Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Dân lại chết trong đồn CÔN an ở Sài Gòn ----- Dân oan Nguyễn Thị Tâm bị thương nghiêm trọng trong đồn CÔN an Bình Phước --------- Quảng Trị: Một thanh niên bị CÔN an đánh vào đầu và mặt phải nhập viện .

TỔNG HỢP CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN : CÔNG AN LƯU MANH, CÔN ĐỒ HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DÂN http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/cong-con-o-hanh-hung-anh-chet-nguoi-dan.html



Thanh Lan

6-9-2013: Như đã nói trên hôm nay chúng tôi nhận được thêm tin là sáng ngày 5-9 khi khám nghiệm tử thi bác sĩ chỉ cho người vợ vô xác nhận là chồng rồi mời ra ngoài. Sau vài tiếng khảo nghiệm bác sĩ nói 30 ngày sau sẽ cho biết kết quả và nói với gia đình nếu muốn nhận xác thì gọi nhà quàn tới tẩm liệm, gia đình không được chụp hình hay quay film, không ai được nhìn thấy xác ra sao. Gia đình quá bối rối nên nhận lời và đem quan tài về nhà thắp hương. Gia đình bên anh Trần Ngọc Thanh thì không muốn làm lớn chuyện hay bị sức ép gì chăng??? Chúng tôi xin đăng thông tin cho mọi người được rõ 1 nạn nhân chết trong đồn công an mà gia đình không được một tí thông tin nguyên nhân đưa đến tử vong cho anh Trần Ngọc Thanh. Thành thật chia buồn với gia đình nạn nhân. Thanh Lan Xin kèm 2 bức hình






_____


Thanh Lan

4/9/2013

Sài Gòn: Dân lại chết trong đồn công an 




Chúng tôi vừa nhận được tin khẩn anh Trần Ngọc Thanh 37 tuổi ngụ tại đường Bạch Đằng - Phường 24 - Quận Bình Thạch. Vào ngày 1-9 anh Thanh bị công an bắt vô đồn vì đi đường quên mang giấy tờ tuỳ thân, tới ngày hôm sau 2-9 CA mới thông báo cho gia đình biết anh Thanh bị bắt tại đồn công an Gò Vấp. Sáng ngày 3-9 gia đình mang thức ăn vô thì họ nhận (không có biên bản nhận quà) nhưng tới 5g chiều công an khu vực báo cho gia đình là anh Thanh đã chết và bệnhviện cho biết là anh Thanh đã qua đời trước khi vào bệnh viện An Bình, ngày mai 5-9 sẽ khám nghiệm tử thi ..... Chúng tôi sẽ cung cấp thêm tin tức và hình ảnh, xin mọi người chia sẻ thông tin này .

BIết thêm là anh Trần Ngọc Thanh có vợ và 1 con trai 9 tháng tuổi.

Tại sao công an có quyền giữ người chỉ vì người đó quên mang giấy tờ tùy thân ??? quên giấy tờ thì gia đình tới bảo lãnh nộp phạt là xong. Tại sao vô đồn CA thì khoẻ mạnh nhưng 2 ngày sau thì ra người thiên cổ???

______

HueTruong Vo
11 hours ago near Oslo, Norway · 

con Rể chú Kiệt ( tên Thanh) ở Q.bình Thạnh-SG
tối ngày 1/9 đi qua Gò vấp uống cà phê
cùng lúc công an vào kiểm tra hình chính
vì ko mang theo giáy tờ ( CMND) nên bị tạm giữ
ngày 3/9 gia đình đi thăm nuôi
đến hôm nay thì bị công an đánh chết
công an ko cho gia đình gặp mặt


___________




Dân oan Nguyễn Thị Tâm bị thương nghiêm trọng trong đồn công an Bình Phước

Đăng bởi lúc


VRNs (04.09.2013) – Bình Phước – Vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 03.09.2013, bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, 10 tuổi khóc nức nở, kêu lên: “Những người hàng xóm nói với con là mẹ con đập đầu vào tường nên công an đã đưa mẹ con đi bệnh viện băng bó vết thương, sau đó người ta lại đưa mẹ con về trại giam. Người ta không cho con đi thăm mẹ con. Con muốn mọi người cứu mẹ con ra.”

Chỉ mới 10 tuổi nhưng bé Hiếu phải đi kêu oan cho mẹ – bà Nguyễn Thị Tâm, dân oan ở thôn 2, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Mẹ của bé Hiếu, bà Tâm bị bắt vào ngày 29.08.2013 vừa qua. Còn bố của bé Hiếu bị nhà cầm quyền bắt gia từ ngày 04.07.2013 cho đến nay.

Trong hồ sơ kêu oan của gia đình Bà Tâm, bà Tâm cho hay, từ giao dịch dân sự gia đình bà bị các cán bộ xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm cho mất đất, gây thiệt hại tài sản, gây thương tích… và các cán bộ đi theo “chủ nợ” để bảo vệ cho hành vi “xiết nợ”. Đó là sự cấu kết của các cán bộ và “chủ nợ” đẩy gia đình bà vào nỗi oan khuất.

Tại VN, có nhiều trường hợp người dân vào đồn công an bị đánh và tử vong. Theo báo Người Lao Động, vào ngày 05.07.2013, anh Cao Văn Lệ 27 tuổi, bị công an xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh cầm gậy đánh và dẫn đến tử vong. Ngày 17.03.2013, hơn 1000 người dân Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tham gia biểu tình kêu oan cho nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn. Người dân đã mang quan tài kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân để đòi lại công lý và công bằng cho nạn nhân. Thủ phạm gây án bị cho là người nhà của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng. Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, vào ngày 30.08.2012, ông Nguyễn Mậu Thuận, cư ngụ tại Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội được mời lên trụ sở công an xã. Sau vài giờ đồng hồ, ông Thuận đã bất tỉnh và chết ngay sau đó… Trường hợp của bà Nguyễn Thị Tâm cũng không nằm ngoài khả năng này!




 HT, VRNs , Chuacuuthe

- Thứ bảy, ngày 31 tháng tám năm 2013 

Bình Phước: Bé Ngô Thị Cẩm Hiếu 10 tuổi kêu oan khi công an xã Đường 10 – huyện Bù Đăng bắt cóc cha mẹ của bé ---------- Sự cấu kết giữa thế lực xã hội đen và tà quyền . Hồ sơ vụ án của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm : Tôi trở thành Dân Oan . 
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/binh-phuoc-loi-keu-oan-cua-be-ngo-thi.html


_____________




Bị công an  

 Nguyễn Ngọc Dương đang nằm điều trị tại bệnh viện, Dương nói rằng bị công an xã đánh nhiều lần bằng tay và dùi caosu vào người. Ảnh Hưng Thơ

Quảng Trị: Bị công an "bạt tai", thanh niên trộm lúa phải nhập viện


Thứ ba 03/09/2013 19:54

Ngày 3.9, anh Nguyễn Ngọc Dương (SN 1992, trú tại đội 1 thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) phản ánh bị cán bộ công an (CA) xã này đánh phải nhập viện.



Trước đó (27.8), Dương qua nhà ông Kiều (hàng xóm) ăn cắp 2 bao lúa để bán lấy tiền. Sự việc bị chủ nhà phát giác và thông báo với cơ quan chức năng. Tại CA xã Hải Vĩnh ngày 28.8, Dương đã khai nhận là có ăn cắp 2 bao lúa của nhà ông Kiều.

Chiều cùng ngày, Dương tiếp tục vào CA xã làm việc, cha của Dương là ông Nguyễn Ngọc Thiện đi cùng và xin cùng vào làm việc vì Dương có bệnh lý, sức khoẻ không được ổn đinh. Tuy nhiên, CA xã không cho vào mà bắt đợi ở ngoài. Một lát sau ông Thiện thấy con mình bỏ chạy ra khỏi phòng, mặt tím tái. Hai CA viên lập tức đuổi theo và đưa Dương trở lại phòng.

Sau buổi làm việc với CA, Dương hoảng sợ nói với ông Thiện là bị CA đánh vào đầu và mặt, đau quá mới bỏ chạy. Dương kể, CA xã bắt khai thêm đồng phạm là Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1989, là hàng xóm với Dương).

Sáng 29.8, Dương tiếp tục được triệu tập cùng với Ngọc, tại đây Dương khẳng định do bị đánh nên khai bừa, Ngọc không phải là đồng phạm. Anh Ngọc được cho về ngay sau đó, còn Dương tiếp tục làm việc với CA xã đến trưa.

“Do bị đánh đau, nên khi CA xã yêu cầu tôi viết vào biên bản là toàn bộ các vết thương trên người do Ngọc đánh nên tôi viết vậy”. Trong lúc đó, CA xã Hải Vĩnh có thừa nhận với bố của Dương rằng “có đánh Dương vài bạt tai”.

Chiều 3.9, chúng tôi đã liên hệ làm việc với cơ quan chức năng xã Hải Vĩnh. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Trưởng CA xã này - đã không hợp tác khi viện lý do bận đi huyện họp; trong lúc đó, nhiều người dân xác nhận ông Lệnh có mặt ở gần nhà Dương trong suốt buổi chiều 3.9.

Bác sĩ Ngô Tứ Minh - Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - cho biết, Nguyễn Ngọc Dương nhập viện vào lúc 17h ngày 30.8 trong tình trạng bị sây sát nhiều nơi, đặc biệt là ở đầu và mông.

Hưng Thơ - Báo Lao Động

     





XEM THÊM :



- KHẨN ! Lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin quý vị hãy gởi thơ kèm sau đây đến các tổ chức Nhân quyền hay các cơ quan quốc tế nơi quý vị cư ngụ để lên tiếng vận động cho ĐTMH ------------- Bản tường trình về việc ĐTMH bị bắt - bị hành hạ -  bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh .  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/len-tieng-cho-o-thi-minh-hanh-xin-quy.html


- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html


- Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi !  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html


- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html


- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  


- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html


-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html




……………..


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐâY VỀ SỰ XâM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html


- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DâN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


- TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html


....................................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét