Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

-Phỏng vấn chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày về sự việc xảy ra ngày 29-12-2012 ____ LẠI THÊM MỘT PHIÊN TOÀ Ô NHỤC TRONG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _____ VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA NGUYỄN HOÀNG VI ______ VIDEO www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua - Phỏng vấn Hoàng Vi :Sự Bách Hại - 29.12.2012 _____ Blogger Hành Nhân (Vũ Sỹ Hoàng): Nguy hiểm cho... TỰ DO! (phần 1,2,3)


Phỏng vấn chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày về sự việc xảy ra ngày 29-12-2012

Radio Chân Trời Mới : Hôm 28.12.2012 phiên phúc thẩm xử 3 Bloggers CLBNBTD diễn ra trong bầu không khí rất căng thẳng. Lực lượng CA, AN thường phục và không thường phục dùng mọi cách ngăn chặn người thân, bạn bè của 3 Bloggers đến tham dự phiên tòa. Chúng chặn từ nhà. Chúng kiểm soát chặt chẽ khuôn viên chung quanh tòa án. Chúng vật người xuống đất và đấm rách môi, rượt bắt người trên đường phố...Phóng viên Hoàng Hà đài Radio CTM có cuộc nói chuyện với chị Dương Thị Tân. Chị Tân tường thuật về việc xảy ra với gia đình chị trong ngày hôm đó, đồng thời chị cũng nhấn mạnh lý do xử nặng 12 năm tù cho Điếu Cày chứa đựng yếu tố Trung Quốc một cách rõ ràng. Xin mời theo dõi cuộc phỏng vấn!

=> https://soundcloud.com/radio-ctm/29-12-2012-ti-ng-n-i-a-nguy-n


_____________________


Monday, December 31, 2012

LẠI THÊM MỘT PHIÊN TOÀ Ô NHỤC TRONG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Nguyễn Thu Trâm


Vậy là phiên tòa phúc thẩm cũng đã trôi qua và kết quả cũng không ngoài dự đoán của công chúng và ngay cả của báo chí của thế giới tự do: Y án 12 năm cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 10 năm cho Blogger Công Lý & Sự Thật Tạ Phong Tần - Chỉ có một chút thay đổi cũng theo dư đoán của nhiều người là anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải được giảm án 1 năm còn lại 3 năm tù. Như vậy, tổng mức án cho các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sau phiên phúc thẩm là 25 năm tù giam, dù các Luật sư đã chứng minh rằng chiếu theo luật pháp và hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam thì các bị cáo hoàn toàn vô tội, và chính các bị cáo Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần vần dõng dạc tuyên bố trước tòa là mình vô tôi. Lại thêm một phiên tòa ô nhục trong lịch sử cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.....


=> http://quynhtramvietnam.blogspot.com/2012/12/viet-cho-cac-thanh-vien-clb-nha-bao-tu.html?spref=fb


_____________


Sunday, December 30, 2012

VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA NGUYỄN HOÀNG VI


Nguyễn Thu Trâm - Tôi xin được viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi, không phải với vì muốn bêu riếu, muốn phơi bày ra cái xấu xa tác tệ của của các nhân viên an ninh cộng sản, mà chỉ với một mục đích duy nhất là để cái xấu, cái ác, cái thô lỗ, cái phi nhân tính và vi phạm nhân quyền đến man rợ như thế phải được chấm dứt ngay trong xã hội Việt Nam, để đồng bào của chúng ta, nhất là phái nữ, phái của những người có thiên chức làm mẹ, và là hiện thân của những người mẹ sẽ không còn bị xâm phạm thân thể quá thô bạo như vậy nữa.......

=> http://quynhtramvietnam.blogspot.com/2012/12/viet-tiep-cau-chuyen-cua-hoang-vi.html



____________


VIDEO www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua - Phỏng vấn Hoàng Vi :Sự Bách Hại - 29.12.2012

http://www.youtube.com/watch?v=NM6m7zZSqmQ  


____________


Blogger Hành Nhân (Vũ Sỹ Hoàng): Nguy hiểm cho... TỰ DO!


Phần 1: "TỰ DO của người này có thể sẽ gây nguy hiểm/ hay tự ái cho TỰ DO của người khác!" - (Ranh ngôn của Hành Nhân) 

Thực ra, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba blogger thuộc CLB Nhà Báo Tự Do, tôi đã dám chắc rằng kết quả sẽ là "nguyễn y vân" giống như trong phiên tòa sơ thẩm. Có nhiều người lạc quan thì cho rằng chính quyền kết án ba blogger thật nặng ở phiên sơ thẩm và rỗi sẽ giảm án cho họ ở phiên phúc thẩm để xoa dịu công luận và "làm tin" để có cái mang ra nói chuyện, đối thoại nhân quyền với các nước phương Tây cùng những tổ chức nhân quyền thế giới nhằm trao đổi những lợi ích nào đó về kinh tế và xã hội. Làm tuồng, trả giá và đổi chác mua bán... là những trò đã quá quen thuộc đến mức người ta xem như đó là chuyện bình thường, thậm chí là đáng mong đợi (?) trong hoàn cảnh này....

=> https://www.facebook.com/notes/h%C3%A0nh-nh%C3%A2n/nguy-hi%E1%BB%83m-cho-t%E1%BB%B1-do-t%E1%BA%ADp-1/10151300133758400

Phần 2: Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi.....

=> https://www.facebook.com/notes/h%C3%A0nh-nh%C3%A2n/nguy-hi%E1%BB%83m-cho-t%E1%BB%B1-do-t%E1%BA%ADp-2/10151300511643400

Phần 3: Bọn họ vội vàng chở tôi và Hoàng Vi tới đồn CA P. Nguyễn Cư Trinh. Trên đường đi, tài xế xém gây va quẹt và phải thắng gấp mấy lần. Tôi nói với tài xế: "Bác tài chạy từ tư thôi, kẻo lại gây tai nạn đụng chết người ta thì phiền lắm!". Đến đồn CA P. Nguyễn Cư Trinh, họ đẩy Hoàng Vi xuống. Tôi xuống theo Vi ngay sau đó thì bị túm lấy, tách ra, quăng ngược trở lại xe cùng một số đòn đánh túi bụi vào mặt và người tôi....

=> https://www.facebook.com/notes/h%C3%A0nh-nh%C3%A2n/nguy-hi%E1%BB%83m-cho-t%E1%BB%B1-do-t%E1%BA%ADp-3/10151302854413400



__________________


NHỮNG BÀI LIÊN QUAN


Thứ bảy, ngày 29 tháng mười hai năm 2012 Blogger An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi) tường thuật lại chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do _____ An ninh TP. Hồ Chí Minh hành hung, xúc phạm, làm nhục Hoàng Vi _____ Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể lại vụ công an bắt giữ và khám xét thân thể. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/blogger-o-nguyen-nguyen-hoang-vi-tuong.html

Thứ sáu, ngày 28 tháng mười hai năm 2012 Phỏng vấn con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng về vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/phong-van-con-trai-blogger-ieu-cay-anh.html

Thứ sáu, ngày 28 tháng mười hai năm 2012 (cập nhật) FREE THE BLOGGERS ! TRẢ TỰ DO CHO CÁC BLOGGER ! ( Trước giờ xử 3 bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải ____ Blogger Hành Nhân, Hoàng Vi bị bắt trước cổng tòa án, Đinh Nhật Uy cũng bị bắt ____ Anh Đinh Nhật Uy tường thuật về sự trấn áp, hành hung người đến xem phiên tòa của lực lượng CA _____ Blogger Uyên Vũ tường thuật những sách nhiễu của công an trước phiên toà phúc thẩm. ____ Hoàng Dũng Cdvn ghi chép sơ trước cổng tòa _____ Ông Già Noel với chiếu Điếu Cày và hàng chữ Free The Bloggers ở Gò Đống Đa _____ Hình công an trước tòa, sáng 28.12.2012 _____ Kết quả phiên tòa phúc thẩm "rừng rú" xử những người yêu nước : Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần bị xử y án _____ Khủng bố, trấn áp, nhiều blogger bị bắt xung quanh phiên tòa )  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/cap-nhat-lien-tuc-truoc-gio-xu-3.html

Sài Gòn: THÔNG BÁO về phiên tòa phúc thẩm 28/12/2012, tại 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Sài Gòn, xử những bloggers yêu nước trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do : Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg  (Bổ sung giấy triệu tập _____ Thông tin mới về phiên tòa và anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải )
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

Thứ năm, ngày 27 tháng mười hai năm 2012 (cập nhật) Vụ phiên tòa 28/12/2012: Bọn lưu manh côn đồ bắt đầu giở trò... An ninh Thành phố tìm cách ngăn chặn người tham dự phiên tòa phúc thẩm xử 3 bloggers Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do _____ Uyên Vũ: Chuyện nhỏ trước phiên tòa 3 blogger bạn tôi, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg. ( Công an Việt Nam lại ngăn cản vợ blogger Điếu Cày dự phiên xử phúc thẩm. Phỏng vấn chị Dương Thị Tân ____ Một số tên Việt gian, an ninh chìm từng được cử theo dõi, sách nhiễu chịTân )  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/vu-phien-toa-28122012-ninh-thanh-pho.html

Thứ tư, ngày 26 tháng mười hai năm 2012 Phỏng vấn Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho blogger Điếu Cày trước phiên phúc thẩm http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/phong-van-luat-su-ha-huy-son-nguoi-bao.html

Thứ tư, ngày 26 tháng mười hai năm 2012 "Giết người không gươm đao!”. Có không một kế hoạch đẩy blogger Tạ Phong Tần đến chỗ phải hành động như Bà Đặng Thị Kim Liêng? Lá thư của cô Tạ Minh Tú kể về tình trạng của cô Tần, sau khi vào thăm chị mình tại trại giam Chí Hòa, quận 10, Sài Gòn, chiều 24.12.2012. ___ Phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Lương, người bào chữa cho blogger Tạ Phong Tần: Vụ án 3 blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và sự mơ hồ của ''điều 88'' http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/giet-nguoi-khong-guom-ao-co-khong-mot.html

Thứ bảy, ngày 22 tháng mười hai năm 2012 An ninh Bộ lén lút gặp luật sư của blogger Điếu Cày trước phiên phúc thẩm http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/an-ninh-bo-len-lut-gap-luat-su-cua.html

Thứ bảy, ngày 22 tháng mười hai năm 2012 Ân Xá Quốc Tế ra Thông Cáo yêu cầu Việt Nam hãy thả blogger, ngưng bóp nghẹt tiếng nói đối kháng. ( Amnesty International: Viet Nam: Release bloggers, stop silencing dissent ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/an-xa-quoc-te-ra-thong-cao-yeu-cau-viet.html

Thứ sáu, ngày 21 tháng mười hai năm 2012 Thẩm phán xử vụ án Điếu Cày bị công luận Âu châu đòi ngăn cấm visa nhập cảnh.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/tham-phan-xu-vu-ieu-cay-bi-cong-luan-au.html

Thứ tư, ngày 19 tháng mười hai năm 2012 Phúc thẩm bloggers CLBNBTD: Ai chủ tọa Hội đồng xét xử?
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/phuc-tham-bloggers-clbnbtd-ai-chu-toa.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét