Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Học viên Pháp luân Công VN đang bị ép buộc lao động tại một trại bảo trợ xã hội.




Học viên Pháp luân Công bị cưỡng bức lao động?



Một học viên Pháp luân Công, anh Vũ Văn Tĩnh được cho biết đang bị ép buộc lao động tại một trại bảo trợ xã hội. Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình.




Source TTXVA.org
các học viên Pháp Luân Công Việt Nam tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội


Theo nguồn tin từ những người đồng môn của anh Vũ Văn Tĩnh, anh này hiện đang bị giữ tại trại Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hoà, thuộc xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương.


Cưỡng bức lao động tại các trung tâm giáo dục


Một số học viên Pháp luân Công ở Sài Gòn đã thăm anh Tĩnh trại trại này và cho biết anh Tĩnh phải lao động 17 giờ một ngày. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương cho đài RFA biết sau khi trực tiếp thăm và hỏi chuyện anh Tĩnh:


“Tĩnh kể lại là họ ép lao động ghê lắm, từ 4 giờ 30 sáng cho đến 9 giờ đêm. Các công việc có thể là bóc hạt điều hay đào ao. Khi bóc hạt điều mà không đủ chỉ tiêu đưa ra là bị đánh. Buổi trưa thì chỉ có 15 phút ăn cơm. Phải ăn thật nhanh để làm tiếp và không được nghỉ ngơi”.

Cũng theo những người đồng môn của anh Tĩnh, từ khi vào trại, anh cũng bị đánh một lần rất nặng vì không đạt được chỉ tiêu được giao.




Anh Vũ Văn Tĩnh sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và từng phục vụ trong ngành công an tại một trại giam. Cách đây mấy tháng, anh bị ra khỏi ngành vì phát tờ rơi về pháp môn. 

Vào đầu tháng này, anh Vũ Văn Tĩnh bị bắt khi đang cùng một số đồng môn tập công tại công viên Lê Văn Tám, phường Đa Kao, quận Nhất, TP. HCM. Không có tin tức gì về anh Tĩnh cho đến gần hai tuần sau khi anh bị bắt. Một số người bạn đồng môn của anh Tĩnh đến phường Đa Kao, quận Nhất và được cho biết họ đã gởi anh vào trại bảo trợ xã hội.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa vừa đến thăm anh Tĩnh vào hôm qua, ngày 20 tháng 2, và cho biết anh cũng được nghe anh Tĩnh kể về việc lao động vất vả trong trung tâm này:


“Trong trại có người canh gác và khóa cửa lại, không được ra vào và phải ở trong làm việc. Ăn, ngủ, làm việc… đều ở trong đó cả. Theo tôi thấy thì về hình thức thì đó là một trại bảo trợ, nhưng bên trong lại nhốt người. Họ chẳng bảo trợ gì cả mà chỉ cưỡng bức người ta lao động”.


Hình công an đang ôm cổ cưỡng chế anh Vũ Văn Tĩnh, vì anh ngồi thiền Pháp Luân Công ôn hòa tại công viên Lê Văn Tám ngày 02/02/2012
Hình công an đang ôm cổ cưỡng chế anh Vũ Văn Tĩnh, vì anh ngồi thiền Pháp Luân Công ôn hòa tại công viên Lê Văn Tám ngày 02/02/2012. Source ttxva.org


“ Ơ ̉ trong đó có lẽ thiếu ánh sáng nên da anh Tĩnh trắng hơn một chút. Râu tóc anh Tĩnh cũng mọc nhiều. Tôi nhìn thì thấy như anh Tĩnh là một thằng tù”, anh Nghĩa nói thêm.

Cũng theo anh Nghĩa, anh Vũ Văn Tĩnh cho biết anh bị đưa vào trại sau khi “lỡ” ký một số giấy tờ tại cơ quan công an. Trong các giấy tờ đó, có kèm chi tiết nhận anh là người cơ nhỡ. Anh Nghĩa nói:


“Lúc sơ ý thì anh Tĩnh lại ký vào một tờ giấy biên bản nói rằng anh là người lang thang cơ nhỡ. Nhưng phần đó thì anh Tĩnh lại không đọc được. Họ nói anh Tĩnh ký vào hồ sơ lý lịch nhưng không ngờ bên trong thì có phần ghi đó”.

Trong một lần phát tờ rơi thông tin về Pháp luân Công cách đây mấy tháng, anh Tĩnh đã bị công an tỉnh Long An tịch thu CMND. Do đó, nếu muốn ra khỏi trại, anh Tĩnh phải được gia đình từ Nghệ An vào Sài Gòn làm giấy bảo lãnh. Hiện tại, chưa thấy gia đình anh Tĩnh lên tiếng về việc này.


Sẽ tuyệt thực để phản đối


Anh Vũ Văn Tĩnh quê ở Huỳnh Lưu, Nghệ An. Anh vào Sài Gòn sinh sống và ở cùng nhà với một số đồng môn. Trước đây, trong một lần tập công, anh này cũng bị bắt vào một trại bảo trợ xã hội khác. Anh đã tuyệt thực bảy ngày trong trại để phản đối. Sau một tuần tuyệt thực, anh được đưa đến một bệnh viện tâm thần.

Tuy nhiên, tại đây, bác sĩ không nhận vì theo đánh giá của họ anh là người tỉnh táo và có thể trả lời rành mạch tất cả những câu hỏi của bác sĩ. Chính vì thế, lần trước, sau bảy ngày bị giữ ở trại BTXH Tân Hiệp, anh Vũ Văn Tĩnh được thả ra. Anh Nghĩa cho biết, rất có khả năng anh Tĩnh cũng sẽ bắt đầu tuyệt thực trong trại Chánh Phú Hoà:


“Theo tôi biết thì hôm gặp nhau, anh nói rằng anh sẽ tuyệt thực nữa. Anh nói rằng tuyệt thực để phản đối và cho đến khi nào được thả ra thì thôi”.

Hồi năm ngoái, tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW cũng cho ra một bản phúc trình dài 121 trang với tựa đề “Quần đảo Cai nghiện: Lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở miền nam Việt Nam,” trong đó nêu lên tình trạng cưỡng bức lao động tại các trung tâm giáo dục.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với TT Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa để xin được gặp anh Vũ Văn Tĩnh nhằm tìm hiểu sự việc nhưng được một nhân viên nhiệt tình thông báo là đang trong giờ họp:


“Có gì thì đầu giờ chiều chị gọi lại vì toàn thể nhân viên đang họp”.

Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi gọi lại nhiều lần nhưng không ai trả lời.

Trường hợp bị đưa vào các trại bảo trợ xã hội đang ngày càng phổ biến đối với các học viên Pháp luân Công tại Sài Gòn. Việc tập Pháp luân Công ở nơi công cộng không thể bị xem là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Pháp luân Công không bị cấm tại Việt Nam nhưng bị đàn áp gắt gao tại Trung Quốc. Trên trang web của học viên Pháp luân Công Việt Nam có tên www.giaicuuhocvien.com, việc đàn áp pháp môn này tại Việt Nam được cho là do áp lực từ phía Trung Quốc.




Theo dòng thời sự:



2012-02-22

Rfa






++++++++++++++++++++++++++++++






Pháp Luân Đại Pháp là 1 pháp môn tu luyện thuộc Phật Gia . Đệ tử Đại Pháp tu luyện chiểu theo nguyên lý CHÂN - THIỆN - NHẪN .Chúng tôi chỉ là những người tu giữa xã hội người thường, chúng tôi ko làm chính trị, chúng tôi ko làm hại ai . Xin hãy giúp đỡ chúng tôi !


Linh Phan Kính mời chư vị xem kinh văn chính của chúng tôi để biết điều chúng tôi nói là sự thật :








++++++++++++++++++++++++++++++




Xem thêm : Tường thuật 1 số sự việc học viên PLC VN bị tấn công. + Hình ảnh, video gia đình Pháp Luân Công, cựu sỹ quan QĐNDVN, bị công an đuổi nhà, tống đồ ra đường.


http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/02/tuong-thuat-1-so-su-viec-hoc-vien-plc.html




++++++++++++++++++++++++++++++







 Xem thêm : SOS.SOS…Học viên Pháp Luân Công Việt Nam bị mất tích





 
BỐI CẢNH: Kể từ tháng 10/2011, từ ngày lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn chuyển về nằm gần công viên Lê Văn Tám, nên công viên này đã trở thành một điểm nhạy cảm, người dân Việt Nam tập luyện Pháp Luân Công tại công viên này thường xuyên bị công an leo thang trấn áp và khủng bố nặng nề một cách trái pháp luật. Bất cứ học viên nào ra công viên tập luyện thì đều bị công an dùng các hình thức khủng bố khác nhau: Như bắt bớ, đánh đập, dội nước, tạt mắm tôm, đổ những thứ dơ bẩn và rác lên người, tống đạt vào trại bảo trợ, tịch thu tài sản, gây sức ép nơi làm việc, khám nhà v.v


Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị và giải thích với chính quyền, cũng như yêu cầu xử lý bằng văn bản, nhưng đều bị từ chối hoặc chìm trong im lặng; và đến nay chính quyền đã trở nên vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, vô cảm trước những nỗi đau thương của đồng loại, không những thế còn ra tay ác với người dân thấp cổ bé họng trên chính đất nước của mình, công an những người thực thi pháp luật này lại đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đồng thời cũng là vi phạm nhân quyền một cách cố ý. Họ thẳng thừng thách thức dư luận.


Đảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác đang bị tất cả loài người tiến bộ lên án vì tội ác diệt chủng – đàn áp đẫm máu, mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công còn sống để bán thu lợi. Đảng Cộng Sản Trung Quốc rất giỏi mấy trò chụp mũ, xúi bẩy, ‘ném đá dấu tay’, “dùng người Việt trị người Việt”; nhưng VN là một nước độc lập, có chủ quyền, vì thế công an VN không thể đi làm thay cho công an Trung Quốc, công viên Lê Văn Tám lại là đất liền ở Miền Nam VN chứ không phải biển đảo xa xôi. Với thực tế này, một câu hỏi lớn đặt ra là chính quyền nhà nước VN đang phục vụ ai? Công an VN lãnh lương từ thuế của nhân dân VN đang vì ai phục vụ? VN có thực sự là một nước tự do và độc lập hay không?


Một số người bị công an bức hại hôm 02/02/2012:


Họ tên: Vũ Văn Tĩnh, tuổi: 29
Nghề nghiệp: Công nghệ môi trường
Hình thức bị bức hại: Đã bị công an Việt Nam bắt nhiều lần, bị đánh, hành hung, châm tàn thuốc, lột áo, tịch thu giấy tờ, áp lực đuổi việc làm
Ngày bị bắt gần nhất: là ngày 02/02/2012 khi đang tập luyện Pháp Luân Công tại công viên Lê Văn Tám – P.đakao -Q1 – TP.HCM, từ đó đến nay đã mất tích chưa liên lạc được


Liên quan đến sự việc, khoảng 7h30, ngày 2/02/2012 có ít nhất 05 học viên Pháp Luân Công tập luyện tại công viên Lê Văn Tám – P. Đakao – Q1 – TP.HCM đã bị công an vô cớ bắt về đồn, đặc biệt có ba kẻ không mặc cảnh phục đóng vai côn đồ, đánh, đấm đạp các học viên rất điên cuồng, họ cho xe cảnh sát và xe chuyên dụng bít bùng vào bắt các học viên đang ngồi toạ thiền, sự việc diễn biến rất căng thẳng, họ không có ý đối thoại mà chủ ý hành hung đánh đập các học viên ngay từ đầu, (như là được chỉ đạo trước). Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước thái độ hung hăng thách đố của họ, khủng bố, đánh đập và tịch thu tài sản; đến nay anh Vũ Văn Tĩnh không biết đang ở đâu? Còn 04 học viên khác cũng bị cưỡng chế bắt về đồn công an, bị hành hung đánh đập dã man, khám nhà và tịch thu tài sản bất hợp pháp.


02. Cô Nguyễn Thị Bính – 54 tuổi, ĐT: 0902908085, Nghề Nghiệp: cán bộ hưu trí; mắc bệnh ung thư cổ tử cung, huyết áp độ 03, theo kết quả giám định y khoa mất 75% sức khỏe; nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp sau 02 tháng, sức khỏe của cô đã hồi phục rất nhiều, và mọi bệnh tật của cô đã biến mất.
- Hình Thức Bị Bức Hại: Bị công an thiếu úy Trần Ngọc Trung và bốn công an khác cưởng chế, bắt bớ, giật tóc, vu khống, đánh vào đầu, vào mặt, vào chỗ kín.

Hình ảnh một số dấu vết thương do công an hành hung còn lưu lại trên thân thể cô Nguyễn Thị Bính


03. Ô. Phạm Mạnh Cường: 62 tuổi, ĐT: 0982577936, Nghề Nghiệp: Cán bộ hưu trí
- Hình thức bị bức hại: Bị cưỡng chế bắt về đồn công an, công an khám nhà lấy đồ bất hợp pháp, câu lưu khủng bố tinh thần, tịch thu máy tính, kinh sách tu luyện Phật Pháp.


04. Anh Phạm Xuân Giao – 39 tuổi, ĐT 0983849020, nghề nghiệp : kỹ sư cơ khí
Hình thức bị bức hại: Tôi bị bắt về đồn công an nhiều lần, bị đánh, xử phạt, tịch thu nhiều tài sản như máy tính, xe máy, giấy tờ; ngày 2/2/2012 tôi bị ông Lê Anh Xuân, ĐT: 0908106979, trưởng công an phường Đakao (đang mặc thường phục) bất ngờ bắt cóc tôi, nhiều công an xông vào cùng ông ta cưỡng chế tôi lên xe cảnh sát.


Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), là môn khí công được ưa chuộng nhất thế giới hiện nay, đã phổ biến và được ủng hộ trên 140 quốc gia, trên 100 triệu người theo tập luyện; Chính phủ Việt nam không có văn bản cấm Pháp Luân Công. Ngay trên đài truyền hình HTV9 cũng có bài giới thiệu về Pháp Luân Công - (link: http://www.youtube.com/watch?v=4w9FrOJxgnU), 


Báo Nông thôn cũng có bài viết của GS.TS Nguyễn Lân Dũng về Pháp Luân Công 



Nhưng trên thực tế có thể có 1 số chỉ đạo từ Trung Quốc cho công an VN làm các học viên đã bị khủng bố khắp nơi, có học viên bị bắt giam, nhiều học viên bị gây rối, khủng bố, đánh đập, tịch thu tài sản chỉ vì họ tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. 


Nay chúng tôi gửi thư này đến quý ông, quý bà, quý cơ quan…, xin giúp đỡ chúng tôi! Xin hãy nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói của lương tri, của công lý và đạo đức! 


Công an VN hãy chấm dứt khủng bố người dân tập luyện Pháp Luân Công tại Công viên Lê Văn Tám.
Hãy thả tự do ngay anh Vũ Văn Tĩnh.


Xin chân thành cảm ơn!


Nhân chứng: 


Bác sỹ Minh Đức – 0908 500655 
Chị Lê Thủy Tiên - 0908812538
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương – ĐT: 0908 270295

Xem video theo đường link: 


  

Hình ảnh Công an đang cưỡng chế anh Phạm Xuân Giao lên xe cảnh sát
Hình công an đang ôm cổ cưỡng chế anh Vũ Văn Tĩnh, vì anh ngồi thiền Pháp Luân Công ôn hòa tại công viên Lê Văn Tám ngày 02/02/2012
Công an đang cưỡng chế bắt các học viên  
Công an xịt nước chuẩn bị giải tán và bắt các học viên Pháp Luân Công ngày 29/01/2012 (tức mùng 6 tết )


Để có thông tin hai chiều, chúng tôi xin trích Số điện thoại các vị lãnh đạo cơ quan các cấp tại TP.HCM:


I. LÃNH ĐẠO CÔNG AN TP.HCM: 230 Nguyễn trãi – P. Nguyễn cư trinh – Q1; ĐT: 38387344, FAX: 38.361761


Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
Ô. Nguyễn Chí ThànhGiám đốc091392747438.38766538353118
Ô.Lê Đông PhongP.GĐ09139277873838737635112248


  1. CÔNG AN PHƯỜNG ĐAKAO: 176 nguyễn văn thủ-p.đakao- q1; ĐT:
    Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
    Ô. Lê Anh XuânTrưởng công an phường đakao0908106979


    III. QUẬN ỦY Q1: ĐT 38293 480, FAX: 38 228979
    Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
    Ô. Lê Bá CầnBí thư quận0903 822 09538 296 54538 231 159
    Ô. Phạm Huy ThôngPhó bí thư0913 90383838 249 44339 200847
    Ô. Trần Vĩnh Tuyến Phó bí thư, KIÊM CHỦ TỊCH UBND0903 742 46538 249 49439 140 353


    IV. UBND QUẬN 1
    Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
    Ô. Phạm thành kiênPhó chủ tịch0937 77776838 299524 38 297 899
    Ô. Lưu trung hòaPhó chủ tịch0903 925 35338 225 69637 268 616
    Ô. Bà nguyễn thị liênPhó chủ tịch0903 688 30438 379 550


    V. THƯỜNG TRỰC & CÁC BAN HĐND TP.HCM: 86 lê thánh tôn- f.bến nghé- q1; ĐT: 38297067
    Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
    Nguyễn Thị Quyết TâmChủ tịch HĐND0913927535
    Bà Trương Thị Ánhp.chủ tịch0913905955
    Ô.Nguyễn Thanh ChínUV/TT0903825667


    VI. ĐÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM; 02 BIS LÊ DUẪN-P.BẾN NGHÉ- QI; ĐT: 38227828
    Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
    Ô. Huỳnh Thành LậpTrưởng đoàn091391262738446764
    Ô.Trần Du Lịchp.trưởng đoàn090380371237442149
    Bà Võ Thị DungPhó CT. MT/TQ091385508738635854

    1. Lãnh đạo thành ủy; 127 trương định- f7- q3; đt: 38.249246
      Họ tênChức vụĐT DĐĐT Cơ quanĐt nhà riêng
      Ô. Lê Hanh HảiBí thư thành ủy0913.91046939 325 71738 249 212
      Trần Văn KếThư ký0913.773.22437 108000
      Nguyễn Văn ĐuaPhó bí thư0903. 900.60939 40027539 400 275


7 Ý kiến:


  1. Các bác ơi! đảng và cụ thể các quan chức VN bây giờ chỉ biết nghe thằng T+ chứ biết nghe dân nói bao giờ. Cách tốt nhất là bảo nhau học tập gương của cha anh Trần Huỳnh Duy Thức, hãy làm đơn kêu cộng đồng quốc tế can thiệp. Càng nhiều đơn càng tốt. Chỉ khi các quan bị cắt nguồn tiếp tế, đánh vào bao tử các quan thì may ra chúng mới tỉnh một chút
    Nói ra làm các bác buồn. Mấy cái số dt trên có ai túc thì gọi vào để chửi cho bõ tức. Còn phản ảnh mới đề đạt nguyện vọng, kêu oan thì bảo đảm chúng sẽ thoái thác hay hứa hẹn suông cho vui, không tác dụng gì đâu. đảng bây giờ đâu còn của dân đâu mà kêu cho phí tiền, nó phản động lắm rồi. Với phản động thì chỉ có lật đổ nó thôi
    Trả lời
  2. Công an Việt Nam là cánh tay nối dài của công an Trung quốc sao lại " vô cảm "khi các bạn tập luyện Pháp Công Luân ?
    Trả lời
  3. Hãy xem bạn Minh Tri viết trong bài Công an vô cớ đánh người( http://danlambaovn.blogspot.com/2012/02/cong-vo-co-anh-nguoi.html#more )- các bạn nghĩ sao.

    Minh Tri Feb 7, 2012 09:32 AM

    Truy tố về tội diệt chủng

    Ngày 18/11/1999 toà án Quốc gia Tây Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vai trò của họ trong tội ác tra tấn và diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Các bị cáo bao gồm: Cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân; La Cán, người đứng đầu phòng 610; Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại; Giả Khánh Lâm, một trong bốn thành viên cao nhất trong hệ thống Đảng cộng sản Trung Quốc và Ngô Quan Chính, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. Các bị can có từ 4 đến 6 tuần để trả lời sau đó có thể phải đối mặt với sự dẫn độ nếu họ đi tới một đất nước có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, các bị can phải đối mặt với 20 năm tù giam và có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân.[22]

    Quyết định của tòa án dựa theo nguyên tắc thực thi pháp lý của thẩm quyền phổ quát – nguyên tắc cho phép tòa án bất kỳ nước nào cũng có thể thụ lý những vụ án liên quan đến các tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, không phân biệt nơi chúng xảy ra. Quyết định cũng dựa trên những báo cáo nhân quyền của tổ chức Ân xá quốc tế, tổ chức Quan sát nhân quyền, tổ chức sáng lập Luật nhân quyền và Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc [23] [24][25], tất cả các tổ chức nhân quyền quốc tế có thẩm quyền và có ảnh hưởng.

    Theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_Lu%C3%A2n_C%C3%B4ng
    Trả lời
  4. Tôi thử tìm hiểu xem tại sao Trung cộng lại cấm môn tập này ? Hóa ra trong lịch sử thì Trung cộng đã từng làm nhiều việc ngu xuẩn và dã man ko thể nào giải thích được: vd những năm 50 thì phát động Đại Nhảy Vọt, bắt nông dân bỏ ruộng làm công nghiệp, khiến 40 tr dân chết đói; rồi những năm 70 làm cách mạng văn hóa, phá bỏ đạo đức, chùa chiền, giết bao nhiêu người; rồi chính nó chỉ đạo Khơmer đỏ diệt chủng hơn 2tr người dân Cam; rồi Thiên An Môn giết bao nhiêu sinh viên ...Bên VN mình cũng mấy lần học theo nó mà gây bao sai lầm.

    Vậy là kỳ này nó lại giết hại tra tấn những người ôn hòa tập thiền tay ko tấc sắt. Đúng là cộng sản là chế độ dã man vô nhân đạo.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Trả lời bạn như sau: Trước đây Pháp luân công ở TQ là hợp pháp và được quảng bá rộng rãi ra cả thế giới. Đây là một môn Thiền chuyên về luyện tập khí công giúp ích cho sức khoẻ con người. Cho tới khi số học viên Pháp luân công ở TQ đông hơn cả số đảng viên đảng CS TQ đã khiến nhà cầm quyền e ngại nó có thể trở thành một tổ chức đe doạ đến đảng, đảng CS TQ bắt đầu tiến hành cấm đoán và qui đủ thứ tội cho những người theo học Pháp luân công
      Bạn vào Google tra thêm thì sẽ biết nhiều sự thật kinh hoàng mà đảng CS TQ đã đối xử với những Học viên theo Pháp luân công
  5. dúng dấy kêu gọi quốc tế là thượng sách tôi ủng hộ ý kiến này
    còn nếu không ai có máu anh hùng thì bùm vào bộ ngoại giao trung cộng là xong mạng mình là mạng cá khô dổi lấy mạng cá thu là lời to rồi
    Trả lời
  6. Khi một điều thiện nảy sinh thì 1 cái ác cũng được thoat thai. Việc Pháp luân công được truyền xuống nhân gian là để giúp con người cải thiện sức khoẻ cải thiện tâm tính dạy con người trở nên tốt hơn, tu luyện thân tâm đồng hoá với đặc tính Chân - Thiện - Nhẫn là bản tính nguyên sơ của con người. một điều thiện xuất hiện thì cái ác cũng hình thành theo quy luật tương sinh tương khắc của vũ trụ mà ĐCS Trung Quốc là đại diện cho cái ác đó, nó đã hành ác một cách kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại: Bắt bớ, tù đày, mổ cướp nội tạng, khủng bố tinh thần, tẩy não, giết chóc các học viên Pháp Luân Công chỉ bởi họ muốn tu luyện bản thân để trở nên toàn thiện. ĐCS Việt Nam đang học đòi hành ác của ĐCS Trung Quốc. Công an Việt Nam hãy cảnh tỉnh ngay đừng để tay nhúng chàm hành ác phá hoại Pháp Luân Công là phá hoại Phật Pháp, một tội ác mà sẽ vĩnh viễn không bảo giờ trả hết nợ được. Xin hãy tỉnh lại để cứu chính mình. Pháp luân công không đơn giản chỉ là môn tập khí công đơn thuần nó là tu luyện Phật Pháp được truyền xuống để cứa độ con người, vậy mà con người lại dám bức hại Pháp Luân Công sao? Hơn 3 nghìn học viên Pháp Luân Công Trung quốc bị đảng CS Trung Quốc giết chết, vì sao vậy. Trung tâm của những kẻ ác gen tị với nhưng con người thánh thiện tu luyện Đại Pháp.
    Hãy cũng tham khảo và vạch trần sự tàn ác của ĐCS Trung Quốc http://minhhue.net/news/category/giang-chan-tuong

    Công an Việt Nam hãy dừng ngay việc ác trước khi quá muộn.
    Trả lời



Danlambaovn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét