Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

H/A hơn 200 thương binh biểu tình, vây Phủ Chủ tịch để bảo vệ thanh danh, yêu cầu chính quyền dẹp nạn thương binh giả.


Thương binh biểu tình, kiến nghị bảo vệ quyền lợi và thanh danh


08/10/2012


Sáng nay, hơn 200 thương binh thật đi trên hàng trăm chiếc xe ba bánh tự chế đã diễu hành quanh Hồ Gươm. Xe nào cũng mang biểu trưng Thương Binh 27/7 bông lúa xòe to như cố khẳng định danh hiệu “Thương Binh thật”. Toàn bộ các đồng chí thương binh đều mang thương tích nặng. Mục đích của cuộc diễu hành, biểu tình hôm nay là phản đối một số cơ quan chức năng đã và đang làm hoen ố hình ảnh người thương binh qua việc huy động lưu manh giả danh thương binh để thực hiện nhiều việc làm trái pháp luật. Đồng thời anh em đấu tranh bảo vệ một số quyền lợi khác.

Đoàn diễu hành rầm rộ đi quanh dinh ông Thảo, đang được canh phòng cẩn mật. Mới cách đây vài ngày, ông Thảo Chủ tịch HN còn lớn tiếng nói rằng các vụ biểu tình mặc áo hình quốc kỳ làm xấu hình ảnh thủ đô và không có lợi cho ngoại giao. Ngay lập tức, rất đông Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Trật tự được huy động để đối phó. Ngoài lực lượng Đội 1, còn có lực lượng trên Phòng huy động xuống tăng cường.

Một mũi diễu hành khoảng trên 70 xe ba bánh tự chế đã tách ra và tiến về phía Phủ Chủ tịch để yêu cầu Chủ tịch nước sử dụng quyền hạn của mình chấm dứt tình trạng một số cơ quan chức năng huy động lưu manh giả danh thương binh làm nhiều việc phi pháp, làm hoen ố hình ảnh thương binh. Vụ gần đây nhất là thương binh “đểu” được An ninh huy động đến Viện Hán Nôm để tụt quần ăn vạ.

Trên địa bàn Hà Nội, càng ngày càng xuất hiện nhiều vụ “thương binh” đi cướp, siết tài sản, thu nợ thuê, ăn vạ thuê. Thậm chí, “thương binh” còn sát cánh với chính quyền trong nhiều vụ cưỡng chế, thực hiện những nhiệm vụ ”nhạy cảm”. Nguy hiểm nhất, bây giờ ai cũng hiểu rằng thương binh ăn vạ là bộ phận của một vài cơ quan chức năng nhà nước.  

Trước đây, lực lượng thương binh thật đã nhiều lần tập hợp biểu tình để bảo vệ quyền lợi của mình. Các đồng chí đã nhiều lần vây hãm Trụ sở Tổng cục Cảnh sát, Phủ Chủ tịch, Văn Phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ GTVT, Trụ sở UBND Tp Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, Trụ sở Công an Hà Nội phản đối nhiều hành vi bất công, nhiều chính sách xâm phạm quyền lợi của thương binh và người khuyết tật. Lần này, anh em cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc một số cơ quan chức năng không quan tâm đến quyền lợi người khuyết tật, thương binh, ban hành một số chính sách làm tổn hại, thiệt thòi cho anh em.

Trưa nay, tìm hiểu ngọn nguồn, chúng tôi được biết thiệt thòi của anh em thương binh thật lớn mà hậu quả là do sự vô trách nhiệm của các cơ quan nhà nước liên quan.

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi ra đời (2008) quy định ngặt nghèo hơn về xe ba bánh tự chế. Đối tượng sử dụng loại xe này là anh em thương binh và người khuyết tật. Đặc biệt từ khi Hà Nội có lệnh cấm xe tải vào nội đô, ngày càng có nhiều kẻ sắm xe 3 bánh và tự nhận là thương binh để lách luật, vận chuyển hàng và người. Phường nào bây giờ cũng có hàng trăm kẻ như vậy. Mỗi xe thường phải nộp thuế cho công an địa phương là 1 triệu/tháng, chưa tính sự vụ rắc rối.

Song song với đó, Phòng CSGT do ông Đào Công Hải tức Hải “trắng” tham mưu cho công an Thành phố lập hẳn chuyên đề về cưỡng chế xe ba bánh tự chế. Ông Hải làm điều này vì muốn tâng công nhằm kéo dài thời gian làm Trưởng phòng và chưa muốn hưu.

Anh em thương binh lên Phòng xin đăng ký xe để hoạt động hợp pháp thì Phòng bảo chưa có hướng dẫn pháp luật về “Tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển” và “Tiêu chuẩn kỹ thuật” xe. Đây là chức năng của Bộ Y tế cùng Bộ GTVT. Lên Bộ GTVT thì lại bị đá sang Bộ Y tế. Đến Bộ Y tế thì lại bị đẩy trở về Phòng Cảnh sát Giao thông và Sở GTVT …

Phòng Cảnh sát GT đã thay lãnh đạo. Ngọc “công tử” lên thay Hải “trắng” nhưng chuyên đề cưỡng chế xe thương binh ba bánh thì vẫn còn đó. Anh em phàn nàn: “bọn thương binh đểu nộp thuế 1 triệu/xe thì được lưu hành thoải mái, chúng tôi muốn đăng ký để lưu hành xe hợp pháp thì không được”.

Anh em còn cho biết, các cơ quan soạn thảo Luật GTĐB mà chủ trì là Bộ GTVT đẻ ra cái quy định quái thai bởi lúc đó các quan định đưa một nhà lắp ráp Trung Quốc vào bán xe tại Việt Nam và cài tí lợi ích trong đó. Không ngờ, do giá thành cao nên có nguy cơ không tiêu thụ được, và các quan chạy làng. Tuy nhiên, cái quy định vô trách nhiệm thì còn kia và làm khổ anh em.

Khi được hỏi tại sao anh em không “cúi mình” nộp tiền cho xong. Anh em cho biết: nộp tiền xong chưa đủ. Mỗi khi “cơ quan chức năng” cần huy động là phải có mặt trong đội hình để đi “đánh thuê” không công. Anh em khẳng định, thương binh thật không bao giờ làm việc ô nhục đó…
.
Cũng như mọi lần trước đây, kiến nghị của anh em được tiếp nhận, song rất có khả năng lại rơi vào sự im lặng hoặc rơi vào mớ bùng nhùng luật pháp rất rối rắm mang nặng động cơ tư lợi. Vả lại, ông Thảo với Chủ tịch nước còn đang bận Hội nghị TƯ 6 và bận chuẩn bị cho “trận chung kết” nghe đồn là sẽ diễn ra vào thứ Tư 10/10/2012, đúng ngày kỷ niệm giải phóng Thủ đô (10/10/1954)… Anh em lại ra về và sẽ tiếp tục biểu tình nếu quyền lợi và thanh danh chưa được đảm bảo.

Cầu Nhật Tân
http://caunhattan.net/2012/10/08/thuong-binh-bieu-tinh-vay-phu-chu-tich-de-bao-ve-thanh-danh/



________________

Bản tin và hình ảnh từ Danoan2012:


Thứ hai, ngày 08 tháng mười năm 2012


Gần 200 thương binh biểu tình quanh bờ hồ Hoàn Kiếm


Thương binh biểu tình, vây Phủ Chủ tịch để bảo vệ thanh danh

Cầu Nhật Tân


  Sáng nay, hơn 200 thương binh thật đi trên hàng trăm chiếc xe ba bánh tự chế đã diễu hành quanh Hồ Gươm. Xe nào cũng mang biểu trưng Thương Binh 27/7 bông lúa xòe to như cố khẳng định danh hiệu “Thương Binh thật”. Toàn bộ các đồng chí thương binh đều mang thương tích nặng. Mục đích của cuộc diễu hành, biểu tình hôm nay là phản đối một số cơ quan chức năng đã và đang làm hoen ố hình ảnh người thương binh qua việc huy động lưu manh giả danh thương binh để thực hiện nhiều việc làm trái pháp luật, đồng thời bảo vệ một số quyền lợi khác.



Gần hai trăm Thương binh đang biểu tình tại Bờ hồ. Ảnh  : PVTD

Đoàn diễu hành rầm rộ đi quanh dinh ông Thảo, đang được canh phòng cẩn mật. Mới cách đây vài ngày, ông Thảo Chủ tịch HN còn lớn tiếng nói rằng các vụ biểu tình mặc áo hình quốc kỳ làm xấu hình ảnh thủ đô và không có lợi cho ngoại giao. Ngay lập tức, rất đông Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Trật tự được huy động để đối phó. Ngoài lực lượng Đội 1, còn có lực lượng trên Phòng huy động xuống tăng cường.

Một mũi diễu hành khoảng trên 70 xe ba bánh tự chế đã tách ra và tiến về phía Phủ Chủ tịch để yêu cầu Chủ tịch nước sử dụng quyền hạn của mình chấm dứt tình trạng một số cơ quan chức năng huy động lưu manh giả danh thương binh làm nhiều việc phi pháp, làm hoen ố hình ảnh thương binh. Vụ gần đây nhất là thương binh “đểu” được An ninh huy động đến Viện Hán Nôm để tụt quần ăn vạ.

Trên địa bàn Hà Nội, càng ngày càng xuất hiện nhiều vụ “thương binh” đi cướp, siết tài sản, thu nợ thuê, ăn vạ thuê. Thậm chí, “thương binh” còn sát cánh với chính quyền trong nhiều vụ cưỡng chế, thực hiện công vụ. Nguy hiểm nhất, bây giờ ai cũng hiểu rằng thương binh ăn vạ là bộ phận của một vài cơ quan chức năng.  

Trước đây, lực lượng thương binh thật đã nhiều lần tập hợp biểu tình để bảo vệ quyền lợi của mình. Các đồng chí đã nhiều lần vây hãm Trụ sở Tổng cục Cảnh sát, Phủ Chủ tịch, Văn Phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ GTVT, Trụ sở UBND Tp Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, Trụ sở Công an Hà Nội phản đối nhiều hành vi bất công, nhiều chính sách xâm phạm quyền lợi của thương binh và người khuyết tật. Lần này, anh em cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc một số cơ quan chức năng không quan tâm đến quyền lợi người khuyết tật, thương binh, ban hành một số chính sách làm tổn hại, thiệt thòi cho anh em.

. T

Đang cập nhật tiếp ...

Được đăng bởi XUANVN vào lúc 11:19
http://danoan2012.blogspot.com/2012/10/gan-200-thuong-binh-bieu-tinh-quanh-bo.html


_______


Bài đăng : Thứ hai 08 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 08 Tháng Mười 2012

Hà Nội : Hàng trăm thương binh biểu tình yêu cầu chính quyền dẹp nạn thương binh giả


Đoàn xe của các thương binh đi biểu tình.
@anhbasam

Trọng Thành

Hôm nay 08/10/2012, theo một số trang mạng trong nước, khoảng hai trăm thương binh, đi xe ba bánh tự chế, biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để yêu cầu chính quyền áp dụng thực sự quy định cấm những người giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các thương binh cũng yêu cầu chính quyền có biện pháp chấm dứt tình trạng một số người sử dụng danh hiệu thương binh để thực hiện các hành động phi pháp, gây rối.



Ông Huỳnh Xuân Long từ Hà Nội

08/10/2012

Nghe (02:34)





Sau cuộc biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố Hà Nội, đoàn biểu tình có một nhóm khoảng 70 người đi về phía Phủ Chủ tịch nước để tiếp tục đưa yêu sách.

Từ Hà Nội, thương binh Huỳnh Xuân Long, người từ hàng chục năm sử dụng xe ba bánh, cho biết về cuộc biểu tình sáng nay.

Ông Huỳnh Xuân Long : « Hơn 200 anh em thương binh đi lên gặp chính phủ. Mục đích của họ là biểu tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gần như là bỏ ngỏ việc luật pháp quy định, cấm toàn bộ xe máy ba bánh của ‘‘người dân’’ đi lại trong phố. Số lượng xe máy ba bánh ở Hà Nội là gấp đôi, gấp ba, gấp tư lên, thì tự nhiên nó làm cản trở giao thông và gây tranh giành cướp khách để chở, thì nó nhập nhằng giữa xe của thương binh và xe không phải của thương binh.

Anh em thương binh tụ tập hai, ba ngày hôm nay rồi, đến ngày hôm nay mới đủ số lượng đó, thì anh em chủ động lên Ủy ban. Thậm chí lên Ủy ban không làm việc được, thì anh em chia một tốp ra vào khoảng 70 xe đi hẳn lên Văn phòng chính phủ.

Tôi là người đi xe máy ba bánh khoảng 30 năm nay rồi, nên tôi rất hiểu xe máy ba bánh. Xe máy ba bánh là một phương tiện nhỏ, đi lại rất thuận tiện đối với thủ đô Hà Nội. Nếu anh nào chịu khó làm ăn, có một xe máy ba bánh thì cũng chở được hàng. Như lúc này kiếm được dăm trăm (nghìn đồng) một ngày là cũng rất dễ. Nói thật sự, anh nào không là thương binh, thì đi xe máy ba bánh ấy sẽ bị cơ quan công an họ bắt giữ, họ thu hồi, thì anh em giả thương binh họ sẵn sàng đút lót cho công an, thế là thoát tội luôn. Cho nên cái tình hình xe ba bánh (đối với người không phải thương binh), mặc dù Nhà nước đưa ra lệnh cấm, nhưng tôi cho rằng không thể cấm được. Vì việc nhận hối lộ này, nên cơ quan công an chỉ đánh trống bỏ dùi thôi.

Lúc này, Ủy ban họ bảo là đây là do công an, chứ chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi đã kiến nghị rồi. Còn bây giờ anh em thương binh lên kiến nghị thế này thì chúng tôi sẽ nhắc nhở, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an thực hiện nghị định. Cơ quan Ủy ban họ trả lời như thế, thì một số người đồng tình họ đi về, còn một số người không, họ bảo đi lên Văn phòng chính phủ. Nếu Ủy ban không ra lệnh cấm, thì họ hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình nữa.

Ngoài ra, việc thứ hai là, số thương binh giả lại thường xuyên kết hợp với con em, con cháu của công an đi trấn lột, ví dụ như ai người ta thuê mướn, đi đòi nợ thuê, đi chém giết thuê, đi cướp đất, nhảy dù, thì cũng (có những người) giả danh thương binh. Ví dụ như, cái vụ ông Nguyễn Xuân Diện, chỉ cần một ông thương binh thật, còn đâu, tất cả là thương binh giả, công an dựngđi hết. »

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121008-ha-noi-hang-tram-thuong-binh-bieu-tinh-yeu-cau-chinh-quyen-dep-nan-thuong-binh-gia




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét