Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Nha Trang : Vụ một phụ nữ tố bị công an đánh đập: Nạn nhân từ chối tiền của Khataco ---------- Nghệ An: Công An Bắt Và Đánh Người Như Xã Hội Đen ---------- Thừa Thiên Huế : Sau 20 ngày bà phu nhân mục sư Nguyễn Văn Phái bị xe cán chết, công an vẫn im lặng .


Vụ một phụ nữ tố bị công an đánh đập: Nạn nhân từ chối tiền của Khataco


Thứ Ba, 17/09/2013 20:43


Chiều 17-9, đại diện UBND, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa và đại diện Nhà máy thuốc lá Khataco đã đến thăm hỏi sức khỏe bà Lê Thị Kim Loan (41 tuổi; trú thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương), người tố cáo bị ông Tuấn, cán bộ Công an TP Nha Trang đánh đập dã man, đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

 
Bà Loan với khuôn mặt bị đánh bầm dập

Bà Loan nhận tiền và cảm ơn UBND xã giúp 200.000 đồng, cá nhân chủ tịch xã 100.000 đồng và cá nhân chủ tịch Hội LHPN xã 100.000 đồng. Riêng tiền của Nhà máy thuốc lá Khatoco, bà Loan từ chối.

Trước đó, ngày 13-9, bà Loan cùng hàng trăm người dân thôn Đắc Lộc 2 kéo đến Nhà máy thuốc lá Khatoco để phản đối việc nhà máy này thải khí độc hại. Trong lúc phản ứng, bảo vệ nhà máy cùng vệ sĩ và công an trấn áp, bắt người, ngăn cản dân ghi hình. Bà Loan cùng 2 người khác bị bắt đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang.

Bà Loan khẳng định đến chiều 13-9, bà bị một công an viên tên Tuấn quát nạt mày tao, túm tóc lôi vào phòng, đấm đá túi bụi vào ngực, bụng, đầu, mắt, cánh tay… đến ngất xỉu. Mãi đến rạng sáng 14-9, công an xã cử cán bộ đến gọi xe đưa bà Loan về nhà. Rạng sáng 15-9, bà Loan  nhập viện cấp cứu và điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

 Được biết, đây không phải lần đầu tiên người dân Đắc Lộc 2 bao vây, phản ứng quyết liệt nhà máy thải khí độc hại. Chủ tịch UBND tỉnh đã về địa phương thị sát, tổ chức đối thoại với dân. Lãnh đạo tỉnh nhận thiếu sót việc bố trí nhà máy gần khu dân cư, do báo cáo đánh giá tác động môi trường lập không đúng, xác nhận nhà máy gây ô nhiễm và yêu cầu đóng cửa nếu không khắc phục dứt điểm.


Tin-ảnh: V.Tạo
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vu-mot-phu-nu-to-bi-cong-an-danh-dap-nan-nhan-tu-choi-tien-cua-khataco-20130917081441161.htm


- TỔNG HỢP CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN : CÔNG AN LƯU MANH, CÔN ĐỒ HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT NGƯỜI D N http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/cong-con-o-hanh-hung-anh-chet-nguoi-dan.html


_________




Thừa Thiên Huế : Sau 20 ngày bà phu nhân mục sư Nguyễn Văn Phái bị xe cán chết, công an vẫn im lặng 





Đăng bởi lúc




VRNs (18.09.2013) – Thừa Thiên Huế - Chào quý vị, việc một đầy tớ Chúa, bà Nguyễn Thị Chi, phu nhân của mục sư (MS) Nguyến Văn Phái, bị xe ben tông chết đã hơn 20 ngày qua, gia đình MS Phái cần câu trả lời của công an về thụ lý vụ việc. Trong khi lui xe, tài xế đã cán chết người. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã la ó báo động để xe không được lùi xa hơn, nhưng tài xế vẫn cho xe lùi.

MS Phái cần sự công bằng cho vợ của ông, theo ông thì không thể coi mạng người như cỏ rác, và ông cho biết sự việc như sau:  Trên đường về Huế, khi đi ngang đường liên thôn Hà My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông bà dừng xe máy ở lề đường phía bên phải theo hướng di chuyển để tránh xe. Lúc đó chiếc xe ben BKS: 74K – 5601 đang dừng cùng chiều, cách đầu xe máy ông MS Phái khoảng 6 mét, bất ngờ xe ben chạy lùi với tốc độ càng lúc càng cao, làm cho ông MS Phái không kịp trở tay. Ông chỉ kịp ngã người bên vệ đường. Chiếc xe ben đã đè ngang qua xe máy làm bà MS Nguyễn Thị Chi tử vong ngay tại chỗ! Lái xe bỏ trốn để lại MS Nguyễn Văn Phái bên xác vợ mình, người đi đường ai cũng thấy thương tâm cho hoàn cảnh của người xấu số!

Điều đáng nói là từ khi tai nạn xảy ra đến nay đã hơn 20 ngày, gia đình lái xe có vào Huế thăm đám tang, còn lái xe gây tai nạn đến nay đang được tại ngoại. Túy đến thăm, nhưng nhà xe không nói gì về phải trái của tai nạn, cũng như không có một chút đền bù nào.

Về phía cơ quan pháp luật, trong quá trình tiếp xúc lấy lời khai của gia đình bị hại, CA huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, nhưng gia đình vẫn chưa rõ người lái xe tông bà MS Nguyễn Thị Chi là người thế nào để đối chiếu với giấy phép lái xe và các loại giấy tờ khác.

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn này.

Xe gây tai nạn và xác bà phu nhân mục sư Phái
Xe gây tai nạn và xác bà phu nhân mục sư Phái

Chúc bình an
Thomas Việt, VRNs
http://www.chuacuuthe.com/2013/09/18/sau-20-ngay-ba-phu-nhan-muc-su-nguyen-van-phai-bi-xe-can-chet-cong-an-van-im-lang/


_________




Nghệ An: Công An Bắt Và Đánh Người Như Xã Hội Đen 


12-09-2013

Tin bài và hình ảnh Kim Chi



Nghệ An: Vào lúc 9h30 ngày 10/9/2013, anh Phạm Thế Thảo (ngụ tại xóm 8 xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An) đã bị 2 công an xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An bắt giam khi không có lệnh bắt và tra tấn một cách dã man.


Chuyện chẳng có gì to tát, khi anh Thảo sang nhà hàng xóm kế bên xin một quả mướp. sau khi có sự đồng ý của chủ nhà, anh Thảo ra hái nhưng vì đuối đà nên anh đã bị ngã và làm gãy hàng rào bằng gỗ của chủ nhà. Lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra xô xát làm anh Thảo bị xây xước phải đến bệnh viện băng bó vết thương. Khi băng bó vết thương xong, anh trở về nhà thay đồ áo và sang nhà hàng xóm để giải thích việc mình không cố ý làm gãy bờ rào. Nhưng ngay lúc đó, xuất hiện hai viên công an, họ khống chế và bắt anh, còng tay anh Thảo đem về UBND xã Nghi Phú.

Trong lúc chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, hơn nữa anh Thảo là người đã bị đánh nhưng công an xã Nghi Phúc đã ngay lập tức nhốt anh vào phòng xét hỏi để hai viên công an thực hiện đánh đập. Một người khống chế và cầm đầu anh đập vào tủ sắt bên cạnh (tủ chứa hồ sơ). Khi thấy mình bị đánh vô lí, anh Thảo kêu lên thì một viên khác lấy điện thoại nhét vào mồm anh Thảo rồi tiếp tục đánh, làm máu me anh Thảo bắn lên tủ và lênh láng cả sàn nhà.

Vì chứng kiến cảnh bắt người vô lí nên một số người dân đã kéo đến trụ sở xã để theo dõi thì mới biết được tình trạng anh Thảo nguy kịch đến như vậy.

Được sự hỗ trợ của người dân, anh Thảo đã yêu cầu được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương đồng thời tố cáo hai viên công an đã đánh anh. Và mặc dầu chứng cứ là các vết máu đang còn vương trên tủ, trên sàn nhà, ghế và bàn làm việc nơi anh đã bị giam và đánh đập nhưng hai viên công an này một mực phủ nhận mình đã không đánh anh Thảo . Hơn 4 tiếng đồng giằng co, phía công an tỉnh Nghệ An đã đến và đưa anh Thảo nhập viện và chi trả mọi khoản tiền nằm viện cho anh thảo. Đồng thời hứa sẽ điều tra rõ vụ việc.










S.O.S: Hiện tại anh thảo bị công an xã nghi phú đánh đập được đưa ra bệnh viện 115. Khi đi thì công an hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. nhưng giờ lại bị bỏ rơi tại bệnh viện, không chăm sóc không cho thuốc không điều trị, a giờ đang trong tình trạng nguy hiểm mong mọi người cầu nguyện cho a.

http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/09/cong-bat-va-anh-nguoi-nhu-xa-hoi-en.html




XEM THÊM :



- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html


- Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi !  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html


- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html


- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  


- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html


-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html




……………..


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐâY VỀ SỰ XâM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html


- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DâN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html


....................................





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét