Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

H/A hơn 200 nông dân Văn Giang, Vĩnh Phúc "hành quân" về Thủ đô 'dồn' Chính phủ, chuyển đơn khiếu nại về đất đai. (Ban Dân vận Trung ương bị dân vận) / Nhân dân Văn Giang anh hùng sau ngày 24 tháng 4 lịch sử với máu và nước mắt !



XEM THÊM

Thứ hai, ngày 08 tháng mười năm 2012
Gần 200 thương binh biểu tình quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, vây Phủ Chủ tịch để bảo vệ thanh danh.

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ang-cap-nhat-hon-200-thuong-binh-bieu.html

__________




Dân Văn Giang 'dồn' Chính phủ


Cập nhật: 11:04 GMT - thứ ba, 9 tháng 10, 2012


Người dân mất đất nói họ rơi vào cảnh 'gạo chợ, nước sông'

Công dân chống tham nhũng Lê Hiền Đức nói dân Văn Giang đang 'dồn Chính phủ tới chân tường' khi họ liên tục lên Hà Nội yêu cầu chính quyền giải quyết khiếu nại của họ về vụ thu hồi đất đai hồi tháng Tư năm nay.

Bà Đức nói nếu hồi tháng Tư người dân bị dồn tới chân tường thì nay tới lượt Chính phủ với điều mà bà gọi là những lý lẽ xác đáng và sự kiên trì của người dân.

Công dân chống tham nhũng được giải thưởng quốc tế đưa ra bình luận vào ngày mà hàng trăm người dân Văn Giang đã tới trụ sở của Ban Dân vận Trung ương để khiếu nại về việc cưỡng chế thu hồi đất mà họ coi là trái pháp luật.

Ông Lê Văn Dũng từ xã Xuân Quan nói với BBC ông và "khoảng 300 người" đã tới Ban Dân vận Trung ương sáng ngày 9/10 và sau đó được đại diện của ban này tiếp trong vòng nửa tiếng.

"Nguyện vọng chính của bà con là để có đất sản xuất, thì họ cũng chấp nhận ý kiến và người ta ghi lại thôi,"
"Người ta ghi lại để người ta báo cáo với Ban chứ cũng không phải để người ta giải quyết."

"Chúng tôi đi [Hà Nội] để người ta biết [việc tiếp tục khiếu kiện]."

"Trước đây chúng tôi không đi thì người ta đánh giá là đồng thuận rồi, buộc lòng mỗi tuần chúng tôi phải đi một hai hôm," ông Dũng nói và cho biết thêm ngày mai, 10/10, người dân sẽ lại lên Hà Nội để gặp đại diện của Mặt trận Tổ quốc.


'Gạo chợ, nước sông'


Theo ông Dũng, hiện vẫn còn hơn 200 hộ dân chưa nhận tiền đền bù cho dù hơn hai héc-ta đất của họ đã bị thu hồi cho dự án phát triển đô thị sinh thái Ecopark.

Bản thân ông Dũng nói ông đã mất tổng cộng gần 900 m2 đất trong đó hơn 500 m2 bị thu hồi năm 2009 và hơn 300 mét còn lại bị thu hồi vào tháng Tư năm nay.
Ông Lê Văn Dũng (trong ảnh) đã trở lại cấy lúa trên đất bị cưỡng chế vì không muốn đất bị bỏ hoang

"Gia đình tôi mất trắng, tám, chín năm nay có thu được gì đâu,"

"Trước kia chia đất thì có năm người [trong gia đình]. Bây giờ các cháu xây dựng gia đình rồi, còn hai vợ chồng và một anh con trai thì ở nhà cứ làm ăn quanh quẩn ở cái vườn trong nhà thôi, trồng cái rau, cái dưa để kiếm đồng ăn."

"Dân chúng tôi bây giờ trở lại cảnh 'gạo chợ, nước sông', không còn cái hạt thóc như xưa nữa rồi."

"Cái chính của chúng tôi là cái đất nông nghiệp để cấy lúa sinh sống từ ngàn đời xưa tới nay nhưng hiện nay là bị mất trắng, không có cái thu.

"Trong cái cảnh phải đong gạo ăn ngoài thị trường là khổ lắm rồi."

Ông Dũng cũng nói thêm tình trạng thất nghiệp vì không còn đất nông nghiệp đã tăng lên và chỉ riêng xã Xuân Quan đã có gần 9.000 hộ dân lao động mất đất.

Ông Dũng và một số người nông dân khác đã trở lại những khu đất bị cưỡng chế để cấy lúa và họ chuẩn bị được thu hoạch.


'Tốc độ chóng mặt'


"Chưa bao giờ, doanh nghiệp và nhân dân thấy Bộ TN-MT thực hiện thủ tục thẩm định với tốc độ chóng mặt như vậy (ngày 28/06/2004 nhận Tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên, ngày 29/06/2004 Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký Tờ trình gửi Thủ tướng, ngày 30/06/2004 Thủ tướng ký Quyết định 742/QĐ-TTg)."
Luật sư Trần Vũ Hải


Trong diễn biến có liên quan, Luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện cho một số hộ dân Văn Giang, đã vừa có ý kiến Bấmphản bác các phản hồi của Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan tới dự án Ecopark.

Luật sư Trần Vũ Hải cáo buộc bộ này đã có nhiều tư vấn sai trái và không đúng thẩm quyền cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chuyện phê duyệt dự án Ecopark.

Luật sư Hải nói dự án này đã được trình và phê duyệt với tốc độ quá nhanh để tránh bị đổ bể khi Luật Đất đai mới có hiệu lực chỉ một ngày sau khi Thủ tướng phê duyệt dự án.

Trong văn bản gửi tới Bộ Tài nguyên Môi trường, Luật sư Hải viết:


Quảng cáo của Ecopark vẽ ra một hình ảnh đô thị xanh và hiện đại



"Chưa bao giờ, doanh nghiệp và nhân dân thấy Bộ TN-MT thực hiện thủ tục thẩm định với tốc độ chóng mặt như vậy (ngày 28/06/2004 nhận Tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên, ngày 29/06/2004 Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký Tờ trình gửi Thủ tướng, ngày 30/06/2004 Thủ tướng ký Quyết định 742/QĐ-TTg).

"Nội dung Tờ trình số 99/TTr.BTNMT ngày 29/06/2004 có rất nhiều điểm trái và không phù hợp pháp luật tại thời điểm đó (chúng tôi sẽ phân tíchBấmdưới đây, ngoài ra đề nghị xem nội dung dự thảo đơn tố cáo của đại diện những hộ dân Văn Giang)"

"Việc làm trên không thể coi là thực hiện đúng trình tự thủ tục hành chính, mà cần phải coi là cố ý làm ẩu, làm gấp để tránh Luật đất đai 2003 (có hiệu lực từ 01/7/2004) phục vụ lợi ích của Chủ đầu tư, vì theo Luật đất đai 2003 không còn quy định về đổi đất lấy hạ tầng."

Trước đó ông Hải đã đại diện cho các hộ dân gửi tới Bộ Tài nguyên Môi trường văn bản đề nghị giải thích nhiều điểm về dự án Ecopark.

Theo văn bản này có nêu chuyện "các quyết định 303/QĐ-TTg và 742/QĐ-TTg năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Dự án Ecopark được ban hành không đúng thẩm quyền, có nhiều nội dung trái pháp luật đất đai".

Ngoài ra, LS Hải cũng viết rằng "Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu sai cho Thủ tướng trong việc ban hành 02 quyết định trên, đã làm trái chức năng, nhiệm vụ của mình được quy định tại NĐ 91/2002/NĐ-CP, khi thẩm tra đã không phát hiện UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện trái trình tự Điều 23 Nghị định 04/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Điều 10 của Nghị định 66/2000/NĐ-CP)."

Bộ Tài nguyên Môi trường cũng được yêu cầu giải thích về vấn đề "người dân không có trách nhiệm phải thi hành một quyết định thu hồi đất mà không ghi tên họ, diện tích đất của họ bị thu hồi, và không được giao cho họ".

Ngoài ra, ông Trần Vũ Hải nêu rằng "việc cưỡng chế và hỗ trợ thi công của Chính quyền địa phương tại Hưng Yên rõ ràng trái pháp luật."


Các bài liên quan

Văn Giang: Cưỡng chế và hệ lụy

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ Văn Giang
28.05.12
,
XÃ HỘI VIỆT NAM
'Không đủ cơ sở truy tố'
26.07.12
Công an Hưng Yên hoãn làm việc với VOV
16.05.12
,
NÔNG THÔN VIỆT NAM
VOV rút nhiều bài về vụ Văn Giang
14.05.12
,
NÔNG THÔN VIỆT NAM
Bảo vệ Ecopark ‘đánh dân Văn Giang’?
17.07.12
Văn Giang hậu cưỡng chế
03.05.12
Điều tra vụ đánh người Văn Giang
15.07.12
Dân xã Xuân Quan 'bị xã hội đen đánh'?
12.07.12
,
NÔNG THÔN VIỆT NAM
Vụ Văn Giang: Quan chức nói có video giả
02.05.12
,
KINH TẾ VIỆT NAM
Nguyễn Hùng
bbcvietnamese.com
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121009_vangiang_new_petition.shtml

______________


Sáng nay Ban Dân vận Trung ương bị dân vận

09/10/2012


Hòa chung trong không khí toàn Đảng tưng bừng phê và tự phê theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, sáng nay đông đảo hơn 200 nông dân Văn Giang đã hành quân về Thủ đô mang theo bao bất công và nỗi thống khổ cùng một kiện đơn dày đến Ban Dân vận Trung ương nhằm yêu cầu Ban này đưa tiếng nói của người nông dân mất đất đến các cơ quan liên quan của Đảng, Chính phủ, Đoàn thể để các cơ quan này hãy có một câu trả lời trước bao bất công, sai phạm, nghiêm trọng bấy lâu. Hôm 24/4/2012, chính quyền các cấp dùng lực lượng vũ trang, bạo lực để dồn người nông dân vào đường cùng, tước đoạt ruộng đất của họ. Hôm nay, chính những người nông dân khốn khổ đó lại đang dồn các cơ quan chức năng đến đường cùng của sự trốn tránh. Khác biệt là vũ khí mà người nông dân sử dụng không phải là những khẩu AK hay quả nổ mà là lý lẽ, là pháp luật, là sự thật.

Sau nhiều lần bị các cơ quan chức năng khất nợ vô lý, hoặc cố tình im lặng, sáng nay, ngày 9/10/2012 hơn 200 bà con nông dân Văn Giang đến Ban Dân vận Trung ương (105B Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội)  để chuyển cho Ban này các tài liệu, đơn khiếu nại đất đai của bà con từ trước tới nay về những sai phạm tại dự án Ecopark Văn Giang, đặc biệt là vụ huy động lực lượng vũ trang trái phép để đàn áp nông dân hôm 24/4/2012.

Cũng tại Ban Dân vận còn có gần 50 bà con Vĩnh Phúc đến để chuyển đơn khiếu nại về đất đai.

Được biết, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đi vắng vì bận dự Hội nghị Trung ương 6 đang vào hồi gay cấn nhất.

Vì vậy, bà con phải cùng nhau tuần hành ra Mai Xuân Thưởng để chuyển đơn khiếu nại lên Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Những bước chân trần nông dân càng đi càng vững chắc. Những cái đầu càng đấu càng sắc xảo về lý lẽ. Mỗi lần nông dân Văn Giang lên Thủ đô là mỗi lần họ khiến các vị quan tham phải đau đầu. Cách đối phó đơn giản nhất là các quan phải lẩn trốn, lẩn trốn sự thật, tránh đối mặt với lý lẽ và sự thật.

Hôm 24/4/2012, chính quyền các cấp dùng lực lượng vũ trang, bạo lực để dồn người nông dân vào đường cùng, tước đoạt ruộng đất của họ. Hôm nay, chính những người nông dân khốn khổ đó lại đang dồn các cơ quan chức năng đến đường cùng của sự trốn tránh. Khác biệt là vũ khí mà người nông dân sử dụng không phải là những khẩu AK hay quả nổ mà là lý lẽ, là pháp luật, là sự thật.


Cầu Nhật Tân
http://caunhattan.wordpress.com/2012/10/09/sang-nay-ban-dan-van-bi-dan-van/




_________________

THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG MƯỜI NĂM 2012

Nhân dân Văn Giang anh hùng !


Sau ngày 24 tháng 4 lịch sử, máu và nước mắt của Nhân dân Văn Giang đã đổ trên chính mảnh đất của họ chỉ vì bám đất bám ruộng.

Các cấp chính quyền vẫn đang nợ Nhân dân những câu trả lời bằng văn bản về việc cưỡng chiếm, cướp đất, phá hoa màu, đánh dân đổ máu. Ông bộ trưởng tài nguyên môi trường hiện vẫn chỉ hứa mà chưa trả lời bà con bằng văn bản từ cuộc đối thoại cách đây hơn 1 tháng tại trự sở bộ.

Dù một ngày thôi, nhân dân Văn Giang cũng không để đất hoang, họ đã giành giật từng thước đất để canh tác, cấy trồng. Từng gốc chuối, từng cụm cây cảnh, từng mảnh ruộng lúa, không như nhiều nơi khác đang để đất mọc cỏ tràn lan trên khắp các khu đất dự án sau khi lấy ruộng lúa của dân ngay giữa thủ đô Hà nội.

Một vụ lúa bội thu đã đến với bà con Văn Giang, những mảnh ruộng lúa trĩu hạt đang chờ ngày thu hoạch :


Thủa ruộng nơi từng có máu của bà con đổ xuống.









 Đất đã không phụ công người nông dân Văn Giang, lịch sử sẽ trả lời cho họ mà không cần mấy cái văn bản hứa hẹn của mấy anh bộ này bộ nọ, hứa rồi lặn.

Những hạt thóc này đang nuôi sống nông dân Văn Giang, có nhiều hạt đang nuôi nhiều công bộc Văn Giang cho dù các công bộc này từng làm cho dân Văn Giang khốn đốn nhiều năm nay chỉ vì miếng bánh ngon được đổi chác từ ruộng đất.

Thật cảm phục những nông dân Văn Giang, họ  xứng đáng là những người Anh hùng !

Được đăng bởi Lê Hiền Đức vào lúc 11:49
http://lhdtt.blogspot.com/2012/10/nhan-dan-van-giang-anh-hung.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét