Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Tấm gương đạo đức Hồ chí Minh là vậy sao? 20 lãnh đạo, cán bộ xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà "ăn bẩn" tiền chính sách ----- Ba công an thành phố Lạng Sơn trấn lột tiền, vàng của gái mại dâm ----- Xã Kim Long, Vũng Tàu: Vợ bí thư hay trùm xã hội đen? Phút kinh hoàng dưới lưỡi rựa của vợ bí thư.

Cập nhật lúc 17:27 18/03/2013 (GMT+7)


20 lãnh đạo, cán bộ xã "ăn bẩn" tiền chính sách

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/402000_10151415699999550_1042962446_n.jpg

Hàng loạt "đối tượng chính sách" thực chất là người thân của Chủ tịch UBND, cùng với đó là 20 lãnh đạo, cán bộ xã Sơn Kỳ đã nhận hàng trăm triệu để "làm giúp" hồ sơ cho đối tượng chính sách.
Chiều ngày 18/3, UBND huyện Sơn Hà, cho biết: Tính đến thời điểm này, số tiền 170,5 triệu đồng “bồi dưỡng” mà 20 lãnh đạo và cán bộ Sơn Kỳ đã nhận để "làm giúp hồ sơ" cho đối tượng chính sách ở địa phương đã thu hồi lại đủ.

Được biết, thực hiện văn bản của Bộ Quốc phòng, về việc giải quyết chế độ cho số quân nhân là người dân tộc ít người có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở về địa phương trước ngày 30/4/1975 nhưng chưa được hưởng chế độ, UBND xã Sơn Kỳ hoàn tất thủ tục và đề nghị cấp cho 215 đối tượng. Theo đó từ năm 2011-2012, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã tiến hành chi trả cho 68 trường hợp, với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên qua kiểm tra đã phát hiện 48/68 trường hợp cấp sai quy định, với tổng số tiền lên đến gần 1,72 tỉ đồng. Trong đó có hàng loạt đối tượng là người thân như: Cha, mẹ ruột; cha, mẹ và chị vợ của Chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng, Chủ tịch Hội CCB...của xã Sơn Kỳ.

Cùng với “dựng’ hồ sơ sai đối tượng, cơ quan thanh tra huyện Sơn Hà còn phát hiện 20 lãnh đạo và cán bộ Sơn Kỳ đã nhận "viết giúp hồ sơ" để thu tiền "bồi dưỡng" của số người được nhận tiền từ chính sách trên, với mức từ 2,2-5 triệu đồng/người.

Trong tổng số tiền đã nhận bồi dưỡng 170,5 triệu đồng, thì cán bộ xã nhận nhiều nhất là ông Đinh Tà Huế, Chủ tịch Hội CCB (56,6 triệu đồng); ông Hà Xuân Dũng, Chủ tịch UBMTTQ (27,2 triệu đồng); ông Đinh Văn Ròi, cán bộ Dân số-KHHGĐ và ông Đinh Văn Tư, cán bộ văn phòng Đảng ủy (gần 18 triệu đồng/người); ông Đinh Văn Nhè, Chủ tịch UBND (1,5 triệu đồng)… và ít nhất là ông Đinh Văn Bum, Trưởng trạm Y tế với 1 triệu đồng.

Bích Trâm
http://kienthuc.net.vn/diem-nong/201303/20-lanh-dao-can-bo-xa-an-ban-tien-chinh-sach-899672/

Hình: Donald Nguyen


____________________



Nơi xảy ra vụ trấn lột tiền, vàng của gái mại dâm.

Nhóm công an sai người lái xe ôm gọi gái bán dâm đến nhà nghỉ "đi khách", rồi tổ chức bắt quả tang, ép đưa tiền.

Ngày 19/3, theo dự kiến, TAND thành phố Lạng Sơn sẽ mở phiên xử 3 bị cáo nguyên là Công an thành phố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2012, Ngụy Văn Hùng, Hoàng Văn Trường sai Hứa Viết Tú gọi gái bán dâm đến nhà nghỉ Thùy Liên (phường Tam Thanh, Lạng Sơn) để mua bán dâm. Theo kế hoạch đưa ra lúc đó, các cảnh sát sẽ ập vào bắt quả tang Tú cùng gái bán dâm rồi tống tiền.

Gọi được một cô đến phòng 304, lái xe ôm Tú báo cho cảnh sát Hùng và Trường. Khi đến hiện trường, Hùng mặc cảnh phục, Trường mặc thường phục.

Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Cô gái bán dâm vét túi đưa 500.000 đồng và 2 chỉ vàng nhưng các công an không đồng ý. Cô phải vay người thân, nộp thêm hai triệu đồng để được tha.

Theo nhà chức trách, với hành vi tương tự, tháng 4/2012, Hùng, Trường còn cùng đồng nghiệp Triệu Văn Hiếu trấn lột 2,7 triệu đồng của một gái bán dâm tại khách sạn ở thành phố Lạng Sơn.

Các cơ quan tố tụng xác định, ngoài 2 vụ trên, 3 công an còn chiếm đoạt 4 triệu đồng của anh Đặng Hồng Quang.

Ngày 11/3, TAND thành phố Lạng Sơn đưa vụ án ra xét xử nhưng các bị hại đều vắng mặt, phiên tòa phải hoãn. Một cán bộ TAND TP Lạng Sơn cho biết rất khó để triệu tập các bị hại vì sau khi sự việc xảy ra nhiều người sợ không còn ở trên địa bàn. Ngay cả thành phần HĐXX cũng phải thay đổi liên tục. Có vị Hội thẩm nhân dân có tên trong danh sách nhưng sau đó viện “lý do khách quan” để từ chối.

Theo Tiền Phong
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/03/ba-cong-an-tran-lot-tien-vang-cua-gai-mai-dam/



_____________________




Nhật ký yêu nước: VỢ BÍ THƯ HAY LÀ TRÙM XÃ HỘI ĐEN?

"Dụ chủ nợ ngồi xuống nhặt trứng trong chuồng gà, bà Lê Thị Hường (38 tuổi, vợ bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, Vũng Tàu) CẦM RỰA chém xối xả từ phía sau.

Thứ hai, 18/3/2013, 12:15 GMT+7 

Phút kinh hoàng dưới lưỡi rựa của vợ bí thư

Không chỉ sát hại rồi đốt xác bà Hà, vợ bí thư xã Kim Long, Lê Thị Hường, từng chém trọng thương một cặp vợ chồng chủ nợ khác.

Sáng 18/3, sau hơn hai tháng bị bà Lê Thị Hường (38 tuổi, vợ bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, Vũng Tàu) truy sát trọng thương, vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (53 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) lên bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM giám định tỷ lệ thương tích theo yêu cầu của Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Hai vợ chồng được tiếp tục điều trị tại TP HCM. Trong đó, ông Hùng sinh hoạt khó khăn khi dây thần kinh ở mặt bị co rút, hai cánh tay bị chém nhiều nhát chưa lành hẳn, cử động khó khăn. Còn bà Nga (vợ ông), máu vẫn tụ ở đầu.

Nhớ lại buổi chiều 15/1 kinh hoàng, cả hai cho rằng mình đã quá may mắn khi đã thoát chết dưới sự thủ ác của bà Hường. Theo ông Hùng, trưa hôm đó, bà Hường gọi điện thoại hối thúc vợ chồng ông đến nhà để thanh toán số tiền nợ 80 triệu đồng. Đang nằm viện điều trị ngộ độc thức ăn, bà Nga hay tin vui quá xin xuất viện sớm để cùng chồng đến lấy tiền được cho là rất khó đòi.
Vợ chồng ông Hùng đang ở TP HCM để điều trị. Ảnh: Châu Thành
Khoảng 15h, thấy hai vợ chồng chủ nợ đến, bà Hường mời vào nhà, bảo chờ chồng về lấy tiền trả và không quên khóa cổng lại. Ra vẻ quan tâm sức khỏe của bà Nga, bà chủ nhà bảo vào phòng nằm nghỉ ngơi nhưng do thấy ngột ngạt nên bà Nga ra nằm võng phía sau nhà. Lúc này bà Hường quay sang bắt chuyện với ông Hùng, sau đó rủ ra sau chặt buồng chuối mang về nhà ăn. "Bà ấy nói chuyện rất tình cảm nên tôi không thể từ chối", ông Hùng nhớ lại.

Ông đi trước, còn bà Hường vác rựa theo sau. Đi ngang chuồng gà, vị khách thắc mắc sao người nhà không làm ổ mà để gà đẻ rơi dưới đất quá nhiều. Nghe hỏi, bà Hường kêu ông nhặt vài quả trứng về nhà mà luộc ăn. Vừa chui đầu vào trong chuồng gà nhặt trứng, ông Hùng choáng váng, đau nhói. Thấy bà Hường cầm rựa chém tới tấp vào đầu mình, ông vội đưa hai tay đỡ. "Tôi hỏi sao chị lại chém tôi, bà ấy nói giết để trừ nợ", ông Hùng nhớ lại. May mắn là những nhát rựa bị mành lưới B40 của chuồng gà cản nên vết chém không ăn sâu vào đầu ông Hùng. Nhưng cánh tay trái của ông đã bị chém gần đứt lìa.

"Sau này, một chủ cửa hàng bán trứng đến thăm cho biết, trong ngày hôm đó bà Hường đã mua khoảng 40 quả trứng về làm gì đó. Nhớ lại những quả trứng nằm vương vãi dưới chuồng, tôi nghĩ bà ấy mua trứng về dụ tôi", ông Hùng phán đoán.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga chạy từ trong nhà ra cũng bị bà Hường bổ rựa vào đầu, quỵ xuống. Vợ bí thư xã tiếp tục quay sang chém ông Hùng. Thấy bà Nga tỉnh dậy chạy ra cổng, nhảy qua hàng rào cầu cứu mọi người, bà Hường đuổi theo. "May mắn lúc đó có khoảng chục người đang đi ăn cưới gần đó về nên bà Hường đã không truy sát tiếp. Nhiều thanh niên đã đưa chúng tôi đi cấp cứu", bà Nga kể.

Vợ chồng ông Hùng cho biết quen vợ bí thư xã Kim Long vào khoảng năm 2009 khi bà này nhiều lần ghé mua bánh mì. Khi thân quen, bà Hường hỏi mượn 3-5 triệu đồng và trả lãi đầy đủ. Đến khi số tiền gốc tăng lên 80 triệu đồng, họ yêu cầu bà Hường làm giấy nợ. "Lúc đầu chúng tôi không biết bà ấy là vợ bí thư xã. Mãi đến khi làm giấy nợ vào cuối năm 2011 thì mới biết", ông Hùng nói.

Biết thân thế bà Hường, vợ chồng chủ nợ càng yên tâm. Đến cuối năm 2012, do định xây nhà nên hai vợ chồng bảo bà Hường thanh toán số nợ kia nhưng cứ bị khất cho đến khi vụ truy sát xảy ra. Nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trước đó, ông Hùng nghi ngờ bà Hường có thể đã lên kế hoạch sát hại họ.

Ông này kể, khoảng tháng 11/2012, bà Nga nhận được điện thoại của bà Hường nói một người dì ở TP HCM bán được căn nhà vài tỷ đồng, cho bà Hường một ít để trả nợ, yêu cầu vợ chồng bà Nga xuống nhà lấy tiền. Nhưng khi vợ chồng họ đến, bà Hường nói người dì mới qua nhà em họ ở xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) rồi bảo bà Nga chở đến đó, còn ông Hùng ở nhà đợi. Ông Hùng đề nghị chở 3 nhưng bà Hường không đồng ý vì sợ công an phạt. Vì nóng lòng muốn lấy nợ, bà Nga đồng ý chở Hường đi, còn ông Hùng đi bộ theo sau. "Bà Hường mang theo cây rựa nói là để phòng thân vì trời tối và đường vắng", bà Nga nhớ lại.

Kêu bà Nga băng qua khu rừng cao su, rồi đi sâu vào một lối nhỏ hoang vắng nhưng cuối cùng bà Hường bảo không nhớ đường. Gặp một nhóm thanh niên khoảng 20 người đang ngồi đàn hát, bà Nga đề nghị ghé vào hỏi đường, nhưng bà Hường từ chối nói cứ đi rồi sẽ gọi điện. Thấy bất an, bà Nga điện thoại cho chồng. Biết ông Hùng đang đi bộ phía sau, bà Hường mới bảo quay xe về.

Hay vài ngày trước khi xảy ra vụ truy sát, khi đang ở tiệm bánh mì, hai vợ chồng ông Hùng nhận được bịch cháo của ông Trần Lộc (81 tuổi, hàng xóm) cho biết là của một phụ nữ lạ mặt gửi. Thấy nghi ngờ, bà Nga đem về cho con chó ở nhà ăn, sau đó nó lăn ra chết, miệng trào máu.

Hay một ngày sát khi bị truy sát, trong hai bịch sữa mè đen mua mà hàng ngày vẫn uống, bà Nga đã bị ngộ độc phải nhập viện. "Hôm đó, sáng sớm vừa dọn ra, bà Hường cũng có mặt với vẻ lạ, khi liên tục mở cốp xe. Tôi tưởng là bà ấy trả tiền nhưng không phải. Đứng một lúc, bà ấy mua hai bịch sữa của người bán bên cạnh rồi ra về", ông Hùng cho biết hôm đó thấy sữa tanh nên không uống.

Châu Thành
http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/03/phut-kinh-hoang-duoi-luoi-rua-cua-vo-bi-thu-233786/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627436160616468&set=a.482283835131702.130903.114731331886956&type=1&relevant_count=1&ref=nf


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét