Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Cũng lại cái ông nội này. Thăng ơi là Thăng !!!!!!!!





 Vài lời cuối cùng với ông Bộ trưởng Đinh La Thăng




Thật ra là tôi rất bận - tưởng đã "rứt lòng" với ông được rồi, sau những bài viết vừa cổ vũ, thán phục, rồi đến nghi ngờ cuối cùng là THẤT VỌNG về ộng Lẽ đương nhiên thôi - tuổi thơ lặp lại -nhầm hình ảnh con "kỳ lân " trong những hội hè và hình ảnh con sư tử thật - rất buồn!. 


Thế mà cuối cùng tôi vẫn phải viết cho ông những dòng này khi nghe tin ông phải bán cả trụ sở làm việc để lấy tiền phục vụ cho "sự nghiệp giao thông " của mình - một con người tâm huyết!.


Thưa ông! tôi không dám chắc là các bài viết của tôi đã được ông đọc, vậy mong ông hãy sai thư ký truyền đạt lại cho ông - ông sẽ thấy tôi đã biết được "tình cảnh" của ông lúc này từ rất lâu rồi. 


Những "sáng kiến có tính đột phá - có tính chiến lược" của ông trong ngành giao thông vận tải (gtvt) đã được thực tế trả lời - đây là "thực tế khách quan - không có lực lượng thù địch nào hại ông" cả. Sao ông không dám tổng kết thành tích đạt được sau từng "sáng kiến" ấy?. 


Này! sao ông rỗi rãi thế? ông đi HOÀNG SA làm gì? Biển thì rộng mênh mông - lại không có đèn xanh đèn đỏ - làm sao tắc đường được? - đường ra đấy chỉ sợ tắc do "tàu nước lạ" thôi. Mà tắc do "tàu nước lạ" thì ông làm gì phải chịu trách nhiệm?. 


Trong khi đó HÀ NỘI đang" khốn nạn "về giao thông. Sài Gòn đang đợi ông về để tổng kết "thắng lợi" của "phân làn" - vậy mà ông vẫn bình tĩnh ôm gi ta để "cuộc đời là một khúc quân hành" quân hành của ông đi đâu đấy?. 


Thật lòng mà nói tôi đã hiểu ông rồi! vấn đề ở đây không phải là tài năng, nhiệt huyết, lòng yêu tổ quốc v..v... 


MÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ÔNG LÀ: TIỀN- TIỀN -TIỀN và TIỀN!. 


Thưa ông lần nữa! tôi rất biết khi ông nhậm chức thì người "tiền nhiệm" của ông đã "nhẳm" hết ngân sách của chính phủ (dân) giao cho bộ giao thông vận tải năm 2012 thế nhưng sao hôm trình bày trực tuyến trước thường vụ quốc hội ông không đứng dậy nói thẳng ra?. Như thế này này: 


- Cái thằng đi trước ăn hết sạch gạo rồi - nó quẳng cho tôi cái niêu đất không với vài que diêm - tôi lấy cái đếch gì ra nuôi lính mà làm việc?. 


Tiếp nữa là: 


- Tôi không chia lợi nhuận với TKV vậy tôi không phải chi tiền làm đường chở quặng cho nó - nó nợ tôi bao nhiêu phải trả tôi để tôi làm đường cho dân đi. 


Tiếp: 


- Có thằng (doanh nghiệp) nó tặng "BỘ" tôi cái xe 3 tỷ đây này. Quốc hội nhờ công an rà soát lại các dự án người tiền nhiệm đã ký với nó xem nó có bị thần kinh không- để tôi còn có thể ký tiếp với nó. 


Tiếp: 


- 5 tỷ usd trong vụ VNASHIN là tiền thuế của dân đóng góp cho gtvt. Vụ này không phát hiện ra tham nhũng. Vậy tiền vẫn còn (nằm ở đâu đó) nhờ quốc hội tìm lại hộ để chi cho hạ (thượng) tầng cơ sở giao thông - không bộ giao thông vận tải sẽ mang tiếng với dân với nước. 


- Thịt chó thì phải có mắm tôm - thịt bò phải có cần tây và gừng. Không ai cho mắm tôm vào nấu với thịt bò. Vậy mặt cầu THĂNG LONG phải bóc ra làm lại - không sửa chữa nữa mất thời gian và tốn kém. Ai ký quyết định kỹ thuật lai căn này phải bồi thường toàn bộ chi phí (ở đây không dùng "kiểm điểm nghiêm khắc"). 


.................... 


Lại thưa ông! tôi sắp viết một bài dài về gtvt chỉ là suy nghĩ và đóng góp của tôi thôi. Nhưng chẳng phải để nói với ông - ông thì biết quái gì về gtvt? Ngay cả bây giờ tôi còn chẳng biết ông học trường nào ra.Trông ảnh thì biết ông có biết "bật bông"- cũng đã đọc bản nhạc, lời của ông trong "người đi tìm lửa". Vì không am hiểu âm nhạc tôi chỉ dám nói thế này: 


So với cụ VĂN CAO hay bác PHAN HUỲNH ĐIỂU - thì thực sự ĐINH LA THĂNG ở trường phái khác. 


À! mà cái thư tôi gửi cho ông cách đây 6 tháng sao ông không trả lời cùng gửi cho ông tôi gửi cho cả TRẦN ĐẠI QUANG bộ trưởng bộ công an. Hắn trả lời tôi rồi còn ông thì không?. Không xong đâu nhé! hãy xem: GOOGLE:"DON KHIEU NAI VE HANH VI THIEU TRACH NHIEM CUA THANH VIEN CHINH PHU". 


Tôi rất buồn phải viết bài này - nhưng đó là tại ông. 


Ông nên tham khảo ý kiến của các bậc tiền nhân (ở trên các báo cánh phải) trước khi quyết định bán nhà.(vì đây không phải nhà của ông đâu). 


Mong ông hiểu rằng CẦN TIỀN khác với THÈM TIỀN. 

Cho tôi gửi lời hỏi thăm KHƯƠNG KIM TẠO và CHU MẠNH HÙNG đều là đệ của anh - tôi sắp viết về họ. 


Cũng mong dân tộc này đừng có bộ trưởng nào như ông nữa. 


Chúc ông khỏe. 


Đây là những lời cuối cùng viết đến ông. 


Kĩ sư 
0982269462



9 Ý kiến:



  1. Cần tiền quá thì có gì bán nấy!
    GTVT muốn bán đường cũng chả ai muốn mua ,thôi thì bán cơ quan vậy!
    xin lổi "chuyện chẳn đặng đừng ...mà"
    Trả lời
  2. Những sáng kiến cũa thằng # bao giờ cũng dính đến TIỀN ? từ cách tính thu phí
    Hạn chế lưu thông cho đến làm thất thoát (hay bòn rút,tham ô)hàng ngàn tỹ đông
    ngân sách nhà nước .Và bây giơ thì đến bán trụ sở ! đúng !! nói đến # là nói
    đến tiền,tiền và tiền ? Tư Sang và Trọng Lu đâu rồi ? (chắc có phần trong phi
    vụ béo bở này rồi nên im re ? no idea !nói với 14 ông trong BCT la :Nhân Dân
    chúng tôi buộc các ông phãi trả lơi về hành vi bán nước ,bán đất mà ko hỏi ý
    toàn dân ???
    Trả lời
  3. Tiếp nhận một Bộ phải tiêu nhiều tiền như bộ Giao thông vận tải trong tình trạng "Tiền không" mà "bệnh" lại hiểm nghèo! trong khi mỗi hành động, mỗi suy nghĩ lại phải "theo định hướng" - nghĩa là "trên nó xui khiến" hoặc trên nó "gật" là phải làm, là mới được làm, thì thằng chó nào làm tốt được? kể cả là tác giả Vi Toàn Nghĩa cũng không thể làm được!
    Tui cũng không ưa gì những thằng từ TBT trở xuống, nhưng công bằng mà nói thì với "cơ chế" hiện nay sẽ không làm được bất cứ việc gì ngoài đàn áp và cướp bóc dân lành! đơn cử một việc nho nhỏ chẳng hạn như "tổng kết những quyết sách" thì toàn "báo cáo láo", đường tắc nghẽn thì chúng lại báo cáo đường thông hè thoáng hơn trước(!!!), rùi vỗ tay, đánh chén và nhận phần rùi vỗ đít ra về! đâu vẫn hoàn đấy!... còn muốn làm được việc gì đó thì cũng lại phải nghĩ cách để có tiền!!! Cái đểu cáng ở đây là bên trên nó không ị mà nó lại cứ bắt bên đưới phải "kiếm phân" để trồng cấy! Thế cho nên "phải nghĩ cách để toàn dân cùng ỉa" thì mới có phân chứ! Nghĩ đi nghĩ lại thì "thật tủi nhục cho bọn bộ trưởng trong thời cái chó gì cũng phải định hướng"!!!
    Cái gì tới ắt sẽ phải tới! còn "chạy chức chạy quyền", còn "tham nhũng", còn "lợi ích nhóm" thì đất nước này sẽ tàn tạ, dân sẽ càng khổ!!
    Trả lời
  4. Viết cho thằng khùng nầy coi như tốn công tốn mực,như đàn khảy tai trâu,như đái trên đầu vịt.Nhìn bản mặt của nó thì có ai mà hình dung ra có khi nào nó chăm chỉ ngồi đọc một dòng chữ,báo lề đảng nó còn nói là ai cũng chửi nó tơi bời,nó biểu vợ nó đừng có đọc,vậy thì viết chữ cho nó có phải đàn khảy tai trâu không chứ.
    Trả lời
  5. Thă`ng họ Đinh nâ`y bị thâ`y của no´ "thuô´c" ma`no´không biê´t .Bây giơ`thâ´m thuô´c, coi co´vẻ li´nh qua li´nh quy´nh thi`mọi sự đả rô`i .Bây giơ`quơ đại hô´t ca`n,đụng gi`ba´n nâ´y.Cô´lên Thăng ơi, ra´ng xong nhiệm ky` để thă`ng kha´c lên ,mọi việc tự nhiên kha´c liê`n,co`n nê´u Thăng khôn ngoan giảo hoạt,thi`biê´n ca`ng sơ´m ca`ng tô´t cho cho tâ´m thân của Thăng . Lơ`i thật mi´ch lo`ng !!!
    Trả lời
  6. Ông Thăng ơi! Khi mới lên dân tui tưởng sẽ gặp bộ trưởng giao thông VT tre3va2 tuyên bố see4 làn . đâu ngờ giờ này thất vong về ông quá . Nào xăng giảm mà tăng , nào đường làm rồi vá , rồi phá bỏ chắc là xi măng dỏm . rồi d9amh1 thế xe gì đó . Dân đã khổ ông làm khổ thêm thì vì dân cái chỗ nào . Rốt cuộc thì anh nào cũng mờ mắt vì tiền mà quên cả quốc gia dân tộc .
    bây giờ còn đòi bán trụ sở thì thật là tuyệt vọng cho vị lãnh đạo trẻ này quá . Nên đọc báo mạng nhiều đi ông nhé .
    dân oan
    Trả lời
  7. Đàn gảy tai trâu, nước đổ lá môn...
    Cộng sản không bao giờ dối trá, chỉ mỗi tội họ không làm được những điều đã nói.
    Xin các bác tha cho #.
    Trả lời
  8. cám ơn bài viết của ANH VI TOÀN NGHĨA,nhưng thưa anh viết cho bọn vô cảm vô tâm thì khác nào đàn khảy tai trâu,với lũ vô cảm vô tâm hại dân bán nước vơ vét tham nhũng là chính,đến lúc này không thể nói bằng văn tự đâu ANH NGHĨA ơi,với chúng phải nói bằng hành động,hướng về tiên lãng noi gương anh hùng ĐOÀN VĂN VƯƠN là thiết thực nhất./.
    Trả lời
  9. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng vè thằng Đinh tặc này. Lý do rất đơn giản:chúng ta đều là những con rận nằm trong cùng 1 cái chăn,nên
    có gi mà kô hiẻu nhau.Cầm quyền ở mọi cấp thứ đều chạy theo tiền, quyền: dùng tiền để mua quyền rồi dùng quyèn để cưỡng chiếm tiền.
    Thằng Đinh tặc đã trên 50 rồi, và đã kinh qua những ví trị béo bở có thể nói là ngồi trên tiền và tất nhiên là nó chả làm được cái gì ngoài việc tạo bè cánh, tham những,hối lộ, ăn chơi trác tác,dâm đãng.Ko nói ai cũng biết.Ai ko tin chắc kẻ đó mắc bệnh "lạ" chưa từng xẩy ra ở VN mà thôi.Tôi thật sự ngạc nhiên có 1 bộ phận "không nhỏ",có trình độ học thức,có kinh nghiệm thương trường lại có những kỳ vọng đến ngớ ngẩn như vậy.Tất cả những kẻ nắm quyền trong bộ máy hành pháp, đảng và đa số ở bộ phận Lập pháp (ngoại trừ 1 vài cá nhân được đưa làm làm cảnh)đều nằm trong một phe nhóm nào đó, được những kể cầm đầu nhóm đó bảo kê và tất nhiên là để phục vụ cho quyền lợi của nhóm đó mà ta đã quen nghe là "Nhóm lợi ích". Ngoài ra Đinh tặc là tên ko có chuyên môn cụ thể về bất cứ lĩnh vực kỹ thuật nào ngoài cái nghề Buôn Nước Dãi, nên 1 điều duy nhất mà hắn chỉ có thể làm được trong nhiệm kỳ này(nếu ko bị đuổi) là bán trụ sở cũ, dùng 1 phần xây trụ sở mới để đánh dấu để đời (như loái sói dùng nước đái để tuyên bố lãnh thổ), phần tiền còn lại chúng đút túi chia nhau (tất nhiên ko quên phần của những tên lãnh chúa ở bộ CT)...
    Trả lời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét