Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

13 thành viên trong gia đình và ls. Dương Hà vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự phiên tòa phúc thẩm ngày 2.8.2011 ----- Ls. Dương Hà: Trước phiên tòa, chồng tôi có tinh thần vững vàng ----- Cù Huy Hà Vũ: 'Không có tội' nhưng 'chấp nhận hy sinh' ----- Nguyên văn bức thư cảm ơn đồng bào trước ngày xử phúc thẩm của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ----- 2500 người tham dự buổi Thắp nến Cầu nguyện tại Giáo xứ Thái Hà 30.07.2011


tsl Cù Huy Hà Vũ cảm ơn đồng bào trước ngày xử phúc thẩm 

"Cù Huy Hà Vũ không có tội song cũng biết chấp nhận hy sinh. Xin đồng bào hãy coi như đứa con này lưu lạc xa nhà ít lâu. Những điều tiêu cực không thể sống lâu hơn những điều Tích cực! Điều Hà Vũ này lo lắng nhất khi xa gia đình, xa bè bạn, anh, chị em ấy là lo cho đất nước này rơi vào tay bọn đại giảo hoạt Bắc Kinh. Đó mới là điều đau lòng nhất của Cù Huy Hà Vũ này!... Cù Huy Hà Vũ xin cúi lạy đồng bào và nhắc lại lời cảm ơn thống thiết của đứa con xin hẹn ngày gặp lại để được cống hiến nhiều hơn nữa cho đồng bào, cho Tổ quốc. Cù Huy Hà Vũ có hy sinh bao nhiêu thì cũng là vô cùng bé nhỏ so với những hy sinh trời biển của đồng bào!" - Cù Huy Hà Vũ



+++++



Ls. Dương Hà: Trước phiên tòa, chồng tôi có tinh thần vững vàng


VRNs (31.07.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 9:53 tối ngày 30.07.2011, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bà Dương Hà cho biết bà và 13 thành viên trong gia đình vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự phiên tòa phúc thẩm ngày 2.8.2011 tới.

31-7 Hội Ngộ Lòng Yêu Nước và nhiều người chắc chắn sẽ có mặt tại tòa án tối cao Hà Nội vào ngày 2/8 tới đây để trông chờ một phiên tòa khách quan và công bằng.


Jul 31, '11 2:50 AM
for everyone



Khoảng 200 người yêu nước đã quây quần vào chiều ngày 31/7/2011 tại cà fe Trung Nguyên 36 Điện Biên Phủ - Hà Nội, một địa điểm gần ngay cạnh trụ sở Bộ Ngoại Giao Việt Nam và cách đại sứ quán Tàu Cộng không xa. Đây là những gương mặt thân thuộc trong những cuộc biểu tình, tuần hành phản đối hành đông ngang ngược xâm hại chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, trong tháng 6 và 7 năm 2011 vừa qua. Phần nhiều trong số họ đã bị bắt giữ, tra hỏi bởi lực lượng giữ gìn trật tự và an ninh Việt Nam.

Có lẽ đây là buổi cà fe kỷ lục nhất về gặp mặt giữa những người này. Các nhân sĩ lớn như TS Nguyễn Quang A,NV Phạm Xuân Nguyên, TS Nguyễn Xuân Diện,NV Nguyễn Hoàng Đức, NV Nguyễn Trọng Tạo,KTS Trần Thanh Vân,GS Phạm Duy Hiển,GS Nguyễn Đông Yên,TS Nguyễn Thị Thanh, nhà giáo Phạm Toàn...cùng nhiều giới nghệ sĩ trí thức và các giai tầng khác trong xã hội.

Mọi người hô vang những khẩu hiệu yêu nước quen thuộc dưới sự lĩnh xướng của hậu duệ nữ tướng Bùi Thị Xuân là chị Bùi Minh Hằng





Hai em bé học sinh nhà ở ngõ Yên Bái, được cha mẹ chở đến gặp gỡ mọi người, chụp chung với hai em là anh Phương người đọc tuyên ngôn tại nhà hát lớn Hà Nội và chú Vũ Quốc Ngữ, Ngữ kể rằng khi bị bắt, anh hô '' mọi người yêu họ bắt người yêu nước''



Cái bọn bắt anh nó trả lời


- Mày hô thế hô nữa vô ích, không ai cứu mày đâu.








Chia sẻ và ôn lại những giờ phút đầy vinh quang nhưng cùng đầy gian khó giữa Chí Đức, Chí Tuyến, Ngô Quyền...





Cường Bóng chụp cùng 2 em gái Thu Lành, Kim Tiến. Là một người giàu lòng nhân ái, anh tham gia các hoạt động từ thiện, nhưng lòng yêu nước của anh cũng giàu không kém lòng nhân ái. Anh có mặt năng nổ hầu hết những buổi tuần hành yêu nước vừa qua.






Binh nhì Nguyễn Tiến Nam bon chen sánh vai cùng hoa hậu biểu tình Trịnh Kim Tiến





JB Nguyễn Hữu Vinh gặp lại cháu gái Trịnh Kim Tiến từ ngày đám tang của cha cháu



Người Buôn Gió ngắm nhìn Thu Lành sau mấy lần biểu tình không thấy em





Dưới cây đàn của nghệ sĩ già Trí Hải, mọi người hát vang bài ca '' dậy mà đi''



Blog Lê Dũng cùng con gái, từ sau vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò Việt Nam, hàng ngũ những người yêu nước xuất hiện thêm nhiều gương mặt ưu tú,Lê Dũng là một trong những người nổi bật đó. Sáng ngày mai anh sẽ đến công an theo giấy triệu tập về lá thư gửi ông giám đốc CATPHN Nguyễn Đức Nhanh khiếu nại về việc công an Minh đánh người yêu nước.





Nguyễn Xuân Diện người đàn ông trầm tĩnh, nhỏ nhẹ và giản dị, nhưng chứa những tố chất  mà ngay cả những chiến binh quả cảm cũng phải ghen tị, ngoài lòng can đảm anh còn có những suy tính sâu sắc của người trí thức, kẻ sĩ. Hôm nay anh sánh vai với phóng viên Đoan Trang, hình như ai đó vừa tặng Trang chiếc áo. Híc, nhớ lại năm nào cũng vì áo xống mà Đoan Trang, Mẹ Nấm và Người Buôn Gió sa chốn lao tù.









Các bậc trưởng thượng gặp nhau , những bàn tay xiết chặt nói rất nhiều điều.




Quây quần từ trong ra đến ngoài sân, sau cà fe mọi người rủ nhau đi uống bia và ăn tối. Một tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình vào chủ nhật tới đã đưa ra sau khi tất cả hoàn toàn thống nhất. Luật sư Dương Hà và luật sư Hà Huy Sơn đã tranh thủ bớt chút thời gian để đến gặp mọi người, hiện nay họ rất bận vì ngày xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đến gần. Họ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến phiên xử anh Vũ, nhiều người chắc chắn sẽ có mặt tại tòa án tối cao Hà Nội vào ngày 2/8 tới đây để trông chờ một phiên tòa khách quan và công bằng.



10 CommentsChronological   Reverse   Threaded

aquapham wrote today at 4:14 AM
Vui hén?

caulongbachai wrote today at 4:20 AM
aquapham said
Vui hén? 
Sao hổng thấy em? Hổng có tham gia sao...

aquapham wrote today at 4:24 AM
Trời mưa hôm qua đi lễ Thái hà về hơi sụt suỵt, và lúc 4h trời mưa to lắm.

nam64 wrote today at 4:47 AM
Cho Ròm xin cái bài này về nhà nhe , cám ơn .

yeuhanoi wrote today at 4:50 AM
Tình ấm nồng trong đội ngũ tiền phong xuống đường.

noidautinhco22 wrote today at 5:13 AM
thấy AQPHAM ở THÁI HÀ giơ 2 ngón tay chử V đúng kg AQP??

aquapham wrote today at 5:16 AM
thấy AQPHAM ở THÁI HÀ giơ 2 ngón tay chử V đúng kg AQP?? 
yes

bietkichxaxu wrote today at 5:40 AM
thấy AQPHAM ở THÁI HÀ giơ 2 ngón tay chử V đúng kg AQP?? 
Em áo đỏ rất xì tin chính là Aqua nhà mình :-))

kieugiang wrote today at 5:17 AM
Gặp nhau vì lòng Yêu Nước, mọi người luôn công khai, minh bạch và phấn khởi quá nhỉ ! Vui như Tết...
Còn họp nhau để làm tay sai cho Tàu Khựa, lũ khốn lịn luôn thậm thụt , gian tà như quân trộm, cướp... Đi chết cho rồi đi, bè lũ....3 Dê...

nam64 wrote today at 5:23 AM

Pink Floyd - Pulse - Live - Full - part 1 of 2


Pink Floyd - Pulse (1994) - Live

Disc 1:

1. Shine On You Crazy Diamond
2. Learning To Fly
3. High Hopes
4. Take It Back
5. Coming Back To Life
6. Sorrow
7. Keep Talking
8. Another Brick In The Wall (Part 2)
9. One Of These Days

---








Cháy xưởng giày da quây kín bằng sắt, tôn, không có cửa hậu . 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương .


Cháy nhà máy giày 13 người thiệt mạng

Hà Nội (AP) – Phương tiện truyền thông Việt Nam cho biết một đám cháy tại nhà máy giày đã làm thiệt mạng 13 người và 25 khác người bị thương nặng tai thành phố cảng phía bắc Hải Phòng.

Báo Thanh Niên dẫn lời của chị Bui Thi Them, một nạn nhân được cứu sống, chị cho biết ngọn lửa bất thình lình xảy ra vào chiều thứ sáu khi tia lửa hàn đốt cháy cô lập mái nhà. Tia lửa đến nhanh như chớp đã thiêu rụi phần mái nhà xưởng đang được hoàn thành.

Những đám lửa nhỏ bắt đầu đổ xuống đã chặn lại lối thoát duy nhất của nhà xưởng, ngay sau đó phần cột nhà đã nhanh chóng đổ ập xuống trên các vật liệu làm giày.

Bài báo cho biết hôm thứ bảy cánh sát đã tạm giữ 6 người để điều tra, gồm có chủ xưởng giày, người chồng Trung Quốc và người thợ hàn.

Báo Tuổi Trẻ cho biết 6 công nhân đã tìm cách chạy để tránh bị thương.

(Theo AP)

Link: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_VIETNAM_FACTORY_FIRE?SITE=KPUA&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT



+++++++++++++++



Cháy xưởng giày da, 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương


16 giờ chiều qua 29.7, xưởng giày da tại thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng đã xảy ra hỏa hoạn khiến 13 người tử vong và hơn 25 người bị thương.

17 giờ, tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên inh ỏi trên đường dẫn vào Bệnh viện (BV) Việt Tiệp (Hải Phòng). Hơn 20 người là công nhân xưởng may từ An Lão được đưa đến BV lớn nhất TP. Nhiều người nhà nạn nhân đứng thẫn thờ dựa cửa.  

Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, khoa Cấp cứu BV Việt Tiệp cho biết, có 15 ca được chuyển đến viện, phần lớn đều bị bỏng nặng. Hiện nay có 3 ca được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu do bị bỏng hô hấp. Những nạn nhân vụ hỏa hoạn được chuyển đến BV Việt Tiệp đều bỏng ở cấp độ 3, 4 và do hít phải khí nóng.



Nạn nhân bị bỏng được cấp cứu tại BV Việt Tiệp, TP Hải Phòng - Ảnh: Văn Đức

17 giờ 30, chúng tôi có mặt tại hiện trường xã Tân Dân, An Lão (cách trung tâm TP Hải Phòng 40 km) khi hàng trăm người dân quây kín xung quanh khu nhà bị cháy. Công an chăng hàng rào bảo vệ hiện trường nhưng nhiều người vẫn cố gắng trèo lên ngọn cây, nóc nhà trông ngóng tin tức người thân. Khu xưởng may giày rộng khoảng 150m2, mặt tiền 5m, hai bên giáp nhà dân, phía sau là ruộng. Xưởng lợp tôn, bên trong có hơn 20 máy may. Anh Nguyễn Văn Tiến, nhà gần xưởng may kể: “Khoảng 16 giờ, tôi thấy có khói bốc lên mù mịt, rồi người nháo nhào chạy ra, ngọn lửa bùng lên chỉ sau đó vài phút. Có khoảng hơn 20 người chạy ra ngoài nhưng bị bỏng khá nặng, còn lại hơn chục người bị thiêu cháy”.

Theo ông Tiến, xưởng may này do chị Hiên, có chồng người Trung Quốc, thuê của ông Lạng cùng ở Tân Dân với giá 4,5 triệu đồng/tháng. Xưởng may mới đi vào hoạt động được khoảng 35 ngày. Bình thường có khoảng 40 công nhân làm việc.



Xưởng giày da quây kín bằng sắt, tôn, không có cửa hậu - Ảnh: K.T.L

Chị Bùi Thị Thêm, 39 tuổi ở thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, An Lão là người may mắn thoát chết. Khuôn mặt thất thần, trên tay còn vết bỏng khá sâu, chị Thêm kể: “Lúc chiều nay, khi thấy sắp có bão, nhà anh Lạng thuê 2 thợ hàn đến hàn lại mái tôn cho chắc chắn. Chúng tôi đang làm ở dưới, chị Hiên, là chủ xưởng cũng đã can ngăn, không cho thợ hàn làm vì sợ tàn lửa gây cháy, nhưng thợ hàn vẫn cố tình làm. Khi vừa hàn được vài phút thì tàn lửa rơi vào mảnh vải chống nóng gây cháy. Vải cháy rơi xuống nền nhà có nhiều da, vải và keo nên bắt lửa rất nhanh, khói mù mịt bốc lên. Đám cháy bùng lên chặn ngay cửa ra vào, đằng sau không có lối thoát. Tôi vội vàng chạy ra cửa dẹp 3-4 cái xe máy ở đó rồi dùng nước dập lửa cho 5-6 người khác chạy ra. Nhiều người ở giữa xưởng, vì đám cháy to, khói mù mịt nên không kịp lao ra, đã bị thiêu cháy”.

Chị Thêm cho biết, em gái của chủ xưởng may cũng đã tử vong vì chị này quay lại nhà vệ sinh, định dùng nước dập lửa nhưng không kịp thoát.

“Xưởng này vừa đi vào hoạt động nên chúng tôi làm với mức lương 2 triệu đồng/tháng theo thỏa thuận với chủ, chứ cũng không có hợp đồng lao động hay bảo hiểm gì”, chị Thêm nói.

Anh Lê Quốc Tiến, ở sát vách xưởng giày da chỉ vào căn nhà có tường bị cháy đen than thở: “Nhà tôi cháy mất cả ti vi, quạt điện, 15 triệu đồng gói để trên nóc tủ cũng bị cháy mất rồi”.


Khởi tố vụ án

22 giờ 30 tối qua, UBND TP Hải Phòng đã gặp mặt báo chí để thông tin về vụ cháy tại An Lão. Theo ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND TP, đến 22 giờ 30 đã có 13 người tử vong, trong đó có 3 nam, 10 nữ. Còn 25 người bị thương đang được điều trị, trong đó có 3-4 ca bị bỏng khá nặng, chưa qua cơn nguy kịch.

Về nguyên nhân vụ cháy, cơ quan công an bước đầu đã xác minh được là do tàn lửa hàn rơi xuống đống xốp gây cháy xưởng sản xuất giày da.

Chủ nhà xưởng là Bùi Thị Sự, SN 1967 và chồng là Bùi Đức Lạng, SN 1962, người thôn Đại Hoàng 2, Tân Dân, An Lão. Người thuê nhà xưởng để sản xuất là Bùi Thị Hiên, SN 1987 và A Phong 40 tuổi (người Trung Quốc), cùng ở An Lão.

Vợ chồng Lạng - Sự thuê Lê Văn Bảy, SN 1985 ở Tiên Lãng dựng toàn bộ nhà xưởng trên đất của Sự - Lạng để cho Hiên thuê. Chiều 29.7, trong khi công nhân đang làm việc, Bảy và em rể tên Linh lên hàn nốt cột thu lôi chống sét trên nóc mái nhà, tàn lửa hàn rơi xuống đống xốp trong xưởng gây cháy. Hiện Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, Điều 227, Khoản 3 của Bộ luật Hình sự. 6 người liên quan gồm Sự, Lạng, Hiên, A Phong, Bảy, Linh đều đã bị bắt để phục vụ điều tra.

 Ông Mợi cũng cho biết, TP sẽ rà soát lại toàn bộ các xưởng may và da giày trên địa bàn TP để ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự.

Káp Long - Nguyễn Đức


http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110730/Chay-xuong-giay-da-13-nguoi-thiet-mang-25-nguoi-bi-thuong.aspx

Người kẻ vòng đỏ là tên "chó săn" . Hắn ta đã đá vào người thanh niên đội mũ tai bèo trong ngày 10/07/2011. Mọi người cùng truy tìm nó nhé! ( Tổ Quốc Tôi Yêu )

Người kẻ vòng đỏ là tên "chó săn" . Hắn ta đã đá vào người thanh niên đội mũ tai bèo trong ngày 10/07/2011. Mọi người cùng truy tìm nó nhé! ( Tổ Quốc Tôi Yêu ) https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/284872_135500319870684_100002321512290_228190_7658740_n.jpg
Jul 31, '11 4:26 AM
by Biệt Kích for everyone


2 Comments

bietkichxaxu wrote today at 4:26 AM