Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

KHẨN: Blogger Ngô Duy Quyền & Lê Hùng bị CA bắt trái phép, cư xử thô bạo tại đồn công an xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khi đi thăm bác cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc.

Ngô Duy Quyền


Kính chào các ông bà cô bác,

Bố cháu và ông Lê Hùng (FB Le Hung ) đã về đến nhà sau một ngày về Thái Bình thăm bác cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc và bị bắt giữ cách phi pháp + sách nhiễu gần 6 giờ đồng hồ tại đồn công an xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Tổn thất vật chất: ngón tay cái bàn tay trái bị bẻ quặt rất đau (để cưỡng đoạt điện thoại và máy chụp hình) + điện thoại màn hình bị cháy đen thui + cúc áo sơ mi bị giật đứt.

Chiến lợi phẩm: thêm một lần vượt qua sợ hãi + cười vỡ bụng (hồi sau mới kể, he he)

Bố cháu tuy hơi mệt một chút nhưng tinh thần rất vui do nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của các bác, cô, chú và anh chị em ở cả trong và ngoài nước. Nhờ sự quan tâm và truyền tin kịp thời mà bố cháu và ông Lê Hùng mới được an toàn và về nhà tối nay. Cộng sản nói riêng và kẻ xấu nói chung luôn sợ những việc làm mờ ám của chúng bị phơi bày cách kịp thời và rộng khắp. Xin cảm ơn các bác, cô chú và anh chị em và… INTERNET!



https://www.facebook.com/alfonsongoduyquyen/posts/550337548320685

_________________

TÓM TẮT SỰ VIỆC NGÔ DUY QUYỀN VÀ ANH LÊ HÙNG bị CA bắt trái phép và cư xử thô bạo ngày 18-03-2013

I- Cách đây hơn 7h khoảng sau 14h VN Bùi thị Minh Hằng phát tin kêu cầu cứu từ VN:

S.O.S: KHẨN - KHẨN - KHẨN :
Ngay lúc này Minh Hằng vừa nhận được điện thoại từ những người bạn thân thông báo : Anh Ngô Duy Quyền < Chồng luật sư Lê Thị Công Nhân > và Anh Lê Hùng sáng nay đi Thái Bình Thăm hỏi một nhà đấu tranh vừa ra tù là anh Túc đang bị bệnh . Khi vừa ra khỏi nhà thì bị an ninh , mật vụ mặc thường phục bắt đi
Hiện nay họ đưa 2 anh Quyền và Hùng đi đâu chưa ai được biết
Kính mong mọi người hãy thông tin rộng rãi khắp nơi và Quốc Tế đồng thời báo tin ngay đến những đại sứ Quán và lãnh sự quán nước ngoài có mặt tại Việt Nam
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục về tình trạng bắt bớ - khủng bố này . KÍNH BÁO !

II- Các bạn trẻ trong nước mến mộ những anh chị đấu tranh Dân chủ đã liên lạc tức thời với những người rõ nội dung sự việc, và cùng phát động hổ trợ thông tin cho những người bị bắt

Bạn trẻ 1:Vừa Gọi cho Công An tỉnh Thái Bình (036.3870123) nhưng nhất quyết họ không ý kiến gì về chuyện này. Họ nói: "muốn gì thì anh đến đây gặp tôi"
Thật không thể tưởng tượng được cách nói chuyện bố láo của thằng CA này được. —

Người phát tin: Có ghi âm post lên cho mọi người nghe! Bọn chúng đều là một lũ bố láo . bố toét như thế cả !

Bạn trẻ 1: dạ máy điện thoại em đập đá nên kg chịu ghi âm chị ạh. chị gọi lại cho bon nó đi, thử xem có tiến triển gì kg chị?

III-4 h sau:

Người phát tin: Giong anh Túc từ Thái Bình rất bức xúc và phẫn nộ :

Bọn công an Thái Bình đã đập nát cả điện thoại của Ngô Duy Quyền sau khi bắt giữ trái phép mà không chứng minh được tội danh vi phạm gì . Sau nhiều tiếng đồng hồ giam giữ bất hợp pháp và khủng bố, trấn áp 2 người trong đồn công an Đông La. Cưỡng cướp tài sản như điện thoại, máy ảnh .....vv..và vv

Hiện tại lúc này chúng đã đẩy 2 người ra khỏi trụ sở công an xã Đông La- Huyện Đông Hưng- Tỉnh Thái Bình kèm theo nhiều lời đe dọa rằng chúng sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ vấn đề gì đến tính mạng , tài sản của mọi người
Theo thông tin Ngô Duy Quyền cung cấp có sự xác nhận của anh Túc là lực lượng bắt cóc và khủng bố này gồm an ninh , mật vụ của tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng gồm trên 20 người đã thực hiện việc bắt cóc này bằng đủ mọi thủ đoạn như bắt tài xế không được dừng xe...Cho xe con của họ và gần 20 tên cưỡng chế các anh lên xe của chúng đưa về đồn Đông La...và liên tục hành xử như một bọn cướp
Mọi người chờ thông tin Anh Lê Hùng và Ngô Duy Quyền sau khi mọi người về tới Hà Nội an toàn nhé! Chúng ta sẽ theo dõi thông tin và yểm trợ cho họ ! Trân trọng !

III-7h sau (khoảng 21h VN)

Nguyen Long: Khoảng 30 phút nữa thì về đến Hà Nội
Nguyen Long: Anh Ngô Duy Quyền và Chú Lê Hùng vừa về đến bến xe Gia Lâm Hà Nội.
Tân Việt Nam Nguyen Long: Anh Ngô Duy Quyền và chú Lê Hùng vừa về đến nhà an toàn. Xin thông báo !
https://www.facebook.com/groups/VietNamInfo/permalink/570147433010214/


________________



Bui Thị Minh Hang

S.O.S:
Thông tin mới nhất từ Luật Sư Lê Thị Công Nhân là vợ anh Ngô Duy Quyền
Xin toàn thể bà con anh chị em hãy chuyển tải và kêu gọi mọi người ở Hà Nội và khu vực Hà Nam- Thái Bình cùng yểm trợ để chúng ta ai có điều kiện sẽ cùng đi với gia đình đi ĐÒI NGƯỜI
< Mọi người có thể liên hệ với Lê Thị Công Nhân để biết thông tin chi tiết. Trân trọng cảm ơn!>






https://www.facebook.com/bui.hang1/posts/444159325662164

______________________



Đăng bởi: nguyentuongthuy2012 | 18/03/2013
Tin về nhóm đến thăm cựu tù nhân Nguyễn Văn Túc

Cập nhật

Hồi 11 h 13′ ngày 18/3/2013, Ngô Duy Quyền (chồng cựu tù nhân Lê Thị Công nhân) gọi điện cho biết, anh và anh Lê Hùng (Nhà xuất bản Thanh niên) đang đến thăm nhà cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc ở  thôn Cổ Dũng xã Đông La Đông Hưng tỉnhThái Bình. Hiện công an địa phương đang làm khó dễ.

Sau khi tôi gọi điện lại, được biết, hai anh em Ngô Duy Quyền và Lê Hùng đã đấu tranh và thoát khỏi vòng vây của họ. Tuy nhiên, họ khống chế xe khách, không cho nhà xe chở các anh đi.
IMG_0759
Đây là Nguyễn Văn Túc với chúng tôi khi chúng tôi đến thăm anh vào ngày 14/3/2013
1h30′ 18/3/2013
NTT

Hiện tại lúc này, 17h29′ ngày 18/3/2013:

ĐT của Ngô Duy Quyền 0986686588 có chuông nhưng không có người thưa máy
Của bác Lê Hùng (không nhầm với Lê Anh Hùng) 0913341791 không liên lạc được
Của Nguyễn Văn Túc 0972753949 không liên lạc được
Tin chị Rề, vợ anh Túc trao đổi qua điện thoại với chúng tôi: Bác Lê Hùng và Ngô Duy Quyền đang bị công an xã Đông La, Thái Bình giam giữ vô cớ
Đề nghị mọi người theo dõi tiếp

22h15: Anh Lê Hùng và Ngô Duy Quyền đã được thả, hiện đã về tới nhà.

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/03/18/tin-ve-doan-den-tham-nguyen-van-tuc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét