Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Một tín hiệu, một thông điệp thần phục mạnh mẽ nhất từ các thái thú phương Nam muốn làm đẹp lòng quan thầy phương Bắc?

Đây chắc chắn không thể nào là lỗi của "cậu đánh máy".
Đây chắc chắn không thể nào là "hành động vô tình" cho một cái ngôi sao thừa.
Đây lại càng không thể là âm mưu của thế lực thù địch bên ngoài.


++




CÁI GÌ ĐÂY ? QUÁ SHOCK !..



Phải chăng giới cầm quyền CSVN đã chính thức đưa đất nước Việt Nam gia nhập vào gia đình Đại Hán???

Phải chăng CSVN đã thực sự dâng Tổ Quốc Việt Nam cho Trung Quốc mở ra thời kỳ Bắc thuộc lần Thứ 5 trong lịch sử Việt ???

Hãy nhìn các em thiếu nhi Việt Nam cầm cờ Trung Quốc đón Tập Cận Bình, lá cờ có 5 ngôi sao chung quanh (http://www.bbc.co.uk/).

Không còn là một tai nạn như ở VTV hôm 31/10/2011 nữa! Nó đã là hiện thực dưới ánh sáng mặt trời và vô cùng gây shock cho toàn thể nhân dân Việt Nam!!




Thiếu nhhi VN chào đón Tập Cận Bình với cờ TQ có 5 ngôi sao nhỏ chung quanh




Thiếu nhi VN tặng hoa cho Tập Cận Bình trước sự hồ hởi của các quan chức CSVN


Trước đó, trong trang mạng Báo Mới của Việt Nam tường thuật về ngày 1-10-2011, Quốc Khánh thứ 62, quốc kỳ Trung Quốc chỉ có 4 ngôi sao chung quanh (http://www.baomoi.com/):




Các em thiếu nhi ở tỉnh An Huy cầm cờ Trung Quốc (có 4 ngôi sao nhỏ chung quanh)




Dàn cờ Trung Quốc ở tỉnh Nam Ninh - Quảng Tây (có 4 ngôi sao nhỏ chung quanh)




Cờ Trung Quốc treo ở thành phố Thượng Hải (có 4 ngôi sao nhỏ chung quanh)

Hỡi những người yêu nước Việt Nam ! Làm ngơ sao đành !!!




+++++++++++++++

TIẾNG GỌI NON SÔNG - LỜI XƯA VỌNG LẠI !


HỊCH TƯỚNG SĨ - TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Xin hãy là con cháu quay lại bến bờ Hào Khí Ông Cha mà học hỏi tìm kiếm lối thoát cho nỗi nhục vong quốc, nỗi nhục Bắc thuộc hiện tại, và nỗi nhục tụt hậu mọi mặt cuộc sống tận thế kỷ 21 giữa nhân loại văn minh.


BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO   


"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn ... Lấy chí nhân để thay cường bạo". Bình Ngô Đại Cáo được các bậc thức giả luận rằng là một "thiên cổ hùng văn".





+++++++++++++++++++++++++++

Bài liên quan:

Món quà triều cống dành cho Thái tử Tập Cận Bình








Có thể nói, đây là lần đầu tiên, đảng CSVN đã công khai và một cách chính thức cho thêm một ngôi sao nhỏ vào trong lá cờ "5 sao" nguyên thủy của Đại Hán. Đón tiếp Tập Cận Bình, thủ lãnh tương lai của thiên triều, phải chăng qua hình ảnh, biểu tượng này, nó là một tín hiệu, một thông điệp thần phục mạnh mẽ nhất từ các thái thú phương Nam muốn làm đẹp lòng quan thầy phương Bắc?



Có lẽ hơn lúc nào hết lời tuyên bố được khẳng định từ bản tuyên bố chung VN-TQ được ký bởi TBT Nguyễn Phú Trọng "Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau" được khẳng định một cách đầy ấn tượng như thế - lá cờ với một ngôi sao mới được thêm vào đã được truyền lại cho thế hệ tuổi thơ Việt Nam:









(nguồn ảnh http://www.gettyimages.com/, 
http://features.rr.com/photo/01Yh87ea1l88j, AFP)


 BBC trong mục "Hình ảnh ông Tập Cận Bình thăm VN" cũng đăng tải bức ảnh này:


Cờ Trung Quốc hiện nay chỉ có 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc. Ngôi sao lớn là dân tộc Hán, 4 ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn.





Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi sao "lạ" được "nhét" vào. Trước đây VTV cũng đã trương lá cờ "6 sao" này lên trong khi đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, bản tin thời sự VTV 19h ngày 14/10 đã đăng hình cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao - 1 sao lớn và 5 sao nhỏ:


1 đoạn clip từ bản tin thời sự này được cộng đồng mạng lưu giữ:




Mới ngày trước đó, cũng trên chương trình thời sự của VTV cũng có hình cờ Trung Quốc, nhưng chỉ với 5 ngôi sao tổng cộng:


Hôm trước và hôm sau: một ngôi sao LẠ âm thầm nhưng công khai xuất hiện

Sau khi bị phát hiện, VTVđã âm thầm lén lút phi tang hành động đen tối. Mời các bạn đọc lại bài:



Một lần nữa: 

Đây chắc chắn không thể nào là lỗi của "cậu đánh máy".
Đây chắc chắn không thể nào là "hành động vô tình" cho một cái ngôi sao thừa.
Đây lại càng không thể là âm mưu của thế lực thù địch bên ngoài.


Còn lời giải thích nào khác hơn khi tất cả đang cùng giao hưởng với nhau như một bài hợp xướng đồng nhịp - bên cạnh những hình ảnh trên, lời nhạc là:


“...nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc giành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay...” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


"nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển...”. Đại tướng Nguyễn Chí Vịnh


"Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnhv ực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung, cùng nỗ lực vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực..." Đại tướng Ngô Xuân Lịch


và điệp khúc quan trọng phải được lập đi lập lại của bài ca Nô lệ:


"Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau" - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


AI PHẢN ĐỘNG!?
AI BÁN NƯỚC!? 













(nguồn ảnh http://news.daylife.com/photo/06qegNNgX33g9?__site=daylife, CorbisImages)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét