút danh Duy Đông, từng viết nhiều bài điều tra gây tiếng vang và loạt bài mà qua đó ông phơi bày tình trạng những người lái xe tải và xe khách hối lộ cảnh sát giao thông đã giành được một giải thưởng báo chí ở Tp HCM tháng Sáu vừa qua.

Báo Pháp Luật Tp HCM xác nhận phóng viên của họ bị bắt giữ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cấm báo chí tư nhân và tất cả các tờ báo và kênh truyền hình đều do nhà nước quản lý.

Một số phóng viên làm việc cho báo chí nhà nước ngày càng cứng cỏi qua các bài báo của mình trong những năm gần đây, song họ phải đối mặt với áp lực thường xuyên từ các giới chức và thường chịu rủi ro bị truy tố nếu đi quá xa.

Tháng Chín năm ngoái, một nhà báo chống tham nhũng dày dạn của tờ Tuổi Trẻ đã bị tống giam 4 năm vì hối lối lộ cảnh sát trong một cuộc điều tra bí mật về nạn tham nhũng qua một vụ án gây xôn xao dư luận.

Năm 2008, một nhà báo bị kết án hai năm tù giam sau khi phơi bày nạn tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải.

Vụ truy tố tai tiếng đã gửi một thông điệp lạnh lẽo tới đội ngũ nhà báo trên cả nước và châm ngòi cho sự lên án của các tổ chức giám sát truyền thông quốc tế.

Việt Nam, đất nước bị tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) coi là “kẻ thù của Internet”, nằm trong số những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí.

Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết là hàng chục nhà báo và blogger đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam.

Cho đến thời điểm này của năm 2013, 46 nhà hoạt động đã bị kết tội vì hoạt động chống phá nhà nước và thường bị tuyên những mức án tù nặng nề theo những điều khoản mà các tổ chức nhân quyền nói là mơ hồ của Bộ Luật Hình sự.

Ít nhất 3 blogger bị bắt giam chỉ trong tháng Sáu, tất cả đều với cáo buộc chống phá nhà nước.

Mới đây, Việt Nam đã công bố một nghị định rốt ráo (Nghị định 72/2013/NĐ-CP) nhằm tiến tới cấm các blogger và những người sử dụng truyền thông xã hội chia sẻ tin tức trực tuyến trong một động thái được nhìn nhận là một nấc thang đàn áp mới nhằm vào tự do Internet ở quốc qia độc đoán này.

Hoa Kỳ nói rằng họ “quan ngại sâu sắc” về Nghị định 72.

Nguồn: Asia One
Bản dịch của Lê Thiên Hà


Trích BBC :

Nhà báo chống hối lộ

 
Nhà báo Hoàng Khương, người bị án tù vì tội hối lộ năm ngoái, cũng từng đoạt giải thưởng báo chí nhờ các phóng sự điều tra

Loạt bài"Nhức nhối nạn đóng “hụi chết” cho CSGT trên QL20" hồi tháng 12 năm ngoái của ông Võ Thanh Tùng đã dẫn ra nhiều trường hợp nhận hối lộ của cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 20, với bình luận "CSGT coi việc các tài xế xe tải “đóng hụi chết” cho mình là điều đương nhiên."

Sau loạt bài này, công an tỉnh Lâm Đồng đã phải điều chuyển 26 cán bộ CSGT khỏi lực lượng. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phải thay thế toàn bộ ban chỉ huy trạm CSGT Phú Túc.

Trước đó, một phóng viên khác trong nước từng có loạt bài về nạn nhân hối lộ của cảnh sát giao thông, ông Hoàng Khương, báo Tuổi Trẻ, cũng bị kết án bốn năm tù vì tội đưa hối lộ trong phiên tòa ngày 7/9 năm ngoái.
Hai bị cáo khác có cùng tội danh bị mức án lần lượt là bốn năm (Nguyễn Đức Đông Anh, em vợ của Hoàng Khương) và một năm (Trần Anh Tuấn, người nhờ ông Khương giải cứu xe đua). Ba người còn lại bị kết tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ, với mức án năm năm và hai năm.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 27/12 giữ nguyên bản án này.

Mặc dù thừa nhận thiếu sót về nghiệp vụ, cựu nhà báo của Tuổi Trẻ nói hành động của ông chỉ nhằm đưa việc nhận hối lộ của công an ra trước công luận.



Nhà báo chống tham nhũng từng được trao giải thưởng ở Việt Nam bị bắt_____



crime_handcuff_0
Bản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)
Asia One
AFP | 8.8.2013 |
Hà Nội – Nhà chức trách Việt Nam vừa bắt giữ một nhà báo vì tình nghi nhận hối lộ. Nhà báo điều tra này đã làm nên tên tuổi của mình khi phơi bày nạn tham nhũng ở Việt Nam và từng được trao giải thưởng.
Võ Thanh Tùng, 31 tuổi, người làm việc cho tờ Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh, bị bắt giữ hôm thứ Tư vừa qua sau khi bị bắt quả tang đang nhận tiền từ một chủ quán bar ở thành phố Biên Hoà, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.
Cảnh sát đã bắt giam ông Tùng – người nổi tiếng vì các bài báo điều tra của mình, gần đây nhất là về ngành công nghiệp giải trí – và lục soát nhà riêng của ông, thu giữ “một cây ba-ton, một súng phóng điện taser, còng số 8, một số máy tính, máy ảnh và tài liệu”, bản tin cho hay.
Hai trong số các cộng tác viên của ông Tùng, những người từng làm việc về các báo cáo điều tra của ông, cũng bị bắt giữ – bản tin cho biết thêm.
Ông Tùng, với bút danh Duy Đông, từng viết nhiều bài điều tra gây tiếng vang và loạt bài mà qua đó ông phơi bày tình trạng những người lái xe tải và xe khách hối lộ cảnh sát giao thông đã giành được một giải thưởng báo chí ở Tp HCM tháng Sáu vừa qua.
Báo Pháp Luật Tp HCM xác nhận phóng viên của họ bị bắt giữ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cấm báo chí tư nhân và tất cả các tờ báo và kênh truyền hình đều do nhà nước quản lý.
Một số phóng viên làm việc cho báo chí nhà nước ngày càng cứng cỏi qua các bài báo của mình trong những năm gần đây, song họ phải đối mặt với áp lực thường xuyên từ các giới chức và thường chịu rủi ro bị truy tố nếu đi quá xa.
Tháng Chín năm ngoái, một nhà báo chống tham nhũng dày dạn của tờ Tuổi Trẻ đã bị tống giam 4 năm vì hối lối lộ cảnh sát trong một cuộc điều tra bí mật về nạn tham nhũng qua một vụ án gây xôn xao dư luận.
Năm 2008, một nhà báo bị kết án hai năm tù giam sau khi phơi bày nạn tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải.
Vụ truy tố tai tiếng đã gửi một thông điệp lạnh lẽo tới đội ngũ nhà báo trên cả nước và châm ngòi cho sự lên án của các tổ chức giám sát truyền thông quốc tế.
Việt Nam, đất nước bị tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) coi là “kẻ thù của Internet”, nằm trong số những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí.
Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết là hàng chục nhà báo và blogger đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam.
Cho đến thời điểm này của năm 2013, 46 nhà hoạt động đã bị kết tội vì hoạt động chống phá nhà nước và thường bị tuyên những mức án tù nặng nề theo những điều khoản mà các tổ chức nhân quyền nói là mơ hồ của Bộ Luật Hình sự.
Ít nhất 3 blogger bị bắt giam chỉ trong tháng Sáu, tất cả đều với cáo buộc chống phá nhà nước.
Mới đây, Việt Nam đã công bố một nghị định rốt ráo (Nghị định 72/2013/NĐ-CP) nhằm tiến tới cấm các blogger và những người sử dụng truyền thông xã hội chia sẻ tin tức trực tuyến trong một động thái được nhìn nhận là một nấc thang đàn áp mới nhằm vào tự do Internet ở quốc qia độc đoán này.
Hoa Kỳ nói rằng họ “quan ngại sâu sắc” về Nghị định 72.
Nguồn: Asia One
- See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/08/08/nha-bao-chong-tham-nhung-tung-duoc-trao-giai-thuong-o-viet-nam-bi-bat/#more-8617
________


Phóng viên Võ Thanh Tùng bị bắt

8/8/2013

Theo nguồn tin chưa chính thức, ngày 7-8, tại TP Biên Hòa, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Võ Thanh Tùng, PV báo Pháp Luật TP.HCM, thường trú tỉnh Đồng Nai. Nội dung chi tiết việc bắt giữ chưa được biết rõ.

Cũng trong chiều 7-8, lệnh khám xét nhà riêng của PV Võ Thanh Tùng tại TP Biên Hòa đã được cơ quan điều tra tiến hành. Công an đã thu giữ một số giấy tờ, máy tính, ổ cứng và hiện vật khác.

Cho đến cuối ngày 7-8 , báo Pháp Luật TP.HCM chưa tiếp nhận được thông tin chi tiết từ cơ quan chức năng. Báo đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý cụ thể. 

PV - Phapluattp

___________________



Nửa đêm của ngày đầu tháng cô hồn, làng báo rúng động vì một phóng viên báo pháp luật Tp.HCM bị bắt. Sáng nay PLTP dè dặt với một mẩu thông báo ngắn ngủn, thì Tuổi Trẻ đưa tin hoành tráng quá. Hix.

Võ Thanh Tùng dân Đồng Nai, đã vào Đảng; nhà bạn này ở Biên Hòa thuộc hàng khá giả nha. Mà tui có chút thắc mắc, nếu nhận hối lộ các quán Bar ở Biên Hòa thì vụ điều tra này báo PLTP đăng rồi, và các cấp cũng xử lý rồi; đã ngừng cấp phép cho các Bar hoạt động. Sao giờ nhận tiền là thế nào mà để mấy anh C45 chạy tuốt xuống đó túm hen!?


Võ Thanh Tùng bút danh Duy Đông người vừa mới đoạt giải 3 báo chí TP.HCM năm 2013 với loạt bài điều tra "Nhức nhối nạn đóng hụi chết cho CSGT trên quốc lộ 20". Xem lại ở đây:


Bán xe, đóng “hụi chết” bằng tiền... âm phủ! 


Khác với xe khách chung tiền cho CSGT khi bị tuýt còi, các tài xế xe tải phải vào tận nơi làm việc đóng tiền tháng cho CSGT để mua đường.

LTS: Mới đây, người đứng đầu Cục CSGT đường bộ, đường sắt bày tỏ: CSGT nhận dăm ba chục, một trăm ngàn đồng của người tham gia giao thông chỉ là những “tiêu cực” chứ không hẳn là tham nhũng...

Dù là tham nhũng hay “tiêu cực” thì hiện tượng này đã và đang làm nản chí các tài xế xe tải chạy trên QL20 (Đà Lạt - TP.HCM) vì họ phải đóng tiền tháng mà cánh tài xế gọi xách mé là “đóng hụi chết” cho hầu hết các chốt, trạm CSGT trên quốc lộ này. 

Có người phải bán xe vì “chịu không thấu việc nai lưng ra cày cho CSGT ăn”, như lời một tài xế. Cũng có trường hợp CSGT cương quyết không nhận tiền từ tài xế nhưng đó là khi tài xế chung bằng... tiền âm phủ hoặc số tiền không đúng với “luật ngầm” ở đây!? 

Phóng viên đã theo xe tải chở hàng từ Đức Trọng (Lâm Đồng) về TP.HCM và chứng kiến việc CSGT của gần chục chốt, trạm trên quốc lộ này thản nhiên nhận tiền tháng từ cánh tài xế xe tải. 

Lâu nay giới tài xế xe tải chạy tuyến TP.HCM - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xem QL20 là “cung đường tử thần”: không chỉ con đường có hàng ngàn ổ gà, ổ voi, nhiều trạm thu phí… mà họ nản chí với nạn mãi lộ của CSGT trên cung đường này. 

Dày đặc chốt, trạm thu “hụi chết” 

QL20 bắt đầu từ ngã ba Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất (Đồng Nai) lên tới TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chỉ hơn 230 km nhưng dày đặc trạm, chốt CSGT của hai tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Ngoài việc phục vụ nhu cầu du lịch, đây còn là tuyến đường huyết mạch giúp người dân vận chuyển các mặt hàng nông sản từ Lâm Đồng về miền Đông, Tây Nam Bộ tiêu thụ và chở các loại hàng thiết yếu như gạo, gạch men, sơn, vôi, xi măng… từ TP.HCM lên Đà Lạt. Phương tiện vận tải các mặt hàng trên chủ yếu bằng xe tải và các tài xế phải tự “chui đầu vào rọ”, đóng “hụi chết” cho CSGT để mua đường. 

Sau khi đi hết địa bàn tỉnh Đồng Nai, với 160 km từ huyện Đạ Huoai đến Đà Lạt, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, các tài xế xe tải phải lần lượt chung cho khoảng chín trạm, chốt CSGT của tỉnh này. Trong đó ngoài bốn chốt của phòng CSGT, họ còn phải chung cho đội CSGT các huyện mà tuyến QL20 chạy qua. 




Chẳng biết vị trung tá CSGT này nghĩ gì khi trong 
phong bì “hụi chết” này là tiền... âm phủ. (Ảnh cắt từ clip) 

Điều đáng nói là việc chung, lấy tiền không còn dừng lại ở chuyện lặt vặt như vòi vĩnh năm, ba chục ngoài đường mà nhà xe phải cho người vào tận nơi làm việc của CSGT đưa tiền theo một quy trình bất di bất dịch và phải thuộc làu giá chung nếu không muốn “ăn” biên bản trên đường. 

Tài xế T. cho biết xe tải loại 5 tấn thì phải chung 600.000 đồng/tháng, xe 6 tấn thì 800.000 đồng/tháng, xe 8 tấn thì 1 triệu đồng cho mỗi trạm, chốt CSGT. “Muốn chung cho CSGT ở các trạm, chốt, chỉ cần bỏ tiền vào phong bì, ghi biển số xe bên ngoài rồi cho người vào các chốt, trạm CSGT “ơi” một tiếng là họ nhận “hơi bị nhanh”. Mỗi tháng các xe phải chung đủ cho gần chục trạm, chốt CSGT để “mua” sự bình yên cho chiếc xe tải chở hàng từ Đà Lạt về TP.HCM. Hầu hết xe tải chở hàng thường xuyên trên tuyến đường này đều phải thực hiện “nghĩa vụ” theo tháng. Xe nào không chung hoặc chung trễ chắc chắn sẽ bị “nhắc nhở” bằng biên bản vi phạm giao thông!” - T. nói. 

Một tài xế khác tiết lộ: “Chung tháng thì chung, lâu lâu thiếu biên bản, các chú (CSGT) vẫn đè ra lập với lý do “lỡ thổi rồi thì xin một cái vì “đói”... biên bản!”. 

Chung bằng tiền âm phủ! 

Giữa tháng 11-2012, trong một lần theo xe đi thực tế nạn mãi lộ, một tài xế xe tải tên C. nói: “Họ ăn dữ lắm, chạy tuyến này không thể sống được khi mà đường thì quá xấu, trạm thu phí nhiều nên tiền công chở hàng không đủ tiền chi phí. Mấy ông CSGT cứ thấy tài xế đưa tiền là “bụp”. Đưa tiền âm phủ mấy ổng cũng “ăn” chứ nói chi tiền thật. Tôi chịu không thấu, giờ đã bán xe”. 

Với 160 km từ Madagui (huyện Đạ Huoai) đến 
TP Đà Lạt có đến chín trạm, chốt CSGT. Ảnh: VT - DĐ 

Tưởng anh C. bức xúc nói chơi, không ngờ anh này làm thật. C. bỏ vào phong bì năm tờ tiền hàng mã giống tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, bên ngoài phong bì C. ghi biển số chiếc xe mà anh đã bán chuẩn bị cho việc đi “đóng hụi”. Khi chiếc xe tải chở chúng tôi đi gần hết địa phận Lâm Đồng, C. bảo tài xế dừng lại rồi bước nhanh vào Trạm CSGT Madagui (huyện Đạ Huoai). Vào trạm, C. đưa cái phong bì cho một CSGT mang hàm trung tá đang ngồi ở bàn làm việc. Cũng như những hình ảnh ở hầu hết các chốt, trạm mà chúng tôi từng ghi lại được, sau khi lấy cái phong bì từ C., vị trung tá này hỏi: “Xe mấy tấn, bỏ trong đó bao nhiêu?”. C. nhanh nhẩu trả lời: “Dạ, xe 5 tấn, em gửi sếp 5 xị”. Vị này nhanh tay vạch phong bì ra đếm và thấy năm tờ tiền hàng mã. Khi thấy tiền âm phủ, vị này lắp bắp liên tiếp: “Gì đây mày, gì đây mày?”. Lúc này C. trả lời tỉnh rụi: “Mấy ông ăn quá, tôi chịu không nổi nên bán xe rồi, hôm nay vô chung cho mấy ông lần cuối!”. Nói xong C. cười và rời trạm trong sự ngỡ ngàng của vị CSGT. 

Có lẽ cuộc đời làm CSGT của vị trung tá này có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng việc nhận phong bì bằng tiền âm phủ chắc chắn sẽ khiến ông phải suy ngẫm. Vì dù hành động của tài xế C. chỉ khiến bạn đọc phì cười thì nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh lương tâm nghề nghiệp của những người được giao cho nhiệm vụ bảo vệ ATGT, góp phần đem lại bình yên cho xã hội.

Trong một công bố mới đây, dựa trên kết quả điều tra xã hội học, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới cho biết: CSGT đứng đầu nhóm ngành tham nhũng. Kết quả điều tra xã hội học dựa trên việc lấy ý kiến của 5.460 người (2.601 người dân, 1.058 doanh nhân và 1.801 cán bộ, công chức tại 10 tỉnh, thành và năm bộ, ngành).

“Kết quả điều tra xã hội học không làm dư luận ngạc nhiên mà một lần nữa khẳng định sự thật đang diễn ra công khai, phổ biến từ nhiều năm qua. Điều mà người dân mong mỏi ở lãnh đạo Cục CSGT là sự thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm để sửa chữa” - một lãnh đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói.

Võ Tùng - Duy Đông - Phapluattp

Cô Gái Đồ Long / Danlambaovn


Phong Lan : 

Viết báo vạch mặt CSGT ăn hối lộ thì giờ bị nhà nước bắt và chụp cho cái mũ là nhà báo "ăn hối lộ" ! Chuyện dài nhiều tập chỉ có ở VN !





XEM THÊM :



- (cập nhật) 16/8/2013, 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên-Nguyên Kha sẽ ra tòa phúc thẩm tại Long An . Chúng ta hãy hổ trợ tinh thần cho gia đình 2 em . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/1682013-2-sinh-vien-yeu-nuoc-phuong.html


- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html


- Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam : Xóa bỏ điều luật 258 . VN phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc . ------ Bản tiếng Anh (English Version) : STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS : ABOLISH ARTICLE 258 . VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHTS COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT . _____________ Bloggers Việt Nam đưa ra bản Tuyên bố chung, kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải sửa đổi pháp luật, liên quan đến vấn đề tự do tư tưởng và tự do phát biểu . ------- Vietnamese bloggers released a Statement, calling on the Vietnamese Communist Government to make changes to its laws, regarding freedom of opinion and expression . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam.html


- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  


- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html


-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html


- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html



- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html


- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html


....................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét