Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Thi hành chính sách trưng thu đất đai của nông dân với giá đền bù rẻ mạt và bán lại cho giới đầu cơ địa ốc với giá cao hơn gấp 50 lần.

Đó là nguyên nhân dẫn đến cơn phẫn nộ của người nông dân tay không, không vũ khí và không đất canh tác đã làm toàn thể cán bộ chính quyền và đảng địa phương phải « sơ tán ».
Một kịch bản quen thuộc khi toàn bộ hệ thống nhà nước, tư pháp, từ trên xuống dưới nằm trong tay một đảng chuyên chế.


++       

Ruộng đất bị trưng thu là cội nguồn gây căm phẫn tại Trung Quốc


Nông dân Quảng Đông đòi lại đất
Nông dân Quảng Đông đòi lại đất
REUTERS/Stringer

Tú Anh

Phong trào nổi dậy của 13 ngàn dân làng Ô Khảm là biểu tượng của cuộc đọ sức giữa chính quyền và nhân dân Trung Quốc, trong bối cảnh trung bình mỗi ngày xảy ra 500 « sự cố tập thể ». Sự kiện người nông dân phải giành lại quyền sống và nhân phẩm không phải là một cuộc cách mạng chính trị. Bắc Kinh không thể trấn áp thành công bằng bạo lực.


Ô Khảm, một ngôi làng duyên hải trù phú ở tỉnh Quảng Đông đang trở thành một điểm nóng.


Từ một tuần nay, chính quyền cấp trên đã gởi một lực lượng an ninh hùng hậu nhiều ngàn công an võ trang cô lập 13 ngàn dân. Cơn phẫn nộ của người nông dân tay không, không vũ khí và không đất canh tác đã làm toàn thể cán bộ chính quyền và đảng địa phương phải « sơ tán ».


Nguyên nhân là những cán bộ này đã thi hành chính sách trưng thu đất đai của nông dân với giá đền bù rẻ mạt và bán lại cho giới đầu cơ địa ốc với giá cao hơn gấp 50 lần.


Những chuyện kế tiếp diễn ra theo một kịch bản quen thuộc khi toàn bộ hệ thống nhà nước, tư pháp, từ trên xuống dưới nằm trong tay một đảng chuyên chế.


Cảm thấy bị lừa gạt và không còn phương kế sinh sống, dân làng trở thành dân oan đi khiếu kiện đòi lại đất.


Tháng 9/2011chuyện gì phải xảy tới đã xảy tới. Hàng trăm dân oan tấn công trụ sở chính quyền, đốt xe cảnh sát.


Phản ứng của chính quyền là bắt đi 5 nông dân bị xem là nòng cốt của phong trào dân oan. Một trong năm người, sau ba ngày bị giam đã từ trần trong bệnh viện với nhiều vết thương trên thân thể. Phía chính quyền giải thích nạn nhân chết vì bệnh tim gây ra một cơn thịnh nộ trong dân chúng địa phương.


Tất cả cán bộ chính quyền bỏ trốn nhưng cấp trên cho công vũ trang phong tỏa làng từ cuối tuần trước. 
Trên mạng internet, từ Ô Khảm, Wukan, bị chận lại.


Theo bản tin của RFI tiếng Pháp, một nhóm phóng viên tây phương đã vào được làng Ô Khảm sau khi được dân làng hướng dẫn vượt qua hai vòng vây công an võ trang .


Dân làng, võ trang gậy gộc, rất mừng khi tiếp xúc được với phóng viên quốc tế. Trong làng treo đầy biểu ngữ nhưng không còn bóng dáng cảnh sát hay quan chức nào. Các quyết định tranh đấu được thảo luận và biểu quyết công khai, một hiện tượng hiếm thấy từ nhiều chục năm nay tại Trung Quốc.


Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, trong 20 năm gần đây, khoảng 6,7 triệu mẫu ruộng đất bị trưng thu. Do sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá đền bù, người dân bị lỗ 1000 tỷ nhân dân tệ (160 tỷ đôla).


Đàng sau những số tiền khổng lồ này là 50 triệu nông đã mất trắng đất cày và trong 20 năm tới, đạo binh « người cày không ruộng » tăng thêm 67 triệu nữa.


Cũng theo nguồn tin chính thức này thì 67% những vụ nổi dậy được gọi với thuật ngữ “sự cố tập thể” là bắt nguồn từ trưng thu đất đai.


Một luật sư nhận định là tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương vì không đủ sức đối phó đã thuê côn đồ tấn công lại dân oan.


Theo giáo sư Tôn Lập Bình, đại học Thanh Hoa, trong năm 2010, mỗi ngày xảy ra ít nhất 500 « sự cố tập thể ».



« Ám ảnh mùa xuân Ả Rập »




Vụ đọ sức tại Ô Khảm xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trong xã hội mỗi ngày mỗi nghiêm trọng. Ngoài xung đột với nông dân, chính quyền còn phải đối phó với bất mãn của thành phần công nhân với những vụ đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động.


Từ khi xảy ra Cách Mạng Mùa Xuân Ả Rập, chính quyền Trung Quốc gia tăng trấn áp giới trí thức, luật sư, nghệ sĩ và nhà báo tự do.


Theo giới phân tích trong và ngoài nước, Ô Khảm có thể xem là tiếng chuông báo động cho chế độ.


Dân làng bày tỏ nguyện vọng qua biểu ngữ « nợ máu phải trả bằng máu ». Dù vậy, phong trào nông dân đòi quyền sống và nhân phẩm, không phải vì mục tiêu cách mạng chính trị, mà bắt nguồn từ những bất công do chính chế độ chuyên chế gây ra. Do vậy không thể hy vọng xử lý thành công bằng bạo lực.






+++++++++++++++++

Bài liên quan :

Biểu tình đòi đất lan rộng tại Quảng Đông

Tú Anh RFI 

Dân làng Ô Khảm biểu tình. Ảnh chụp ngày 15/12/11
Dân làng Ô Khảm biểu tình. Ảnh chụp ngày 15/12/11
Reuters

Sau vụ một nông dân làng Ô Khảm bị thiệt mạng, dân làng Long Thủ bên cạnh tham gia vào phong trào phản kháng chống tham nhũng và lạm quyền. Mặc dù bị công an bao vây từ một tuần nay, người dân Ô Khảm cho phóng viên quốc tế biết là họ tiếp tục tranh đấu.

Theo hãng tin thiên chúa giáo Asia News, cư dân làng duyên hải Long Thủ, huyện Lục Phong, tỉnh Quảng Đông đã xuống đường biểu tình vào ngày  16/12/2011 để đòi công lý cho nông dân làng Ô Khảm tên Tiết Kim Ba, từ trần với nhiều vết thương trên người, sau khi bị công an tạm giam hồi tuần trước.


Hành động liên đới giữa dân chúng hai làng láng giềng cho thấy biện pháp trấn áp chỉ làm tăng thêm lòng căm phẫn của dân chúng.

Theo AFP, dân làng Ô Khảm cho biết sẽ xuống đường vào này hôm nay 17/12/2011 mặc dù bị lực lượng an ninh bao vây từ một tuần nay, phong tỏa điện nước, lương thực và cả internet. Qua điện thoại, một phụ nữ cho biết dân làng yêu cầu « thủ tướng Ôn Gia Bẻo đến tận nơi giải quyết vấn đề » vì không thể tin cậy vào chính quyền địa phương mà bà gọi là « một bọn ăn cướp dối trá ». Cũng như các nông dân đồng cảnh ngộ, bà thất nghiệp từ khi ruộng đất bị chính quyền địa phương trưng thu.


Cơn giận của dân làng Ô Khảm tăng cao sau khi lãnh đạo thành phố Sán Vĩ, được xem là cơ quan quản lý làng Ô Khảm kêu gọi các nông dân lãnh đạo phong trào ra đầu thú và đe dọa trừng phạt nặng nề.

Tất cả cán bộ đảng Cộng Sản tại địa phương đã bỏ trốn. Toàn bộ làng Ô Khảm hiện nay do dân làng tự quản lý.

Theo giới phân tích, hiện tượng phong trào quần chúng nổi dậy tại Quảng Đông là tiếng chuông cảnh tỉnh chế độ vừa tham ô vừa bất công vừa độc tài tại Trung Quốc.

Mặc dù bị kiểm duyệt nhưng diễn biến tình hình tại Ô Khảm đang được loan tải và theo dõi trên các mạng thông tin xã hội tại Trung Quốc.

rfi


++++++++++++++


CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY


Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại trại tù trá hình.
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html

+++++

Người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái pháp luật tại trại tù trá hình, Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phân Khu 3 ), xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chúng ta hãy treo avatar của chị Bùi Hằng, đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" và thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng, số phone là 0211-3832-033
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nguoi-phu-nu-yeu-nuoc-bui-thi-minh-hang.html


+++++

Hãy chung tay hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để giúp gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sống sót trước sự đàn áp tàn nhẫn, đánh đập, cướp bóc, cô lập, khủng bố tinh thần, ... của nhà cầm quyền CSVN. Liên lạc gia đình nhà văn theo thông tin như sau ---> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nha-van-huynh-ngoc-tuan-csvn-se-khung.html

+++++

Các bạn hãy ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ , xin can thiệp dùm trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hiện nay. ---> http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-us-representatives-to-urge-the-vietnamese-government-to-cease-their-harassment


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét