Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

H/A thương binh Hà Tĩnh ra trung ương khiếu kiện, được “đón tiếp” bằng công an, bảo vệ tay lăm lăm dùi cui, roi điện. Cùng ngày, dân oan Dương nội cũng có mặt khiếu kiện. / Một sự kiện khác: Giữa thủ đô, bà con dựng lều trắng đêm giữ đất. Phương Bích đã thành dân oan.



BÀI ĐÃ ĐĂNG

Thứ tư, ngày 10 tháng mười năm 2012: Tin nóng - hơn 500 dân oan Văn Giang và Dương nội bao vây 46 Tràng thi - trụ sở của Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/tin-nong-hon-500-dan-oan-van-giang-va.html

Thứ ba, ngày 09 tháng mười năm 2012: H/A hơn 200 nông dân Văn Giang, Vĩnh Phúc "hành quân" về Thủ đô 'dồn' Chính phủ, chuyển đơn khiếu nại về đất đai. (Ban Dân vận Trung ương bị dân vận) / Nhân dân Văn Giang anh hùng sau ngày 24 tháng 4 lịch sử với máu và nước mắt ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ha-hon-200-nong-dan-van-giang-vinh-phuc.html

Thứ hai, ngày 08 tháng mười năm 2012: H/A hơn 200 thương binh biểu tình, vây Phủ Chủ tịch để bảo vệ thanh danh, yêu cầu chính quyền dẹp nạn thương binh giả. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ang-cap-nhat-hon-200-thuong-binh-bieu.html


___________



THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG MƯỜI NĂM 2012

Thương binh Hà tĩnh ra trung ương khiếu kiện.


Những hình ảnh của chính quyền Hà tinhc đàn áp thương binh đã đầy đủ trên trang mạng từ tuần trước với tiêu đề : " Xáp lá cà, công an cưỡng chế thương binh Hà tĩnh".

Đã nhiều lần đoàn thanh tra về Hà tĩnh để làm việc nhưng không giải quyết gì cả. Chưa rõ vì sao ?

Vì vậy, đêm mùng 9/10/2012 hơn 40 thương binh đã lặn lội ra Hà nội. Lúc 9 giờ 20 phút ngày 10/10/2012, các bác thương binh đã đến cơ quan thanh tra chính phủ ở đường Trần Thái Tông Hà nội để nộp đơn kêu cứu.



Vừa bước chân đến cổng cơ quan này đã có vài chục công an, bảo vệ tay lăm lăm dùi cui, roi điện, đứng chắn. KHi các thương binh vừa căng 2 tấm biểu ngữ nọi dung kêu cứu.

 Cách đây 58 năm về trước, ngày 10/10 / 1954, những người bộ đội Cụ Hồ đã tiến về giải phóng Thủ đô sau 9 năm kháng chiến gian khổ. Nhiều người đã phải để lại xương máu nới chiến trường. Nhiều đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường xưa để chúng ta có ngày hôm nay.

Hôm nay đây, họ đã bị cướp đất cướp nhà, không còn nơi sinh sống làm ăn, họ đã phải cắn răng dành dụm tiền để ra Hà nội ...kêu cứu ! họ là những người đáng tuổi Ông bà Cha Mẹ chúng. Vậy mà với bộ mặt " sát khí đằng đằng", chúng lăm lăm tay dùi cui, roi điện như muốn nhảy vào " nuốt tươi " các bác thương binh. Nhìn thấy đau xót quá, tôi đã chỉ tay vào mặt chúng mà nói :

-  " Các người hãy bỏ ngay mấy cái gậy xuống, các bác ấy cụt chân cụt tay, chống nạng còn đi không vững, làm được gì mà các ngươi phải đối xử như vậy ? trông phản cảm quá ! Những súng ống dùi cui roi điện hãy đem ra mà giữ Hoàng sa, Trường sa đi, hãy đem sức cường tráng đó ra mà bảo vệ ngư dân ngoài khơi để họ giữ lấy tàu, giữ lấy cá, giữ lấy biển đảo của chúng ta …

 Mong lắm các người hãy tôn trọng và đối xử tử tế với những người thương binh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của họ để chúng ta có cái Đất nước này !

Xin hãy nghiêm túc xử lý bọn tham nhũng và trả lại cuộc sống bình yên cho những người thương binh ấy.






Tại số 1 Ngô Thì Nhậm Hà đông.

Quá mệt sau đêm đi tàu ra bắc.




Cùng ngày, dân oan Dương nội cũng có mặt khiếu kiện.

Những hình ảnh mà ông chủ tịch Thảo từng chê bai là làm xấu Thủ đô.


Trang tin sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khiếu nại tố cáo của các thương binh Hà tĩnh để bạn đọc nắm rõ.

Được đăng bởi Lê Hiền Đức vào lúc 23:11
http://lhdtt.blogspot.com/2012/10/thuong-binh-ha-tinh-ra-trung-uong-khieu.html

Sự kiện xảy ra ngày 25/9/2012, tập thể xí nghiệp THƯƠNG BINH 27/7 tại phường Hà Huy Tập và 15 hộ dân bị cưỡng chế đất nhà KHÔNG ĐỀN BÙ để làm đường quốc lộ 1A.

Trước đó, trong 1 thời gian dài, tập thể thương binh và người dân đã kéo đến biểu tình khiếu kiện rất nhiều lần tại UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giải quyết. Nhưng không được cơ quan có chức năng quan tâm và giải quyết.


___________________


MỘT SỰ KIỆN KHÁC

Thứ bảy, ngày 13 tháng mười năm 2012

GIỮA THỦ ĐÔ HÀ NỘI, NGƯỜI DÂN DỰNG LỀU, TRẮNG ĐÊM GIỮ ĐẤT





Giữa thủ đô, bà con dựng lều trắng đêm giữ đất
Phương Bích đã thành dân oan


Phương Bích: Cuộc chiến giữ đất của dân chung cư nhà tôi bắt đầu từ 20 giờ tối ngày 12/10/2012. Họp xong, bà con quyết định kéo xuống công trường thuộc phường Thành Công, ngay trong đêm khiến chủ đầu tư bị bất ngờ, không kịp trở tay. Khi phát hiện ra dân chúng tôi ào xuống, họ hô đóng cổng lại nhưng dân tôi đã chiếm lĩnh cổng công trường, rồi ào vào dựng lều. Sau đó vào báo cáo công an phường đàng hoàng. He he... Phường cũng bị bất ngờ, tưởng mọi người sáng nay mới đến.

Đêm qua cánh đàn ông ở lại trực, 12 rưỡi tui mới về đến nhà, post mãi qua email ko được nên 3 rưỡi sáng lăn quay ra ngủ. Đấu tranh giữ đất đâu chỉ ở nông thôn mà ở ngay giữa lòng thủ đô đây thôi. Chợp mắt được hơn 2 tiếng, giừ tui lại phải dậy đi tiếp sức bà con tui đây.

Nỗi vất vả của dân tôi đây.
 Phụ nữ ngồi chờ dựng lều





Chọn cọc dựng lều

Dựng lều. 11 giờ đêm còn gõ cửa để mua bạt đấy.\

Đã dựng xong. Đây sẽ là nơi dân tôi tá túc để canh giữ đất đây.

Chuẩn bị áp phích để dán

Xe chở bê tông tươi bị chặn


Dán cả khẩu hiệu lên máy xúc :)

Sáng nay các bậc cao niên đã đến UBND quận Ba ĐÌnh để gặp lãnh đạo quận. Tuy nhiên, thay vì vẫn làm việc buổi sáng thứ bẩy theo thông lệ, phòng tiếp dân khóa chặt cửa để đi họp. Tôi vẫn nói dân thường muốn qua cửa bảo bệ của UBND quận này còn khó hơn vào các cơ quan trung ương. Kiểu này dân tôi lại dãi nắng dầm sương vài tuần nữa đây.

Hình ảnh sáng Thứ Bảy 13.10.2012, Ngày Doanh nhân Việt Nam: Hãy xem bộ mặt thật của doanh nhân Hà Nội như thế nào!

Người dân chuẩn bị chỗ nằm để ngủ đêm canh đất:









 
Nguồn: PB Phương Bích.

Được đăng bởi Tễu vào lúc 14:00
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/10/em-qua-giua-thu-o-ha-noi-ba-con-thuc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét