Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Đây là một sự tước đoạt thô bạo những quyền cơ bản của công dân cũng như vi phạm nghiêm trọng về các quyền Dân sự và Chính trị đã được minh thị trong công ước Quốc tế. Phải chăng công dân Cù Huy Hà Vũ chỉ vì làm bổn phận ” Bảo vệ Tổ quốc” và vạch mặt kẻ thù của Dân tộc Việt Nam, nên gia đình ông tiếp tục bị hành hạ, triệt tiêu đường sống ! ? Kính mời quí vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn sau đây mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dựa vào đấy để buộc tội ông khi Ts. Cù Huy Hà Vũ bày tỏ những quan điểm của mình về tình hình đất nước.











Theo tin chúng tôi mới nhận được từ Saigon cho biết: Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã gởi thông báo tới gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tịch thu căn nhà hiện nay vợ con ông đang sống để làm NHÀ LƯU NIỆM XUÂN DIỆU.


Đây là một sự tước đoạt thô bạo những quyền cơ bản của công dân cũng như vi phạm nghiêm trọng về các quyền Dân sự và Chính trị đã được minh thị trong công ước Quốc tế.


Phải chăng công dân Cù Huy Hà Vũ chỉ vì làm bổn phận ” Bảo vệ Tổ quốc” và vạch mặt kẻ thù của Dân tộc Việt Nam, nên gia đình ông tiếp tục bị hành hạ, triệt tiêu đường sống ! ?

Trâm Oanh kính mời quí vị và các bạn theo dõi lại bài phỏng vấn sau đây mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dựa vào đấy để buộc tội ông khi Ts. Cù Huy Hà Vũ bày tỏ nhưng quan điểm của mình.


Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ nói về tình hình chính trị và xã hội Việt Nam hiện nay (4 phần)


  • Phỏng vấn Ts. Cù Huy Hà Vũ


“ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI LÀ ĐẠI HỘI CUỐI CÙNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN”


Trong những ngày gần đây,Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ đãliên tục trả lời nhiều cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông, báo chí, vàđã được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đón nhận.


Vừa qua, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, từ Hà Nội, đã đặc biệt dànhcho Trâm Oanh một cuộc phỏng vấn về tình hình Đảng CSVN trước Đại hội kỳ thứXI.


Trâm Oanh: Kính chào Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.


Thưa Tiến sĩ, câu hỏi đầu tiên của cuộc phỏng vấn ngày hômnay dành cho Tiến sĩ là: Theo Ông, thì Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XI vào tháng 1năm 2011 sắp tới có điều gì bất ngờ xảy ra không ?



  • Cù Huy Hà Vũ: Chào chị Trâm Oanh. Theo tôi, thì sẽ khôngcó cái điều gì bất ngờ xảy ra.


Thứ nhất, Ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay vẫn kiên quyếtduy trì đường lối của Đảng CSVN, tức là “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội” để rồi sauđó tiến lên “Chủ nghĩa cộng sản”, trong khi đó thì Chủ nghĩa xã hội cũng đã bịphá sản trên phạm vi toàn cầu. Trước hết, ở xứ sở của Chủ nghĩa xã hội là Nga,rồi ở Đông âu, và ngay tại Việt Nam, thì cái Chủ nghĩa xã hội đó nó chỉ còn têngọi trên chữ nghĩa mà thôi. Thực tế nó là cái chủ nghĩa Tư bản, thậm chí khôngđược đến mức chủ nghĩ Tư bản, nó thuộc dạng Chủ nghĩa Tư bản “dã man”, mà banlãnh đạo Đảng, toàn những tay có thể nói là đại phú không còn một tí gì gọi làcộng sản theo đúng cái lý thuyết nữa.



Thứ thì, về mặt hình thức là Đại hội đảngvẫn y nguyên như thế, không có một sự cải tổ nào. Bởi vì bản chất lãnh đạo đảnghiện nay là cố gắng duy trì quyền lực, để có thể cướp đoạt tài sản của từng ngườidân cho đến của cả đất nước, càng nhiều càng tốt! Đấy chính cái bản chất vônhân đạo, chính cái bản chất phản dân tộc, phản nhân dân nó dẫn đến cái Đảng cộngsản Việt Nam, hay đúng hơn Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, không thể thayđổi được. Thậm chí, họ đi vào cái chỗ mà không rút chân ra được nữa. Vì đầu tưvào việc mua quan bán chức rồi thì đến khi có chức, có quyền lại phải lao vàocái chuyện tranh cướp tài sản của nhân dân và của đất nuớc để thu lại. Thành racái chuyện đấy nó đã dẫn đến cái chết có thể nói là chắc chắn của Đảng cộng sảnViệt Nam. Nhưng không phải là ai thấy cái chết cũng chùn bước. Bởi vì, ai cũngnghĩ rằng, khi đến cái mức cuối cùng thì trong bao nhiêu Đảng viên của Đảng cộngsản có thể là mình nằm trong số người được may mắn sống sót. Cho nên, cái sựhung tàn của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay tôi cho rằng không dừng lại đượcnữa.



Mặt khác, nếu về bản chất chính trị thì không có gì thay đổi. Nhưng tôi chắcchắn trong quan hệ quốc tế nó phải có thay đổi. Tức là, về mặt đối nội không cógì thay đổi cả, vẫn là cộng sản để duy trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nhằm mụctiêu cướp bóc tài sản của đất nước và của nhân dân. Nhưng về đối ngoại, trongthời buổi hội nhập quốc tế hiện nay thì Ban lãnh đạo đảng, dù có còn ở vị trí cầmquyền trong thời gian tới nữa, thì cũng không thể “múa gậy vườn hoang”, muốnlàm theo cái qui định do tự mình đặt ra, mà phải tuân thủ những luật lệ quốc tế.Đặc biệt trong quan hệ quốc phòng, trước nguy cơ Trung quốc xâm lược Việt Nam,lòng dân chúng ở trong nước đã vùng lên!



Bản thân tôi, – Cù Huy Hà Vũ –, sẽ lêntiếng mạnh mẽ trong vấn đề này, buộc Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiệnnay phải quay đầu về với nhân dân để cứu nước, và trong cái việc cứu nước đó,phải hợp tác với các cường quốc phương tây mà trước hết là hợp tác với Mỹ!Trong khi đó, giai đoạn trước đây thì Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vẫncho là các nước phương tây nói chung, và Mỹ nói riêng, là “Kẻ thù của Đảng cộngsản Việt Nam”. Cả về lý thuyết lẫn trên thực tế, họ không muốn hợp tác, nhưngtrước cái tình hình là nếu không hợp tác thì mất nước, mà mất nước thì nhân dânsẽ nổi dậy và lật đổ cái Ban lãnh đạo tham nhũng, thối nát này trước.




Trâm Oanh: Thưa ông, đất nuớc đã thống nhất hơn 35 năm,nhưng Đảng cộng sản Việt Nam cứ khư khư giữ vai trò độc tôn, độc đảng, cố bámchặt lấy cái phao “Xã hội chủ nghĩa”, vì thế, đời sống người dân vẫn nghèo, đấtnước thì bị Trung quốc xâm chiếm. Ý kiến của ông ra sao?



  • Cù Huy Hà Vũ: Phải nói thẳng ra là thế này, tức là sau 35năm thì tất nhiên đời sống của người dân nói chung, cũng có được cải thiện,nhưng cái cải thiện ấy là do đâu? Cải thiện đấy lại bị gắn liền với khoản nợ thậtlà kinh khủng mà chính phủ Việt Nam vay lấy vay để, để tiêu! Hiện giờ Việt Namnếu mức sống theo đầu người có tăng lên ở mức độ nào đó, thì đó là vì chính phủViệt Nam, liên tục các đời Thủ tướng, mà đặc biệt đến đời Nguyễn Tấn Dũng hiệnnay thì vay lấy vay để, tiêu xài và tất nhiên trong việc vay tiền nước ngoàithì đời sống vật chất ở Việt Nam có tăng lên, nhưng nó không bền, đến lúc nàođó khi tới giai đoạn nợ đáo hạn phải trả thì cái gọi là tiền vay của quốc tế chắcchắn Việt nam phải lâm vào cuộc khủng hoảng vô cùng sâu sắc! Cho nên, tôi cho rằngngay cả không phải thật là nghèo khó như trước đây, có được cải thiện, nhưngngay cái cải thiện đó gắn liền với món nợ vô cùng khủng khiếp, và giai đoạn tớilà chắc chắn sẽ có cuộc khủng hoảng vô cùng sâu sắc nổ ra khi Việt Nam không thểtrả đuợc nợ ở nước ngoài! Đấy là điều thứ nhất.



Điều thứ hai, ngay cả cái đời sống có cải thiện gì đichăng nữa thì cải thiện không đồng đều. Những từng lớp nghèo thì càng nghèothêm! Cái tầng lớp Đại phú thì ngày càng giàu, nghĩa là cực đại, ăn trên ngồitrốc, thậm chí tôi cho rằng những Đại phú Việt Nam mà nhiều người nói, ngay Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng có tài sản trị giá hàng tỉ dollar thì tôi chắc chắn cũnglàm ăn bằng con đường bất chính. Thế thì, để mà nói rằng ở Việt Nam hiện giờ cómột sự chia rẽ xã hội vô cùng sâu sắc giữa những từng lớp nghèo và nhữõng tầnglớp mới phất, hay những tầng lớp ăn bám vào Ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện naycực, cực giầu, không kể xiết!



Vậy thì, cái việc lãnh đạo của Đảng cộng sản, tôi cho làthất bại hoàn toàn, phá sản! Mục tiêu khư khư giữ cái vị trí lãnh đạo của banlãnh đạo đảng không phải để làm cho “dân giàu nước mạnh”, mà chính là để đútvào túi ban lãnh đạo đảng thật nhiều tiền, nhiều tiền hơn nữa, sống chết mặcbay, mặc kệ nhân dân! Cho nên tôi thấy rằng: Ý chí của Đảng cộng sản là muốn sựlãnh đạo độc tôn, độc quyền để mà cướp tài sản của đất nước của nhân dân. Dân tộcViệt Nam sẽ không bao giờ chịu để tình trạng này kéo dài hơn được nữa! Do đó,cái mầm mốngỉ sụp đổ của Đảng cộng sản đang nằm ngay phía trước.



Trâm Oanh: Thưa Ông, nhiều người bàn tán cho rằng 15 ôngtrong Bộ Chính trị trước ngày Đại hội Đảng lần thứ XI đang có những “đấu đá”Từnội bộ. Ông nghĩ thế nào về lời đồn đãi này?



  • Cù Huy Hà Vũ: Tôi nghĩ là trong mọi quốc gia thì cái sự cạnhtranh chính trị vô cùng quyết liệt, và thường diễn ra. Thế nhưng ở Việt Nam cóthể dùng từ “đấu đá”, bởi vì những sự cạnh tranh đó cơ bản không lành mạnh. Vàđặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay, ngay cả Ban lãnh đạo Đảng cũng đã nhìn thấycái Đại hội lần thứ XI tới là cái Đại hội chót, Đại hội cuối cùng của Đảng CSVNrồi. Cho nên hơn bao giờ hết, để mà có đươc cái vị trí, để mà có được cái quyềnlực để rồi có thể mà cướp phá tài sản của Nhân dân, của Đất nước nhiều hơn nữa.Cho đến phút chót là năm nay càng trở nên quyết liệt và thậm chí lên đến đỉnhđiểm. Cho nên, tôi cho rằng là cái chuyện đó nó hơn cả đấu đá, nó gần như gọilà chuyến tàu vét. Thành ra là ai khỏe thì nhẩy lên được tàu, ai yếu thì rớt lại.Tuy nhiên đó là con tàu của Đảng cộng sản, nó muốn đi đâu thì đi. Còn Dân tộcViệt Nam nó là cả một cái Đất nuớc, đi đâu cũng là Dân tộc Việt Nam, cho nênNhân dân Việt Nam không có vội vàng gì với chuyến tàu vét đó của Đảng CSVN.Ngay từ bây giờ, Nhân dân Việt Nam bình tĩnh, bắt đầu tính tới con đường điriêng của Dân tộc mà không còn phụ thuộc vào Đảng cộng sản nữa.



Trâm Oanh: Thưa Tiến sĩ, có người cho rằng Đảng CSVN hiệnnay có thái độ tỏ ra cứng rắn với dân chúng là vì họ lo sợ một cuộc “tự diễn biếnhòa bình” xảy đến với họ. Ông nghĩ sao về lời nhân định này?



  • Cù Huy Hà Vũ: Cái việc mà Đảng CSVN nêu ra vấn đề là tự diễnbiến hoà bình trong nội bộ Đảng đãụ nói lên ở Việt Nam đang lo sợ có một phongtrào hay những cuộc vận động của những người dân ở trong nước, điều ấy mà bùnglên sẽ có ảnh hưởng dẫn tới sự xóa bỏ Đảng CSVN thì họ thực sựỉ lo sợ bởi vìsao? Nếu mà Đảng cộng sản mất, không còn, ít nhất không còn vai trò lãnh đạo nữa,thì Ban lãnh đạo Đảng không còn cơ hội để mà, như tôi đã nói, không biết baonhiêu lần để cướp phá tài sản của Nhân dân và của Đất nuớc hơn nữa. Cho nên họvô cùng lo sợ!



Nhưng trên thực tế như mọi người đã thấy, khi nói đến “Diễnbiến Hòa Bình” tức là chuyện toàn là những anh ăn tục nói phét, là cộng sảnsang, là những nhà tân trọc phú đại tư bản, thậm chí còn là ở nhiều nhóm mangtính chất lưu manh côn đồ như là tên ác ôn Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị,bí thư Thành ủy Đảng CSVN Thành phố Hồ Chí Minh là một cái tên có thể nói làtàn bạo, cướp đất cướp nhà, cướp tài sản của Nhân dân và không kể cướp đất củacác gia đình các liệt sĩ đã hy sinh vì Độc lập Dân tộc, vì thống nhất đất nước.Thế cho nên là hiện giờ, một số lượng có thể nói rất là đông đảo, lưu manh cônđồ là ở trong Đảng CSVN. Tuy nhiên, so với Dân tộc Việt Nam những thằng đấykhông là cái gì. Dân tộc Việt Nam một khi đã ý thức cái sự tồn tại của chínhmình thì chắc chắn họ sẽ không để cái Ban lãnh đạo Đảng CSVN muốn làm gì thìlàm, muốn làm mưa làm gió gì thì làm, và chắc chắn họ sẽ đưa cái Đảng CSVN trởvề đúng vị trí của nó. Một khi anh đã mất uy tín thì anh không thể lãnh đạo đượcnữa và nếu anh cương hơn nữa thì, không loại trừ, Dân tộc Việt Nam sẽ xóa bỏcái Đảng cộng sản này.



Bản thân tôi, ngày hôm qua chính tai tôi được nghe một Đảngviên CSVN, cựu sĩ quan, tuyên bố là: “Tôi sẽ đốt thẻ Đảng… Bởi vì cái Đảngnày đã làm mất hết niềm tin của tôi, thậm chí còn phạm những tội ác. Tôi đã chuẩnbị sẵn sàng đốt thẻ Đảng ngay trước mặt bọn nó…” Đấy là nguyên văn lời của mộtĐảng viên cộng sản và một cựu sĩ quan vào sinh ra tử, ông ấy được kết nạp Đảngvào năm 1965 thời kỳ Hồ Chí Minh còn sống đấy. Những người đã vào sinh ra tửnhư thế mà bị rơi mất, không còn một niềm tin nào vào Đảng. Vậy có lẽ cái niềmtin ở Đảng chỉ còn lại đúng ở cái ban lãnh đạo Đảng cộng sản mà thôi. Tóm lại,cái sự tồn tại của Đảng CSVN tôi cho rằng là không kéo dài, không còn kéo dàiđược bao lâu nữa và Đại hội XI là Đại hội chót của Đảng cộng sản Việt Nam.




Trâm Oanh: Thưa ông, ông có nghĩ rằng một ngày nào đó, dânchúng tại Việt Nam sẽ xuống đường để đòi lại những quyền cơ bản của con ngườimà lâu nay đã bị Đảng CSVN cướp mất không?



  • Cù Huy Hà Vũ: Tôi cho rằng hiện giờ rất nhiều nơi dânchúng cũng đã xuống đường và chính quyền cũng đã đưa những lực lượng đến đàn ápđể giải tán những người dân, đặc biệt là những người nông dân mất đất ấy. Nhưngmà như mọi người đã biết, nhân dân và thời điểm hôm nay họ bị đàn áp, thì ngàymai họ lai sẽ tiếp tục xuống đường. Và cái việc người dân xuống đuờng, cái việcnày tuy chỉ là về mặt hình thức, đểụ thể hiện cái sự phẫn nộ của nhân dân đối vớichính quyền. Nhưng cái việc quan trọng hơn là chính quyền dưới sự lãnh đạo củaĐảng CSVN hiện nay đang ngày trở nên thối nát, và trên thực tế, đã mất phươnghướng. Chính cái sự thay đổi của xã hội Việt Nam nó sẽ bắt nguồn cùng một lúc,không phải chỉ từ những người dân, mà bản thân tự các lưc lượng vũ trang ở ViệtNam, trong đó có các lực lượng an ninh ở Việt Nam. Cái chuyện đó thì mọi ngườiđều cảm nhận và đều thấy, ngay trong cái bộ máy an ninh, bộ máy lực lượng vũtrang ở phía Bắc. Ai cũng biết rằng cái ngày tận số của Đảng CSVN, cái Đảng độctôn lãnh đạo ấy chẳng còn bao lâu nữa. Và ít nhiều trong từng con người của nhữngquân nhân, của những sĩ quan an ninh thì họ vẫn còn là những con người Việt Namvà trước hiểm họa xâm lăng của Trung quốc thì lòng người càng gắn kết hơn nữa vớiđất nước, và gắn kết với đất nước thì điều đó đồng nghĩa là nhìn ra cái bộ mătthật phản nước hại dân của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay.


Thành thử tôicho rằng trong tương lai thì chính các lực luợng vũ trang Việt Nam sẽ là chủ động,nghĩa là chấm dứt cái sự lãnh đạo của Đảng CSVN hiện nay. Bởi vì suy cho cùng,lực lượng vũ trang là con em của nhân dân, và như lòng dân đã muốn thì không thểchấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN được thì các lực lượng vũ trang Việt Nam,trong nội bộ các lực lượng an ninh, là con em người dân, chắêc chắn họ sẽ là nhữngngười chủ động chấm dứt cái thực tại xấu xa hiện nay có cái tên là “Đảng CSVN”!



Trâm Oanh thành thật cám ơn Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dànhthời gian trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay./.

TRÂM OANH


Theo Vietnamexodus

____________________________

Tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ


Bài: Trâm Oanh – Hành hạ người sống để đề cao người chết

http://chhv.wordpress.com/2011/09/26/tram-oanh-hanh-h%E1%BA%A1-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng-d%E1%BB%83-d%E1%BB%81-cao-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%BFt/






Responses to Trâm Oanh – Hành hạ người sống để đề cao người chết



ĐỘC TÀI-MỘT MÌNH MỘT MÂM NO NÊ! says:
Tháng Chín 26, 2011 lúc 8:50 chiều


QUÂN ĐỘI CỦA HỌ,

CÔNG AN CỦA HỌ,

VIỆN KIỂM SÁT CỦA HỌ

TÒA ÁN CỦA HỌ,

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CỦA HỌ,

CHÍNH QUYỀN CỦA HỌ,

TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CỦA HỌ

BÀ CON ANH EM CỦA HỌ

…………………………………………

QUYỀN SINH, QUYỀN SÁT CỦA HỌ

CỦA HỌ TỪ A ĐẾN Z, TẤT TẦN TẬT

HỌ MUỐN NÓI GÌ, LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC!

CHỈ CÓ ĐÓI NGHÈO, CƠ CỰC LÀ CỦA NHÂN DÂN.
Trả lời
Cộng Sản là tất cả của chung? says:
Tháng Chín 28, 2011 lúc 4:11 sáng


Xin hỏi có phải Cộng Sản là tất cả của chung và chung 1 tổ quốc với đồng chí TQ cùng cờ máu?. Nếu thế cần thu phục thêm khoảng 200 nước nữa trên khắp thế giới để tạo dựng duy chỉ 1 thiên đàng màu đỏ. Theo định nghĩa chữ CS mà tôi say đắm thì mọi người sống trong đó tất nhiên bình đẳng không có giai cấp, làm gì có ai bị giết chóc đánh đập hoặc bị giam cầm một cách phi lý. Nhân dân làm chủ tập thể tài sản chung làm sao ai lấy làm của riêng được, thế thì cướp bóc làm sao mà có huống gì bán luôn cả nòi giống Tiên Rồng, vớ vẫn thật!. Còn về quyền lợi hẳn nhiên là phân chia công bằng vô tư chứ đâu thủ đoạn đấu đá tranh nhau chí mạng. Hai tiếng Cộng sãn đẹp đẽ thế mà chính các đồng chí cũng không muốn thiên hạ gọi mình là CS vì khi nghe đến các đồng chí có cảm tưởng như đang bị phỉ báng nguyền rũa. Ấy chứ !!!
Trả lời
ĐCSVN vô luân muôn năm says:
Tháng Chín 26, 2011 lúc 10:19 chiều


Càng khiến cho nhân dân thấy rõ bộ mặt của Nhà nước bạo quyền.
Trả lời
Nguyễn Hữu Viện says:
Tháng Chín 26, 2011 lúc 11:40 chiều



Chủ nhật yêu Nước bất cứ nơi nào bất cứ nơi nào
===========================

Anh người thanh niên trẻ
Em người thiếu nữ trẻ
Chọn Lý tưởng dấn thân

Lựa biểu ngữ xuống đường
Hoàng Sa và Trường Sa
Biển Đông là Biển Mẹ
Thế hệ cùng biểu tình

Rũ tan nỗi sợ hãi
Vực dậy từ nôi sinh
Xuống đường bất bạo động
Đối đầu lũ âm binh
Trực diện loài quỷ đỏ
Đồng bào nhìn chúng em

Quyết tâm vì Quê Hương
Quyết vì Nước xuống đường
Quyết lòng vì Việt Nam
Trong mỗi Trái tim ta
Không bao giờ gục ngã !

Hoàng Sa và Trường Sa
Biển Đông là Biển Mẹ
Vì hai Đảo máu ta
Nghe Hồn Thiêng Sông Núi
Vận hội đang đến rồi !
Cơ hội bắt lấy thôi !
Dân chủ và Tự do !
Là khát khao kỳ vọng
Tiến lên về phía trước
Nhiệt tình cùng xuống đường

Mỗi Chủ nhật yêu Nước
Nghe Hồn Thiêng Sông Núi
Vận hội đang đến rồi !
Cơ hội bắt lấy thôi !
Dân chủ và Tự do !
Là khát khao kỳ vọng
Tiến lên và đồng lòng
Đây là phút hành động
Không có gì ngại ngần
Hôm nay là ngày anh
Sánh vai cùng xuống đường
Tin tưởng vào Tiền đồ
Cùng bước cùng cất hô

Hoàng Sa và Trường Sa
Biển Đông là Biển Mẹ
Vì hai Đảo máu ta
Nghe Hồn Thiêng Sông Núi
Vận hội đang đến rồi !
Cơ hội bắt lấy thôi !
Dân chủ và Tự do !
Là khát khao kỳ vọng
Tiến lên về phía trước
Nhiệt tình cùng xuống đường

Mỗi Chủ nhật yêu Nước
Nghe Hồn Thiêng Sông Núi
Vận hội đang đến rồi !
Cơ hội bắt lấy thôi !

TRIỆU LƯƠNG DÂN
Trả lời
hong phi says:
Tháng Chín 26, 2011 lúc 11:40 chiều


Đê tiện,hèn hạ đến thể là cùng.
Họ đã đòi tịch thu ngôi nhà ấy lâu rồi,nhưng bây giờ do quá hoảng sợ vì CHHV baỏ:”Cái ngày tận số của ĐCS không còn bao lâu nữa” nên họ quyết tịch thu nó cho bằng đựoc đây.
Không biết nhà thơ Xuân Diệu dưói suối vàng có “xúc động” vì “nghĩa cử” này không nhỉ?
Trả lời


Pingback: HÀNH HẠ NGƯỜI SỐNG ĐỂ ĐỀ CAO NGƯỜI CHẾT (Trâm Oanh) « Ngoclinhvugia's Blog
trinhngoctoan says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 1:57 sáng


Trích : 9/23/2011
10:59 AM CoVang
“Qua Thông Cáo Báo Chí từ văn phòng của Thượng Nghị Sỹ Jim Webb, mọi người mới được biết Mỹ có chương trình này. Người Mỹ dù sao cũng là người nước ngoài thế mà họ còn xử sự quân tử với cả lính bên Bắc Việt. Vậy mà chính phủ csVN thì chỉ biết nhận tiền mà không biết cư xử cho phải đạo giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Những quân nhân mất tích của QL VNCH vẫn bị csVN xem là kẻ thù và chối gạt sự tồn tại trong lòng đất của họ!!! Chính csVN chứ không ai khác đang gây ra hận thù chồng chất. Chính csVN chứ không ai khác đã cho mật vụ và công an khủng bố TPB VNCH đến chùa Liên Trì nhận quà cứu trợ của đồng bào. Thế thì đừng nói gì đến sự “biết yêu thương người cùng một nước” của những người cộng sản. Họ chỉ không bao giờ thay đổi.” – HLTL (hết trích)
Như vậy chúng ta có đủ bằng chứng và lý lẻ mà khẳng định rằng tập đoàn (bè lũ) côn đồ cầm quyền cs ở VN là : Cả Một Bộ Mặt Đê Tiện của bè lũ Việt gian cọng sản Việt Nam ” đê hèn với giặc tàn nhẫn với đồng bào ruột thịt ” không chối cải .
tnt
Trả lời



Nguyễn Thế Hiệp says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:07 sáng


NHƯNG

Cổ Nhân đã có câu : ” Tham Thì Thâm”, điều này thì thực tế đã chứng minh rất nhiều, gần đây nhất là trường hợp của tay cựu Giám đốc “Dự án Đại Lộ Đông Tây” là xếp Huỳnh Ngọc Sỹ…Tôi nghĩ không cần ăn thêm số tiền của nhà thầu Nhật Bản nữa thì tiền bạc, của cải của ông Sỹ bò nhai cả đời cũng không hết rồi…Nhưng cuộc đời con người lại vấp phải chữ “NHƯNG” to tướng, NHƯNG lòng tham của con người lại chưa bao giờ có đáy, nói đúng hơn là vẫn có đáy, NHƯNG cái đáy nó lại quá sâu và quá mênh mông hơn cả trái đất, mà cái lòng tham đó nó còn được cái HỐ ĐEN trong vũ trụ gọi bằng “Sư Phụ”…
Phải nói thật là bản thân tôi cũng rất mừng vì thấy được các vị lãnh đạo của chúng ta ai cũng giàu có, mừng vì nghe nói như ở bên Mỹ thì một trong những tiêu chuẩn để được đứng vào ghế Tổng thống phải là tỷ phú, tức là tài giỏi thì mới giàu có được, tề Gia trị Quốc mà…Như vậy lãnh đạo nước ta cũng đạt được điều đó rồi còn gì nữa …
NHƯNG giàu thì có giỏi ăn một ngày tám bữa là cùng, ngủ một lúc ba cái dường (tất nhiên phải ghép chúng lại với nhau) là cùng, rồi như Xihanuk cũng chỉ chịu đựng nổi ba mươi sáu vợ (nghe nói thôi nha) là cùng .
NHƯNG cuối cùng thì ai cũng phải “Ngồi sau nải Chuối ngắm Gà khỏa thân” thôi, đó là điều không ai có thể chối cãi được .
Nói tóm lại cái thể xác tạm thời của con người ta ai cũng phải biến khỏi cõi trần tục này thôi, rồi để mà trở về cát bụi, lúc đó gọi là chết ấy mà bà con, ngẫm ra thì cái “Định luật bảo toàn vật chất” hay thiệt đó .
NHƯNG vẫn còn có cái không bao giờ chết , đó là Tinh thần, Tình cảm, Trí tuệ… Nó sẽ tồn tại mãi mãi với những con người biết sống vì mọi người, biết sống xả thân vì sự tồn vong của dân tộc mình, như ai đó đã nói “Sống cho mọi người mới gọi là sống, chỉ biết sống cho riêng mình thì sống không bằng chết” hay “Chết vinh còn hơn sống nhục”…
NHƯNG ở đời có mấy ai hiểu được chữ THAM nó đi với chữ THÂM là có nghĩa gì ? để rồi lại phải ngậm ngùi vì chót “THAM THÌ THÂM” bà con ạ !

ĐAU TRỐC QUÁ ĐI THÔI
Trả lời


Pingback: Trâm Oanh – Hành hạ người sống để đề cao người chết | phamdinhtan
Đảng viên lót đường says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 1:55 chiều


Dũng y tá nổi tiếng thù dai . Còn thằng Trọng tay sai thì muốn triệt Hà Vũ và gia đình Hà Vũ để lấy lòng Tàu . Đảng cướp nó vậy mà !
Trả lời
Lê Hiển Dương says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 2:34 chiều


mấy thằng chóp bu đảng csvn là chúa thù dai. thằng 3 dũng thù ts CHHV thì lại kéo theo một bầy chó tìm đủ mọi cách để hại con người này
Trả lời
Nguyễn Hữu Viện says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:49 chiều


Tình cờ tôi vừa xem đài truyền hình TV5 tiếng Pháp lúc 17 giờ 30 giờ PARIS ngày 27 tháng 9 năm 2011 phóng sự về cuộc họp Quốc Hội xứ CONGO da đen nói Pháp ngữ , bên ngoài thì dân CONGO da đen đa số thanh niên trẻ phát biểu chỉ trích giới cầm quyền NGAY TRÊN xứ CONGO của mình, bên trong chủ tịch Quốc Hội đăng đàn thì các ông Nghị Đen hô đả đảo !

Rõ ràng ngay xứ CONGO da đen còn DÂN CHỦ 1.000.000 lần Việt Nam và các ông Nghị Đen đáng kính trọng hơn các NGHỊ GẬT BA ĐÌNH !

Trước 1975, ngay ở SÀI GÒN dân hay nói “TẾT MAROC marốc , TẾT CONGO cồng gô ! …” để chỉ cái gì man rợ, mọi rợ hay THIẾU DÂN CHỦ !!!

CÁM ƠN những tên tội đồ dân tộc như TRẦN DÂN TIÊN HCM,

NGUYỄN PHÚ TRỌNG “lú”

(khi còn là Chủ tịch Quốc Hội đã KHÔNG MUỐN ĐƯA vấn đề BIỂN ĐÔNG ra tước Quốc Hội bàn thảo !!! ….)

và ngay cả Võ văn Kiệt ,…http://www.danchimviet.info/archives/43015/comment-page-1#comment-40906

đã đưa TỔ QUỐC VIỆT NAM tụt hậu đến mức CÒN THUA KÉM CẢ xứ CONGO da đen như vậy
Trả lời
Thăng Long says:
Tháng Chín 27, 2011 lúc 11:50 chiều


“Còn non, còn nước, còn người”
Thắng CS “ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”! (*)

Mong Chị Hà khỏe mạnh để có sức khỏe chăm sóc anh Vũ khỏe mạnh, an toàn và để hưởng những ngày hạnh phúc mai sau, khi trên đất nước VN thân yêu không còn bóng quân thù CS.

(*) Lời trong ngoặc kép là lời của Cụ Hồ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét