Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Biên Hòa-Đồng Nai: Lời khai rùng rợn của kẻ giết người chặt xác ____ Phát hiện xác người chặt khúc còn rỉ máu trong bao tải ở bên đường.


26/12/2012 21:12

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người chặt xác

Vì món tiền 500 triệu đồng, Tâm và Điển đã lên kế hoạch sát hại bạn tình đồng tính. Sau đó, 2 đối tượng này đã chia thi thể nạn nhân làm nhiều mảnh để phi tang dấu vết. 


Liên quan đến vụ phát hiện xác chết trong bao tải, ngày 26/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Ngô Văn Tâm (SN 1993, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (SN 1989, quê Bạc Liêu) để điều tra hành vi giết người.

Hung thủ Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Infonet)


Trước đó, như VietNamNet đưa tin, sáng hôm qua (ngày 25/12), một số người dân tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa đã phát hiện 2 bao tải có dính máu bỏ bên lề đường. Khi mở ra xem, mọi người hoảng hốt phát hiện bên trong là một thi thể đã bị chặt ra làm nhiều mảnh.



Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được tin báo từ một người bạn làm cùng công ty với anh Bùi Thanh Liêm (SN 1986, quê Bến Tre). Người này đã không thấy anh Liêm đi làm nên nghi ngờ anh bị giết và báo cho công an. Cơ quan điều tra đã đưa hình nạn nhân để người này nhận dạng.

Sau khi biết được nạn nhân là Liêm, công an liền kiểm tra nhà trọ nạn nhân đang ở. Tại đây, cơ quan công an phát hiện một đôi dép còn hoen vết máu. Ngay sau đó, hai đối tượng ở chung phòng trọ với Liêm là Ngô Văn Tâm và Trần Văn Điển bị triệu tập để thẩm vấn. Tại cơ quan điều tra, 2 tên này đã thừa nhận hành vi giết người dã man của mình.


Thi thể nạn nhân Tâm được người dân phát hiện vào sáng 25/12 (Ảnh: Pháp luật TPHCM)


Theo đó, Tâm, Điển và anh Bùi Thanh Liêm thuê chung phòng trọ ở khu phố12, phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai để ở. Được biết, giữa Tâm, Điển và anh Liêm có quan hệ đồng tính.

Trong thời gian ở chung phòng trọ, anh Liêm từng hứa cho Tâm một số tiền là 500 triệu đồng. Nhưng khi Tâm đề cập đến chuyện này thì anh Liêm lại thất hứa. Nhiều lần đòi tiền không được khiến Tâm vô cùng bực tức.

Cho rằng anh Liêm lừa mình, nên Tâm đã lên kế hoạch để trả thù bạn tình và rủ Điển cùng tham gia. Vào khoảng 20 giờ ngày 24/12, sau khi mua 2 con dao nhọn, Tâm cùng với Điển chờ Liêm về phòng trọ. Sau đó nhân lúc anh Liêm không đề phòng chúng đã dùng dao đâm anh Liêm chết tại chỗ.

Tiếp đó, Tâm cùng Điển đã tàn nhẫn dùng dao cắt rời nhiều bộ phận và tháo các khớp chân, tay trên người nạn nhân. Sau đó, 2 hung thủ nhét số bộ phận này vào 2 bao tải.

Cuối cùng, Tâm và Điển dùng xe máy chở hai bao tải chứa xác của anh Liêm ra khu vực thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa để quăng xác phi tang.

L. Minh (Tổng hợp)
Vietnamnet



________________________________


Phát hiện xác người chặt khúc còn rỉ máu trong bao tải

Thứ Ba, 25/12/2012 12:32

(NLĐO)- Những người đi tập thể dục lúc sáng sớm tá hỏa khi phát hiện 2 bao tải đựng xác người chặt khúc còn rỉ máu bên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 25-12, người dân khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa- Đồng Nai đi tập thể dục vô tình phát hiện 2 bao tải buộc túm, tò mò lại xem thì nhìn rõ xác người bị chặt khúc bên trong.


Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc


Vụ việc lập tức được báo lên cơ quan chức năng và lực lượng công an đã có mặt ngay sau đó, phong tỏa hiện trường.

Theo một cảnh sát, trong một bao tải chứa phần đầu, ngực, bụng, trên ngực có hai vết dao đâm. Bao còn lại đựng phần bụng dưới và tứ chi.


Công an làm rõ vụ giết người dã man

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông độ tuổi trung niên, có vẻ như vừa bị giết chết. Xung quanh hiện trường còn vương những vết máu tươi.

Đến trưa cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Một người dân tại địa bàn cho hay, khoảng 3 giờ sáng, người này nghe có tiếng động, thức dậy chạy ra xem và trông thấy 2 người đàn ông đi chung một xe máy vứt lại những bao tải bên đường. Nhưng do không nghi ngờ gì, nên người này tiếp tục đi ngủ.


Người dân chen lấn xô đẩy xem vụ việc, gây náo loạn khu phố

Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ tập trung đông nghịt, gây xáo trộn cả khu phố.

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.
Tin- ảnh: H. Xuân
Nld


NHỮNG BÀI KHÁC


Thứ hai, ngày 24 tháng mười hai năm 2012 Bó tay !!! Quảng Ninh: Một người đi bán hoa, cây cảnh bị bắt giữ, còng chân và có nguy cơ bị phạt 8 triệu đồng vì ... mang dao tỉa cành !!! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/bo-tay-quang-ninh-mot-nguoi-i-ban-hoa.html

Thứ hai, ngày 24 tháng mười hai năm 2012 Phải tử hình bọn giết người, cướp của dã man này để làm gương. - Sài Gòn : Thêm 1 thạc sỹ bị cướp cắt cổ trong đêm vắng _____ Chém chết người trước cửa nhà, cướp xe Nouvo _____ Tại sao Phó giám đốc Công an TP HCM, Phan Anh Minh lại phát ngôn như thế này về tình hình tội phạm cướp giật ? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/phai-tu-hinh-bon-giet-nguoi-cuop-cua-da.html


Thứ năm, ngày 29 tháng mười một năm 2012 Chặt tay người đi đường cướp tài sản !!____ Người Sài Gòn phải tập 'sống chung' với cướp giật táo tợn trên đường phố !! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/11/xa-hoi-vn-ngay-cang-loan-tu-tren-xuong.html

Thứ tư, ngày 19 tháng mười hai năm 2012 Sài Gòn: Nhập viện vì bị cướp chém tăng kỷ lục . Suýt chết vì chiếc Iphone Trung Quốc. _____ Chém lìa tay cô gái để cướp xe SH. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/sai-gon-nhap-vien-vi-bi-cuop-chem-tang.html

Thứ ba, ngày 18 tháng mười hai năm 2012 Sài Gòn: Chặt lìa tay, cướp Iphone ngay trước nhà. ____ Cải trang ra phố vì sợ 'lọt vào mắt xanh' của cướp _____ Xử trộm, cướp còn “giơ cao đánh khẽ.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/sai-gon-chat-lia-tay-cuop-iphone-ngay.html




Comment


hoàng huy
25/12/2012 12:35
Sao ngày nào cũng có hết vậy??XH mất an toàn quá. Thật đáng sợ khi ra khỏi nhà


Ba Đía
25/12/2012 12:37
Con người xử sự với nhau còn thua con vật, ngày nào  cũng có tin giết người dã man và tàn bạo.


chu pi
25/12/2012 12:41
ghê rợn...


Thanh Bình
25/12/2012 12:42
Đây mới gọi là tận thế!


Nguyễn Văn Đông
25/12/2012 12:45
Thật là kinh khủng, mấy ngày nay tôi không biết mình đang ở chốn nhân sinh hay là vùng dã thú mà trọng án xảy ra liên tục. Xin chia buồn đến với gia đình các nạn nhân, cầu mong vong hồn các nạn nhân được siêu thoát. Tôi chúc các anh trinh sát mau lập công để an ủi vong hồn họ.


Hữu Trí
25/12/2012 13:04
Năm hết tết đến gần, tình hình an ninh rất phức tạp, giết người cướp của, phi tang, xù nợ,... đang gia tăng hàng ngày. Vụ án này rất có thể con nợ thanh toán giết chủ nợ rồi phi tang.


Dã Quỳ
25/12/2012 13:04
Xã hội hiện nay thật bất ổn. Chặt người ra từng khúc, đi đường thì bị chặt tay cướp xe, giật giỏ xách, đứng trước cửa nhà cũng bị giết rồi cướp xe giữa ban ngày ban mặt... Người dân rất hoang mang, lo sợ. Thời chiến tranh thì sợ bom rơi đạn lạc, còn bây giờ thì lo không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình... Thà tận thế còn hơn.


ngo minh phu
25/12/2012 13:04
Kinhh hoàng, xã hội loạn thật rồi. Mấy ngày gần đây tin về giết người nhiều quá. Người dân đang trông chờ vào hành động cụ thể của cơ quan chức năng để có 1 cuộc sống bình an.


Thuc Phanh
25/12/2012 13:05
Lại bọn xã hội đen đây mà!  Dã man quá...!


Kinh dị
25/12/2012 13:26
Các vụ giết người, cướp của liên tục xảy ra...cho thấy bọn tội phạm người Việt Nam tàn ác nhất thế giới....có lẽ người phạm tội sau khi có một vài tiền án, tiền sự hay sau khi ra trại, tù càng độc ác hơn trước....vậy thì các trại cải tạo, trại cai nghiện...là nơi gì vậy???...


TÙNG RỒ 533
25/12/2012 13:27
Thằng giết người này ghê thật, đã giết người ta bằng hai nhát dao oan nghiệt mà còn phanh thây người ta thật khủng khiếp. Công an điều tra nhanh, gọn và cho hắn ra pháp trường sớm!!!


Tư Cafe
25/12/2012 13:27
Không mạnh tay trừng trị kẻ ác thì cái ác nó nhanh chóng nhân lên và lan rộng. Vụ án này khủng khiếp quá.


cu tèo
25/12/2012 13:28
giá trị vật chất được đề cao, giá trị con người thành con sâu con bọ.


TL
25/12/2012 13:32
Đề nghị Thủ tướng có hành động và gấp rút chỉ đạo ổn định trật tự xã hội. Hàng loạt vụ giết người xảy ra trên cả nước mà chưa thấy ai chịu trách nhiệm hay lên tiếng.


Hồ
25/12/2012 13:51
Sao mà tàn nhẫn thế, mới vụ chém người cướp xe cướp điện thoại ở Q.10 TP.HCM chưa hết bàng hoàng giờ tới vụ này nữa.


Dân nam bộ
25/12/2012 13:55
Côn đồ, nghiện hút, xã hội đen cướp của, chặt tay, giết người man rợ. Cần nâng khung hình phạt và không được giảm án, ân xã với bọn dã man này. Kẻ giết người phải bị tử hình, kẻ liên quan phải bị chung thân. Không thể nhân từ với loại dã thú bởi người dân mới là đối tượng cần bảo vệ chứ không phải lũ súc sinh.


Ms Thoai
25/12/2012 14:05
Kinh khủng quá. Ngày nào xem tin tức cũng có vụ giết người, mới hôm kia thì vụ giết người cướp xe, hôm qua thì giết 2 mẹ con chủ quán càfe, sáng nay thì giết cả nhà 3 mạng người, trưa thì giết người chặt xác phi tang... mà toàn vụ nào cũng dã man, man rợ kinh khủng.


Nguyên
25/12/2012 14:14
sao có những con người ác độc quá, thua loài súc vật.


Tám Soàng
25/12/2012 14:19
Thật là dã man. Ngày càng nhiều các vụ trọng án.


Nguyen Thi Kim Dung
25/12/2012 14:21
Con người ngày càng trở nên độc ác, nhẫn tâm. Mình chỉ muốn đi tu.


Nguyen Song Giang
25/12/2012 14:47
Đau lòng con người đối xử với con người như loài ác thú. Xã hội ngày càng bất an. Ngày càng gần tết cổ truyền của dân tộc càng lo sợ phập phòng.


Thủy Triều Đỏ
25/12/2012 14:52
Ba bốn ngày qua vào trang báo là lạnh cả người, tôi thật sự đang run bần bật. Không thể dùng từ ngữ gì để diễn đạt sự man rợ, tàn ác khủng khiếp. Đúng có bạn nói đây chính là tận thế. Nghe đồn tận thế tôi không hề sợ nhưng tôi đang sợ hãi tột cùng vì loài ác quỷ đội lốt người.


phan hùng
25/12/2012 15:05
Tất cả là do thiếu tình người mà ra, xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.


Bác sĩ già
25/12/2012 15:28
Thanh Bình@ nói đúng. Tận thế tâm hồn còn đáng sợ hơn nhiều.


Quang
25/12/2012 15:36
Càng ngày càng nhiều những vụ án kinh hoàng, 1 người không thù oán với ai vẫn có thể bị giết vì những lí do trên trời rơi xuống, nào là vì giết nhầm, nào là vì cướp xe ... mình cũng thấy không yên tâm khi buổi tối đưa con cái đi chơi. Đêm noel tối qua, chở các con ra đường, thấy có cảm giác không yên tâm, nên lại phải đưa bọn trẻ về sớm, thế mà lại có cái nghiên cứu nào đó nói rằng VN đứng thứ hai thế giới trong bảng xếp hạng chỉ số Hạnh phúc, nói rằng người Vn hạnh hpúc nhất nhì thế giới, rồi VN là điểm đến an toàn và hấp dẫn, ngẫm mà hãi.


AT
25/12/2012 15:37
Họ có còn là con người? Sao lại có thể dã man đến vậy? Cần nhanh chóng có giải pháp để bảo đảm an toàn cho người lương thiện. Để tình trạng này kéo dài là có tội với những người bị sát hại.


Khánh Ngọc
25/12/2012 15:41
Thường bọn giết người man rợ toàn là cái thứ vào tù ra khám như cơm bửa ,nó mới có đủ bản lĩnh để điều hành những tay dưới trướng ,theo tui nếu như những phạm nhân nào có bề dầy thành tích thì trảm cho rồi hoặc là nhốt chung thân không có ngày ra nhìn ánh nắng ,bởi vì tụi này nó đã mang dòng máu thú dữ rồi thì không bao giờ nó hoàn lương đâu ,cho nó ra chỉ tổ làm hại những người dân lương thiện . Chúng ta không chết vì tận thế nhưng không biết có thoát nổi bọn bất nhân hay không , vì ngày nào cũng toàn đọc những tin giựt gân như vầy tim tui nhói đau quá.Bọn này nó ác như thú hoang dã 
sao pháp luật không trừ khử cho dân nhờ vậy ?


Nguyễn Bà Thanh
25/12/2012 15:50
Đọc xong bài này tôi lại thất thần...


Xóm Bóng
25/12/2012 16:15
Đề nghị mong sớm nhập khẩu "thuốc tử" để tiêm bọn dã man này bớt...


Lão gàn
25/12/2012 16:26
Mấy anh cán bộ này cẩu thả, thiếu chuẩn bị quá, lần sau khi thực thi nhiệm vụ nhớ mang khẩu trang...


phet
25/12/2012 16:29
Bắt đầu từ cái vụ sát thủ dưới 18 tuổi hồi tháng 9/2011 mà không bị xử nặng tội (không tử hình, chỉ 18 năm) đã mở đầu cho hàng loại các vụ giết người dã man cho thấy luật pháp có kẽ hở, lỏng lẻo, không nghiêm minh, và cũng cho thấy đạo đức một số người bị suy thoái ghê gớm. Suốt ngày trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh bạo lực, tin chém giết, khoe của khoe hàng tràn lan bên cạnh cảnh buồn của những người nghèo, thất nghiệp tạo ra hiệu ứng trái ngược...


Tư Xỉn
25/12/2012 16:37
Thật khủng khiếp , cái ác đang hoành hoành nó đang tra tấn tinh thần người dân lương thiện chúng tôi. Mong các nhà làm luật hãy áp dụng luật thép với bọn bất lương dã man máu lạnh này, loại bỏ hết chúng ra khỏi đời sống xã hội để cho người dân lương thiện an tâm làm ăn sinh sống. Xin thành tâm chia buồn cùng GĐ nạn nhân, cầu mong vong linh nạn nhân xấu số này sớm được siêu thoát nơi cửu tuyền.


Quang Minh
25/12/2012 16:49
Gởi "Dân nam bộ" Nếu lũ súc sinh nầy mà tử hình hết Tui e không đủ thuốc để tiêm, lại còn bị mang tiếng ác, không có lợi đâu bạn. Dân lương thiện cứ chờ ông Trời xử nó vậy, Mấy chuyện tàn ác thế nầy sao không thấy NĂM NỔ và LÝ THÔNG lên tiếng vậy cà?


Khánh Q,6
25/12/2012 17:20
Đây là 1 vụ án.


anh nhân tâm
25/12/2012 17:43
Thật tàn độc ác hơn quỷ dữ . Nạn nhân này còn thấy xác để nhân viên điều tra tìm hung thủ . Nhiều nạn nhân bị phanh thây diệt tích không tìm ra xác để an táng "như vụ chủ cho thuê nhà trọ ở Thuận An hay cô gái ở quận 10 chỉ tìm được cánh tay thôi... "


lê phi
25/12/2012 17:52
bây giờ kiếm đâu ra Tướng như bác Nguyễn Việt Thành để trấn áp bọn XHĐ như Năm Cam của năm nào!


ptt
25/12/2012 18:10
Con người chứ đâu phải con heo mà muốn chặt là chặt vậy trời...


Nguyen Thanh
25/12/2012 18:18
Công an xã phường thị trấn tập trung bắt xe, phạt xe, còn an ninh trật tự đã bị bỏ ngõ.


Hoàng Quân
25/12/2012 18:20
Phải dùng luật lệ thời trung cổ với bọn tội phạm. Chúng giết người ta thế nào thì trừng trị nó như thế ấy! Tôi mà làm luật sẽ tùng xẻo bọn này trước thiên hạ thì bọn nó mới sợ!


Mười hơi
25/12/2012 18:33
Kinh khủng thật, tội ác đúng là hết nhân tính, xã hội càng ngày càng có những vụ án tưởng như chỉ thời trung cổ mới có. Với bọn này bắt được cần loại bỏ ngay đừng mất công luận tội.


Hoàng Đại Trung
25/12/2012 19:09
- Syria hơn 18 tháng giao tranh, chết 27.000 người. Việt Nam trong 2 năm chết 20.000 người do tội phạm...


SAO MAI
25/12/2012 19:15
Không có gì kinh hãi hơn nữa, ngày nào đọc báo cũng thấy trọng án, xã hội bất an


hai lua
25/12/2012 19:18
Đường sá ngày càng ùn tắt giao thông...


dungvuong
25/12/2012 19:20
Ngày nào cũng có thảm án là sao?


công bằng
25/12/2012 19:23
Quá tàn nhẫn... Ôi, tội phạm tăng mỗi ngày, đề nghị công an đừng đứng chặng đường đêm khuya khoắc mà hãy đi kiểm tra mọi tuyến đường cho dân ngủ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét