Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Tên bồi bút, bợ đít đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng 1 cách trắng trợn và vô liêm sĩ . _____ BLOGGER TRANHUNG09 VÀO CUỘC KIỂM CHỨNG VÀ ĐỐI CHẤT VỀ BÀI VIẾT NGÔI NHÀ THỜ HỌ CỦA THỦ TƯỚNG _____ NHÀ THỜ...VÀ TAM ĐOẠN LUẬN _____ Sự thật về Nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang.

"Song cứ mỗi lần nhắc đến, Thủ tướng đều nhất quyết một mực rằng: “Bố tôi sống, chiến đấu cùng đồng đội, nay hãy cứ để yên cho ông được an nghỉ bên đồng đội của ông!” ===>
Đừng có lẻo mép nữa N.N (CL), dân miền Nam thường dùng chữ ba, cha, tía (người Hoa hay dùng)....., không có ai dùng chữ "Bố" khi nói về tía mình cả. Là tên "cõng Thiên Tử Tập Cận Bình về cắn gà nhà", cho nên đồng chí XXX chắc phải dùng chữ "Tía" khi nói về cha nuôi Nguyễn Tấn Thử của mình. Tại sao không chụp toàn cảnh căn nhà 1108 để xem nó như thế nào? Còn những căn biệt thự khác của đồng chí XXX cho người khác đứng tên? Có biết không tên Việt Gian bồi bút N.N (CL) ?


__




Thứ bảy, ngày 29 tháng mười hai năm 2012


BLOGGER TRANHUNG09 VÀO CUỘC KIỂM CHỨNG VÀ ĐỐI CHẤT VỀ BÀI VIẾT NGÔI NHÀ THỜ HỌ CỦA THỦ TƯỚNG



Thợ cạo theo chân 'Sứ mệnh cao cả của nhà báo đi tìm sự thật' về nhà thờ của gia đình Thủ tướng

Hình ảnh bài gốc:


Nói ngay (theo kiểu Miền Tây) là chuyện Nhà thờ họ chả có gì đáng phải làm to chuyện, bài mà tác giả Ngọc Niên dẫn là luận điệu bịa đăt xuất hiện từ đầu năm 2009, thiên hạ xầm xì bàn tán rồi cũng êm... Ba năm saugiờ khui lại thành vấn đề nóng, đồ cho nó đậm thêm, rất tiếc màu mè lại trớt quớt, hóa ra xoi thêm uy tín rớt dần của đương kiêm Thủ tướng. Tác giả còn lôi ông Phiêu vào "Tôi được biết, mới rồi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào tận đây và cũng đã phải thốt lên rằng “Hóa ra tất cả chỉ là sự thêu dệt!” - như vậy nhà của ông cũng là thêu dệt tuốt ư? BBC đã đăng thì có mà chạy đằng trời!

Nhà báo Ngọc Niên Đi tìm sự thật về Nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang
với lời dẫn bài rất ư là cao đạo:

Sứ mệnh cao cả của nhà báo là kiếm tìm sự thật. Sự thật ấy phải được phản ánh đạt tính chân thật, tức là “đúng hiện thực khách quan”. Và sự thật ấy phải được soi dọi bằng lương tâm chức nghiệp. Tôi nhớ người Nga có một câu ngạn ngữ vô cùng chí lí: “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật đã là sự giả dối!”
1 giờ sau, báo Vietnamnet đăng lại hình như ngượng thay đồng nghiệp to búa quá nên đã lượt bỏ câu trên và bỏ ảnh bàn thờ này là hợp lý.


4
Sống cùng màu áo chết khác nhau, có hay ho gì mà đưa lên báo? 

Sống cùng màu áo chết khác nhau, có hay ho gì mà đưa lên báo? 

Báo Công lý & sự thật đưa bài lên lúc 5:00 thì thợ cạo thấy 7:45 PM đã bốc hơi, nên đã la làng: Vì sao báo Công luận & sự thật rút bài lẹ thế? - Không, nó chạy ngoằn ngoèo từ Đây sang mới Đây. lòng không ngay nên tâm bất ổn chăng? Mời bạn xem thợ tui cạo lớp da "sự thật".

"Thần khẩu hại xác phàm" - "Một nửa sự thật đã là sự giả dối!” có khi nó vận vào chính người viết! 
- Mục đích bài là "Đi tìm sự thật nhà cửa" thì cứ sự thật mắt thấy, tay sờ mà nói, sao đi thanh minh thanh nga vòng vo, rồi tình nghĩa, bàn thơ, bia, mộ Tổ quốc ghi công... chi vậy? đến cái kết bài quá lộ liễu ý đồ người viết: "Thủ tướng không có gì cao cả hơn ngoài việc một lòng một dạ phụng sự dân tộc và dốc lòng dốc sức tận tụy vì sự bình an của xã tắc sơn hà – tức chế độ này!" - làm cho người xem có ấn tượng là bồi bút viết bài lấy điểm.
- Nếu tác gỉa muốn chứng minh sự thật, bác lại luận điệu bịa đặt thì chỉ cần trưng ra dăm tấm ảnh, vài chú thích cụ thể là đủ thuyết phục người xem. Đã là ngiệp vụ điều tra "mắt thấy, tay sờ” của một nhà báo không thể nói là "áng chừng theo bước chân" và đưa tấm ảnh mờ đui từ năm Thìn lũ lụt làm chứng cho hiện tại, aitin?  Tôi ( lời NN) bỗng thấy sửng sốt… cái cổng quá đơn sơ


 Cái này mới "sửng sốt" hơn - ảnh Hantimes 

Có một cổng khác bên trong:
... Đoạn đã tự kiểm duyệt (Hantimes)

Giống hình Th09 đã đăng:
 
Ảnh Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá bởi Che Trung Hieu: Panoramio.com/photo

So với ảnh dưới có giống như tác giả "mắt thấy" không?

Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá 


Đính chín: 

Thợ tui tới đây là lạc lối, hình như chấm tọa độ bị sai, cắt đoạn này để kiểm tra lại.

__________

Tham khảo thêm - tại địa chỉ số 1108 đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa,Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang, trên Google search:

Công ty TNHH Châu Phụng Khang Ngày thành lập: 21/09/2000. Người đại diện: Quan Khiết Dinh. Kinh doanh đa ngành trong đó có xăng dầu.

Công ty TNHH Hoàng Mỹ Ngày thành lập: 17/06/2002 Người đại diện: Trần Thị Mỹ. Kinh doanh đa ngành chủ yếu là Xăng dầu và vận tải. 

Công ty TNHH tàu cao tốc Biển Xanh Ngày thành lập: 6/04/2003 Người đại diện: Trần Thị Mỹ
Bà Mỹ liên quan vụ này: 


Trích: Chiều qua 26-7- 2005, nguồn tin của TS cho biết ít nhất khoảng 40 người thường trú tại các huyện, thị xã trong tỉnh Kiên Giang đã có đơn tố cáo bà Trần Thị Mỹ - chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH tàu cao tốc Biển Xanh (trụ sở số 1108 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thị xã Rạch Giá) - chiếm đoạt trên 8,6 tỉ đồng của các cổ đông góp vốn mua tàu cao tốc. 



TT (Kiên Giang) - Bà Bùi Hồng Ảnh - phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang - vừa ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra hoạt động của Công ty TNHH tàu cao tốc Biển Xanh do bà Trần Thị Mỹ làm giám đốc (trụ sở tại số 1108 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, TP Rạch Giá). 
Theo văn bản này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định một số điểm không bình thường của Công ty TNHH tàu cao tốc Biển Xanh như sau: 
Nội bộ cổ đông của công ty mất đoàn kết; quá trình quản lý, điều hành giám đốc công ty đã không chấp hành nghiêm các qui định về tài chính, kế toán, không lập đầy đủ các chứng từ sổ sách kế toán để quản lý việc thu, chi; cá nhân bà Trần Thị Mỹ không thực hiện việc góp vốn vào công ty như cam kết ban đầu và khi điều hành hoạt động công ty không hiệu quả. 
Vào ngày 17-7-2005 bà Mỹ tiến hành khai trương đưa vào hoạt động tàu Biển Xanh 01 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng sau khi khai trương không hoạt động, không có bến bãi và các điều kiện theo qui định.

Như dzậy hổng lẽ Trần thị Mỹ có tài vừa lái Taxi vừa chạy tàu cao tốc hay sao, vậy ta? 

____________


Cực chẳng đã phải đưa dẫn chứng, chuyện thờ cúng, mồ mả của mỗi gia đình dòng họ là thiêng liêng, Th09 không có ý xúc phạm người quá cố. 

Thợ cạo như thầy bói mạng sờ đuôi voi, chỉ nêu những nghi ngờ, không dám khẳn định là đó là sự thật của "sự thật". Nếu bạn nào mục sở thị nếu thấy thợ cạo lẹm phải da thổ địa hoặc có thông tin gì thêm xin đính chính giúp nhé! Cảm ơn.  

( http://tranhung09.blogspot.com/2012/12/tho-cao-theo-chan-su-menh-cao-ca-cua.html#more)

http://phamvietdao3.blogspot.com/2012/12/blogger-tranhung09-vao-cuoc-kiem-chung.html


_______________________________




 NHÀ THỜ...VÀ TAM ĐOẠN LUẬN

FB Thích Thanh Thắng



Hôm nay, đọc bài báo “Đi tìm sự thật về Nhà thờ của gia đình thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ở Kiên Giang” của tác giả Ngọc Niên trên web Nhà báo và Công luận, nhìn mấy cái ảnh có vẻ “cũ kỹ” về ngôi nhà của gia đình Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, tôi thấy tác giả Ngọc Niên có vẻ “dụng công” hơi nhiều và không cần thiết trước thông tin đồn thổi về ngôi nhà thờ họ của gia đình Thủ tướng. 

Người lính năm xưa được cái gọi là Đảng và nhà nước ta "TRẢ ƠN" . Bà Trần Thị Hài, người trong ảnh biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 và cũng là một dân oan bị tuyên án 9 tháng tù giam.


 Người trong ảnh biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 bị tuyên án tù

"Kiên cường! Kiên cường! Kiên cường! 9 tháng tù như một giấc ngủ trưa. Sau giấc ngủ này ta lại đi đấu tranh tiếp !"

Ngày 28/12/2012, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trần Thị Hài đã bị tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Tội gây rối được áp cho bà là trong các lần đi khiếu kiện đất đai mà theo bạn của bà nói là chỉ giăng biểu ngữ một cách ôn hòa khi các khiếu kiện không được giải quyết.

Theo lời bà kể với blogger Nguyễn Tường Thụy, tại phiên sơ thẩm ngày 28/9/2012, tòa đưa ra 5 năm biên bản gây rối trật tự công cộng, trong đó có 3 biên bản chưa bao giờ bà được biết. (*)

Bị chống dữ dội, Bộ GTVT phải dẹp 17 trạm thu tiền mãi lộ .


Bị chống dữ, dẹp 17 trạm thu tiền mãi lộ
Monday, December 31, 2012 7:15:19 PM

VIỆT NAM (NV) - Tin từ Tổng Cục Ðường Bộ thuộc Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cho biết xóa sổ 17 trạm thu phí kể từ 0 giờ ngày 1 Tháng Giêng, 2013. Báo Dân Trí cho biết, mười bảy trạm thu phí này rải rác khắp các quốc lộ ở Việt Nam.

Một trong những trạm thu phí móc túi người dân vô tội vạ. (Hình: Internet)

Bọn tàu khựa cay cú và tố cáo láo lếu CLB Bóng Đá No-U ( No-U Football Club, No-U Fuck China ) : "Việt Nam đừng có làm loạn vô lý về vấn đề Nam Hải mãi nữa" ;-)


Việt Nam đừng có làm loạn vô lý về vấn đề Nam Hải mãi nữa

25-12-2012
Tác giả:  Nhiệm Á Thu
Người dịch:  XYZ


Reuters gần đây đưa tin, một nhóm nhỏ người Việt Nam đã thành lập một câu lạc bộ bóng đá chống Trung Quốc có tên là “NO U FC”. NO tiếng Anh có nghĩa là “không”,  U ám chỉ “đường 9 đoạn” (còn gọi là đường chữ U) Nam Hải do Trung Quốc chủ trương, FC theo tiếng Anh là nói tắt của “câu lạc bộ bóng đá” (Football Club), và cả “mẹ kiếp Trung Quốc” (Fuck China).Nghe nói, đội bóng này được hợp thành từ 120 người, mỗi tuần đá 2 lần. Các cầu thủ mặc đồng phục mặt trước in hình chữ “U” bị cắt chéo, mặt sau viết bằng tiếng Việt “Quần đảo Hoàng Sa (tức quần đảo Tây Sa Trung Quốc”. Các cầu thủ mỗi khi chúc mừng bóng vào lưới sẽ hét lên những câu khẩu hiệu chống Trung Quốc. Các fan hâm mộ phất những lá cờ có viết các khẩu hiệu chống Trung Quốc ở trên khán đài. Những người này đã biến trận đá bóng thông thường thành trò khôi hài chống Trung Quốc.

Đúng là BótayXXX.com - Điểm khác biệt giữa những bạn trẻ thiện nguyện giàu lòng bác ái này với đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng, "có bộ não chỉ toàn là đất sét", và bè lũ tay sai bán nước, là một bên thì "CHO", một bên thì chỉ biết "VƠ VÉT", "ĐỤC KHOÉT","TRỘM CẮP". ( Bài: Chuyện cảm động đêm cuối năm. Những mảnh đời nghiệt ngã. Ấm áp một chút tình . )


31/12/2012 13:30

Chuyện cảm động đêm cuối năm

Trước một tòa nhà nguy nga đồ sộ, trên thềm 4 người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người khác vẫn còn ngồi trò chuyện với nhau. Bên ngoài, thời gian đã bước vào 0g ngày 30/12. Dường như đối với họ, không có một khái niệm nào về năm mới sắp đến…

Những mảnh đời nghiệt ngã

Hình ảnh đó chúng tôi bắt gặp tại góc giao lộ Tô Hiến Thành – Sư Vạn Hạnh (P15, Q.10, TP.HCM) vào nửa đêm của những ngày cuối năm dương lịch, khi cùng đi với một nhóm thanh niên thiện nguyện.

6 người cơ nhỡ trước tòa nhà góc Tô Hiến Thành – Sư Vạn Hạnh.
  •  
Những anh em này tiến đến gọi từng người thức dậy. Một anh trong nhóm thưa chuyện: “Chúng em có chút quà gửi tặng các anh, các chú vào dịp cuối năm. Chúc các anh các chú năm mới nhiều niềm vui và may mắn”.

Vẹt trung tướng Nguyễn Tiến Bình với bộ não chỉ toàn là đất sét.... ( Quân đội không thể của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào! ____ Sư khác biệt giữa quân đội phong kiến, độc tài và quân đội dân chủ _____ Quân đội nhân dân VN hay quân đội cộng sản VN )


 Quân đội không thể của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào!

Quân đội phải là của nhân dân! Không thể là của bất cứ 'nhóm lợi ích' nào

Đọc bài “Không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội” trên báo mạng QDND của tác giả có cái tên Nguyễn Tiến Bình mang tới hàm trung tướng, thiết nghĩ ông NTB đại diện cho đảng trong quân đội, tất nhiên phải viết bài để bênh vực cho đảng là điều đương nhiên.

Mở đầu bài viết, ông Bình lại nhai lại cái luận điệu cũ rích, lấy các “thế lực thù địch” ra để làm cái đối thủ huyễn tưởng cho ông tha hồ đấu võ mồm. Cụ thể vào Google gõ “Quốc gia hóa quân đội” không thấy bài viết hay trang web của các “thế lực thù địch” đòi “quốc gia hóa quân đội” nào, ngoài bài viết của ông ta được lặp đi lặp lại, thì chỉ thấy có Người Việt Online, đăng và bình luận bài của ông mà thôi. 

Đại bịp lại giở trò hề "chu dẩn, dân chủ" . Nhân dân được 'cho ý kiến' về điều 4 Hiến pháp._____ Điều 4 của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Nhân dân được 'cho ý kiến' về điều 4 Hiến pháp


Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi hiến pháp, ông Phan Trung Lý khẳng định sẽ không có "cấm kỵ", thậm chí cả với điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản. 

“Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả". Phát biểu của ông Lý, trưởng bạn biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đưa ra tại buổi họp báo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa Hiến pháp 1992 vào hôm 29/12.

Xin Sư Tổ XXX Nguyễn Tấn Dũng dạy cho em út vài chiêu... Quan chức Thái rơi rụng vì tham nhũng.


Nhìn xa trông rộng. Chỉ cần sang Việt Nam bái sư tổ là đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng hay sư phụ Bí thư "thằng Quỷ" Lê Thanh Hải thì cao lắm cũng chỉ "nhận trách nhiệm, xin lỗi, hứa khắc phục" là sẽ huề cả làng, đâu sẽ vào đấy . Cứ nhìn cái "mặt trơ trán bóng" của sư phụ Hải và sư tổ XXX thì đủ hiểu. Việc gì phải từ chức, haizzzz!

_____


Quan chức Thái rơi rụng vì tham nhũng

Nhiều lãnh đạo cao cấp tại Thái Lan đang bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng ở cấp cao, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của chính phủ.

Cho đến nay, ít nhất 5 quan chức cấp cao từ hàng thứ trưởng, bộ trưởng đến phó thủ tướng đang bị điều tra về tham nhũng liên quan tới cương vị hiện tại hoặc trong quá khứ.

Căn bệnh trầm kha của Đảng và nhà nước ta. Chết cũng không bỏ được cái tật bốc phét :Kỳ tích có một không hai.

Nếu Mỹ thật sự muốn đánh, ngồi đó mà bàn chuyện diệt B52. Ai cũng hiểu Trung Quốc rất sợ chiến tranh trực diện với Mỹ. Còn Đảng ta anh hùng như vậy tại sao lại đi lòn cuối, ươn hèn 1 cách quá ư la nhục nhã trước bọn bành trướng xâm lược bá quyền Trung Quốc? Thật khoác lác, chỉ có giỏi ăn cướp, đàn áp, đánh đập, bóc lột, cưỡng hiếp những người dân lành vô tội không 1 tấc sắt trong tay. Chính quyền thì hầu như chỉ toàn bọn trộm cắp, thất học, xài bằng cấp giả, chuyên môn đục khoét của công, tham ô, hối lộ làm cho nền kinh tế vốn đã yếu kém trở thành què quặt, lụn bại, đưa đất nước đi dần đến chổ diệt vong.

___

Kỳ tích có một không hai

Chủ Nhật, 30/12/2012 12:39

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không là biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam


-Phỏng vấn chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày về sự việc xảy ra ngày 29-12-2012 ____ LẠI THÊM MỘT PHIÊN TOÀ Ô NHỤC TRONG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _____ VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA NGUYỄN HOÀNG VI ______ VIDEO www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua - Phỏng vấn Hoàng Vi :Sự Bách Hại - 29.12.2012 _____ Blogger Hành Nhân (Vũ Sỹ Hoàng): Nguy hiểm cho... TỰ DO! (phần 1,2,3)


Phỏng vấn chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày về sự việc xảy ra ngày 29-12-2012

Radio Chân Trời Mới : Hôm 28.12.2012 phiên phúc thẩm xử 3 Bloggers CLBNBTD diễn ra trong bầu không khí rất căng thẳng. Lực lượng CA, AN thường phục và không thường phục dùng mọi cách ngăn chặn người thân, bạn bè của 3 Bloggers đến tham dự phiên tòa. Chúng chặn từ nhà. Chúng kiểm soát chặt chẽ khuôn viên chung quanh tòa án. Chúng vật người xuống đất và đấm rách môi, rượt bắt người trên đường phố...Phóng viên Hoàng Hà đài Radio CTM có cuộc nói chuyện với chị Dương Thị Tân. Chị Tân tường thuật về việc xảy ra với gia đình chị trong ngày hôm đó, đồng thời chị cũng nhấn mạnh lý do xử nặng 12 năm tù cho Điếu Cày chứa đựng yếu tố Trung Quốc một cách rõ ràng. Xin mời theo dõi cuộc phỏng vấn!

=> https://soundcloud.com/radio-ctm/29-12-2012-ti-ng-n-i-a-nguy-n


_____________________


Monday, December 31, 2012

LẠI THÊM MỘT PHIÊN TOÀ Ô NHỤC TRONG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

DCCT Sài Gòn: Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cụ thể: Cầu nguyện cho các blogger ở Sàigòn vừa tiếp tục bị xét xử bất công. Cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo và Tin lành sắp bị đưa ra xét xử tại Nghệ An vào đầu tháng 01.2013. Cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân. Cầu nguyện cho những nạn nhân của công an, những người bị chết oan. Và ngài cũng nhắc cầu nguyện cho chính những người có quyền lực trong tay đang gây ra những đau khổ cho người khác.



Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình

Đăng bởi lúc


Mã HTML để dán lên website

VRNs (31.12.2012) – Sàigòn – “Những người đang tuổi trung niên chấp nhận hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình, những bạn trẻ đang tràn trề sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lãnh thổ. Đó chính là niềm hy vọng của dân tộc, của tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay”. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, dòng Phanxicô đã nói như trên khi giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình tại nhà thờ Gx Đức Mẹ HCG Sàigòn, lúc 20 giờ ngày 30.12.2012. bai giang thanh le 

Lại cái trò mèo của bọn an ninh mật vụ. Đi tìm sự thật vụ bắt giữ Luật sư Lê Quốc Quân. _____Công an bắt giam Ls LQQ ____ Báo Công Giáo Pháp La Croix nói về Ls LQQ bị nhà cầm quyền bắt giam: Tại Việt Nam, Lê Quốc Quân phản kháng lại những áp lực của nhà cầm quyền. Chính quyền cộng sản ngăn chặn tất cả những hành động đối lập. _____ Phỏng vấn mẹ của Ls LQQ, bà Nguyễn Thị Trâm: "Gia đình tôi không còn gì để mất. Một gia đình ba người bị bắt mà không có tội gì." _____ Phỏng vấn vợ Ls LQQ , chị Thu Hiền: "Chồng tôi bị bắt rất đau lòng".

(cập nhật cuối bài) TIN KHẨN: Luật sư Giuse Lê Quốc Quân bị CA côn đồ, vô luật pháp ập vào nhà bắt đi mất sáng nay, 27/12/2012. ______ Văn bản thông báo bắt tạm giam Ls Quân _____ AFP, Thenewage: Vietnam detains dissident lawyer: family http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/tin-khan-luat-su-le-quoc-quan-bi-ca-con.html

_____

Saturday, December 29, 2012

Đi tìm sự thật vụ bắt giữ Luật sư Lê Quốc Quân


Cái trò bắt em trai, rồi nay lại đến Luật sư Lê Quốc Quân với cái 'tội' trốn thuế, dù đã xưa như trái đất, vậy mà nó cũng đã tống được cả Blogger Điếu Cày vào tù, rồi đến hai cái bao cao su cũng 'tặng ' cho Luật sư họ Cù 7 cuốn lịch mà thực chất chỉ vì ông dám làm đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng!

Ngay cả thực sự em trai và luật sư Quân có 'trốn' thuế như công an Việt Nam nói thì cũng không thể hình sự hóa bắt người trái pháp luật như vậy.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Album hình “Chút ấm cuối năm NOU gửi đến Dân Oan vườn hoa Lí Tự Trọng !”

Album hình “Chút ấm cuối năm NOU gửi đến Dân Oan vườn hoa Lí Tự Trọng !”

Ngày cuối năm năm 2012 , cũng là những cơn gió rét buốt tràn về ! Lạnh buốt người hơn khi Dân oan nằm sương phơi nắng ngoài vỉa hè Vườn hoa Lí Tự Trọng . Nơi đó lại gần Hồ nên càng rét buốt khi đêm về ! Có sự đóng góp của nhiều người trong và ngoài NOU về quần áo ấm cho bà con Dân oan ! Một số hình ảnh tặng áo ấm vào lúc 9h30 sáng ngày 31-12-2012 !

=> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420185374720812.99456.100001880589280&type=1



Sự thật khó tin – 87 triệu người dân bị bốc hơi một nửa tổng tài sản sau 6 năm. Ai là kẻ cướp vô hình của 87 triệu người dân Việt Nam? ____ Sắp Tết, thực phẩm lại thi nhau đội giá. Tết buồn của người lao động. Hàng nghìn tiệm vàng sắp bị xóa sổ.



Wegreen Vietnam
Economic Corner – WEGREEN: Sự thật khó tin – 87 triệu người dân bị bốc hơi một nửa tổng tài sản sau 6 năm



Một thống kê sẽ khiến không ít người vội ôm chặt lây ví tiền của mình và chột dạ: Làm thế nào mà một người thông minh, chăm chỉ, mẫu mực như mình lại có thể dễ dàng bị ăn cắp và đang ngày càng trở nên nghèo khó đến thế?

TRONG 6 NĂM (2006 – 2012), ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM MẤT GIÁ HƠN 50%. Nói cách khác, hơn 50% tài sản của người dân được chôn dưới 3 tấc đất từ năm 2006 tới nay sau 6 năm đã bị bốc hơi đi hơn một nửa. Thật vô cùng khủng khiếp. Vậy AI LÀ THỦ PHẠM CƯỚP TIỀN của gần 90 triệu người dân Viêt Nam một cách tinh vi, trắng trợn và dã man đến vậy? Câu trả lời, đó chính là LẠM PHÁT, hệ quả của của sự gia tăng phi mã của giá thuốc, giá thực phẩm, giá dịch vụ giáo dục,…

Bọn cướp ngày ở huyện Tiên Lãng! Yêu cầu bồi thường vô căn cứ trong vụ cưỡng chế ______ KIẾN NGHỊ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HẢI PHÒNG THAY ĐỔI TỘI DANH VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN ( Kèm danh sách những công dân ký tên vào bản kiến nghị. )

Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: Yêu cầu bồi thường vô căn cứ


Chủ Nhật, 30/12/2012 23:59

Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cho rằng Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu gia đình ông Vươn bồi thường gần 80 triệu đồng là không có cơ sở

Ông Lương Văn Trong, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, cho biết cơ quan này vừa có công văn gửi Công an và Ban Chỉ huy (BCH)  Quân sự huyện Tiên Lãng để nêu ý kiến về việc hai cơ quan này yêu cầu ông Đoàn Văn Vươn cùng 4 bị can trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích bồi thường cho 7 cán bộ, chiến sĩ.
 
Khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ nổ súng tại đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn

-Bùi Hằng viết cho Luật sư Lê Quốc Quân ngày cuối cùng năm cũ 2012 ____ Hà Nội: Album hình những người bạn biểu tình chống TQ xâm lược đã đến thăm gia đình Ls LQQ (blogger Quan Le).

30-12-2012

VIẾT CHO LÊ QUỐC QUÂN NGÀY CUỐI CÙNG NĂM CŨ 2012

Đến thăm gia đình Lê Quốc Quân sáng 30-12-2012

Từ hôm tin Lê Quốc Quân bị bắt đến nay mình thật sự bức xúc và shok. Càng nghĩ càng căm giận cái nhà cầm quyền thất nhân thất đức này

Tội danh họ gán cho Quân ư? Ai tin chứ? Chẳng phải họ đã bằng mọi cách muốn bỏ tù Quân cho bằng được ngay từ khi Quân đi học bên Mỹ về đó sao?....



________________


Album hình "Thăm gia đình ls Lê Quốc Quân"
Updated on Saturday 

-Trí thức dấn thân. Hãy tuyên chiến với mọi thế lực hủ lậu, già cỗi, bất lương, quá thời, kìm hãm dân tộc, phản bội nhân dân, tước đoạt thành quả phát triển riêng cho phe nhóm.


Trí thức dấn thân

Bùi Tín
28.12.2012


Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 9/12/2012.

Trên các blog tự do trong và ngoài nước đang truyền đi một tài liệu quý. Đó là ghi âm cuộc họp của gần 30 trí thức trụ cột của đảng CS, dưới danh nghĩa Hội kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Cuộc họp này diễn ra trong tháng 10/ 2010 ở thủ đô Hà Nội để góp ý với đảng về các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI....

=> http://www.voatiengviet.com/content/tri-thuc-dan-than/1574279.html

Lưu manh hóa trí thức. Điều gì đã làm nên dung mạo của nền trí thức này ?


LƯU MANH HÓA TRÍ THỨC



Theo số liệu thống kê cho biết : Cả nước hiện có hơn 9. 000 Giáo Sư, 24.000 tiến sĩ, 101.000 thạc sĩ và 2.700.000 cử nhân đại học [1] . Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển như : nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên,…. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là ở yếu tố con người , do đất nước chúng ta không tôn trọng giá trị con người , không tôn trọng trí thức đích thực. Yếu tố con người chưa được quan tâm thích đáng trong khi nó mới là nhân tố chính cho sự hưng thịnh/ suy yếu của 1 quốc gia.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Tàu chiến Mỹ ghé cảng Philippines ngay sau khi tàu Hải tuần Trung Quốc xuống Biển Đông


         Bài đăng : Thứ bảy 29 Tháng Mười Hai 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 29 Tháng Mười Hai 2012


Tàu chiến Mỹ ghé cảng Philippines ngay sau khi tàu Hải tuần Trung Quốc xuống Biển Đông

Tàu ngầm hạt nhân USS Bremerton của Hoa Kỳ.
Tàu ngầm hạt nhân USS Bremerton của Hoa Kỳ.
wikipedia

Trọng Nghĩa
Hai hôm sau khi Bắc Kinh loan báo cử chiếc tàu tuần tra đại dương đầu tiên của Trung Quốc xuống hoạt động tại Biển Đông, Philippines và đồng minh Hoa Kỳ đã nhanh chóng phản ứng. Vào hôm nay, 29/12/2012, một chiếc tàu ngầm hạt nhân và một khu trục hạm sẽ ghé cảng Philippines, trong lúc quân đội Philippines loan báo cho không quân tăng cường tuần tra trên không phận của mình ngoài Biển Đông.

- Kêu gọi Quốc hội hủy bỏ Điều 88 và một Nghị định cấm biểu tình.


Kêu gọi Quốc hội hủy bỏ Điều 88
Cập nhật: 11:49 GMT - thứ bảy, 29 tháng 12, 2012

Nhiều cây bút bị kết án theo điều 88 
Nhiều cây bút bị kết án theo điều 88 của Bộ luật Hình sư Việt Nam

Hơn 300 người, gồm cả nhiều trí thức nổi tiếng, đã k‎ý vào lời kêu gọi Quốc hội Việt Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự và một Nghị định cấm biểu tình.....

=> http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121229_loikeu_goi_quyen_con_nguoi.shtml

________

XEM THÊM

Thứ sáu, ngày 28 tháng mười hai năm 2012
LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN.

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/loi-keu-goi-thuc-thi-quyen-con-nguoi.html


- Đơn kêu cứu khẩn cấp của gia đình Ls. Lê Quốc Quân.


http://www.chuacuuthe.com/?p=44071


BÀI LIÊN QUAN

(cập nhật cuối bài) TIN KHẨN: Luật sư Giuse Lê Quốc Quân bị CA côn đồ, vô luật pháp ập vào nhà bắt đi mất sáng nay, 27/12/2012. ______ Văn bản thông báo bắt tạm giam Ls Quân _____ AFP, Thenewage: Vietnam detains dissident lawyer: family http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/tin-khan-luat-su-le-quoc-quan-bi-ca-con.html

Làm mất của nhà nước 257.000 tỉ đồng mà đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng chỉ khiển trách và cảnh cáo Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN !!


Kỷ luật lãnh đạo EVN gây hậu quả nghiêm trọng: khiển trách, cảnh cáo và… hết rồi!


Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, hình thức phạt lớn nhất áp dụng cho tội làm mất của nhà nước 257.000 tỉ đồng là khiển trách và cảnh cáo!


Theo Quyết định 2093/QĐ-TTg, Thủ tướng ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Lê Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì có vi phạm trong việc để Công ty Viễn thông điện lực (EVN Telecom) kinh doanh thua lỗ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: H/A Bà con tiểu thương chợ Cầu Vân Đình, Ứng Hòa quyết tâm giữ chợ

Anh Chí: Chiều nay về quê ngang qua chợ Cầu Vân Đình, thấy bà con treo băng rôn nên dừng xe lại, xuống lấy điện thoại ra chụp ảnh và hỏi chuyện bà con tiểu thương về chuyện công an cưỡng chế, phá chợ.


(cập nhật cuối bài) FREE THE BLOGGERS ! TRẢ TỰ DO CHO CÁC BLOGGER ! ( Trước giờ xử 3 bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải ____ Blogger Hành Nhân, Hoàng Vi bị bắt trước cổng tòa án, Đinh Nhật Uy cũng bị bắt ____ Anh Đinh Nhật Uy tường thuật về sự trấn áp, hành hung người đến xem phiên tòa của lực lượng CA _____ Blogger Uyên Vũ tường thuật những sách nhiễu của công an trước phiên toà phúc thẩm. ____ Hoàng Dũng Cdvn ghi chép sơ trước cổng tòa _____ Ông Già Noel với chiếu Điếu Cày và hàng chữ Free The Bloggers ở Gò Đống Đa _____ Hình công an trước tòa, sáng 28.12.2012 _____ Kết quả phiên tòa phúc thẩm "rừng rú" xử những người yêu nước : Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần bị xử y án _____ Khủng bố, trấn áp, nhiều blogger bị bắt xung quanh phiên tòa )



- Trước giờ xử Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải. Audio tiếng thét xé lòng của chị Dương Thị Tân


Đăng bởi lúc



Mã HTML để dán lên website


VRNs (28.12.2012) -Sài Gòn – Lúc 9 giờ, blogger Hành Nhân lang thang ở công viên Bách Tùng Diệp, bị rất đông an ninh mặc thường phục và các nhân viên thanh tra xây dựng (đa số là an ninh cải trang) vây và bắt. Hiện anh bị mang về công an phường Cô Giang, Quận 1, Sài Gòn. Địa chỉ 194-195 Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Quận 1, Phone: (08) 3836 7627.

THÔNG BÁO: Lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình sẽ được tổ chức vào lúc 20:00, ngày Chúa nhật, 30.12.2012, tại nhà thờ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.



Tối mai có lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình

Đăng bởi lúc

VRNs (29.12.2012) -Sài Gòn – Tình trạng vi phạm nhân quyền công khai ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đang đẩy người dân đến chổ phải tự vệ chính đáng, và như thế sẽ bị nhà cầm quyền vu cho là chống nhà nước.

Trong những tháng cuối năm này, nhà cầm quyền đã hành động không còn vì dân, vì đất nước. Họ tiếp tục bắt những người yêu nước lên tiếng phản đối hành động xâm chiến Hoàng Sa của Trung Quốc. Họ làm nhục các phụ nữ. Họ tiếp tục bắt người vô cớ, không chứng cứ và vi phạm tiến trình tố tụng. Họ tiếp tục xét xử cách bất công.

Trong những ngày cuối năm này, thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình sẽ được tổ chức vào lúc 20:00, ngày Chúa nhật, 30.12.2012, tại nhà thờ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Thánh lễ sẽ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được thật sự công bằng và tự do. Cầu nguyện cho các blogger ở Sài Gòn là chị Maria Tạ Phong Tần và anh Điếu Cày tiếp tục bị xét xử bất công. Cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo và Tin lành sắp bị đưa ra xét xử tại Nghệ An vào đầu tháng 01.2013. Cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân, thành viên của UBCLHB giáo phận Vinh, đang bị giam cầm. Cầu nguyện cho những nạn nhân của công an, những người bị chết oan, bị mang thương tích, bị làm nhục khắp nơi ở Việt Nam và ngay tại Sài Gòn này.

Thánh lễ do cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM, giảng thuyết với đề tài: “Gia đình tổ quốc, gia đình dân tộc – Suy niệm nhân lễ Thánh Gia”.

Kính mời quý cộng đoàn tham dự.

Ban tổ chức
http://www.chuacuuthe.com/?p=44077


Blogger An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi) tường thuật lại chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do _____ An ninh TP. Hồ Chí Minh hành hung, xúc phạm, làm nhục Hoàng Vi (Kèm bản dịch sang tiếng Pháp) _____ Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể lại vụ công an bắt giữ và khám xét thân thể.




CHUYỆN XẢY RA TRONG NGÀY XỬ PHÚC THẨM CLB NBTD!!!!!!!!


by An Đổ Nguyễn on Saturday, December 29, 2012 at 1:17am ·


Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó.


Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.


4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.

Trải nghiệm cùng các đ/c CA biến chất trong đội 141. Tôi - hành trình tập làm phóng viên. - Đỗ Cao Cường


Đỗ Cao Cường

Tôi - hành trình tập làm phóng viên (trải nghiệm cùng các đồng chí công an biến chất trong đội 141)



Mong các anh, chị em cố gắng đọc hết 1 câu chuyện mà tôi định “không kể” nhưng tôi sẽ kể, cũng chỉ với 1 mục đích là mong các anh, chị em cẩn thận hơn khi đi ra đường mà thôi!

Chuyện là thế này! Vào 1 ngày đẹp trời – tối...tôi có đi bộ từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Quý Đức để tham khảo thị trường 1 số mặt hàng mà bản thân đang kinh doanh. Khi trở về, đến vòng xuyến Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân – Hà Nội) thấy các anh trong đội 141 (lực lượng công an liên ngành đang được báo chí ca ngợi rất nhiều) làm nhiệm vụ bắt người vi phạm luật giao thông.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

McDonald tại Trung Quốc thừa nhận mua gà nuôi bằng hóa chất

  • Ngày cập nhật 28/12/2012 16:01:00
McDonald Trung Quốc thừa nhận mua gà nuôi bằng hóa chất

Sau nhiều ngày phủ nhận, hôm 26/12, "đại gia" đồ ăn nhanh McDonald tại Trung Quốc đã thừa nhận việc có nhập gà nguyên liệu từ Liuhe Group, tập đoàn vừa bị đình chỉ sản xuất vì bê bối gà siêu tăng trưởng, nuôi bằng hóa chất và thuốc kháng sinh.


Danh tiếng của McDonald’s tại Trung Quốc đang bị tổn hại
 
Thông tin được một loạt các báo của nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn cầu và Nhân dân nhật báo đăng tải. Trong bức thư điện tử gửi tới tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 26/12, McDonald's thừa nhận: “Liuhe là một nhà cung cấp phụ cho McDonald's (tại Trung Quốc)". 

Phỏng vấn con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng về vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố.


P/V Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày

Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày

Sau phiên phúc thẩm hôm 28/12, hai blogger được nhiều người biết đến Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ nguyên án lần lượt là 12 và 10 năm tù. Dù phiên xử được nhà nước mô tả là công khai nhưng chính thân nhân của các bị can cũng không được phép tham dự. Con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng, thuật lại vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố anh diễn ra: