Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Dẫu gì rồi con cũng về. Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi... ( trích bài Mùa Xuân Của Mẹ) - Mùa Xuân Của Mẹ - Paulus Lê Sơn




Mùa Xuân Của Mẹ - Paulus Lê Sơn

15 th. 2
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...
( trích bài Mùa Xuân Của Mẹ)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gvwMlUw1XW


(NBG) Thế là đã 6 tháng dài đẵng đẵng trôi qua. Từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ đứa con trai duy nhất đang nằm đâu đó trong trại giam của Bộ Công An với tội danh khủng khiếp là ‘’lật đổ chính quyền” mà người ta gán cho nó. Bà mẹ giờ đây tàn tạ nằm trên giường để đợi chờ hai thứ duy nhất đối với bà. 


Điều đầu tiên là chờ đợi đứa con trai hiền lành, thư sinh, non dại trở về bên bà những ngày trọng bệnh. Điều thứ hai có vẻ trái ngược hơn, bà mong cái chết đến sớm để đưa bà về với Chúa, chấm dứt những ngày tháng dằn vặt,dày vò về tinh thần lẫn thể xác.Chấm dứt những đau đớn của bệnh tật đem lại, chấm dứt những xót xa mong nhớ đứa con mình.


Tưởng cái chết đã đến với  bà, nhưng cái chết cũng ác như tên đồ tể nào đó, cái chết và tên đồ tể tinh thần vờn bà như thú vờn mồi. Cái chết đẩy bà đến ngưỡng của sự hấp hối, như bàn tay bóp cổ bà nghẹt đến gần tắt thở thì cái chết bỏ đi. Tên đồ tể tinh thần thì ngược lại, hắn đẩy bà đến hy vọng sắp thấy đứa con trai, những tin phong phanh về thằng bé sắp được về, sắp được tại ngoại ...là những hy vọng mà tên đồ tể gieo vào ý nghĩ của người đàn bà bệnh tật. Rôi tên đồ tể tinh thần đợi khi bà tưởng hy vọng như thành sự thật. Tên đồ tể tinh thần cười nhạt , lạnh lùng, tàn nhẫn lắc đầu.


Trong số mười mấy Thanh Niên Công Giáo bị bắt năm 2011 vừa qua có nhiều trường hợp rất thương tâm. Hầu hết trong số họ là những thanh niên tràn nhiệt huyết, biết yêu thương, biết chia sẻ  với mọi người, với nhân thế. Có những chàng trai mới lớn chưa một lần hẹn hò với bạn gái, có người sắp tổ chức lễ cưới, có người còn gánh nặng hai đứa con thơ, có người còn để lại cơ nghiệp dang dở, bộn bề ...Còn chàng trai mảnh khảnh, hiền hậu Lê Văn Sơn, tức blogger, nhà báo Paulus Lê Sơn còn có một mẹ già đang trong cơn trọng bệnh.


Tạm gác không nói đến cái ác ở đây, không nói đến tên đồ tể tinh thần, cái ác và tên đồ tể tinh thần luôn chờ mong tai ương đổ xuống đầu người dân lành để chúng hả hê với quyền lực của chúng. Cái ác đầy rẫy trên đất nước này, dưới  bước đi của tên đồ tể, sinh ra những cái ác phủ khắp nơi, tràn mặt đất để  trấn áp điều nhân ái, lòng dũng cảm không nảy nở được.

Đối phó với cái ác là điều nhân ái, để làm được điều nhân ái ngoài tình thương yêu nhân thế còn cần đến lòng dũng cảm để biến tình thương yêu đó thành hành động nhân ái.

Người phụ nữ nói phần trên đầu là mẹ của Paulus Lê Sơn. Hiện nay tình trạng sức khỏe của bà cực kỳ nguy hiểm. Một số bạn bè, thân hữu của Paulus Lê Sơn sau nhiều lần không quản ngại đường xa, về vùng quê nghèo nơi bà nằm đợi chết để thăm nom, động viên. Nhận thấy điều kiện ở quê nhà, mặc dù vài người thân của mẹ Sơn rất cố gắng nhưng sức người và của dù sao ở một vùng quê nghèo cũng có hạn, những bạn bè này đã bàn bạc với thân nhân mẹ Sơn để đưa bà ra Hà Nội chữa bệnh. Có thể những nỗ lực này không dành lại được mẹ Paulus khỏi định mệnh buồn. Thế nhưng cứu người, làm việc nghĩa là những điều không phải chờ đợi, trông mong có kết quả mới làm. Chúng ta làm với hy vọng trước tiên là cứu người và  nữa là để tình nhân ái không mất đi trước cái ác đang hoành hành.


Từ ngày 11/2/2012 mẹ của Pausul Lê Văn Sơn đã được chuyển đến Hà Nội để khám chữa bệnh. Việc chữa bệnh phải kéo dài ngày nên nảy sinh nhiều khó khăn. Như thuê nhà ở, người chăm sóc, đi lại và tiền thuốc men. Vài tháng trước ở quê bà có lần nguy kịch, nhưng may mắn cầm cự qua được, lúc đó đã có nhiều người hảo tâm giúp đỡ tiền thuốc men  kịp thời giúp bà qua cơn nguy kịch. Đến nay bà mẹ Paulus Lê Văn Sơn bước vào một giai đoạn chính thức để đấu tranh với bệnh tật. Tất nhiên để làm được điều đó, rất cần sự giúp đỡ của mọi người quan tâm. Những người bạn của Paulus Lê Văn Sơn có lời ngỏ xin mọi người để tâm tới hoàn cảnh của mẹ con Lê Văn Sơn, mở lòng nhân ái chia sẻ cùng.


Mọi đóng góp xin gửi về
Trần Thị Hường số điện thoại  0945728084
Số tài khoản: 122.10.00.00.5479.5
Chi nhánh Hà Thành, Ngân Hàng đầu tư phát triển Việt Nam


Bà Maria Trần Thị Hường , giáo dân giáo xứ Thái Hà là người  giúp đỡ  nhiều cho Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống và là người thường xuyên tổ chức làm nhiều việc thiện nguyện.  Xin Chúa Lòng Lành nâng đỡ cho bà.

Mọi đóng góp xin nêu rõ lý do và người gửi. Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi khoản chi dùng trong việc chữa trị bệnh cho mẹ Paulus  Lê Sơn.


Hoặc có thể gửi cho anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Liên đoàn sinh viên Công Giáo Việt Nam, số điện thoại  0976 265 717.


Khi biết được tin mẹ Paulus chữa bệnh ở Hà Nội, một số bạn hữu đã đóng góp. Danh sách sẽ được tính từ ngày 11/2/2012. Gia đình Paulus xin gửi lời cám ơn đến những đóng góp quý báu, kịp thời trước kia của những người hảo tâm.


Một vài hình ảnh về mẹ Paulus .


Mẹ Paulus Lê Văn Sơn cách đây 4 tháng 



Mẹ của Paulus Sơn hiện nay - chống chọi với cơn bệnh Viêm cầu thận mãn tính và u máu trong Gan
Nguồn: blog Người Buôn Gio: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/507


+++++++++++++++++++++++++++


Duy Khánh - Mùa xuân của mẹ. Tác giả: Trịnh Lâm Ngân



Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
Ðèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang

Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về
Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua
Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay aỉ

Ðêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
Thoáng mùi mai nở đâu đây
Nghe lòng lạc loài chơi vơi

Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
Dù cho, dù cho xuân đã đi qua
Dù cho én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét