Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Lâm Đồng: Chuyện thật tưởng như đùa, lý luận của bọn Công an Việt Nam sau khi đánh người hoặc giết người dân là vì... chưa được đào tạo?

Lại đánh người vì... chưa được đào tạo 
  Một trường hợp người dân ở Hà Nội bị công an vụt dùi cui vì không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: 24h

Lại đánh người vì... chưa được đào tạo

Thứ hai 01/04/2013 10:08
Nổ súng, đánh người do không đội mũ bảo hiểm ở Gia Lai, đánh người vì tội “trả lại của rơi”  ở Lâm Đồng... đều do công an viên “ra tay”.

Dư luận bức xúc, quyền của lực lượng này có  hạn, nhưng hành vi của họ đã vượt quá nhiệm vụ được giao

May mà, ông Nông Văn Thanh - trú tại xã Tân Văn (Lâm Hà, Lâm Đồng) là đảng viên, lại là  một trong bốn người được bầu chọn là “Người uy tín nhất trong cộng đồng người dân tộc thiểu số  của xã Tân Văn” - nên việc làm rõ ông không phải là kẻ ăn cắp có phần nhanh chóng hơn người dân khác - nếu rơi vào trường hợp của ông.

Xe khách dừng lại gần khu vườn mà ông Thanh đang làm thuê, ở xã Phú Hội, để khách đi vệ sinh. Ông thấy một thanh niên cầm ví đến gặp ông và nói ví không có tiền, chỉ  có giấy tờ. Ông Thanh xem giấy tờ trong ví, thấy đó là của người ở trong xã Phú Hội, nên đã cầm chiếc ví để trả lại người đánh rơi. Người thanh niên đòi tiền chuộc, ông Thanh nói là người làm công, không có tiền. Xe chạy, thanh niên đó đã ném lại chiếc ví. Ông Thanh cho bà chủ vườn hay, cả hai thống nhất báo cho người đánh rơi là ông Từ Phước Vinh.

Khi nhận được tin báo từ ông Thanh, chưa rõ  “đầu cua tai nheo” ra sao, chỉ sau tiếng hô của ông Vinh “Đồng bọn quân ăn cắp đây rồi”, thế là hai công an viên lao tới, bẻ ngược tay ông Thanh và tra vào còng số 8. Vợ ông cũng bị còng luôn vì tội dám chống người thi hành công vụ. Hai vợ chồng người tốt bụng bị còng tay ngay tại quán ăn.
 
Về đến trụ sở Công an xã, ông Thanh đã bị hai công an viên đánh hội đồng, đến mức ông phải nhập viện.

 
Lời giải thích “nhẹ như lông hồng” của người có trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý  công an viên của xã Phú Hội - ông Lê Xuân Mai, Trưởng Công an xã - rằng: Có nghe anh em đánh vài cái... do chưa được đào tạo nghiệp vụ, với lại đang theo dõi vụ án trộm đột nhập nhà ông Vinh nên các công an viên này nóng ruột, hành xử không đúng mực”.
 

Ôi chao! Chưa điều tra rõ ngọn nguồn đã đánh người. “Đánh vài cái” mà đến mức người dân phải nhập viện? Đánh người mà ông Trưởng Công an xã Phú Hội lại cho là “hành xử không đúng mực”, rồi đổ lỗi do các công an viên này “chưa được đào tạo nghiệp vụ”. Công an tuyển họ là công an viên, sao không đào tạo mà vẫn sử dụng, trả lương để họ đánh người dân tùy tiện như vậy? Trách nhiệm thuộc về ai? Hay lại chỉ là xin lỗi... xong chuyện đánh người.

Mới tuần trước thôi, dân quân và  công an viên xã Trà Đa (TP. PleiKu - Gia Lai) ngang nhiên xông vào trụ sở Cty Cường Thịnh Phát để tìm người chạy xe máy không đội MBH đã chạy trốn vào Cty. Họ rút súng ngắn, lên đạn súng AK, chĩa vào đầu những người có mặt uy hiếp. Chưa tìm được “thủ phạm” cần tìm, họ đánh bất cứ ai lên tiếng, đập vỡ cửa kính, nổ súng...; may thay viên đạn lại nhằm vào tấm bảng bảo vệ chứ không phải đầu người dân.

Đâu chỉ có công an viên có mặt trong buổi tối kinh hoàng này, có cả sự chỉ đạo trực tiếp của cả xã đội trưởng và phó công an xã.

Giải thích cho hành vi ngông cuồng của những dân quân, công an viên này, dư luận lại nhận  được câu trả lời rất hồn nhiên của ông Nguyễn Đình Thức - Chủ tịch UBND xã Trà Đa: “Lực lượng của chúng tôi chưa được chính quy, quá trình xử lý còn nóng nảy, chứ nếu là người được đào tạo qua trường lớp thì làm gì có chuyện như thế xảy ra”.

 “Chưa chính quy, chưa được đào tạo, xử lý nóng nảy” có lẽ sẽ là điệp khúc mà dư luận sẽ còn được nghe từ miệng những người có trách nhiệm “quản” công an viên, dân quân tự vệ (ở xã), lực lượng tự quản, trật tự đô thị (ở phường) khi có hành vi sai phạm.

Đây là những lực lượng được tuyển dụng, trả lương để hỗ trợ lực lượng công an cơ sở (cấp phường, xã). Nhiệm vụ của lực lượng hỗ trợ này được quy định rất rõ trong Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh bảo vệ dân phòng. Với họ, khi được “khoác áo” công an viên, trật tự đô thị hay tự quản... đã cho mình quyền “tối cao”... hơn cả những gì đã quy định trong pháp lệnh.

Sự lộng hành của công an viên gây bức xúc dư luận. Cơ quan pháp luật ở  Gia Lai đã phải truy tố một công an viên về tội làm chết người khi thi hành nhiệm vụ. Công an viên ở xã Mỹ Xuân (Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã lợi dụng quyền hạn nhận hối lộ.

Công an viên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) còn cả gan bắn lại lực lượng chính quy để  cứu kẻ phạm tội. Anh Võ Văn Hậu (huyện Hóc Môn,TPHCM) còn bị một công an viên mặc quần đùi, nhưng lại có súng, roi điện... bắn ba phát vào đùi và chân, vài vết chém bằng dao... Lý do, thấy vụ va chạm giao thông, hai bên đang giải quyết thì anh công an viên xuất hiện, cho một bên đi, giữ anh Hậu lại và  ra oai hành xử...

Hẳn có sự cần thiết của lực lượng công an viên nên Bộ Công an mới trình Quốc hội để ban hành pháp lệnh, giao nhiệm vụ và quyền hạn cho lực lượng này; nhưng những hành vi vượt quá quyền hạn của lực lượng công an viên đã gây bức xúc dư luận.

Câu hỏi đặt ra từ vụ việc xảy ra ...: Vì sao tuyển dụng nhưng lại không đào tạo lực lượng này..., để họ lạm quyền khi thực thi nhiệm vụ (?!).


(LĐO)



________________


XEM THÊM NHỮNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG AN HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT DÂN


- Thứ năm, ngày 28 tháng ba năm 2013 Công an Đak Lak lại làm ngơ đứng nhìn côn đồ hành hung người dân vô cớ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/cong-ak-lak-lai-lam-ngo-ung-nhin-con-o.html
- Thứ ba, ngày 26 tháng ba năm 2013 Bọn dân quân du kích xã đã bắt đầu dùng chữ "chống người thi hành công vụ" để bắn dân. ===> Tiếp vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm: Nổ súng tiểu liên AR-15 do "bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông..." ở TP.Pleiku, Gia Lai. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/bon-dan-quan-du-kich-xa-bat-au-dung-chu.html
- Chủ nhật, ngày 24 tháng ba năm 2013 Tỉnh Dak Nông: CA tiếp tục lạm quyền, đánh chết dân dã man và tự cho mổ thi thể nạn nhân mà không có sự đồng ý của người nhà. Người thân của anh Hoàng Văn Ngài quyết phải đòi công lý. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/ca-tiep-tuc-anh-chet-dan-da-man-o-tinh.html
- Thứ sáu, ngày 22 tháng ba năm 2013 Gia Lai: Công an côn đồ lại bị tố dùng súng, dùi cui "giải quyết" vụ vi phạm giao thông, đánh đập dân dã man đến ngất xỉu. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/gia-lai-cong-con-o-lai-bi-to-dung-sung.html
- Thứ sáu, ngày 15 tháng ba năm 2013 "Đỉnh cao trí tuệ" lại phán như thánh : "Việc nổ súng bắn người đâu có dễ, từng có cán bộ thi hành án bắn trượt do quá run... nên không lo việc xảy ra lạm quyền" - Thiếu tướng Trần Văn Vệ http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/inh-cao-tri-tue-lai-phan-nhu-thanh-viec.html
- Thứ sáu, ngày 15 tháng ba năm 2013 (cập nhật) Người dân cung cấp ghi âm “tố” Cảnh sát 141 CA Hà Nội đánh gẫy xương gò má người dân. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/canh-sat-141-ca-ha-noi-bi-to-anh-gay.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Khi vũ khí được trao cho sự lạm quyền. Những vụ người dân chết tại trụ sở công an được nhiều trang blog, web, FB tổng kết. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/khi-vu-khi-uoc-trao-cho-su-lam-quyen.html
- Thứ bảy, ngày 09 tháng ba năm 2013 Thêm quyền cho CA "còn đảng, còn mình" được bắn chết dân ( Đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ ) ----- Xuất hiện video clip ngược đãi, lộn đầu dân xuống đất của công an thị trấn Malam, Bình Thuận
- Thứ sáu, ngày 11 tháng một năm 2013 Hải Dương: Dân lại chết ở đồn công an, treo cổ vì bị công an bắt giam? Nạn nhân là con của Liệt sĩ và là người phụng dưỡng bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. (Bài: Một người dân chết 'bất thường' tại trụ sở UBND xã) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/hai-duong-dan-lai-chet-o-on-cong-nan.html
- Thứ tư, ngày 02 tháng một năm 2013 Cảnh sát giao thông côn đồ dùng dùi cui đánh vào đầu thai phụ gây chấn thương sọ não, nguy cơ hỏng thai tại Bắc Giang. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/canh-sat-giao-thong-con-o-dung-dui-cui.html
- Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012 Thanh Hóa: Một công dân tố bị CA, cán bộ hành hung dẫn đến đa chấn thương trên cơ thể. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/thanh-hoa-mot-cong-dan-to-bi-ca-can-bo.html
- Thứ năm, ngày 13 tháng mười hai năm 2012 Bắc Giang: Công An "Hại" Dân lại bắn chết dân tại Bố Hạ, Yên Thế ( Phút giây chứng kiến chồng nằm chết với đôi tay bị còng ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/bac-giang-cong-hai-dan-lai-ban-chet-dan.html
- Thứ bảy, ngày 06 tháng mười năm 2012 Hà Nội: Quá đơn giản !!! CA bị tố tham gia đánh chết dân dã man, chỉ cần từ chức là xong.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ha-noi-qua-on-gian-ca-bi-to-tham-gia.html
- Thứ bảy, ngày 22 tháng chín năm 2012 Bình Chánh : Công an lại đánh người. / Trà Vinh : Lại có người "tự tử" ở đồn CA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/binh-chanh-cong-lai-anh-nguoi-tra-vinh.html
- Thứ sáu, ngày 07 tháng chín năm 2012 Hà Tĩnh : Đại úy CSGT chửi bới, lăng mạ và đập phá tài sản của một gia đình nghèo.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-tinh-ai-uy-csgt-chui-boi-lang-ma-va.html
- Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Hà Nội: Vào trụ sở CA lại chết với nhiều vết bầm tím dã man trên khắp cơ thể.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-noi-vao-tru-so-ca-lai-chet-voi-nhieu.html
- Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Từ tỉnh tới trung ương vẫn rập khuôn: 'nạn nhân chết do tự tử' ( Vụ anh Nguyễn Công Nhựt trong đồn công an Bến Cát ) / “Anh Nhựt treo cổ là do ân hận” (làm như 90 triệu dân Vn đều ngu cả) / ĐƠN KIẾN NGHỊ VÀ TỐ CÁO về Kết Luận Điều Tra Cái Chết Anh Nhựt tại Trụ sở CA.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/tu-tinh-toi-trung-uong-van-rap-khuon.html
- Thứ năm, ngày 30 tháng tám năm 2012 Hà Tĩnh: Người dân đang rất bất bình trước hành vi của công an xã này, họ đã tố cáo hành vi dã man khiến 7 thanh thiếu niên bị nhiều thương tích do bị đánh và dí roi điện.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ha-tinh-nguoi-dan-ang-rat-bat-binh.html

…..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét