Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

"Mình có DUYÊN với Dân Oan Dương Nội" - Dân oan Bùi Hằng ------ XEM THÊM: Dân oan Lư Thị Thu Trang bị nhà cầm quyền toa rập cướp đất.

Bui Thị Minh Hang
MÌnh có DUYÊN với Dan Oan Duong Nội. Sáng ra định đi lo mấy việc chiều mới đi khiếu kiện. Chạy ngang Lý Thái Tổ bà con đang oán than ghê quá....quay về lấy đơn và băng rôn ra cùng ĐAU NỖI ĐAU DÂN OAN vậy












XEM THÊM: 

Thứ năm, ngày 21 tháng ba năm 2013 
Hình ảnh bà con dân oan Dương Nội biểu tình trước Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, phản đối đài này phát tin bài sai sự thật về vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai của họ. ------- Tại toà án TP Hà Nội, dân oan Bùi Thị Minh Hằng (từ Vũng Tàu) kiện Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo về việc ra quyết định trái thẩm quyền, sai luật, bắt giam công dân tại trại Thanh Hà 5 tháng. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/hinh-anh-ba-con-dan-oan-duong-noi-bieu.html



______________




Dân oan Lư Thị Thu Trang bị nhà cầm quyền toa rập cướp đất


 
(20.03.2013) – Sài Gòn – Lúc 15:15 hôm nay, bà Lư Thị Thu Trang gọi điện thoại cho VRNs biết, hiện bà đang căng biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền toa rập cướp đất của gia đình bà, tại 77/13B đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp,  Sài Gòn.

Bà Trang nói: “Chính ông  Trần Hữu Cảnh, phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo việc bao che, cướp đấy này”. Trên biểu ngữ, bà Trang ghi phản đối nhà cầm quyền cướp đất thổ mộ của gia tộc họ Lư, đã đang kiện suốt 38 năm qua, cho người khác. Hiện nay người này do quen biết và chạy chọc đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và giấy phép xây dựng ngay trên thổ mộ này.

Bà Lư Thị Thu Trang đã cùng với một số dân oan tham gia khối 8406 từ năm 2007, để tiếng kêu oan được nhiều người biết ới và hỗ trợ.

Được biết, kể từ ngày 28.04.2010, lực lượng CA TP. Sài Gòn đã vô cớ bắt bớ và đánh đập tôi tại nhà của chị Dương Thị Tân ở Quận 3 TP Sài Gòn. Sự việc gây khó khăn, và khủng bố không dừng lại ở cá nhân bà Trang, mà còn đe dọa, gây nguy hiểm cho hai đức con nhỏ của bà. Bà Trang nói: “Ngày đầu tiên đi học lớp 1 của con trai tôi (15.08.2011) cũng có an ninh theo sát (vào tận sân trường học) cả lúc đi lẫn về.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét