Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Căng thẳng trong phiên xử phúc thẩm các dân oan ở Bến Tre. Lần nay, công an dùng chiến thuật "chặn ngay tại nhà". Dự kiến " phiên toà bỏ túi" sẽ kết thúc chiều nay.

Căng thẳng trong phiên xử phúc thẩm các dân oan ở Bến Tre





Y như phiên xử sơ thẩm trước trước đây nhà cầm quyền tìm mọi cách để cô lập phiên tòa được họ cho là "công khai". Trên đường Hùng Vương ngang qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre - nơi diễn ra phiên tòa phúc thẩm thì vẫn cho giao thông bình thường, nhưng cảnh sát mặc thường phục và sắc phục, cả cảnh sát giao thông đứng đầy. Lần nay, công an dùng chiến thuật "chặn ngay tại nhà".



Các dân oan dưới các huyện Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú bị chặn trước cửa nhà không cho đi đâu. Như gia đình anh Thịnh thì từ sáng sớm đã có 6 công an : 4 công an xã và 2 công an huyện chặn ngay trước cổng từ chiều hôm ngày 17.8 tức là trước phiên xử 1 ngày họ đã ra tay chặn lối. Những thân nhân của dân oan thì bị chặn trắng trợn hơn. Có người đi thăm thân nhân trong bệnh viện thì công an cũng không cho đi.



Tại Sài Gòn, Mục sư Thân văn Trường và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị chặn ngay từ sáng sớm ngày 17.8, tức là trước 1 ngày phiên xử thì công an đã ra tay chặn đường canh gác trước cổng nhà. Trong ngày 18.8 Ms Thân Văn Trường đi đám tang 1 người thân thì công an cũng theo kèm chặt. 

Nhưng khi đưa tang ra nghĩa trang thì công an chặn lại không cho MS Thân Văn Trường đi đưa tang và họ ép mục sư Trường về nhà.



MS Nguyễn Mạnh Hùng thì càng khó khăn hơn. Ngay trước cửa nhà của ông luôn có từ 4 dến 6 công an canh gác. Người thân trong nhà cũng không thể ra ngoài đi chợ hay làm cái gì được. Tình cảnh các chấp sự của Hội Thánh Chuồng Bò thì cũng tương tự. Cô giáo Bùi Thị Thành thì bị canh gác nghiêm ngặt hơn cả MS Nguyễn Mạnh Hùng nữa. Tuy nhiên 1 số ít tín hữu của Hội Thánh Chuồng Bò đã đến Bến Tre nhưng vẫn bị công an cô lập và không được đến gần khu vực tòa án đang xét xử.



Tin cho biết, ba thẩm phán của Tòa án Tối cao từ Sài Gòn xuống xét xử phúc thẩm, ngày 18.8 họ mới đến từ Sài Gòn. Chúng tôi thấy một số nhóm dân oan ít ỏi cũng đến khu vực gần tòa án nhưng luôn bị các nhóm công an canh chừng, khiến các nhóm này đứng tách rời chứ không thể kết nối với nhau được.



Phiên xử kéo dài hết 1 buổi sáng trong phần thủ tục và xét hỏi, Chiều nay lúc 13giờ 30 sẽ tiếp phần tranh luận và tuyên án.



Một chuyên gia luật pháp đưa ra tiên đoán là sẽ y án.



Dự kiến " phiên toà bỏ túi" sẽ kết thúc chiều nay.





http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/cang-thang-trong-phien-xu-phuc-tham-cac.html






+++++++++++++++++++++++++++







Thông cáo Phát hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền : Việt Nam phải trả tự do cho các nhà vận động cho quyền lợi về đất đai



http://baokhongle.wordpress.com/2011/08/18/hrw-asia-ph%E1%BA%A3i-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-cac-nha-v%E1%BA%ADn-d%E1%BB%99ng-cho-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%A3i-v%E1%BB%81-d%E1%BA%A5t-dai/#more-2977




+++++++++++++++++++++++++++



Xử phúc thẩm 4 dân oan tội "âm mưu lật đổ chính quyền"


Vào thứ Năm 18 tháng 8, tòa án tại Việt Nam sẽ mở phiên xử phúc thẩm đối với bốn người mà tòa sơ thẩm hôm 30 tháng 5 đã tuyên án tù về tội ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ luật hình sự.

RFA file
Mục sư Thân văn trường và cháu Dương Mạnh Hùng con trai MS Dương Kim Khải, phía sau là Hội Thánh Chuồng Bò.


Khiếu kiện đất đai



Thông tin cho biết bốn người sẽ ra trước phiên phúc thẩm vào ngày mai 18 tháng 8 là bà Trần Thị Thúy, ông Phạm Văn Thông, ông Cao Văn Tình và mục sư Dương Kim Khải, người phụ trách giáo hội Mennonite tại quận Bình Thạnh bên sông Sài Gòn thường được biết đến với tên gọi ‘Hội thánh chuồng bò’.

Một thân nhân của bà Trần Thị Thúy vào lúc 11:15 sáng này 17 tháng 8 cho biết về việc nhận giấy mời tham dự phiên xử như sau:


"Họ mới đưa giấy mời nhưng không hiểu sao lại mời ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói xử ở Bến Tre mà sao giấy mời ở thành phố. Họ mời gia đình thôi. Lần trước tôi và ba người em của Trần Thị Thúy đi dự nhưng không được cho vào. Lần này tôi cũng sợ không được cho vào."
Lúc đó Luật sư bào chữa nói Thúy không có tội gì hết. Luật sư nói Thúy đi khiếu kiện đất đai thôi, còn nếu như ‘phản quốc, phản động’ mà trong tay không có vũ khí gì thì sao khép tội phản động được. Đến bây giờ người ta không cho luật sư đó vào bào chữa nữa.
Thân nhân bà Trần T. Thúy
Cháu Dương Mạnh Hùng con trai MS Dương Kim Khải đứng trước cổng nhà nơi được gọi là Hội Thánh Chuồng Bò
Cháu Dương Mạnh Hùng con trai MS Dương Kim Khải đứng trước cổng nhà nơi được gọi là Hội Thánh Chuồng Bò. RFA file



Trong phiên sơ thẩm bà Trần Thị Thúy bị tuyên án 8 năm tù giam và năm năm quản chế, ông Phạm Văn Thông 7 năm tù giam, 5 năm quản chế, mục sư Dương Kim Khải 6 năm tù giam và 5 năm quản chế, ông Cao Văn Tình, 5 năm tù giam và năm năm quản chế.
Họ phải chịu những bản án như vừa nêu vì bị tòa sơ thẩm tỉnh Bến Tre buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Tuy nhiên theo gia đình của những người bị bắt và kết án như gia đình bà Trần Thị Thúy thì bản thân họ bị thu hồi đất đai một cách bất công, khiếu kiện không được giải quyết, trái lại còn bị trấn áp, đánh đập nhiều lần. 

Bản thân bà Trần Thị Thúy đã giúp đỡ cho những người khiếu kiện đất đai gặp oan trái khác cùng làm đơn đến các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương.

Thân nhân bà Trần thị Thúy, trình bày quan điểm của gia đình về họat động của bà Thúy cũng như biện luận của luật sư tại phiên sơ thẩm như sau:

"Tôi thấy nó cũng vì ‘ba cái vụ’ khiếu kiện đất đai chứ không có gì. Lúc đó nghe luật sư bào chữa Thúy không có tội gì hết. Luật sư nói Thúy đi khiếu kiện đất đai thôi, còn nếu như ‘phản quốc, phản động’ mà trong tay không có vũ khí gì thì sao khép tội phản động được. Bây giờ người ta không cho luật sư đó vào bào chữa nữa."

Mục sư Dương Kim Khải, ông Phạm Văn Thông, ông Cao Văn Tình cũng là những người từng gặp nhiều oan sai đối với bản thân và gia đình. Có thể nói vì cùng cảnh ngộ nên họ dễ dàng thông cảm, chia xẻ với nhau trong hòan cảnh khó khăn cuộc sống vật chất cũng như tâm linh.

Từ chỗ khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi về đất đai, tài sản riêng, họ đã ý thức về họat động đấu tranh bất bạo động cho những quyền lợi khác của con người, và cao hơn nữa họ biết thêm về tình hình lãnh hải Việt Nam bị Trung Quốc xâm lấn nên đã tham gia phát tán những tờ rơi tuyên bố hai quần đảo Hòang Sa và
Bà Trần Thị Thúy
Bà Trần Thị Thúy. Source Viettan.org
Trường Sa là của Việt Nam.
Mục sư Dương Kim Khải và nhóm người ở Bến Tre sinh họat với ông bị bắt hồi ngày 10 tháng 8 năm 2010 một cách đồng thời và đột xuất. 

Sau đó họ bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 5 năm nay, trong một phiên xử được nói công khai nhưng không mấy ai được tham dự.



Luật sư bào chữa bị kỷ luật




Ngay cả luật sư Hùynh Văn Đông, bào chữa cho hai người là Trần Thị Thúy và Phạm Văn Thông, tại tòa do nêu ra những vấn đề mà ông này cho là bất hợp lý như chuyện phát tán truyền đơn về Hòang Sa và Trường Sa của các thân chủ, đã bị tòa lôi ra ngòai và bêu rếu.
Vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, luật sư Hùynh Văn Đông bị đòan luật sư tỉnh Dak Lak kỷ luật xóa tên khỏi danh sách mà một trong những lý do là tòa án tỉnh Bến Tre gửi văn bản nói ông này vi phạm đạo đức luật 
Mục sư Dương Kim Khải bi kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
Mục sư Dương Kim Khải bi kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.RFA file
sư và có những phát biểu ‘vi phạm an ninh quốc gia’ sau phiên tòa khi trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngòai.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, người hiện phụ trách Hội thánh Chuồng bò cho biết việc những người sẽ theo dõi phiên xử và dự đóan khả năng bị cản trở không cho tham dự:

Ngày mai theo dự kiến của tôi trong Hội thánh Chuồng bò sẽ có người đi, đương nhiên tôi không đi được.
 Tin cho biết từ sau phiên sơ thẩm hôm ngày 30 tháng 5 cho đến nay, thân nhân của bốn tù nhân Trần Thị Thúy, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tình và mục sư Dương Kim Khải đều chưa được thăm nuôi họ theo qui định của luật pháp Việt Nam.





 

  
Video: Từ dân oan thành chống đối nhà nước

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét