Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

" Vấn đề của Cha Lý không còn là chuyện cá nhân nữa. Sự sống còn của Cha Lý hiện nay đã gắn liền với sự sống còn của biển Đông và sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Quốc gia Việt Nam ta. "





Các bạn xuống đường ở Quốc nội thân,



Hôm nay, 27-7-2011, một cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ đã phản ứng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ đã và đang giúp Việt Nam dàn xếp vấn đề tranh chấp biển Đông với China. "Vậy mà đổi lại, họ bắt đi một vị linh mục đang rất yếu vì bệnh. Linh mục đã chủ trương ủng hộ tự do tôn giáo một cách ôn hòa và hợp pháp". "Chính phủ Obama không thể tiếp tục chiến lược hổ trợ an ninh và kinh tế theo nguyện vọng của Việt Nam mà không thấy những cải thiện cụ thể về tự do tôn giáo và pháp trị theo nguyện vọng của Hoa Kỳ".

(Trích dẫn AFP - Vietnam under pressure to release jailed priest & Thông cáo báo chí của chính phủ Hoa Kỳ về việc Cha Lý bị bắt trở lại. Highly Cited: Return of Father Nguyen Van Ly to Prison‎ US Department of State (press release)). 


Một cách hiển nhiên vấn đề của Cha Lý không còn là chuyện cá nhân nữa. Sự sống còn của Cha Lý hiện nay đã gắn liền với sự sống còn của biển Đông và sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Quốc gia Việt Nam ta.



Hiện tình đất nước đang nguy ngập. Hơn lúc nào hết chúng ta hiểu sự quan trọng của câu "chọn bạn mà chơi" như lời một bạn trẻ ở Sài Gòn đã kêu gọi trong một cuộc xuống đường chống Tàu gần đây. Hơn lúc nào hết chúng ta biết chỉ có Hoa Kỳ mới giúp được đất nước nhỏ bé của chúng ta  bảo toàn lãnh hải và chủ quyền trước một China tham lam xấu xa.


Các bạn xuống đường kêu gọi bảo vệ Hoàng Trường Sa. Các bạn xuống đường kêu gọi bảo vệ ngư dân Việt Nam. Như thế đã đủ hay chưa? Các bạn đang để mọi bất công khác bên ngoài sự quan tâm của các bạn. Chưa đủ đâu các bạn ơi! Muốn có sự can thiệp của Hoa Kỳ giúp các bạn bảo vệ biển Đông và ngư dân thì bắt buộc các bạn phải kêu gọi csVN hãy vì quyền lợi quốc gia mà thả Cha Lý ra.


Nguyên tắc thì cuộc chơi nào cũng phải công bằng và sòng phẳng. Muốn chọn bạn tốt mà chơi cũng không dể khi mình chỉ muốn được thỏa mãn nguyện vọng của mình. Hoa Kỳ đơn giản muốn nhìn thấy ít nhất Cha Lý được ở ngoài điều trị. Đây là điều kiện tối thiểu của người bạn này. Đã từng có 38 thượng nghị sĩ cùng ký tên vào bản lên tiếng yêu cầu csVN thả Cha Lý, cùng nhiều áp lực và lên án của Quốc tế, Cha Lý được đưa về nhà Chung chữa bệnh bướu não và tai biến gây liệt nữa thân người trong mười bốn tháng qua.  Hoa Kỳ đã bỏ qua việc tùy viên chính trị Merchant bị công an csVN hành hung khi ông đến thăm Cha Lý trong năm vừa qua.
           

Hoa Kỳ đã bỏ qua việc công an canh giữ khắc nghiệt ngày đêm bên ngoài nhà Chung nơi Cha Lý trị bệnh. Thế mà, ngày 25-7-2011, csVN đã dại dột đem an ninh và xe cứu thương đến bắt Cha Lý lại nhà tù.


Hoa Kỳ đang tức giận về điều này. Hôm nay đây, Thứ Tư 27-7, một cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ nói thẳng là chính phủ Obama đang có những quan hệ với Việt Nam và đang hổ trợ cựu thù chiến tranh này vấn đề va chạm lãnh hải đang leo thang với China. Chủ tịch Hội đồng cố vấn về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của chính phủ Hoa Kỳ là ông Leonard Leo lưu ý rằng Hoa Kỳ đã và đang giúp Việt Nam dàn xếp vấn đề tranh chấp biển Đông với China. "Vậy mà đổi lại, họ bắt đi một vị linh mục đang rất yếu vì bệnh. Linh mục đã chủ trương ủng hộ tự do tôn giáo một cách ôn hòa và hợp pháp". "Chính phủ Obama không thể tiếp tục chiến lược hổ trợ an ninh và kinh tế theo nguyện vọng của Việt Nam mà không thấy những cải thiện cụ thể về tự do tôn giáo và pháp trị theo nguyện vọng của Hoa Kỳ".


"Chọn bạn mà chơi" là giải pháp duy nhất để bảo toàn lãnh thổ và chủ quyền trong lúc này. Hãy thực hiện cuộc chơi cho công bằng để còn có bạn bảo vệ mình. Các bạn!
             

Hãy đòi hỏi nhà cầm quyền csVN thả Cha Lý ngay lập tức theo yêu cầu của Hoa Kỳ để còn có bạn giúp VN "dàn xếp tranh chấp biển Đông, an ninh, và kinh tế".

                

Hãy suy nghĩ thật kỹ. Hoa Kỳ đã lên tiếng thẳng thắn và sòng phẳng. csVN không biết lựa chọn điều khôn ngoan cho quyền lợi quốc gia thì hơn lúc nào hết, chính là các bạn, những người yêu nước và đang dấn thân bảo vệ chủ quyền hãy lựa chọn. Cha Lý hay mất nước? Hành động khẩn như thế nào cho vấn đề Cha Lý là ở các bạn.


Hoa Kỳ, 27-7-2011

Một tuổi trẻ VN ( Cha Lý hay mất nước? Tâm Thư một tuổi trẻ ở Hoa Kỳ gởi các bạn xuống đường ở Quốc nội)

http://sgphuongnam.multiply.com/journal/item/1017/1017



+++++++++++++++++++++++++



Liên hiệp Âu Châu EU kêu gọi trả tự do cho linh mục Lý

Đại diện Ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton hôm nay 29/7 đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, vừa bị đưa trở lại nhà tù sau hơn một năm được tự do tạm để chữa bệnh. Trong bản thông cáo, phát ngôn viên bà Ashton cho biết « Đại diện Ngoại giao cao cấp rất quan ngại bởi quyết định của Việt Nam giam cầm trở lại cha Nguyễn Văn Lý, trong khi tình trạng sức khoẻ của ông rất kém và ông có thể tử vong ».


Đại diện Ngoại giao châu Âu nhân dịp này kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho toàn bộ những người bị cầm tù vì đã bày tỏ chính kiến một cách hòa bình.Là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam, cha Lý đã tham gia sáng lập Khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và cũng là thành viên ban biên tập tạp chí đối lập Tự Do Ngôn Luận. Do vậy, vào năm 2007, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị tuyên án 7 năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ». Đến tháng 3/2010, cha Lý đã được tạm hoãn thi hành án để về Huế chữa bệnh, vì ông bị khối u trong đầu và đã ba lần bị tai biến mạch máu não trong tù. Mặc dù chưa khỏi bệnh và sức khỏe còn kém, ngày 25/7 vừa qua, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị công an Việt Nam đưa đến trại giam Ba Sao, cách nhà của ông 500 km.


Chính phủ Hoa Kỳ, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm 26/7 vừa qua, đã phản ứng rất mạnh về việc này và yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho cha Lý. Ngoại trưởng Canada John Baird ngày 27/7 cũng đã bày tỏ thái độ ‘’thất vọng về việc cha Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù’’, đồng thời cho biết là Ottawa ‘’rất quan ngại về tình trạng sức khoẻ của linh mục’’. Sau hai tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, hôm qua, đến lượt tổ chức Phóng viên Không biên giới ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc chính quyền Việt Nam đưa trở lại trại giam cha Nguyễn Văn Lý, xem đây là một hành động « tàn nhẫn ».


Phản ứng về tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định là việc đưa cha Lý trở lại nhà tù là « quyết định đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án tại Việt Nam ». Bà Nguyễn Phương Nga còn nhắc lại tuyên bố thường lệ của Hà Nội là « Ở Việt Nam không có ai bị giam giữ vì lý do bày tỏ chính kiến. Chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo các quy định của pháp luật. »


Nhưng ngoài linh mục Nguyễn Văn Lý, trong bản thông cáo hôm qua, Phóng viên không biên giới còn quan ngại về số phận của của blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải. Lẽ ra ông phải được trả tự do từ tháng 10/2010, nhưng vẫn tiếp tục bị giam cho tới nay và từ nhiều tháng qua, đã mất liên lạc với gia đình. Vợ của blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân rất lo ngại cho chồng sau khi nghe một sĩ quan công an nói là ông đã bị mất một tay. Phóng viên Không biên giới yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Điếu Cày. Tổ chức này cũng yêu cầu chính quyền khoan hồng đối với hai người khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sẽ được xử phúc thẩm ngày 2/8 tới về bản án 7 năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam » và giáo sư Phạm Minh Hoàng, sẽ ra tòa ngày 10/8 với tội danh « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền».


Trong bản thông cáo, Phóng viên Không biên giới nhắc lại là trong bản xếp hạng về tự do báo chí do tổ chức này xác lập, Việt Nam đứng thứ 165 trên 178 quốc gia, và Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia « kẻ thù của Internet ».


Liên quan đến phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 2/8, trong lá đơn gởi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa phúc thẩm Hà Nội đề ngày 27/7, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Hà Vũ, đã đề nghị tòa cho truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên tòa ra bên ngoài phòng xử để mọi người có thể theo dõi.


Về phần Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội hôm qua đã kêu gọi giáo dân tối thứ bảy 30/7 đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tham dự lễ thắp nến cầu nguyện cho tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, cũng như cho linh mục Nguyễn Văn Lý.