Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tới phiên nhà của cán bộ thuế bị trộm hơn 6 tỷ đồng sau nhà của giám đốc công an . Mục tiêu “ưu tiên” là nhà... cán bộ


Nhà cán bộ thuế bị trộm hơn 6 tỉ đồng



Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh – TPHCM tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM điều tra vụ trộm tài sản trị giá hơn 6 tỉ đồng tại nhà ông Trương Công Chiến (SN 1960, Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân-TPHCM) ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh


Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 5-12, bà Phạm Thị Thanh Loan (SN 1962, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh, vợ ông Chiến) đi làm về thì phát hiện cửa bên hông nhà bị cạy bung nên gọi điện cho ông Chiến về nhà để kiểm tra.

Sau khi vào nhà, vợ chồng ông Chiến phát hiện két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong đã bị trộm. Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị mất gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỉ đồng đứng tên bà Loan…, tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng.

Y.Thanh
NLD

Có 3 ý kiến

  • quanthuy
  • 07/12/2011 00:11
  • Nhà cán bộ giàu quá ta.
  • trần huỳnh
  • 07/12/2011 00:12
  • Miệng luôn kêu khổ mà sao giàu có thế?
  • Kế toán nghèo
  • 07/12/2011 00:19
  • Chị Loan làm KTT bao nhiêu năm mà có khoảng 6 tỷ và căn nhà to vậy? Chị chỉ giúp em cách xem. Em làm KTT cả 8 năm rồi mà chưa có nổi 1 tỷ mua căn chung cư. Hix.



+++++++++++++++++



Trộm đột nhập nhà Giám đốc Công an Long An


Gần đây, nhà của hàng loạt cán bộ ở tỉnh Long An liên tục bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Thậm chí, nhà của Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo công an huyện, trộm cũng không tha...


Mục tiêu “ưu tiên” là nhà... cán bộ

Ngày 1.12, Công an huyện Bến Lức cho biết đang tiến hành truy xét vụ mất trộm xảy ra tại nhà đại tá Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An.


*
Nhà của cán bộ tỉnh Long An là mục tiêu “ưu tiên” của bọn trộm (trong ảnh là nhà ông Dương Quốc Xuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An).

Theo hồ sơ, ngày 27.11, kẻ gian đã đột nhập vào nhà đại tá Thanh ở thị trấn Bến Lức và trộm chiếc xe gắn máy Yamaha Exciter trị giá hơn 40 triệu đồng. Thời điểm này con trai đại tá Thanh là anh Phan Danh (hiện là cán bộ cảnh sát môi trường) đang ngồi ăn cơm trong nhà nhưng không phát hiện được sự việc.

Theo tường trình của anh Danh, anh để xe ngay trước nhà và ngồi ăn cơm, mặt hướng ra cửa coi chừng xe. Tuy nhiên, trong chốc lát khi anh vừa quay đi thì chiếc xe biến mất. Hàng xóm của đại tá Thanh nhận định có khả năng kẻ trộm đã "điều nghiên" căn nhà của ông từ lâu nên mới có thể ra tay chớp nhoáng như thế.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra hàng loạt vụ trộm khiến dư luận xôn xao bởi băng trộm chỉ "nhăm nhăm" ra tay đối với nhà của cán bộ chứ không thèm để ý nhà của dân thường. Ít nhất có 3 vụ bọn trộm dỡ mái nhà ông Dương Quốc Xuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An để trộm các tài sản có giá trị như máy quay phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số...

Ông Đỗ Hoàng Việt - Bí thư Thành ủy Tân An cũng bị trộm đột nhập phòng làm việc lấy đi nhiều chai rượu ngoại có giá trị mà ông cất kỹ trong tủ. Ở huyện Cần Đước, từ đầu năm đến nay đã có hàng chục cán bộ bị trộm viếng nhà, có người thậm chí bị trộm đến 4 - 5 lần, chán ngán đến mức không còn thiết tha gì chuyện báo công an.


Trộm "trêu ngươi" công an?


Giáp ranh huyện Bến Lức, nhà của thượng tá Huỳnh Thanh Phơi - Trưởng Công an huyện Cần Đước cũng vừa bị kẻ gian đột nhập. Thời điểm xảy ra vụ việc, sân nhà thượng tá Phơi có dựng một chiếc xe gắn máy mới mua nhưng bọn trộm không lấy mà chỉ lấy chiếc xe cũ ông Phơi sử dụng đã hơn 10 năm.

Nhà thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước giữa ban ngày cũng bị trộm mò vào. Không hiểu bằng cách nào mà vợ ông Hùng có nhà nhưng chúng vẫn vào cạy cửa phòng ngủ, lục soát đồ đạc và lấy... mấy chai dầu xanh.

Nhà của thượng úy Nguyễn Văn Lai - nguyên Trưởng Công an thị trấn Cần Đước cũng bị trộm ghé mấy lần, có khi chúng cắt cửa rồi bỏ đó không thèm lấy gì, có lúc thì lấy máy laptop, lúc trộm chim cảnh...

- Lời một nạn nhân

Nhà Chủ tịch huyện này là ông Nguyễn Quý Tính cũng bị trộm. Chúng "lịch sự" dắt xe của con ông để qua một bên rồi trộm chiếc xe mà vợ ông đang sử dụng.

Riêng gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Đước là ông Nguyễn Văn Nam trong năm 2011 bị trộm viếng tới 4 - 5 lần. Bầy gà của ông Nam bị bắt trộm trong 3 ngày liên tục đến sạch chuồng thì chúng chuyển qua bắt chim, bồ câu.

Đối diện nhà ông Nam, nhà ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện bị trộm cạy cửa lấy máy ảnh kỹ thuật số. Gần đó, một nhà máy xay xát lúa gạo bị trộm cắt cửa lấy cả tấn gạo rồi đem bỏ ở bãi rác...

Trao đổi với phóng viên, một nạn nhân bức xúc: “Bọn trộm này hoạt động ung dung, chỉ chuyên trộm nhà cán bộ và món nào "thích" chúng mới lấy. Huyện Cần Đước đang xây dựng huyện văn hóa, có lẽ bọn này cố tình phá phách, trêu ngươi lực lượng công an vì cho đến nay công an vẫn bó tay không làm gì được chúng”...

Hữu Danh
Danviet


Ý kiến


Canci
Các bạn trộm này nếu sống trong thời phong kiến sẽ được gọi là anh hùng áo vải kiểu Robin Hood gì đó. Chuyên trộm cướp của nhà giàu (không biết có chia cho nhà nghèo không). Sách giáo khoa sử thì ca ngợi, nói là biểu hiện của đấu tranh giai cấp người nông dân chống lại áp bực bất công gì đó... Tất cả các loại trộm cướp khởi nghĩa nông dân được phong anh hùng hết, rất đúng quan điểm. Giờ thì không biết thế nào.

Ông ngọai tương lai
Nếu phải trốn, kính thỉnh các hiệp sĩ trộm của quan ra Hà Nội hành nghề nhé.

Hà Nội rất nhiều bác đầy tớ béo múp chờ các vị ra vặt lông. Yêu đời và mong điển hình này được nhân rộng, các quan có điều kiện tận hưởng thực tế, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng nhân dân.

gio_lang_thang
Đọc cái tin này sao thấy lòng phơi phới. Lạ thật.

Biển và Em
Yeah, thích nhất là các hiệp sĩ lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo!


++++++++++






Trộm liên tục nhắm nhà quan chức, lấy cả trăm ngàn đô la

Từ tháng 3 cho đến nay, vài chục vụ trộm xảy ra liên tiếp nhắm vào các cơ quan công quyền Việt Nam và nhà riêng của các cán bộ cao cấp từ Bắc chí Nam.
*
Nhà riêng của giám đốc tỉnh Long An bị trộm lấy đi chiếc xe gắn máy. (Hình: Báo Dân Việt)

Vụ trộm mới nhất xảy ra tại tư gia của ông đại tá giám đốc công an tỉnh Long An tọa lạc tại thị trấn Bến Lức. Vụ trộm xảy ra hôm 27 tháng 11, nhưng đến sáng ngày 1 tháng 12, sự việc mới được công bố.

Công an huyện Bến Lức cho biết đang truy nã kẻ đã lẻn vào nhà riêng của ông Ðại Tá Phan Chí Thanh, giám đốc công an tỉnh Long An dắt êm một chiếc xe gắn máy trị giá hơn 2,000 đô. Ðây là vụ trộm táo bạo diễn ra trong lúc con trai của ông Ðại Tá Thanh là ông Phan Danh, cũng là công an, đang ngồi ăn cơm ở vị trí nhìn ra ngoài cửa.

Dư luận thị trấn Bến Lức cho rằng kẻ trộm đã quan sát “hiện trường” rất cẩn thận trước khi ra tay hành động. Vì vậy mà chiếc xe bị lấy đi trong chớp nhoáng khiến ông Danh sững sờ như vừa gặp phải ma.

Theo báo Dân Việt, trong thời gian gần đây, một loạt nhà của cán bộ cao cấp của tỉnh Long An bị trộm viếng. Hai vụ khác xảy ra trước đó gồm vụ trộm giở mái nhà của ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An Dương Quốc Xuân trộm máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số... trị giá hàng ngàn đô la.

Vụ tiếp theo xảy ra tại nhà của ông Ðỗ Hoàng Việt, bí thư Thành Ủy Tân An sau đó không lâu lấy đi một lô rượu ngoại cất kỹ trong tủ đáng giá vài ngàn đô.

Riêng tại huyện Cần Ðước cũng thuộc tỉnh Long An, hàng chục cán bộ bị trộm viếng nhà. Vài người bị trộm viếng 4-5 lần đến mức không còn thiết tha đi trình báo vì coi như lực lượng công an đã hoàn toàn bó tay trước nạn trộm hoành hành.

Tại địa phận tỉnh Long An còn nhiều vùng nằm trong “tầm hoạt động” của kẻ trộm như vụ ông thượng tá trưởng công an huyện Cần Ðước Huỳnh Thanh Phơi bị trộm lấy đi chiếc xe gắn máy cũ trong khi chiếc xe mới toanh dựng bên cạnh vẫn còn nguyên. Chưa hết, nhà của phó công an huyện Cần Ðước; trưởng công an thị trấn Cần Ðước; bí thư Huyện Ủy Cần Ðước; chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh cũng không thoát khỏi tay đạo tặc.

Trước vụ đạo chích “hỏi thăm sức khỏe” nhà giám đốc công an tỉnh Long An, trộm xâm nhập trụ sở Sở Tài Chính thành phố Ðà Nẵng rạng sáng 16 tháng 11 lục lọi khắp các phòng và sau đó rút đi êm không để lại dấu vết. Nguồn tin ban đầu cho hay sở này không bị mất mát tài sản gì, chỉ thấy tài liệu xáo trộn lung tung.
*
Két sắt của Hội Phụ Nữ tỉnh Lào Cai bị đục. (Hình: Báo Dân Trí)


Có thể nói, mở màn cho phong trào đạo chích năm nay nhắm vào cơ quan công quyền và nhà công bố cao cấp là vụ đột nhập 6 bộ phủ Hà Nội ngày 16 tháng 3, 2011. Kẻ trộm đột nhập phòng làm việc của Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư Pháp Hoàng Thế Liên lấy đi một số tiền tổng cộng khoảng 17,000 đô, đồng thời với vụ đột nhập Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư lấy đi nhiều máy móc trong đó có máy tính xách tay trị giá khoảng 3,000 đô. Riêng trong vụ này, công an Hà Nội bắt được một nghi can khai đã đột nhập tổng cộng 6 trụ sở bộ để trộm.

Trong khoảng giữa thời gian này, từ sau tháng 3 cho đến trước tháng 11 năm nay, hàng loạt vụ trộm tương tự xảy ra hết sức táo bạo.

Có thể kể các địa điểm đã bị trộm viếng như sau: nhà ông phó giám đốc Sở Giáo Dục tại Sài Gòn bị mất chiếc xe hơi trị giá 25,000 đô; Trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận 12, Sài Gòn bị trộm phá két sắt lấy đi 1.1 tỉ đồng, tương đương với 50,000 đô; Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Phú Yên bị lấy đi máy vi tính trị giá 1,500 đô; phòng làm việc của lãnh đạo công ty điện lực tỉnh Quảng Bình; trụ sở Hội Phụ Nữ tỉnh Lào Cai... cũng là mục tiêu của kẻ trộm. Tổng số vật dụng, tiền mặt bị lấy đi trị giá hàng trăm ngàn đô la. (PL)


Nguoi-Viet





++++++++++


Giới thiệu : Nó Kìa, Nó Kìa…Nó là gì? Nó là ai?

Hãy tiếp tay diệt trừ tham nhũng theo lề bên trái !!!

Nó Kìa là trang mạng của toàn dân Việt Nam tố cáo tham nhũng.

http://clbnokia.wordpress.com/


+++++++++


Transparency International:Việt Nam không có tiến bộ đáng kể chống tham nhũng

Ảnh:nguồn french.ruvr.ru

Đức Tâm


Ngày hôm nay, 01/12/2011, từ Berlin, tổ chức Transparency International-Minh bạch Quốc tế-cho công bố “Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2011”, liên quan đến 183 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới.Transparency International nhận định rằng chỉ số xếp hạng và điểm của Việt Nam trong năm 2011cho thấy tham nhũng vẫn là mối lo ngại chính đối với đất nước nàyvà từ năm ngoái đến nay, không có những thay đổi đáng kể nào trong cuộc chiến chống tham nhũng.


Theo Transparency International, bản “Chỉ số” cho thấy một số chính phủ đã thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều cuộc biểu tình lớn trên thế giới “thường được châm ngòi từ tình trạng tham nhũng và bất ổn về kinh tế”. 

Điều này cho thấy rõ ràng là “người dân cảm thấy các nhà lãnh đạo và thể chế công của họ thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình”.

Cũng như mọi năm, việc xếp hạng chỉ số và cho điểm về tình trạng tham nhũng được xếp từ trên xuống, càng thấp thì tham nhũng càng trầm trọng. Năm nay, Transparency International xếp Việt Nam ở hạng thứ 112, được 2,9 điểm, trên tổng số 183 quốc gia và lãnh thổ. Năm 2010, Việt Nam ở hạng thứ 116 với 2,7 điểm trong tổng số 178 quốc gia và lãnh thổ được xem xét. Trước đó, vào năm 2009, trong số 180 quốc gia và lãnh thổ, Việt Nam đứng thứ 120 và điểm cũng là 2,7.

Transparency International ghi nhận một số hoạt động của chính quyền Việt Nam trong năm 2010 như mời đại diện của tổ chức này đến giới thiệu kinh nghiệm chống tham nhũng tại các nước, tổ chức hội thảo về giáo dục chống tham nhũng.Tuy vậy, Transparency International nhận định rằng chỉ số xếp hạng và điểm của Việt Nam trong năm 2011 cho thấy tham nhũng vẫn là mối lo ngại chính đối với đất nước này và từ năm ngoái đến nay, không có những thay đổi đáng kể nào trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Năm nay, Transparency International xếp New Zelande đứng đầu với 9,5 điểm. Bốn nước đứng cuối bảng là Afghanistan và Miến Điện, xếp thứ 180 với 1,5 điểm, sau đó là Bắc Triều Tiên cùng Somalia ở hạng thứ 182, với 1 điểm.

RFI



+++++++++++++++


Mỗi người hãy treo avatar của chị Bùi Hằng và đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" . Đồng thời gọi về Công An quận 1 yêu cầu cho biết tin tức về chị BH. Địa chỉ CA Q1: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. Ðiện thoại: (08) 38297643. 

Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại Sài Gòn --->
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html

+++++

Hãy chung tay hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để giúp gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sống sót trước sự đàn áp tàn nhẫn, đánh đập, cướp bóc, cô lập, khủng bố tinh thần, ... của nhà cầm quyền CSVN. Liên lạc gia đình nhà văn theo thông tin như sau ---> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nha-van-huynh-ngoc-tuan-csvn-se-khung.html

+++++

Các bạn hãy ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ , xin can thiệp dùm trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hiện nay. ---> http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-us-representatives-to-urge-the-vietnamese-government-to-cease-their-harassment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét