Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

H/A Giới trẻ trong nước thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4.


 Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4





Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận.


Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác biệt về tư tưởng, thậm chí chĩa những họng súng mang về từ ngoại bang để bắn vào chính những người anh em của mình. 


Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần nghe tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong muốn tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hi vọng cho tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này. 


Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một đất nước vẫn “nhỏ bé”, chưa một lần được đứng dậy mà đi lên. 


Chúng ta, không thế giữ mãi sự khác biệt và thù hận từ một cuộc chiến không đáng có mà bỏ qua tương lai. 


Đất nước này cần sự thấu hiểu hơn về nhau, càn sự cao thượng hơn. 


Đất nước này cần phải có những sự thay đổi, và điều đầu tiên có lẽ là việc của mỗi chúng ta. Đó là một sự hòa giải, để những vết thương chiến tranh sau mấy chục năm không còn nhức nhối và lây lan sang cả những thế hệ vô can với quá khứ đó. 


Với mong muốn đó, cùng một mục tiêu “Hoà giải để hy vọng”, chúng tôi cùng nhau làm những việc rất nhỏ bé để nhớ đến ngày 30/04.


Chúng tôi coi đây như là một ngày kết thúc một cuộc nội chiến dằng dặc tang thương và không đáng có của đất nước này. 


Những quả bóng bay màu xanh như một niềm hy vọng cho tương lai của đất nước được chúng tôi mang đến tặng tất cả những người đã gặp ở công viên Thống Nhất và công viên Nghĩa Đô như một lời nhắn nhủ của chúng tôi đến tất cả mọi người. 


Những quá bóng bay sau đó được mang thả lên trời, như một niềm hi vọng cho tương lai đất nước có thể bay cao và hướng tới bầu trời của tự do, công bằng. 

Nhóm thực hiện chương trình “Hòa Giải để Hy Vọng”

































http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/gioi-tre-tha-bong-bay-mang-thong-iep.html



Ngu ngo 10 minutes ago

  • Tôi thấy nhóm này có thiện chí tốt nhưng phương pháp thì ngu ngơ. CSVN đâu có muốn hòa giải chúng chỉ muốn ngồi xổm lên đầu dân tộc Viêt. Hòa giải rất dễ dàng đó là cho tất cả người Việt có quyền bình đẳng bầu chọn 1 chính thể họ muốn và chọn lựa người đại diện họ để lãnh đạo tổ quốc. Vậy nhóm này muốn hòa giải thì kêu gọi CSVN trao quyền lại cho người dân thì tự nhiên mọi người được bình đẳng thì sẽ hòa giải. Còn cứ kêu gọi hòa giải mà cứ bắt nhốt tùy tiện thì nói hòa giải chỉ làm cho không khí thêm oi bức chịu không nổi.
  • Nguyễn Tiến sĩ 11 minutes ago
  • Hòa hợp hòa giải với cộng sãn ,để về làm công dân của nước CHXHCNVN hả ?
  • Mẹ kiếp ! thối không thể ngữi được !!!
Avatar
  • hãy tỉnh thức 14 minutes ago
  • đối với cộng sản không có thay đổi mà chỉ có THAY THẾ. Vậy nên càng không có chuyện hòa giải với cộng sản. "hòa giải để hy vọng cộng sản tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nữa hay sao?" . Xin quý ông quý bà tỉnh táo dùm một chút.
Avatar
  • silverbullet 16 minutes ago
  • Ai đó ... rao hàng "hhhg" ... trong cái hòan cảnh VN như thấy .. thì không điên cũng khùng ... xa vời & hoang tưởng hơn cả việc xây dựng thế giới đại đồng của cs... chuyện không tưởng -> "thở dài" ( hao tâm tổn lực, tốn giấy uổng mực ... và vô tình hay cố ý tiếp sức/ hà hơi cho vc)
  • Xin hỏi tác giả, nếu tôi cướp nhà của tác giả để ở, đè vợ của tác giả ra bề, đem con của tác giả ra làm nô ltỳ phục dịch cho tôi ... thì tác giả sẽ phản ứng ra sao? Bắt tay với tôi à ... Bạn phải là 1 thánh nhân hoặc là một thằng khùng ... Thành nhân thì vài trăm năm mới có một => NÊN CHẮC CHẮN BẠN PHẢI LÀ MỘT THẰNG KHÙNG ...
  • Không phải tôi nghĩ & đăt ra câu hỏi này đâu mà đây LÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ và nó tương tự như câu nói của Nguyễn Hộ (tra cứu thêm nếu chưa nắm rõ ... trên mạng có nhiều bài lưu trữ lắm)
  • Còn Dân làm Báo ... tôi bắt đầu cho một ngón tay cái down... Và tôi nói THẲNG cho cho các vị biết, các vị có thể xóa cái ý kiến này của tôi như quý vị đã từng làm ... NHƯNG QUÝ VI SẼ KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ BỊT MIỆNG TÔI TRÊN MẠNG ĐÂU ... MY VOICE & SIMILAR WILL BE HEARD CLEARLY AND LOUDLY !!!
  • ....
Avatar
  • Quỷ Đỏ Bán Nước 19 minutes ago
  • Ủa hoa giải với anh Điếu Cày, với Nguyễn Phương Uyên, với Đinh Nguyên Kha, với cha Lý, với TT Thích Quảng Độ,v.v.... đi nào, sao mà cứ để độc tài, độc ác, độc hại ngồi trên ngai vàng bắt bớ dân lành, rồi kêu gọi hoà hợp, hoà giải với chúng để chúng tiếp tục tham nhủng, tiếp tục hãm hại dân lành, tiếp tục bán cầu vinh, vậy thì đây là hoà giải kiểu gì thế ? hoà giải để tiếp tục bị chúng giết chết hả ??? kỳ lạ quá nhỉ ??? quái gỡ thế nhỉ ???????????
  • Thạch Nguyên 19 minutes ago
  • Hòa hợp-Hòa giải! Sách lược chiêu dụ để công nhận một đảng cướp cùng một nhà nước bất tài vô dụng.

  • Cộng sản! Chỉ con đường duy nhất là phải dẹp bỏ, dứt khoát là vậy.
Avatar
  • Ga Tre 26 minutes ago
  • Tui rất thắc mắc có sự khác biệt giữa hai lối tuyên truyền "hoà giải để hy vọng" trước công cộng quần chúng ngay ban ngày ban mặt , mà chính quyền cs làm thinh im re và ngược lại các bạn sinh viên trẻ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN & ĐINH NGUYÊN KHA cũng tuyên truyền với những dòng chữ chống giặc tàu cộng xâm lược, lại bị bắt bớ giam cầm? 
  • TẠI SAO VẬY? Như thế có HOÀ GIẢI DÂN TỘC được không, HẢ?
Avatar
  • condandaiviet 26 minutes ago
  • Muốn hòa giải hả? về kêu 3D thả hết mấy anh chị em bị bắt vì tội yêu nước chống TQ ra trước đi như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải.v.v... rồi mới bàn tới ha. 3D còn nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, đâu đâu cũng thấy toàn phản động hết làm sao nói tới hòa giải hòa hợp được, vậy hé mấy bé! ./.
Avatar
  • Mất Nước 34 minutes ago
  • Máu người yêu nước vẫn đổ từng ngày. Dân oan không có đất để che mái đầu. Ngư dân bị bắn giết ngay trên biển. Đất nước bị bán cho tầu cộng. Câu hỏi đặt ra là, người Việt hòa giải với lũ bán nước vong bản hay sao.
  • lite_breeze 35 minutes ago
  • Không ở vị thế đáng để nhảy vô vơ cái việc hoà giải phá bĩnh sự giải quyết quốc cộng.
Avatar
  • 2 nguoi linh 36 minutes ago
  • CHUYỆN HAI NGƯỜI LÍNH (Nhạc và lời Cố nhạc sĩ Phạm Duy)
  • http://www.keeng.vn/audio/Chuy...
  • Có hai người lính ở chung một làng 
  • Cùng yêu Tổ Quốc Việt Nam
  • Có hai người lính ở chung một làng
  • Cùng yêu ruộng đất Việt Nam
  • Có hai người lính cùng chung họ hàng
  • Cùng chung nòi giống Việt Nam.
  • Có hai người lính cùng chung một lòng
  • Cùng không để mất Việt Nam
  • Có hai người lính cùng tiến lên đường
  • Quyết tâm gìn giữ Việt Nam.
  • Có hai người lính ruổi rong đường trường
  • Ngày đêm ủ ấp hờn căm
  • Có hai người lính ruổi rong đường trường
  • Cùng đi lùng bắt địch quân
  • Có hai người lính là hai người hùng
  • Cùng đi diệt lũ thù chung !
  • Có hai người lính nằm trên ruộng đồng
  • Cùng ôm khẩu súng chờ mong
  • Có hai người lính, một sớm mai hồng
  • Giết nhau vì nước Việt Nam.
Avatar
  • Ky Si 36 minutes ago
  • Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một đất nước vẫn “nhỏ bé”, chưa một lần được đứng dậy mà đi lên.
  • Câu viết trên đây vế thứ nhất đúng nhưng vế thứ 2 thì sai hoàn toàn. Vì nước VNCH (Miền Nam VN) sau 1954 đến 1963 đã thực sự đứng dậy và đi lên, và đi lên rất vững chắc với đôi chân của mình, nền kinh tế và nếp sống văn minh ngang hàng hoặc hơn các nước bạn láng giềng như Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan,... Chỉ có miền Bắc và VN sau 1975 mới thực sự đúng với câu nói trên mà thôi.
  • Thạch Nguyên 43 minutes ago
  • Không bong bóng bay như tôi đã mong muốn và đề nghị nên bài viết “Hòa Giải Để Hy Vọng” sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu không muốn nói là phản tác dụng, vô ích.

  • Các bạn hãy chờ xem nhiều ý kiến phản hồi để học hỏi thêm.

  • Nguyên Thạch
Avatar
  • nguoiduatin an hour ago
  • Khá khen cho ban tuyên giáo gian cộng sản, độc quyền cai trị để độc quyền "Hòa giải" độc quyền "hy vọng" để người nhẹ dạ bị "cắt họng" bởi cộng sản thêm lần nữa. Xin khẳng định với quý vị rằng bất cứ hành động nào của tuổi trẻ hành động tại VN mà được khuyến khích đều do thủ đoạn của băng đảng cộng sản. Chúng đang ngày tàn nên ra sức "hóa giải" sự cuồng nộ của người dân. Hãy tẩy chay sự kêu gọi "Hòa giải" ở cửa miệng hay khẩu hiệu của chúng. Tuổi trẻ chỉ là nạn nhân bị chúng lợi dụng, họ chưa đủ nhận thức để hiễu rõ bản chất băng đảng cộng sản. Các bậc phụ huynh nên giáo dục con em người VN nên tránh xa việc tiếp tay cho băng đảng cộng sản để chúng tiếp tục cai trị cách độc tài tàn ác. Hãy nhìn vảo những dân oan đang "phơi thây" nơi vườn hoa ba đình. Hãy nhìn vào những nghĩa địa giặc Tầu 1979 tại VN còn đẹp đẽ hơn nghĩa trang những người bảo vệ Tổ Quốc. Băng đảng cộng sản đang tôn thờ giặc hơn những hy sinh của đồng bào VN, sự thật là thế đó hỡi các bạn trẻ trong "nhóm hòa giải". Hãy nói với băng đảng cộng sản nên HÒA GIẢI VỚI NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC rồi hãy tính chuyện lừa gạt cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.
  • Hãy nhớ lấy lời nói KHÔNG BAO GIỜ SAI - NÓI HOÀI VẪN ĐÚNG CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU: ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI - HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.
Avatar
  • Saumietvuon an hour ago
  • Nên đem thả vô bct tại Ba đình các em bé VN ơi!!! Lũ này não Bộ rất có vấn đề!!! Sơ cứng,bại liệt cả rồi!?! HS, TS mất mà vẫn an nhiên tự tại. Trẻ em có áo, thiếu quần chỏng chơ đói ăn,thiếu chữ mà bọn này vẫn vô tâm. Cho nên đến Ba đình La hét cho lũ Tàu đội lốt người Việt Cai trị nước Nam mình. Cảm ơn trước nhé các em.
Avatar
  • Em giai trà Bắc 75 Saumietvuon an hour ago
  • Đây là màn kịch của "lính" của thằng con trai út của 3X đó. Hãy nhìn xem bọn chúng đối xử với cháu Uyên ra sao thì biết. Bọn chúng muốn lừa gạt thế hệ "thứ 2" của người Việt tỵ nạn CS đấy.Trong xã hội "côn đồ" thì bạn muốn làm cái gì cũng phải "xin-phép" kể cả ngồi trong nhà cầm bảng khẩu hiệu "HS-TS là của VN" cũng vô tù chứ ở đó mướn cụ già va em nhỏ thả bóng bay. Điều giả dối của mấy tấm hình là...đố bạn tìm thấy bóng dáng của mấy thằng "côn an","dân phòng","quần chúng tự phát"... nào trong đó.
  • Thạch Nguyên an hour ago
  • Tiếc quá! Giá mà những chiếc bóng bay này được thả lên trời mang theo lá cờ VNCH với hàng chữ Tự Do Nhân Bản, cùng khẩu hiệu Đã đảo cộng sản toàn trị nhân ngày 30-4 thì hay biết mấy.
Avatar
Avatar
  • nguoiduatin vongphu 32 minutes ago
  • Hòa giải hay hóa giải sự kỳ thị Nam - Bắc do mấy thắng Bắc Cụ cộng sản gây ra thì đúng là nên làm. Còn "Hòa giải" với mấy thằng Bắc Cụ việt gian cộng sản thì hòa giải cái quần què của Cún Bà bà. ĐM(Đỗ Mười) thằng nào, con nào kêu gọi hòa giải với mấy thằng Bắc Cụ cộng sản.
  • Tôi, xa Hà Nội năm em 16... an hour ago
  • Thế nào là "hòa giải" ai hòa giải với ai? "Đảng cs" hòa giải với "Đảng dân chủ" à? Làm gì có đảng phái chính trị nào khác đâu mà bảo hai ba đảng hòa giải với nhau đi. Một mình một đảng, một kiểu thì tự hòa giải với lương tâm đi!
  • Còn bàn dân thiên hạ ấy à, họ khách quan lắm, nhìn thấy cái gì chướng tai, gai mắt là họ bình luận, họ chửi, họ rủa. Cho đến khi khuất mắt!
  • Ai đó có công thì dân tộc khen thưởng, tôn thờ. Kẻ nào có tội với nhân dân, đất nước thì phải chịu các hình phạt sứng đáng để làm gương cho những kẻ khác.
  • Bao nhiêu năm ròng làm khổ dân, hại nước. Cho đến đoạn cuối vẫn còn sát nhân bắt bớ. Giờ nói hòa giải là ý thế nào? Là thôi, chúng thôi lỡ sơ suất hãm hại dân tộc 70 năm trời, giết vô số dân lành, ức hiếp vô vàn dân oan, lũng loạn kinh tế nhà nước, làm hỏng cả các thế hệ tương lai... Thôi thì bây giờ sý xóa, bắt tay, ôm hôn nồng thắm, bỏ qua cho chúng tôi?
Avatar
  • ChiêuQuânMãiMã an hour ago
  • Đây là một khoản nhỏ trong khoản $200 triệu đô la dũng xà mâu bỏ ra cho đoàn viên thanh niên làm dáng ngày quốc hận 30/4. Con bà nóa, nhớ lại những ngày đóa, chồng thì đi cải tạo, vợ con ở nhà với bầy con nheo nhóc, chưa thôi, tịch thu nhà cửa người ta, tống lên kinh tế mới, làm gia đình người ta tan cứa nát nhà rùi bây giờ nói hòa giải? Gia đình tôi là một trong những nạn nhân của cộng nô. Nhà tôi có ba người đi tù là ba tôi, anh hai và anh rể, gia đình tôi bị đày đi kinh tế mới, tịch thu hết tài sản, huhu lòa huhu... hic. Bản thân tôi chỉ học hết lớp bảy và phải tự lực cánh sinh lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi. Không phải tôi muốn kể khỏ ở đây, nhưng chỉ muốn nêu ra những bằng chứng cộng nô đã làm gì cho dân miền Nam? Cả ngàn ngàn gia đình hoàn cảnh giống gia đình tôi hoặc là thê thảm hơn nữa, hic! ác quả thì ác báo và ngày đóa không xa đâu, cái gì của cesar thì trả lại cho cesar.
Avatar
  • Ga Tre ChiêuQuânMãiMã 2 minutes ago
  • Huhu loà huhu tui nghe Bác nói mà xót xa lắm , hoàn cảnh gia đình tui cũng giống vậy , ba tui thì bị cs bắt tại mặt trận 30/4/75 (tù 7 năm) chú tui , cậu tui và gia đình người Anh ruột tui gồm Chị dâu cùng hai cháu một gái (8t) một trai (6t) tất cả đều là nạn nhân chết dưới tay bọn xâm lược csbv . Hichic thôi tui cũng như Bác cố gắng chống cs tới khi nào chúng nó phải đền tội với đất nước , cố gắng thêm nữa nha Bác chieuquanmaima . Hichichic đang khóc mà cũng ráng bấm cho cha Nội một like nè ...hichic loà huhu . Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn một ngày không xa . Thân
    Avatar
    Avatar
    • Em giai trà Bắc 75 an hour ago
    • Đứng đàng sau nhóm này là "lính" của cậu út con thủ Dũng đấy. Các bác hãy cẩn thận đừng để con em bị bọn VC lừa gạt thêm một lần nửa.
    • Bằng chứng ư ? Hãy nhìn xem bọn VC đối xử với những nấm mồ Tử sỉ VNCH tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa thì biết. Hơn nửa bọn này không nói đến và không cần nói đến do đâu mà có cuộc chiến VN. Cuộc chiến VN không phải là NỘI CHIẾN mà nó là cuộc chiến XÂM LƯỢC của bọn VC nhằm vào miền Nam VN. Gia đình tôi là Bắc di cư 54 nên có đủ tư cách để nói điều này khi Cha và Chú tôi đều tình nguyện làm lính VNCH.
    • Tôi đã theo dõi bọn này mấy ngày qua và dám cá chắc với các bác rằng : đây là lính của cậu út con của đ/c 3X đây.
    • Mong DLB đừng xóa ý kiến của tôi.
    Avatar
    • TBA an hour ago
    • Hãy trả tự do cho những người yêu chuộng tự do để hòa hợp hòa giải có ý nghĩa sâu đậm đích thực. Lúc đó chẳng cần nghị quyết 36, tự nhiên mọi người sẽ hòa hợp thôi.
    Avatar
    • DVM an hour ago
    • Con người của tự do, văn minh, tự trọng, dân chủ thì hòa giải thế nào được với lũ âm binh cs!?
    Tan Le 2 hours ago
    CSVN là những tên ác độc và tàn nhẫn khi chúng bị đưa vào góc tường thì gọi là hoà hợp hoà giải đừng bao giờ tin lời chúng.Môt lối duy nhất là giải thể dảng CSVN.Đây là lời cố TT Nguyễn văn Thiệu nói"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI HẢY NHÌN NHỮNG GÌ CS LÀM".

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét