Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Thư cám ơn của Sinh viên Từ Anh Tú ở Thái Nguyên. Tú vẫn khẳng định giá trị đa nguyên, đa đảng. ------ Một sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên bị đuổi học vì hoạt động dân chủ .

- Thứ bảy, ngày 11 tháng sáu năm 2011 
Sinh viên Từ Anh Tú bị đuổi học khỏi trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vì đọc tin chống Trung Quốc xâm lấn VN . Chống TQ là vi phạm pháp luật Việt Nam? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/06/sinh-vien-tu-anh-tu-bi-uoi-hoc-khoi.html

Thursday, June 30, 2011

Thư cám ơn của Sinh viên Từ Anh Tú

Kính thưa các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước,

Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn !

Tôi là Từ Anh Tú – Sinh viên bị đuổi học vì tìm hiểu tin tức trên mạng và ủng hộ phong trào dân chủ hóa cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Trong thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn, thư gửi đến thăm hỏi động viên từ toàn thể quý vị và các bạn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình cần phải viết một điều gì đó để bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm mà mọi ngư ời đã dành cho mình trong thời gian qua.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

‘Tôi không tin công an’. Câu chuyện nhà báo chống tham nhũng Trần Quang Thành bị tạt acid, hăm dọa giết và mất việc.

Thứ hai, ngày 06 tháng năm năm 2013 
CA đòi sửa luật, buộc báo chí phải tiết lộ nguồn tin. Kế sách diệt khẩu của “CÔN AN” "hèn với giặc ác với dân" , tay sai của chủ nghĩa Đại Hán . Chính Nguyễn Đức Nhanh, khi ấy còn Thượng tá - Trưởng phòng CSĐT CA TP Hà Nội đã chỉ điểm cho xã hội đen trả thù bằng cách tạt acid. Sau khi gặp nạn, kẻ bị nhà báo Trần Quang Thành tố cáo đã gọi điện thoại đến bệnh viện thách thức "Ông Thành ơi, CA bảo vệ tôi hay bảo vệ ông?"  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/ca-oi-sua-luat-buoc-bao-chi-phai-tiet.html

‘Tôi không tin công an’

    Friday, June 17, 2011 6:08:56 PM



            Share on print    Print             Share on email    Email
           



Câu chuyện nhà báo chống tham nhũng bị tạt acid


Trần Quang Thành, nhà báo Việt Nam trước và sau khi bị tai nạn nghề nghiệp

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Sáng Thứ Ba, tòa soạn báo Người Việt có một vị khách đặc biệt ghé thăm. Vị khách được mọi người chú ý không phải như một nhân vật nổi tiếng nhiều người biết, mà vì ông có một dáng đi khập khưỡng khó nhọc cùng một gương mặt bị biến dạng vì acid.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Sinh viên Từ Anh Tú bị đuổi học khỏi trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vì đọc tin chống Trung Quốc xâm lấn VN . Chống TQ là vi phạm pháp luật Việt Nam?




Sinh viên Từ Anh Tú bị đuổi học vì đọc tin chống Trung Quốc xâm lấn VN                           

                             
Posted on 11/06/2011

danlambao vừa nhận được bức thư từ bạn Từ Anh Tú, sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Nội dung bức thư cho biết, Tú đã bị công an Thái Nguyên liên tục sách nhiễu trong thời gian vừa qua, chỉ vì bạn đã vào internet tìm đọc những thông tin tự do. Hôm 02/06, trước sinh nhật lần thứ 25 của mình một tháng, Từ Anh Tú đã phải nhận một quyết định tàn nhẫn từ ngôi trường anh đang học : buộc thôi học vĩnh viễn !
*
Từ Anh Tú sinh ngày 06/07/1986, địa chỉ tại thôn Đại Phú, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong bức thư gửi đến các cơ quan báo chí, Tú cay đắng viết :
“Cách đây chỉ có mấy ngày, tôi còn là sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên (CĐYT), nhưng nay tôi đã bị kỷ luật buộc thôi học chỉ vì ủng hộ tinh thần công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước và chống Trung Quốc bành trướng xâm lược biển, đảo của tổ quốc Việt Nam chúng ta.”
*
Bạn Từ Anh Tú cầm trên tay quyết định buộc thôi học vĩnh viễn

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Phim tài liệu : Cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc ngày 5-6-2011 tại Sài Gòn ------- Đường tới Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại Sài Gòn

Đường tới Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại Sài Gòn

Lời đầu tiên Lê Dân xin chân thành cảm ơn các bạn trong thôn Dân Làm Báo đã bỏ thời gian xem qua những bài viết của một người không chuyên như mình, chắc có còn nhiều thiếu sót và chưa được tốt mong quý vị khán giả tốt bụng và dể tính rộng lòng bỏ qua cho. Sau nữa là Lê Dân rất cám ơn các bác, các chú, các anh, các chị ,và các bạn đã quan tâm ủng hộ khuyến khích người cầm viết không chuyên như bọn em, đó là niềm động viên lớn để chúng em tiếp tục "chắc tay bút, vững tay máy" hầu mang lại những bài tường thuật chính xác và hình ảnh chân thật nhất cho những bài viết trong các dịp sau.

Dáng đứng Việt Nam. Rất cảm động...

Blog EntryJun 7, '11 3:14 PM
for everyone





  
Lai Trương Phước

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Những hình ảnh và video khác đã đăng về biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn ngày 5/6/2011

NoteEm trai thật dũng cảm. Anh khâm phục em. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230864550260812&set=a.100716826608919.1425.100000118055681&type=1&ref=nfJun 5, '11 5:30 AM
for everyone
6 Comments
bietkichxaxu wrote on Jun 5, '11
bietkichxaxu wrote on Jun 5, '11
Tùng Emxi
Tôi không biết bạn thanh niên này là ai, chỉ biết bạn ấy là một người yêu nước. Gần 12 trưa nay, 5/6/2011 khi gần 1000 người tham gia biểu tình chống Khựa đã rã đám gần hết, sau khi không vượt qua được hàng rào chắn tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai, cách dinh phó thái thú Tàu chừng 20 m, chỉ còn chừng 100 người, thì bạn thanh niên này lẳng lặng cầm tấm biển, giơ lên, đứng ra giữa nắng, hướng về dinh phó thái thú. Bạn ấy đứng từ lúc gần 12h, tới khi tôi về là 1h15 phút thì vẫn còn tiếp tục. Lúc ấy chỗ bạn ấy đứng, bóng râm đã bao phủ...

Đọc để thấy mấy ông thầy, mấy chị... được lệnh ra nói nhảm,mục đích là để anh chị em nhụt chí và xao lảng quá vô duyên. Jun 5, '11 7:51 AM for everyone BIỂU TÌNH. Đọc để thấy mấy ông thầy, mấy chị... được lệnh ra nói nhảm,mục đích là để anh chị em nhụt chí và xao lảng quá vô duyên.

BIỂU TÌNH

Lúc 7g30, vài người đứng lẻ tẻ xung quanh khu vực công viên 30-4, nhà thờ Đức Bà. Công an chìm nổi chạy qua chạy về, chỉ đạo tác chiến. Từ nhà thờ Đức Bà, một nhóm người lớn tuổi, hình như là Nguyễn Đình Đầu, Hồ Cương Quyết và vài người nữa xuất hiện. Một chị trung niên, tay cầm cuốn sách Quang Trung Nguyễn Huệ cũng tiến đến. Khoảng vài chục người đi lại sát lãnh sự quán Trung Quốc, công an bắt đầu chặn lại. 

Hai người lớn tuổi và ông Hồ Cương Quyết (ông này người Pháp hay sao á) bắt đầu tranh luận với công an. “Chúng tôi tỏ thái độ phản đối với chính phủ Trung Quốc, chúng tôi phản đối hành vi xâm lược của họ”. Có một anh công an chìm, mặc thường phục ra điều đình. “Đây là khu vực an ninh, anh chị không được đến”. Họ bắt đầu chặn hàng rào. Một chị chắc là của hội phụ nữ: “Chuyện này để Đảng và nhà nước giải quyết”. Những người biểu tình phản bác: “Chị cứ về với Đảng và nhà nước. Còn chúng tôi phải biểu tình”. Một anh nữa lại ra nằn nỉ: “Các anh chị thông cảm…” “Ô, thông cảm gì hả anh? Thông cảm cho hành vi xâm lược của Trung Quốc à!” Lúc đó, nhiều người từ phía công viên 30-4 tràn qua. Từ trên lầu của lãnh sự quán Trung Quốc, vài ba người ghé xuống nhìn, chụp hình. Đoàn người biểu tình ngước lên hô to: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!” “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Đo
àn người biểu tình đi qua bên kia đường, ngay nhà văn hóa thanh niên và bắt đầu hô to nhiều khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!” “Không dùng hàng Trung Quốc”… 

Họ đã chứng minh bằng hành động cụ thể: Sự sợ hãi phải chấm dứt trước hiểm họa ngoại xâm.

Ngày Yêu Nước

Ngày 5 tháng 6 năm 2011. Ngày với một dấu ấn khó quên.

Video 8 , 9 và Slideshow gần 60 tấm hình biểu tình chống Trung Cộng ngày 05/06/2011 tại Sài Gòn của blogger BloggerVN

NHỮNG HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI SÁNG NAY

Hình ảnh khí thế của thanh niên Việt Nam

Nguyễn Xuân Diện :Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện điện thoại với Ông Lê Hiếu Đằng


Nguyễn Xuân Diện :Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện điện thoại với Ông Lê Hiếu Đằng. Ông cho biết, đoàn diễu hành tại Tp Hồ Chí Minh do Nhà sử học lão thành Nguyễn Đình Đầu dẫn đầu. Lúc này (10h13), tại Tp Hồ Chí Minh, đoàn diễu hành đã đi tới Nhà thờ Đức Bà, với khoảng hơn 1000 người. Ngoài ra, trên khắp thành phố Hồ Chí Minh, còn có nhiều nhóm khác cũng đang tuần hành. Ông Lê Hiếu Đằng vui mừng biết Hà Nội rất khí thế. Và ông gửi lời thăm và siết chặt tay với anh em Hà Nội.

Những hình ảnh biểu tình thật hào hùng tại Sài Gòn


Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Hình ảnh mới về Biểu tình Hà Nội (Blog Nguyễn Xuân Diện)

- Hà Nội : Đoàn biểu tình tiếp tục tuần hành sang đoạn đường Trần Phú, lượng người kéo đến mỗi lúc một đông

Biểu tình Hà Nội (Blog Nguyễn Xuân Diện)

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/06/khong-khi-bieu-tinh-yeu-nuoc-tai-hai.html?showComment=1307243855188#c4130257737375563997
4 Comments
aquapham wrote on Jun 4, '11
Thanks
monglehoa wrote on Jun 4, '11
Good
noidautinhco22 wrote on Jun 4, '11
thanks
htp29 wrote on Jun 4, '11
THANKS

Hình mới cập nhật về cuộc biểu tình

Blog EntryJun 4, '11 10:51 PM
for everyone
Danlambao: Lúc 09:30 :
– Sài Gòn bùng nổ lớn, không khí biểu tình hiện rất rất sôi nổi. Lực lượng an ninh gần như bất lực trước số lượng áp đảo của đoàn người biểu tình. Tin chưa kiểm chứng cho biết, lực lượng biểu tình đã lên đến gần chục ngàn người



















Không khí biểu tình yêu nước tại hai miền đất nước



Đêm trước ngày biểu tình, nhiều chốt chặn đã được thiết lập xung quanh Lãnh sự quán TQ tại TP.HCM. Bên cạnh đó, người ta thấy sự túc trực của đông đảo các lực lượng an ninh chìm nổi.

- Lúc 7h30 phút, khoảng hơn 20 công an sắc phục đứng quanh khu vực Lãnh sự quán TQ (Sài Gòn), xe ô tô cảnh sát liên tục đảo qua đảo lại.