Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Luật sư và gia đình 4 sinh viên Công giáo Vinh vẫn không được nhận bản cáo trạng



Giáo phận Vinh thời Đức cha già Cao Đình Thuyên là một giáo phận kiên cường, mạnh mẽ từ Giám mục, linh mục cho đến giáo dân. Liệu sự mạnh mẽ ấy có thể hiện tại phiên tòa ngày 24/5 sắp tới hay không? Tin cho hay vào thứ bảy và Chúa Nhật này, nhiều giáo xứ trong giáo phận Vinh sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các em sinh viên sắp bị đưa ra tòa xét xử. Riêng các sinh viên gốc giáo phận Vinh đang kêu gọi nhau đến tham dự phiên tòa diễn ra lúc 7g00 sáng ngày 24/5/2012.




++++++++++++++







Vụ xử 4 sinh viên Công giáo Vinh: luật sư và gia đình không được nhận bản cáo trạng


Đăng bởi cheoreo lúc




VRNs (18.05.2012) – Sáng nay ngày 18/05/2012, đại diện hai gia đình của Antôn Đậu Văn Dương và Phêrô Trần Hữu Đức đã đến Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị cung cấp bản cáo trạng của VKS về con em của họ.


Tiếp đón hai gia đình là ông Cung, nhân viên VKS. Ông cho biết những trường hợp nghiêm trọng này VKS không cung cấp cho gia đình bản cáo trạng. Tuy nhiên, ông Cung cũng đưa bản cáo trạng cho đại diện hai gia đình xem qua. Bản cáo trạng dài khoảng 4-5 trang A4, các nơi nhận là “bị cáo”, “tòa án” chứ ngay cả luật sư cũng không có! Trong khi đó ngày đưa vụ án ra xét xử là 24/5/2012, tức chỉ còn chưa đầy một tuần. 
Các luật sư sẽ căn cứ trên cái gì để bào chữa cho các sinh viên Công giáo?


Ông Cung cho hai gia đình biết rằng các em (Dương, Đức, Phong và Sơn) là những em đang tuổi đi học, hành động có tính bộc phát, không suy nghĩ chín chắn,… nên có lẽ bị kết án nhẹ thôi.


Nhận xét về nội dung trao đổi giữa đại diện hai gia đình và VKS, có người cho rằng ông Cung tự mâu thuẫn trong lời nói. Ban đầu ông nói gia đình không được phép có bản cáo trạng vì vụ án là “nghiêm trọng”, nhưng sau đó lại cho đọc bản cáo trạng và tiết lộ “những tình tiết giảm nhẹ” để trấn an gia đình.


Công an không thể thu thập được bằng chứng quy kết các em vi phạm điều 88 BLHS, mà chỉ có bản lời khai được ghi trong trại tạm giam. Đây không thể là chứng cứ buộc tội tại tòa. Nhiều người dự đoán 4 em sinh viên Công giáo này sẽ bị những “bản án lẻ”, tức là thời gian tù giam gần bằng với thời gian bị tạm giam.
Giáo phận Vinh thời Đức cha già Cao Đình Thuyên là một giáo phận kiên cường, mạnh mẽ từ Giám mục, linh mục cho đến giáo dân. Liệu sự mạnh mẽ ấy có thể hiện tại phiên tòa ngày 24/5 sắp tới hay không? Tin cho hay vào thứ bảy và Chúa Nhật này, nhiều giáo xứ trong giáo phận Vinh sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các em sinh viên sắp bị đưa ra tòa xét xử. Riêng các sinh viên gốc giáo phận Vinh đang kêu gọi nhau đến tham dự phiên tòa diễn ra lúc 7g00 sáng ngày 24/5/2012.


Ông Đậu Văn Lai, cha của anh Đậu Văn Dương
Hai người phụ nữ mặc áo trắng là hai bà mẹ của Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương
Ông Chu Văn Nghiêm – bố của Antôn Chu Mạnh Sơn


+++++++++


4 thanh niên Công giáo sắp bị đưa ra tòa xét xử

2012-05-18
Việt nam sắp sửa đưa 4 thanh niên công giáo đang bị giam giữ tại Vinh ra xét xử vào tuần tới, với cáo buộc vi phạm điều 88 bộ luật hình sự. 



Photo: RFA
Các tín đồ Công giáo đang cầu nguyện bên ngoài tòa án Hà Nội trong một buổi xử những người bất đồng quan điểm về Tôn Giáo. (Ảnh minh họa)


Những thanh niên này bị cáo buộc đã vi phạm điều 88 bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Vào ngày 17 tháng 5 năm 2012, gia đình của 4 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh đã nhận được thông tin về phiên tòa xét xử sắp tới dành cho các thanh niên này.

Gia đình không được thông báo


Chị Đậu Thị Thúy, em gái anh Anton Đậu Văn Dương, xác nhận thông tin với chúng tôi qua điện thoại vào sáng ngày 18 tháng 5 như sau:

Đậu Thị Thúy: hôm qua nhà em đi thăm gặp anh Dương. Gia đình em và gia đình anh Trần Hữu Đức. Nói chung việc xét xử thì viện kiểm sát hay tòa án không gửi thông tin gì về cho nhà em hết. Nhà em vào thăm thì anh Dương và anh Đức nói là sáng ngày 24 tháng 5 vào 7 giờ 30 sáng tại tào án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa xét xử 4 anh.

Những người sẽ bị đưa ra xét xử trong tuần tới bao gồm các anh Anton Đậu Văn Dương, AnTon Chu Mạnh Sơn, Phero Trần Hữu Đức, và GB. Hoàng Phong. Các thanh niên công giáo này nằm trong số 17 thanh niên công giáo thuộc dòng Chúa cứu thế đã bị công an bắt giữ trong một đợt truy quét kéo dài từ tháng 7 cho đến

 

Bốn tín đồ Công Giáo GB. Hoàng Phong(trên, bên trái), Anton Ðậu Văn Dương (trên, phải), Anton Chu Mạnh Sơn (dưới, trái) và Phero Trần Hữu Đức.
Bốn tín đồ Công Giáo GB. Hoàng Phong(trên, bên trái), Anton Ðậu Văn Dương (trên, phải), Anton Chu Mạnh Sơn (dưới, trái) và Phero Trần Hữu Đức.


tháng 12 năm 2011. 

Trong số 17 người bị bắt có 11 người từ Nghệ An. Có 5 thanh niên trong số này bị cáo buộc đã tham gia các hoạt động lật đổ chính quyền và là thành viên của đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Riêng đối với 4 thanh niên sắp bị đưa ra xét xử, cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cáo kết luận các thanh niên này đã có hành động tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm điều 88 bộ luật hình sự. Vào sáng ngày 18 tháng 5, ông Trần Đức Trường, bố của anh Phero Trần Hữu Đức cho chúng tôi biết thông tin về bản cáo trạng như sau:

Trần Đức Trường: cáo trạng thì gia đình xuống trực tiếp viện kiểm sát để xin nhưng họ nói không được trực tiếp trao cho gia đình, gia đình chỉ được xem thôi. Trong cáo trạng thì nói là tuyên truyền chống phá nhà nước, còn hành vi là rải truyền đơn.
Ông Đức cho biết gia đình ông đã mời luật sư Lê Đăng Tùng thuộc văn phòng luật sư Trường Giang làm luật sư bào chữa cho con ông. Luật sư Lê Đăng Tùng cho chúng tôi biết ông đã có buổi gặp mặt làm việc đầu tiên với các thân chủ của mình vào sáng ngày 18 tháng 5. Luật sư nhận bào chữa cho ba anh là anh Anton Chu Mạnh Sơn, Phero Trần Hữu Đức và Anton Đậu Văn Dương.

Chúng tôi cũng liên hệ với ông Hoàng Công, bố của anh GB Hoàng Phong để hỏi về việc tìm luật sư bào chữa cho anh thì được ông cho biết như sau:

Hoàng Công: xác định thì cũng không cần luật sư vì cũng không biết nó làm gì cả mà nói nó phạm tội nặng thì chắc là cũng không nặng. Có hỏi mấy ông điều tra viên thì các ông nói chắc Phong nhẹ thôi.

Gia đình các thanh niên này đều cho rằng con trai mình hoàn toàn vô tội. Ông Hoàng Công nói:

Hoàng Công: tôi nghĩ con tôi chả có tội gì. Nó vừa học ra trường nếu nó phạm tội chống phá nhà nước thì nó phải có đoàn thể, phải đông, bây giờ có 4 thằng con nít sao chống phá nhà nước được.

17 thanh niên công giáo hiện đang bị giam giữ hầu hết đều bị bắt rất đột ngột và gia đình họ không hề biết về việc bắt giữ này trong nhiều ngày sau đó. Đây là các thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội của thanh niên công giáo tại địa phương, tham gia viết blog, có người đã tham gia tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc vào năm 2011.

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, một nhóm các tổ chức về nhân quyền quốc tế đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng của các thanh niên công giáo bị bắt giữ. Các tổ chức này chỉ trích Việt Nam đã vi phạm điều 7 của Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị.


Theo dòng thời sự:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét