Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Y án 4 năm tù cho nhà báo chống tham nhũng, hối lộ ( Hoàng Khương: Vài giờ trước “phiên tòa cuộc đời” _____ Sài Gòn: Tòa phúc thẩm xử y án nhà báo Hoàng Khương của tờ Tuổi Trẻ )

Hoàng Khương

Vài giờ trước “phiên tòa cuộc đời”:

Cuối cùng “công lý đã được thực thi”. Xin tỏ lòng biết ơn các anh chị trong Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, tòa soạn, đồng nghiệp, cán bộ nhân viên báo TT, đọc giả gần xa, bạn bè tôi và cả những người tôi chưa từng biết mặt đã hết lòng chia sẽ, giúp đỡ gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất.

Tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi luôn tự hào và hãnh diện khi được đứng chung hàng ngũ với những người làm báo Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ luôn trong trái tim tôi!

Riêng trong vụ án này, tôi xin khẳng định với mọi người rằng tôi không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm và có thể ngẩng cao đầu với những gì mình đã làm.

Xin chào từ biệt!


Tòa phúc thẩm xử y án nhà báo Hoàng Khương

Phiên phúc thẩm nhà báo Hoàng Khương, tên thật Nguyễn Văn Khương, của tờ Tuổi Trẻ trong vụ án được cơ quan chức năng gọi là đưa và nhận hối lộ để giải cứu xe vi phạm giao thông diễn ra hôm nay tại Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao ở TPHCM.

Screen capture/rsf.org
Trang web của Phóng viên Không Biên giới đăng tin 4 năm tù vì tố cáo cảnh sát nhận hối lộ đi kèm với ảnh nhà báo Hoàng Khương


Tải xuống - download

Sau gần một ngày xét xử, từ 8 giờ sang đến 5:30 chiều, khi phiên tòa kết thúc, luật sư Phan Trung Hoài, người nhận bào chữa miễn phí cho nhà báo Hoàng Khương cho biết kết quả phiên xử như sau:

Tòa phúc thẩm đã y án sơ thẩm với tất cả mọi người. Một chi tiết đáng chú ý là anh Hoàng Khương bị bắt thi hành án lại ngay tại tòa, tức đưa về trại giam.

Nhà báo Thanh Thảo đưa ra nhận xét về kết quả của phiên phúc thẩm đối với đồng nghiệp trẻ Hoàng Khương của ông:

Đây là vụ xử án mà ai cũng biết rồi là nhằm hướng đe nẹt báo chí không đi làm những phóng sự điều tra về tiêu cực. Tất nhiên trong quá trình làm việc phóng viên họ bộc lộ một số sơ hở nhưng mà; nhưng tôi nghĩ mức án không cao đến như thế.
Nhà báo Thanh Thảo

Đây là vụ xử án mà ai cũng biết rồi là nhằm hướng đe nẹt báo chí không đi làm những phóng sự điều tra về tiêu cực. Tất nhiên trong quá trình làm việc phóng viên họ bộc lộ một số sơ hở
Nhà báo Hoàng Khương rời toà sau khi nhận bản án 4 năm tù giam. Courtesy ld.com
Nhà báo Hoàng Khương rời toà sau khi nhận bản án 4 năm tù giam hôm 07-09-2012. Courtesy ld.com

nhưng mà; nhưng tôi nghĩ mức án không cao đến như thế. Cái đó đúng là phản ánh ý đồ thiếu sự công tâm của pháp luật đối với từng cá nhân, từng con người.

Xin phép được nhắc lại, vụ việc nhà báo Hoàng Khương, người từng có những bài về hoạt động ăn tiền của công an giao thông tại Việt Nam, bị bắt  hồi ngày 2 tháng giêng năm nay.

Trong phiên sơ thẩm hồi ngày 6 tháng 9 vừa qua, Tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh kết án ông 4 năm tù về tội danh đưa hối lộ. Tuy nhiên ông này đã kháng cáo.

Ông cho rằng bản thân vô tội, chỉ sai sót trong quá trình tác nghiệp theo yêu cầu của Ban biên tập mà đến mức bị cho là đưa hối lộ.

Phía công tố thì cho rằng nhà báo Hoàng Khương lợi dụng tư cách nhà báo để giúp giải cứu xe vi phạm cho một người bạn của em vợ Hoàng Khương.

Tại phiên phúc thẩm Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ được dự tòa, và ông Lê Xuân Trung, ủy viên ban biên tập của báo này được ủy quyền tham dự. Tại phiên sơ thẩm, tòa không triệu tập Ban biên tập của Báo Tuổi Trẻ.

Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng có văn bản gửi cho tòa phúc thẩm đề nghị giảm án cho nhà báo Hoàng Khương.

Hồi ngày 7 tháng 12 tòa cho ông Hoàng Khương được tại ngoại về nhà để chịu tang mẹ.

Theo dòng thời sự:

2012-12-27

________________________



Phiên phúc thẩm căng thẳng hơn lần sơ thẩm rất nhiều. Không ai được phép tham dự kể cả gia đình, trừ hai người của báo Tuổi Trẻ - nhưng cũng không được mang máy ảnh, quay phim, ghi âm; chỉ có viết, sổ ghi chép và phải bước qua cổng từ của lực lượng CS bảo vệ để rà soát. Lần này, đại diện Báo Tuổi trẻ đã được mời tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo đơn đề nghị của Ban biên tập Báo gửi đến tòa.

Anh em trong tòa soạn và đồng nghiệp HK ngồi quanh sân tòa án. Chỉ biết đợi. HK bình thản, giữa các khoảng giải lao, anh thấp thoáng trên hành lang lầu nhìn xuống mỉm cười.

Sau một ngày xử "kín", VKS đề nghị y án. 5h30 tòa tuyên HK y án 4 năm, bắt giữ đưa về lại Chí Hòa ngay sau phiên phúc thẩm.


Cô Gái Đồ Long

Ở Chí Hòa 11 tháng 6 ngày thì mẹ mất, con gái được 9 tháng tuổi “nhờ” biến cố đó mới thấy mặt cha. Từ 73 ký chỉ còn 61 ký, gầy trơ với ghẻ lở đầy mình vì điều kiện sống ẩm thấp, mất vệ sinh. Sau 20 ngày tại ngoại tang mẹ, 7h30 sáng nay 27.12 Hoàng Khương phúc thẩm tại Tòa án ND TP.HCM. Khương gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với anh. Cầu mong may mắn cho Khương! @Hình chụp 26.12.2012.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét