Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Xe máy tiếp tục cháy nổ ở Việt Nam sau bình gas và thuốc lá !!


Xe Honda tắt máy, bất ngờ phát tiếng nổ, bốc khói

22/12/2011 11:50:09



Xe Honda hiệu Wave S đang dừng, bỗng bất ngờ phát tiếng nổ động cơ, tiếng chập điện và bốc khói dưới cốp.


Khoảng 9h30 sáng nay (22/12), chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (22 tuổi, quê Nông Sơn, Quảng Nam, hiện trú phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang tắt máy, dừng xe trước số nhà 104/16 Lê Đình Lý (Thanh Khê) để chờ bạn, bất ngờ phát hiện xe đang có dấu hiệu cháy nổ.

Chị Hân kể lại: Xe được khởi động, đề máy chạy từ số nhà 104/29 đến 104/16 Lê Đình Lý, chưa đầy chục mét. Sau đó, chị tắt máy để chờ bạn. Tuy nhiên, ngay sau đó chiếc xe bất ngờ phát tiếng nổ động cơ, tiếng đánh điện và bốc khói từ dưới cốp xe. Quá hoảng sợ, chị Hân la lớn để mọi người ứng cứu.
 
Xe chị Hân sau khi được dập lửa kịp thời
Xe chị Hân sau khi được dập lửa kịp thời

Ông Trương Đình Bảng (70 tuổi, trú số nhà 104/16 Lê Đình Lý) vừa ra khỏi nhà thấy khói bốc cao từ phía cốp xe Honda Wave S nên tức tốc vào lấy bình cứu hỏa, kịp thời ngăn không cho ngọn lửa thiêu rụi xe.

Theo chị Hân, chiếc xe được anh trai mua gần 1 năm trước vào ngày 25/12/2010 với giá 15 triệu đồng tại cửa hàng Hà Giang Motor (số 350 Hùng Vương, TP Đà Nẵng). Tất cả các lần bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ, chị Hân đều mang đến cơ sở này. Chưa lần nào, chị Hân sửa xe máy ngoài tại các cơ sở sửa xe khác.

Tại nơi bảo hành, xe máy được kiểm tra, kiểm định, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Mới đây nhất, tháng 11/2011, xe được thay nhớt tại cơ sở bảo dưỡng của Hà Giang Motor.

“Trước sự cố, xe không có biểu hiện gì bất thường, không hiểu sao vừa mới đi được một đoạn và đã dừng xe nhưng chiếc xe vẫn khởi động lại và sắp phát hỏa”, chị Hân lo lắng.
 
a
Chiếc xe của chị Hân được anh trai mua gần 1 năm trước vào ngày 25 /12/2010 với giá 15 triệu đồng.

Phía cơ sở Hà Giang Motor cũng đã đến hiện trường để kiểm tra sự việc. Xe có nhiều vết đen ở cốp xe, không thể đề nổ. Anh Trần Hữu Khoa, Cửa hàng trưởng Hà Giang Motor cho hay: đơn vị nhận mang xe về trung tâm bảo dưỡng để kiểm tra, sửa chữa. Từ trước đến nay chưa xảy ra trường hợp nào tương tự xảy ra.

Được biết, xe honda được Hà Giang Motor phân phối từ cơ sở Honda Quốc Tiến 2 (đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để bán lại. Nhận định ban đầu, xe máy gặp sự cố khả năng do chập điện dưới cốp xe.

Trước đó, ngày 8/12, chị Nguyễn Ánh Tuyết (30 tuổi, ở K46 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy SH 150 trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) chỉ với vận tốc 30km/h, bất ngờ xe tắt máy, không hoạt động. Chị Tuyết mang xe đến đại lý Datraco do Honda ủy quyền trên đường Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) và đại lý xe máy do Honda uỷ nhiệm của Cty Tường Phát để kiểm tra.

Tại đây, các nhân viên kỹ thuật đã mở máy ra kiểm tra và phát hiện vách máy phải, trái bị thủng, tay trục khuỷu bị gãy. Chị Tuyết cho hay: Chiếc xe được mua tại đại lý xe máy do Honda ủy nhiệm của Cty Tường Phát (153 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) với giá 125 triệu đồng vào tháng 6/2011, không hiểu sao mới đi được vài lần đã gặp sự cố.

Xuân Tuyết



+++++++++++++++++++++++++


2 xe máy đang để trong nhà bỗng... cháy trơ khung


Khoảng 3 giờ sáng ngày 22/12, hai chiếc xe máy để trong nhà nhà anh Nguyễn Đức Thụng (SN 1966) ở thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh bỗng dưng phát hỏa và chỉ còn trơ khung không lâu sau đó.

Tại hiện trường vụ cháy, 2 chiếc xe máy Honda Airblade mang BKS 36 P7 -1641 và Wave Alpha mang BKS 99F9 -3224 chỉ còn trơ khung xe.

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thụng và chị Nguyễn Thị Luân cho biết, buổi tối ngày 21/12, sau khi đi làm về, anh chị cất xe máy vào trong nhà ngang như mọi ngày.

Hai chiếc xe để trong nhà bỗng chốc phát hỏa, cháy trơ khung.



Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi vợ chồng anh chị còn đang ngủ thì nghe thấy chị Nguyễn Thị Hồng, hàng xóm bên cạnh nhà anh Thụng gọi cửa và cho biết có nghe thấy tiếng nổ lách tách và thấy lửa bốc cháy từ nhà ngang.

Khi cả hai vợ chồng anh Thụng chạy xuống thì hai chiếc xe máy đang bốc cháy nghi ngút. Sau khi dập tắt đám cháy, hai chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung.

Chiếc xe Airblade được vợ chồng anh Thụng mua cách đây 3 năm ở Thanh Hoá, còn chiếc xe Wave Alpha mua từ năm 2003 ở cửa hàng Trung Thành. Thường ngày, hai chiếc xe này vẫn là phương tiện đi lại thường xuyên của vợ chồng anh chị. Chiếc xe Aiblade được anh Thụng đưa đi bảo dưỡng vào tháng 8/2011 tại cửa hàng Honda Việt Long - thị trấn Phố Mới - Quế Võ.

Chủ xe không thể hiểu lí do tại sao 2 chiếc xe được cất trong nhà lại bốc cháy.


Ngay sau khi nhận đựoc tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Võ có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chiều cùng ngày Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã về hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh 2 chiếc xe sau khi cháy được PV Dân trí ghi lại:

Cận cảnh 2 chiếc xe cháy đen

Nhiều người đến xem 2 chiếc xe còn trơ khung sắt.

Chỉ phần vành kim loại của xe còn hình thù sau vụ cháy.

Nơi 2 chiếc xe phát hỏa.

Phút chốc, khối tài sản hàng chục triệu ra tro.

Đoàn Thế Cường




+++++++++++++++++++++++++


Bài liên quan:


Việt Nam: Xe Mercedes, xe tải, xe máy bốc cháy, thuốc lá, bình gas phát nổ,...



++++++++++++++


CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY


+++++ Đề nghị các bạn hãy liên lạc và hỗ trợ cho bạn Paulus Lê Văn Sơn và người mẹ Đỗ Thị Tần của Sơn đang bị bệnh rất nặng trong bệnh viện. Xin cám ơn.

Xem thông tin và hình ảnh tại đây --->
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/e-nghi-cac-ban-hay-lien-lac-va-ho-tro.html



+++++ Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại trại tù trá hình.
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html



+++++ Người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái pháp luật tại trại tù trá hình, Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phân Khu 3 ), xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chúng ta hãy treo avatar của chị Bùi Hằng, đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" và thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng, số phone là 0211-3832-033
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nguoi-phu-nu-yeu-nuoc-bui-thi-minh-hang.html



+++++ Hãy chung tay hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để giúp gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sống sót trước sự đàn áp tàn nhẫn, đánh đập, cướp bóc, cô lập, khủng bố tinh thần, ... của nhà cầm quyền CSVN. Liên lạc gia đình nhà văn theo thông tin như sau ---> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nha-van-huynh-ngoc-tuan-csvn-se-khung.html



+++++ Các bạn hãy ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ , xin can thiệp dùm trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hiện nay. ---> http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-us-representatives-to-urge-the-vietnamese-government-to-cease-their-harassment


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét