Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Đám blogger đừng la làng VN không có tự do tôn giáo. Nhìn đây : Nhà cầm quyền Cần Thơ ngang ngược hành hung đánh đập , ngăn chặn tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo dự đám giỗ ----------- Minh Hằng trở lại với vùng đất PGHH tại Quang Minh Tự , An Giang -------------- Công an Vĩnh Long tiếp tục quấy rối chức sắc của Đạo Cao Đài ------------- Công an Phú Yên vẫn dùng chiêu mời làm việc rồi bắt giam sai pháp luật đã 7 tháng nay anh Ngô Hào , người lên tiếng giúp Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khi bị đàn áp bất công , ... Đơn kêu cứu của vợ anh Ngô Hào ( kèm theo bản tiếng Anh để phổ biến ra quốc tế ) .



Công an vẫn dùng chiêu mời làm việc rồi bắt người sai pháp luật

Đăng bởi lúc 


VRNs(29.08.2013) – Phú Yên – “Ngày 8/2/2013 tức là ngày 28 tết âm lịch, chồng tôi bị cơ quan công an mời lên làm việc. Lý do được họ đưa ra là vì chồng tôi có những bài viết chống Đảng và nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tưởng rằng họ chỉ mời chồng tôi đến trụ sở để thẩm vấn như nhiều lần trước. Nhưng đến 9 giờ cùng ngày, công an gọi con tôi là Ngô Minh Tâm đến trụ sở công an. Khi trở về, con tôi báo tin là chồng tôi đã bị bắt, sự việc quá đột ngột và đầy nguy hiểm khiến tôi vô cùng sửng sốt và lo sợ” – bà Nguyễn Thị Kim Lan cho biết như vậy.


Bà nói thêm: “Tôi nhận thấy chồng tôi không làm gì chống phá nhà nước cả, chỉ lên tiếng cho những vụ bất công, hay viết các bài góp ý về những việc sai trái trong hệ thống nhà nước. Cụ thể như lên tiếng giúp Thượng tọa Thích Thiện Khánh, Nguyên chánh Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Phú Yên; Thượng tọa Thích Nhật Ban, Chánh Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Đồng Nai khi các vị này bị đàn áp bất công và cả Thượng tọa Thích Thiên Minh nữa và gần đây nhất là lên tiếng bảo vệ Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.


—-

ĐƠN KÊU CỨU


Phú Yên, ngày 28/8/2013

Kính gởi:

– Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon
- Tổng Thống Hoa Kỳ Obama và Chính Phủ Các Nước Dân Chủ Trên Thế Giới
- Chủ Tịch Thượng Viện và Hạ Nghị Viện của Hoa Kỳ và các Nước
- Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ
- Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
- Các Tổ Chức Nhân Quyền Trên Thế Giới
- Các Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới
- Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại
- Ban Trị Sự Giáo hội PGHH Trung Ương tại Hải Ngoại
- Các cơ quan thông tấn trong và ngoài nước


Tôi tên NGUYỄN THỊ KIM LAN, sinh năm 1957, hiện ngụ tại 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Số điện thoại nhà 01226606052.

Hôm nay, tôi xin trình bày về sự việc chồng tôi bị công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam tại trại tam giam tỉnh Phú Yên đã 7 tháng nay mà cho tới nay chúng tôi vẫn chưa rõ thông tin.

Chồng tôi là NGÔ HÀO, sinh năm 1948, thường sử dụng các emails để thông tin cho các bạn bè quen biết về những trường hợp bất công xảy ra trong nước, đặc biệt về những vụ đàn áp tôn giáo, đồng thời xin các bạn bè tìm cách thông tin đến các chính phủ và những tổ chức nhân quyền để yêu cầu họ can thiệp. Các email chồng tôi thường sử dụng là


Ngày 8/2/2013 tức là ngày 28 tết âm lịch, chồng tôi bị cơ quan công an mời lên làm việc. Lý do được họ đưa ra là vì chồng tôi có những bài viết chống Đảng và nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tưởng rằng họ chỉ mời chồng tôi đến trụ sở để thẩm vấn như nhiều lần trước. Nhưng đến 9 giờ cùng ngày, công an gọi con tôi là Ngô Minh Tâm đến trụ sở công an. Khi trở về, con tôi báo tin là chồng tôi đã bị bắt, sự việc quá đột ngột và đầy nguy hiểm khiến tôi vô cùng sửng sốt và lo sợ.

Xin thêm rằng trước ngày bị bắt chồng tôi cùng con tôi đều bị mời đến trụ sở công an để thẩm vấn liên tục một tháng ròng. Chồng tôi thì bị công an tỉnh mời, con tôi thì bị cục an ninh phía nam mời. Cả hai đều bị mời vì lý do sử dụng Internet để viết bài chống phá nhà nước.

 Từ ngày chồng tôi bị bắt tới nay, gia đình tôi không hề nhận được tin tức gì chính thức về anh ấy cả, gọi những người có thẩm quyền thì họ né tránh không cho tôi biết, giấy tạm giam chồng tôi, cũng chưa được cầm trên tay. Qua những lần gửi đồ vô thăm nuôi, tôi được biết là sức khỏe chồng tôi rất tệ. Những lần thăm nuôi đầu tiên tôi nhận được chữ ký nhận đồ đầy đủ nhưng những lần sau thì nhận được chữ ký ngệch ngoặc có khi là không ký, tôi hỏi cán bộ ở trại thì họ nói chồng tôi không có ở đó để ký, còn có lần tôi nhận được chữ ký không ra chữ ký. Mặc dù đã 65 tuổi và nhiều bệnh trong người, nhưng trước khi bị bắt, trong thời gian làm việc tại công an, không biết chồng và con tôi có ăn uống gì của công an hay không mà cả 2 người đều bị bệnh liên tục một tháng không bớt, đầu đau liên tục.

Tôi nhận thấy chồng tôi không làm gì chống phá nhà nước cả, chỉ lên tiếng cho những vụ bất công, hay viết các bài góp ý về những việc sai trái trong hệ thống nhà nước. Cụ thể như lên tiếng giúp Thượng tọa Thích Thiện Khánh, Nguyên chánh Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Phú Yên; Thượng tọa Thích Nhật Ban, Chánh Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Đồng Nai khi các vị này bị đàn áp bất công và cả Thượng tọa Thích Thiên Minh nữa và gần đây nhất là lên tiếng bảo vệ Hội đồng công luật công án Bia Sơn.
Tất cả việc lên tiếng của chồng tôi đều chỉ là sử dụng quyền Tự do Ngôn luận được quy định trong Hiến pháp, trong khi Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn hô hào người dân phải sống và làm theo Hiến pháp. Nhưng tiếc thay những ai có tinh thần xây dựng mà lên tiếng góp ý cho những sai trái trong bộ máy cầm quyền thì đều bị trù dập, bắt bớ, bỏ tù và đánh đập thậm tệ như trường hợp của chồng tôi.

 Trong tình trạng vô cùng lo lắng cho tính mạng chồng tôi, và trong tình trạng người già lại mang trong người nhiều căn bệnh  như bệnh đau bao tử, huyết áp cao,…. tôi không biết tình trạng của chồng tôi như thế nào, tôi kính xin Liên Hiệp Quốc, Chính phủ các nước, các Tổ chức Nhân quyền, các Cơ quan Truyền thông, các Đoàn thể Người Việt Hải ngoại, các Cơ quan yêu chuộng tự do trên thế giới lên tiếng và can thiệp giúp chồng tôi, giúp tôi biết được tình hình chồng tôi, và được trả về sống với gia đình.

Tôi cùng gia đình xin hết lòng cám ơn sự giúp đỡ can thiệp của Quý Tổ Chức và Quý Vị.

Trân trọng kính chào

Nguyễn Thị Kim Lan 

Chuacuuthe


- Thứ hai, ngày 11 tháng hai năm 2013 
Phú Yên: Bị bắt vì lên tiếng ủng hộ Hội Đồng Công Án Bia Sơn? Chỉ lên tiếng qua mạng là “Âm mưu lật đổ chế độ”? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/02/phu-yen-bi-bat-vi-len-tieng-ung-ho-hoi.html

______


BẢNG TIẾNG ANH:


APPEAL FOR HELP!


Phu Yen, September 01, 2013

To:

- The UN Secretary-General Ban Ki-moon
- U.S. President Barrack Obama and Democratic Governments of the World
- The Chairpersons of the Senate and the House of Representatives of the US and the Democratic Countries
- The Commission on International Religious Freedom USA
- The U.S. Embassy in Vietnam
- The Human Rights Foundations of the World
- The World’s Media
- The Overseas Vietnamese National Communities
- The Overseas Executive Board of the Hoa Hao Central Church
- Domestic news agencies and international radios RFA, VOA, BBC, RFI...

I, undersigned Nguyen Thi Kim Lan, born in 1957, 

- Currently residing at 17/6 Nguyen Trai Street, Ward 5, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam, 

- Phone: +84-122-660-6052; E-mail: trung.hieu.dao2010@gmail.com),

Today, would like to report that my husband has been "temporarily" detained by the Phu Yen provincial police at the provincial detention center for the last seven months, but so far we have only very unclear information about him.

My husband, named Ngo Hao, 65 years old (born in 1948), used to send e-mails to inform his friends about cases of injustice occurring in the country, especially cases of religious persecution, and to ask that his friends forward these informations to various governments and human rights organizations to petition them for an intervention. The e-mail addresses that he used are:

- trung.hieu.dao2008@gmail.com,
- dao.hieu.trung2010@gmail.com.

On Feb 08, 2013 (i.e. two days before the Lunar New Year), my husband was invited to the police station “to work” (i.e. to be interrogated). The reason they gave was that my husband had written articles on the Internet against the Communist Party and the Socialist Republic of Vietnam. At first I thought the police only invited him for questioning as they had done many times before. But at 9:00am of the same day, my son, Ngo Minh Tam, was called to the police station. When he came back, my son informed me that my husband had been arrested; this news was so sudden and badly foreboding that I became extremely stunned and scared.

It should be said that before my husband’s arrestation, both he and my son had been invited by the police for a month of continual interrogation: my husband was invited by the provincial police, but my son was invited by the security in southern Vietnam. The reason of the invitations was that both had written against the state.

Since my husband’s arrestation, we have not received any official information about him from the police. When we asked the authorities, they tried to evade answering. On the occasions when we brought food to my husband, we learned that his health was very bad. The first few times we sent him food, I received his signature as a receipt. But on succeeding times, I received only a scrawled signature, and sometimes no signature whatsoever, the answer of the prison cadres when asked was that my husband was not there to sign them; there was one time when I received a signature which was not a real one. Before his arrestation, i.e. during the time they were detained, I did not know whether my husband and son had eaten anything given them by the police during their interrogation, but after that, I saw that they both were sick for a month with attacks of continuous headache.

According to my view, my husband did nothing against the state. He only raised his voice against cases of injustice, or gave his opinions about what was wrong in the system of the state. Such as raising his voice on behalf of Venerable Thich Thien Khanh, former principal representative of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) in Phu Yen province, and Venerable Thich Nhat Ban, principal representative of the UBCV in Dong Nai province, when they were unjustly persecuted; also for Venerable Thich Thien Minh and most recently for the Council of Bia Son (a great business installation of a religious sect unjustly taken with force by the government).

My husband’s raising of his voice was nothing more than using his right to Freedom of Speech which had been stipulated in the Constitution, while the Communist Party and Government always exhorted people to live and work under the Constitution. Unfortunately anyone who, with a constructive spirit, speaks up about what is wrong in the ruling apparatus are all suppressed, persecuted, imprisoned and beaten severely, such as the case of my husband.

In my situation of extreme worry for my husband’s life, and I myself being an elderly woman with many diseases such as stomach pain, high blood pressure... and not knowing what the status of my husband is like now, I respectfully ask the United Nations and other Governments, Human Rights Organizations, the media agencies, the Overseas Vietnamese organizations, all the Freedom-loving Agencies in the world for raising their voice and intervening for my husband's release so that he might return to live with his family, and more immediately for me to know the status of my husband.

Together with my family, I would be very grateful to you for your intervention and help.

Best regards,

Nguyen Thi Kim Lan

__________



Nhà cầm quyền Cần Thơ ngang ngược; Ngăn tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo dự đám giỗ

Đăng bởi lúc



VRNs (30.08.2013) – Sài Gòn – Đoàn, Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy (PGHH) Vĩnh Long và Đồng Tháp bị công an, dân phòng và côn đồ hành hung đánh đập, trong khi Đoàn trên đường đi tham dự đám giỗ của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội trưởng Giáo Hội PGHH Cần Thơ, vào lúc 9 giờ 30, ngày 28.08.2013.



Anh Nguyễn Ngọc Tân, Chánh thư ký Giáo hội PGHH thuần túy tỉnh Vĩnh Long khẳng định, côn đồ đã giựt dùi cui của dân phòng, tấn công và đánh chúng tôi ngay trước mặt công an và dân phòng. Nhưng, những công an và dân phòng – người nhận lương từ tiền thuế của nhân dân, để bảo vệ tính mạng và an ninh cho nhân dân – chỉ đứng nhìn, không can thiệp vào hành vi hành hung người một cách vô cớ của nhóm côn đồ này.

Anh Tân nói, có rất nhiều người dân chứng kiến cảnh hành hung này và người dân đã kêu lên: “Tại sao chính quyền đánh người dân, bạo hành người dân giữ vậy? Chính quyền gì mà độc ác quá vậy!”.

Công an, dân phòng, côn đồ ở Cần Thơ

Những người trong Đoàn bị thương, nặng nhất là anh Tân bị đánh chảy máu đầu và bà Nguyễn Châu Lan, tín đồ PGHH thuần túy Đồng Tháp bị đánh sưng mắt và tím bầm mắt.

Anh Tân nhớ lại: “Khi đoàn đến bến đò Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ thì có trên dưới 40 người công an, dân phòng, côn đồ đến áp đảo đoàn, không cho chúng tôi đi tham dự đám giỗ gia đình cô Lan nhưng chúng tôi kiên quyết không về. Vì chúng tôi là công dân nước VN nên chúng tôi có quyền tự do đi lại, không có luật pháp hay hiến pháp nào ngăn cấm người dân đi tham dự lễ giỗ của bạn bè. Chúng tôi hỏi: “Tại sao không cho chúng tôi đi tham dự đám giỗ gia đình cô Lan?”. Họ trả lời: “Gia đình cô Lan không đảm bảo an ninh trật tự nên không cho người lạ đến nhà cô Lan”.

Sau đó, côn đồ ra giựt dùi cui của dân phòng và 3 – 4 người ôm lấy tôi, họ lấy dùi cui quất lên người tôi và những người cùng đi với chúng tôi. Tôi bị họ quất vào đầu bị chảy máu. Còn cô Châu Lan bị đánh trúng ngay mí mắt nên bây giờ mắt của cô sưng và bầm tím lên. Tôi nghe, có ai nói là không được dùng dùi cui đánh người, thì ngay lập tức họ dùng tay đánh chúng tôi. Xô chúng tôi xuống phà, không cho chúng tôi tham dự đám giỗ. Có lẽ có người chỉ đạo ở đằng sau”.

Anh Nguyễn Ngọc Tân, Chánh thư ký Giáo hội PGHH thuần túy tỉnh Vĩnh Long bị côn đồ đánh, ngày 28.08.2013, tại Ô Môn, Cần Thơ

Lúc này, rất đông người dân đến chứng kiến cảnh lực lượng công an, dân phòng và côn đồ đến đàn áp và đánh đập chúng tôi. Tôi cứ hét lên: “Chính quyền công an đàn áp tôn giáo, đánh đập tôn giáo”. Và người dân cũng hùa vô nói theo: “Tại sao chính quyền đánh người dân, bạo hành người dân giữ vậy? Chính quyền gì mà độc ác quá vậy!”.

Anh Tân buồn, nói: “Người dân chỉ biết kêu lên cùng với mình thôi chứ họ rất sợ và không dám ngăn côn đồ đánh chúng tôi”.

Trong khi giằng co, cô Nguyễn Thị Ngọc Lan đến và hỏi lý do vì sao không cho mọi người vào tham dự đám giỗ, thì nhà cầm quyền trả lời là gia đình cô Lan không đảm bảo an ninh trật tự cho nên không cho người lạ đến nhà cô.

Cô Lan phản ứng mạnh: “Thế nào là không an ninh trật tự? Thế nào là an ninh trật tự? Nhà tui, có đám giỗ nên đồng đạo đến làm bổn phận của người sống cầu nguyện cho người đã khuất, rồi chúng tôi dùng cơm, sau đó ai về nhà nấy. Thì làm gì mà gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự?”

Nhưng côn đồ đã xô đẩy cô Lan, khiến cô ngã và ngất xỉu ngay tại đó.

Về sức khỏe hiện nay của anh Tân, anh Tân cho biết: “Hiện nay, đầu của tôi vẫn còn đau và ê ẩm hết cả người, làm cho tôi không ngủ được.”

Anh Tân cho hay: “Năm ngoái, chúng tôi cũng đi tham dự đám giỗ nhà cô Lan và cũng xảy ra tình trạng ngăn chặn tương tự như thế này, nhưng không nặng như năm nay.”

Được biết, có 8 người trong Đoàn gồm các tín đồ PGHH tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

HT, VRNs, Chuacuuthe


TỔNG HỢP: PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY LIÊN TỤC BỊ NHÀ CẦM QUYỀN CSVN ĐÀN ÁP . TỰ DO TÔN GIÁO LÀ ĐÂY !       http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-so-tin-tuc-ve-ve-phat-giao-hoa-hao.html


TỔNG HỢP CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN : CÔNG AN LƯU MANH, CÔN ĐỒ HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DÂN http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/cong-con-o-hanh-hung-anh-chet-nguoi-dan.html




_______



- Thứ năm, ngày 27 tháng sáu năm 2013 

An Giang: Cư sĩ tự rạch bụng phản đối nhà cầm quyền cho công an- an ninh ngăn chặn và hành hung các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại Quang Minh Tự. ---------- Âm mưu xoá sổ PGHH ? Các tín đồ liên tiếp bị đàn áp , đánh đập dã man . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/06/an-giang-cu-si-rach-bung-phan-oi-nha.html


27-08-2013

TRỞ LẠI VỚI VÙNG ĐẤT PHẬT GIÁO HÒA HẢO



Chuyến đi trước về vùng An Giang tôi ghé thăm thầy Năm Liêm tại Quang Minh Tự . Nơi đây được bà con biết đến bằng cái tên CỐC ÔNG TƯ hay Cốc thầy Năm Liêm

Nếu bạn từ vùng xa đến nơi này thì bạn mua vé xe Chợ Mới -An Giang ...Chỉ cần dặn với bác tài một câu " Cho tôi xuống Cốc Ông Tư " thì bạn yên tâm Ngủ....Khi tới nơi sẽ có người đánh thức

Chuyến ghé  thăm trước tôi say đắm bởi không khí tĩnh lặng , bình an  nơi những bậc đá thiền mà chưa có đủ thời gian ngồi hầu chuyện Thầy Năm Liêm để nghe ông kể về 34 lần bị nhà cầm quyền bắt bớ , khủng bố. Và 3 lần ở tù với thời gian tổng cộng 10 năm giam cầm,  với tội danh mà nghe xong tôi chắc rằng ai cũng BUỒN .....CƯỜI

Họ kết tội để khủng bố,  bắt bớ những người tu hành của bất kể tôn giáo nào mà nhà cầm quyền không thể "Quốc doanh nổi " bằng cách tấn công những buổi lễ của người ta. Tấn công đàn áp vào chùa chiền , tịnh thất , nơi tu tạo,  rồi lại đổ cho họ cái tội  : "Chống người thi hành công vụ "

Thật là nực cười cho cái chế độ vô luân - vô luật này đến nỗi không còn biết dùng từ gì để nói
Mới chỉ mấy tháng trước đây thôi. Trong ngày hành lễ của PGHH tai Quang Minh Tự . Nhà cầm quyền đã dùng tới hàng 100 quân toàn là côn an côn đồ và mật vụ để khủng bố tấn công bà con.  Khi bà con theo đạo đến Chùa để làm lễ rước. Vì con đường vào Chùa Quang Minh Tự chỉ độc đạo duy nhất và lối đi rất hẹp

Khi chúng ngăn chặn đám rước không được thì đã dùng ống cứu hỏa hút nước cống để phun vào thầy Năm Liêm cùng những phật tử nhằm phá đám rước.

Qúa phẫn uất trước những trò bỉ ổi ngang ngược của nhà cầm quyền dưới sự chỉ đạo của đám côn đồ thường phục , cùng các lực lượng địa phương nên Thầy Năm đã dùng dao tự đâm để mổ bụng mình mà phản ứng . Mời quý độc giả xem những tấm hình dưới đây để thấy được những sự đàn áp tàn khốc của nhà cầm quyền về việc họ muốn ngăn trở những tôn giáo

Tôi sẽ tiếp tục viết câu chuyện dài nhiều kỳ về những người anh hùng của bà con PGHH vùng An Giang mà tôi có dịp gặp gỡ rồi ngưỡng phục họ
















Những con người hiền hòa với cuộc sống thanh đạm của kiếp tu hành . Vậy mà họ không thể sống yên lành trong 1 thể chế độc tài tàn bạo và luôn che đậy sự sợ hãi bằng mọi phương thức khủng bố những ai không muốn theo con đường bất nhân , bất chính của họ

Biết bao những đau thương mà họ đã trải qua. Đấy chính là một phần nỗi đau chung của cả Dân tộc này

Mời quý độc giả đón  đọc : NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ KHỦNG BỐ VÀ CÂU CHUYỆN THẦY NĂM LIÊM HƠN CHỤC NGÀY SỐNG TRÊN CÂY DƯƠNG . KHI BỊ BAO VÂY ĐÃ THẺO THỊT VỨT XUỐNG MẶT ĐÁM CÔNG AN CÔN ĐỒ


___________



ĐẠO CAO ĐÀI BỊ ĐÀN ÁP TẠI VIỆT NAM  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/01/ao-cao-ai-bi-ap-tai-viet-nam.html




Công an Vĩnh Long tiếp tục quấy rối chức sắc tôn giáo

Đăng bởi lúc




VRNs (27.08.2013) – Vĩnh Long – Liên tục trong một tháng, công an Vĩnh Long gởi 3 lần giấy mời đi làm việc vì Hiền huynh Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân tham gia Liên Tôn.

Ban đại diện khối Nhơn sanh đạo Cao Đài (KNSĐCĐ) cho biết hôm 26.08 như sau: “Hôm nay ngày 26.08.2013, lúc 15 giờ chiều, thiếu úy Nguyễn Phan Hải Trung – Công an phường 4 – thành phố Vĩnh Long, cùng với một công an phường mặc thường phục, trưởng khóm Hồ Văn Truyền và một dân phòng, đến tại tư gia mời Hiền Huynh CTS Nguyễn Kim Lân đến công an thành phố làm việc, với lý do:  – “Làm rõ một số vấn đề về việc tham gia Liên Tôn”.

Những gì liên quan đến việc tham gia Liên Tôn, Hiền huynh Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân đã nói rõ và công khai với công an Bộ, Tỉnh và Thành phố, nên việc liên tục gởi đi gởi lại thư mời với cùng một nội dung là cách công an đã dùng trong suốt gần 40 năm qua để đe dọa, và khủng bố người dân.

Thông báo số 3 của Ban đại diện KNSĐCĐ cho biết: “HH CTS Lân không nhận thư và nói: Cách đây 5 ngày, tức là ngày 21.08.2013, mấy chú đem giấy mời của công an thành phố Vĩnh Long mời tôi ra làm việc cũng với lý do vừa nêu. Tôi trả lời là tôi không đi vì đã nói hết rồi, không có gì giấu giếm cả. Nếu chính quyền và công an muốn biết thêm điều gì thì tôi sẵn sàng tiếp tại tư gia”.

Ngày 22.08.2013, Hiền huynh Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân đã chia sẻ với Quý chức sắc tôn giáo về quan điểm Liên tôn như sau: “Ngày 12.06 năm Giáp Ngọ (Chúa Nhựt 11.07.1954), khi dự Đại Hội Tôn Giáo Quốc Tế tại MONTREUSE Thụy Sĩ, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Đạo Cao Đài có đọc Tuyên Ngôn, trong đó có đoạn: ‘…Chỉ có tinh thần cao cả của Duy Tâm mới đánh bại được Duy Vật’ và Ngài còn nói: ‘Phải thành tâm giữ tinh thần LIÊN TÔN thật trong sáng’. Liên Tôn là một sự đoàn kết, có đoàn kết mới tạo ra Hòa Bình giữa xã hội và giữa các quốc gia. Liên Tôn là cây đuốc huệ dẫn dắt nhơn sanh trên con đường Hòa Bình – Hạnh Phúc – Dân Chủ  - Nhân Quyền và Tự Do. Đây là chỗ dựa tinh thần cho con cái của Thượng Đế”.

Nói với những anh công an đến quấy rối, hôm qua 26.08.2013, HH CTS Kim Lân nói: “Nếu như thấy tôi không có tội, công an mời tôi đến để động viên, nhắc nhở, khuyên lơn đừng tham gia liên tôn nữa, thì tôi yêu cầu cấp trên của mấy chú đừng nhắc nhở, khuyên lơn nữa, vì tôi là tôn giáo mà không được tham gia Liên Tôn thì sao lạ lùng như vậy?! Hiến Pháp nhà nước đâu có cấm Liên Tôn, mà không cấm thì người dân có quyền làm. Nếu cho rằng tôi tham gia Liên Tôn là có tội, thì cứ xử lý tôi như thế nào đó theo cấp trên của mấy chú gán ghép”.

HH CTS Nguyễn Kim Lân đã từ chối thư mời mang tính hù dọa này, và cũng không ký vào biên bản do công an lập.

Đạo Cao Đài là một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, năm 1926. Tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ “một nơi cao”, nghĩa bóng là nơi cao nhất ở đó Thượng Đế ngự trị. Thượng Đế là danh xưng rút gọn còn danh xưng đầy đủ của Đấng Tối Cao là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Các tín đồ Cao Đài thường gọi tôn giáo của mình là đạo Trời.

Đạo Cao Đài được khai sinh chính thức vào năm 1926, nhưng có nguồn nói rằng đạo Cao Đài vào đêm Noel năm 1925 trong lúc tình trạng nước Việt Nam đang rất hỗn độn. Đạo Cao Đài nhanh chóng phát triển. Hiện nay tuy các chức sắc bị bách hại, giáo lý bị nhà cầm quyền cố tình làm sai lạc, nhưng những Chức sắc trung kiên vẫn bằng mọi cách bảo vệ giáo lý chân truyền.

PV. VRNs , Chuacuuthe




XEM THÊM :



- KHẨN ! Lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin quý vị hãy gởi thơ kèm sau đây đến các tổ chức Nhân quyền hay các cơ quan quốc tế nơi quý vị cư ngụ để lên tiếng vận động cho ĐTMH ------------- Bản tường trình về việc ĐTMH bị bắt - bị hành hạ -  bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh .  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/len-tieng-cho-o-thi-minh-hanh-xin-quy.html


- CÙNG KÝ TÊN ĐỂ TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/cung-ky-ten-e-tuyen-bo-nghi-inh-so.html


- Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi !  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html


- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html


- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html


- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  


- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html


-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐâY VỀ SỰ XâM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html


- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DâN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html


....................................





4 nhận xét:

  1. - Thứ bảy, ngày 07 tháng chín năm 2013

    Tòa án Phú Yên lập kế hoạch bắt giam Thượng tọa Thích Thiện Minh và Hòa thượng Thích Nhật Ban --------- Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chùa Huê Viên Tự , An Giang bị ngăn cản thờ Phật . Đảng 'dzà' Nhà nước ta mở nhiều mặt trận để trừng trị và trấn áp 'bọn... bọn..... bọn....' Tôn Giáo :-/

    http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/toa-phu-yen-lap-ke-hoach-bat-giam.html

    Trả lờiXóa

  2. - Thứ năm, ngày 12 tháng chín năm 2013

    Phú Yên: Bản án quá nặng cho ông Ngô Hào , 15 năm tù vì đưa quan điểm lên mạng . Con trai ông Hào cho biết những thông tin liên quan .

    http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/phu-yen-ban-qua-nang-cho-ong-ngo-hao-15.html

    Trả lờiXóa
  3. Thứ sáu, ngày 13 tháng chín năm 2013

    Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Lan về trường hợp của chồng là ông Ngô Hào

    http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/on-keu-cuu-cua-ba-nguyen-thi-kim-lan-ve.html

    Trả lờiXóa
  4. Thứ bảy, ngày 14 tháng chín năm 2013 Phú Yên: Vợ của ông Ngô Hào kêu cứu sau phiên xử ngày 11/09 ------ Gia đình kêu cứu về bản án 15 năm tù của nhà hoạt động Ngô Hào . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/phu-yen-vo-cua-ong-ngo-hao-keu-cuu-sau.html

    Trả lờiXóa