Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Mến tặng chị Bui Hang, người đàn bà biểu tình trên xe bus ngày 17-7-2011


Chúc chị luôn vui, tươi trẻ và đầy...máu lửa :-)) Thương,




Anh CQQ VNCH phỏng vấn chị Bùi Thị Minh Hằng (con gái Tướng VC Bùi Sỹ Kỳ mất 1997)







VÌ SAO TÔI TRỞ THÀNH 1 DÂN OAN


Chào các bạn ! Hôm qua BH hơi “mệt” vì quá vui với những sự chúc tụng của bạn bè, người quen trong ngày sinh nhật.....BH từ lâu cũng rất muốn “tự viết” lên những gì oan trái- uẩn khuất của cuộc đời mình để mà chia xẻ với mọi người cho vơi đi những đè nén. Nhưng các bạn hiểu cho BH nhiều lúc muốn mà không còn “tâm trạng”, không có tài viết lách nữa...Xong các bạn hãy hiểu cho BH, trước đây BH làm kinh doanh nhưng 3 năm nay BH phải bỏ tất cả công ăn việc làm, bỏ nhà cửa, bỏ lại 2 đứa con trai 21-19 tuổi mà BH tự tay nuôi nấng từ tấm bé để theo đuổi vụ kiện đòi nhà thờ dòng họ Bùi..nơi đây có phần thừa kế hợp pháp của BH- cũng như cả tâm huyết và vật chất BH đổ ra xây dựng, gìn giữ theo nguyện vọng của người cha cựu chiến binh đã từng đi qua 3 cuộc kháng chiến: chống Nhật- Pháp- Mỹ...và đã qua đời năm 1997.(cha BH không có con trai). Trớ trêu thay, căn nhà này bị bán đi bởi bàn tay của những cán bộ cố tình vi phạm pháp luật, làm sai nguyên tắc và tiếp tay cho kẻ muốn cướp thừa kế chính đáng của BH...Và đây cũng chính là những kẻ cướp mất dạy nhất- trơ tráo nhất khi mà ngăn chặn BH phanh phui sự việc bằng cách cho giang hồ đến khách sạn để dọa BH- cướp giật túi xách tay lấy đi 28 triệu VND của BH, khủng bố BH bằng hàng ngàn tin nhắn vô văn hóa, xúi giục khống chế con gái BH, biến cháu thành kẻ làm thuê để bóc lột, sử dụng (nay cháu đã thoát ra và đã có chồng, con). 



Đau thương chồng chất đau thương, mất mát chồng lên mất mát, bất công chồng chất bất công....BH đã trở thành DÂN OAN do chính những kẻ vi phạm pháp luật và lại cấm cản xử lý những việc này....BH không còn con đường nào khác nếu như không chấp nhận sống NHỤC- sống HÈN...BH cần đóng mọi mất mát và rồi BH quyết định : sẽ ngưng mọi công việc làm ăn để Toàn Tâm- Toàn Lực cho công việc ĐI ĐÒI CÔNG LÝ...( bởi BH biết rằng Đấu tranh thì sẽ Tránh đâu). Đó là lý do BH chấp nhận bán hết tài sản, ngưng hết công việc..Bởi thời gian đâu mà cùng lúc lo cả công việc lẫn theo kiện? Đấu tranh là mặt trận cam go nguy hiểm biết chừng nào? Thà “ngưng cuộc chơi mà bảo toàn số điểm” phải không các bạn? Còn để hiểu hết câu chuyện này thì BH xin “khất” mọi người sau này sẽ cho xuất bản HỒI KÝ CUỘC ĐỜI 1 DÂN OAN vậy nhé! Thân mến!


Biểu tình phản đối Trung Quốc sau khi rời trụ sở CA

http://www.youtube.com/watch?v=32Uk7edbVwc