Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Họ học theo tấm gương nào?



HỌ HỌC THEO TẤM GƯƠNG NÀO ?…




Tặng Lê Hoài Nguyên, tác giả vài thơ “Cái giây phút ấy”




1. Trong lúc đã có nhiều nhà , đất ở địa phương, Họ cậy chức quyền chiếm đất Tây Hồ , Thủ Đô chia nhau mỗi người 500 mét vuông, mỗi mét vuông ba trăm triệu đồng thời giá. Thế là chỉ đi đây đó được xe công an hú còi dẹp phố, được “Nhiệt liệt chào mừng…”cũng có 200 tỷ tỉ đút mồm hỉ hả ! Điều ngạc nhiên là không một ai trong họ cảm thấy xấu hổ, băn khoăn , muốn trả lại đất công . Ôi, một tiền lệ để các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, xã ủy …học theo tiếp tục chiếm đất công chia nhau kiếm chác !




Họ học theo tấm gương nào ?…




2. Họ đưa con cháu vào làm Ủy viên , làm Tổng giám đốc tập đoàn lớn khi còn chưa sạch mũi; đưa bồ bịch , phe nhóm vào Quốc hội, cậy thế làm tiền…




Họ đang học theo tấm gương nào ?…




3. Họ chia chác nhau tan nát các tập đoàn. Mười lăm ngàn tỷ đồng, mười ngàn tỷ đồng … không thèm gọi là “thất thoát”, vẫn nhơn nhơn Bộ trưởng đàng hoàng




Họ học theo tấm gương nào ?…




4. Họ sửa cả Luật đất đai 1993 :”thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại”- thành luật 2003 : “những dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”, biến “lợi ích của nhà đầu tư” thành “lợi ích quốc gia” để có lý cùng bọn tư bản đỏ đua nhau cướp ruộng cướp vườn, đẩy dân đen vào bần cùng, kêu trời không thấu !




Họ đang học theo tấm gương nào ?…




5. Họ huy động cả “công an nhân dân”, “quân đội nhân dân “ đàn áp nông dân trong các vụ cướp đất ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản… Họ ra lệnh cho cảnh sát phang dùi cui, cú đấm được dạy ở trường ,vào đầu vào mặt những người dân tay không vô tội , đang ngăn không cho Họ cướp bờ xôi ruộng mật của mình, nhiều người bị thương tích, nhiều người bị bắt giam. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” của Hồ Chí Minh họ đạp xuống bùn đen… Rồi dắt nhau vào nhà hàng liên hoan, vỗ tay hoan hô “cưỡng chế thắng lợi”




Họ đang học theo tấm gương nào ?…




6. Họ phe nhóm với các nhà tư bản buôn bán bất động sản, cướp đất của dân 135.000/ mét vuông, bán lại với 25- 40 triệu đồng /mét vuông, rồi Họ bảo đã “đền bù” thỏa đáng. Dân tình cay đắng xót đau vì thua bọn con buôn gian trá được “Nhà nước do dân vì dân” hợp sức cướp càn




Họ đang học theo tấm gương nào ?…




7. Họ ra lệnh bọn chó săn xông vào cắn xé, đánh đập hội đồng hai nhà báo VOV, vô phương kêu cứu. Rồi vu cho bọn phản động nước ngoài. Khi vụ việc bị bại lộ, họ lại bảo đó là do dân phòng! Xin lỗi…




Họ đang làm theo tấm gương nào ?




8- Thơ Bác Hồ khen vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh giặc Tàu giỏi, họ cho xóa bia ghi. Bảng ghi công các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giặc Tàu ở các tỉnh biên giới năm 1979 họ cho đục tên bọn xâm lược. Dân biểu tình chống bọn Bành trướng Đại Hán chiếm đất chiếm đảo , bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam trên vùng lãnh hải quốc gia, họ cho công an bắt bớ, tù đày…




Họ đang học theo tấm gương nào ?..




9. Họ gọi kẻ thù truyền kiếp ngàn đời là bạn, gọi nông dân , trí thức yêu nước là “thế lực thù địch”, Tổ Quốc ơi !




Họ đang học theo tấm gương nào




10.Họ đang học theo tấm gương nào ?

Họ đang học theo tấm gương nào ?


Chứ không phải là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngời sáng



15-5-2012 


Ngô Minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét