Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Vụ mẹ blogger TPTần tự thiêu, RSF phẫn nộ, lên án chính quyền Việt Nam / Dân biểu Sanchez chia buồn cùng gia đình blogger .



Thứ ba 31 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 31 Tháng Bẩy 2012

RSF lên án chính quyền Việt Nam về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần


Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần - thứ ba từ trái qua. Ảnh chụp hồi đầu năm 2012 (Nguồn: chuacuuthe.com)



Thanh Phương

Sau vụ bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, qua đời do đã tự thiêu trước trụ sở Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tổ chức Phóng viên không biên giới - RSF - đã chia buồn, bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng có thể tránh được thảm kịch này nếu chính quyền Việt Nam không có thái độ cố chấp.

Hôm qua, 30/07/2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, đã tự thiêu trước trụ sở Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Vụ tự thiêu xảy ra trước khi diễn ra phiên xử chị Tạ Phong Tần cùng hai blogger khác là Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải ngày 07/08 tới với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ».

Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, tổ chức Phóng viên không biên giới bày tỏ « nổi đau buồn sâu sắc và sự phẫn nộ » trước một thảm kịch, mà lẽ ra có thể tránh được nếu chính quyền không có thái độ cố chấp đến như thế.

Theo Phóng viên không biên giới, chính việc gia tăng đàn áp đã đẩy những người thân của các nhà bất đồng chính kiến đến những hành động tuyệt vọng. Tổ chức này yêu cầu chính quyền Việt Nam thông báo sớm nhất cho blogger Tạ Phong Tần về cái chết của mẹ chị và cho phép chị được dự đám tang mẹ. Phóng viên không biên giới cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tạ Phong Tần cũng như hai blogger khác là Phan Thanh Hải ( Anhbasaigon ) và Nguyễn Văn Hải ( Điếu Cày) sau phiên xử dự kiến vào ngày 07/08.

Phóng viên không biên giới còn trích lời luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ bào chữa cho blogger Điếu Cày, cho biết là phiên xử sắp tới sẽ là phiên xử kín, tức là không có sự tham gia của người làm chứng cũng như người thân của ba blogger. Điều này, theo Phóng viên không biên giới, là hoàn toàn trái với luật Tố tụng hình sự của Việt Nam.

Theo luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội, một nhà đấu tranh Công giáo, hành động tuyệt vọng của bà Đặng Thị Kim Liên một phần chính là do bà sợ sẽ không còn gặp được con nữa và cũng một phần là do bà đã rất bất mãn về thái độ của chính quyền địa phương ở Bạc Liêu.

Luật sư Lê Quốc Quân - Hà Nội - 31/07/2012

31/07/2012

Nghe (04:14)




rfi


----------------------------

THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG TÁM NĂM 2012

Dân biểu Sanchez chia buồn cùng gia đình blogger Tạ Phong Tần

(01.08.2012) - Washington, D.C. USA – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47) phát biểu xin gửi lời chia buồn trước sự ra đi của của cụ bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần.


“Cái chết của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần đã gây chấn động lớn trong giới đấu tranh tại Việt Nam và tất cả những ai theo dõi sát tình hình tiếp tục bắt giam chị Tạ Phong Tần. Hình ảnh của một người mẹ già lo lắng không biết bao giờ được gặp lại con gái dẫn đến hành động tuyệt vọng dùng xăng tự thiêu trước Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bạc Liêu để phản đối phiên toà dự trù sắp tới của con gái mình, đã để lại một ấn tưởng sâu sắc trong tôi. Tôi xin được cùng những người bạn của chị Tần thành kính chia buồn đến gia quyến. Sự hy sinh của cụ Bà Liêng như là một lời nhắc nhở cho chúng ta ghi nhớ giá trị và sự hy sinh mà các nhà hoạt động cho nhân quyền phải trải qua để đạt được tự do và công lý. Tôi xin gửi lời phân ưu chân thành tới gia đình và bạn bè của blogger Tạ Phong Tần về sự mất mát thương tâm này.”

~ ~ ~

“The death of blogger Ta Phong Tan’s mother has shocked the world of Vietnamese activists and those who have followed Ta Phong Tan’s ongoing detention closely. The image of a mother worrying about not seeing her daughter again and the desperate act of setting herself on fire in front of the Bac Lieu People’s Committee to protest the upcoming trial of her daughter has deeply impacted me. I join the friends of Ms. Tan to express my solidarity. Ms. Lieng’s self-sacrifice as a solemn reminder of the price human rights advocates around the world have to pay in their quest for freedom and social justice. I send my sympathy and sincere condolences to Ms. Tan’s family and friends on this tragic loss.”

Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Dân biểu Sanchez hiện thành viên cao cấp của Uỷ Ban An Ninh Quốc Gia; người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện; thành viên của Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

chuacuuthe



BÀI LIÊN QUAN

Thứ hai, ngày 30 tháng bảy năm 2012

Bản tin cập nhật về việc Mẹ chị Tạ Phong Tần (blogger Công Lý Sự Thật) qua đời do tự thiêu tại khu hành chánh ở Bạc Liêu.

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/ban-tin-cap-nhat-ve-viec-me-chi-ta.html  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét