Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Sài Gòn: Công an tiếp tục chặn đường hành hung blogger Nguyễn Hoàng Vi và Phạm Lê Vương Các . ( Các bạn có thể gửi bản tin sau cho cộng đồng thế giới được biết : Police continued to stop and assault blogger Vi Hoang Nguyen and Cac Vuong Le Pham )

TỔNG HỢP CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN : CÔNG AN LƯU MANH, CÔN ĐỒ HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DÂN http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/cong-con-o-hanh-hung-anh-chet-nguoi-dan.html

 Công an tiếp tục chặn đường hành hung blogger Nguyễn Hoàng Vi

Tranh vẽ Nguyễn Hoàng Vi của họa sĩ Trần Thúc Lân (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm)

Khuya ngày 7/6/2013, blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng bạn cô, anh Phạm Lê Vương Các đã bị 5 công an chặn đường hành hung dã man tại khu vực đường Tô Ký, Quận 12. 

Được biết, 5 tên công an này đều là những kẻ đã theo dõi, bám sắt gắt gao Hoàng Vi và gia đình trong suốt nhiều ngày nay. Trong số này, có một tên đi xe mang biển số 51V2 1009.

Hoàng Vi cho biết, khi cô cùng người bạn vừa đi đến quận 12 thì bất ngờ bị 5 tên công an đi trên 3 chiếc xe máy hùng hổ lao đến chặn đầu. Ngay sau đó, bọn chúng dùng mũ bảo hiểm đập túi bụi vào Hoàng Vi, người bạn đi cùng cô là anh Phạm Lê Vương Các cũng bị đánh một cách thô bạo.

Trận đòn thù dã man khiến Hoàng Vi bị ngã xuống đường, tuy nhiên những tên CA côn đồ vẫn không chịu dừng tay. Cô vội gọi điện thoại về nhà cầu cứu thì lập tức bị bọn chúng giựt mất điện thoại rồi đập vỡ tan tành.

5 tên CA sau đó tiếp tục thay nhau cầm mũ bảo hiểm giáng những đòn cực mạnh vào đầu và người Hoàng Vi cho đến khi cô nằm bất động. Khi người dân xuất hiện, bọn chúng mới chịu dừng tay rồi bỏ đi. 

Hiện nay, Hoàng Vi đã được đưa đến bệnh viện để khám và điều trị vết thương. 

Đây không phải là lần đầu tiên blogger Nguyễn Hoàng Vi bị CA chặn đường hành hung giữa đêm khuya như vậy. Từ khi bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước, viết blog và ủng hộ dân chủ đến nay, cô và gia đình liên tục bị CA hành hung, khủng bố. 

Ngày 2/10/2011, Hoàng Vi cũng từng bị CA trả thù bằng cách giàn cảnh gây tai nạn giữa đêm khuya. Hành động đâm xe đầy ác ý của CA khi ấy đã khiến cô ngã đập mặt xuống đường, gãy 7 chiếc răng.

Ngày 8/3/2013 vừa qua, Nguyễn Hoàng Vi đã được tổ chức IFEX (International Freedom of Expression Exchange network) vinh danh là 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu vì những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận trên thế giới.

8.6.13


______________


Các bạn có thể gửi bản tin sau cho cộng đồng thế giới được biết :


Police continued to stop and assault blogger Vi Hoang Nguyen

Late evening on June 7, 2013, blogger Vi Hoang Nguyen and her friend, Mr. Cac Vuong Pham Le, were stopped and violently assaulted by police on To Ky street, district 12, Saigon.

Reportedly, the five police men involved in the attack are those who have recently monitored the blogger and her family members for days. One of them rides a motorcycle with the plate number 51V2 1009.

The blogger said, when her friend and she arrived at district 12 five police on three motorcycles suddenly stopped their motorcycles and brutally pounded their heads with motorcycle helmets.

She fell to the ground but the police continued to beat her. She rushed to her cell phone to call home for help and they immediately grabbed the phone and smashed it.

After breaking her phone, five police men continued to beat her with the helmets until she became unconscious.When local people appeared they left the crime scene.

Currently, the blogger was taken to a hospital for examination and treatment of the wounds.

This is not the first time blogger Vi Hoang Nguyen was stopped and assaulted by police on the street at night time. Since participating in patriotic activities and writing pro-democracy writings, she and her family members have been repeatedly assaulted by police.

On February 2, 2011, the police created a deadly motorcycle accident by hitting her motorcycle at night time; she felt on her face and broke 7 teeth.

Như Ngọc

On March 08, 2013, the International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) named blogger Vi Hoang Nguyen one of seven women free expression champions for their efforts to fight for freedom of speech around the world.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét